Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Về đây bằng cả tấm lòng  
  Bên thông ta cảm cả đồng ruộng xuôi  
  Về đây đâu chỉ tìm vui  
  Về đây để quý cuộc đời mến thương !  
   
  _____________________________
       Về đây thành phố mộng mơ   Về đây tìm những dòng thơ ngọt ngào   Về đây xem thác tuôn trào   Về đây thi sỹ ngắm sao thả vần        T.T.K.29.8.2009    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: ThanhThanhKhiet    
  Về đây bằng cả tấm lòng  
  Bên thông ta cảm cả đồng ruộng xuôi  
  Về đây đâu chỉ tìm vui  
  Về đây để quý cuộc đời mến thương !          
Về đây thành phố mộng mơ   Về đây tìm những dòng thơ ngọt ngào   Về đây xem thác tuôn trào   Về đây thi sỹ ngắm sao thả vần        T.T.K.29.8.2009      Về đây liệu có rượu cần   Nhâm nhi cùng với bạn gần bạn xa   Cùng nhau đón ánh trăng tà   Họa thơ hát những bài ca không lời...       kimrbl 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 13:58:09 bởi kimrbl >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: kimrbl 
   
  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Về đây bằng cả tấm lòng  
  Bên thông ta cảm cả đồng ruộng xuôi  
  Về đây đâu chỉ tìm vui  
  Về đây để quý cuộc đời mến thương !  
   
   
  Về đây thành phố mộng mơ 
  Về đây tìm những dòng thơ ngọt ngào 
  Về đây xem thác tuôn trào 
  Về đây thi sỹ ngắm sao thả vần  
    
  T.T.K.29.8.2009 
   
  Về đây liệu có rượu cần 
  Nhâm nhi cùng với bạn gần bạn xa 
  Cùng nhau đón ánh trăng tà 
  Họa thơ hát những bài ca không lời... 
    
  kimrbl 
  
        Rượu cần nhiều lắm người ơi !
Thi nhân mặc sức uống rồi thả thơ
Đưa hồn vào bến mộng mơ
Nhìn trăng đủng đỉnh đang  lờ đờ trôi
Say men quay cả núi đồi
Khách thơ chếnh choáng đứng...ngồi...gọi trăng
 
T.T.K.29.8.2009
                     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                                                       Lá đi trốn rét mùa đông Chờ xuân vàng nắng ướp hồng sắc tươi
Chồi non mướt  mát reo vui
Cùng nhau đón gió giữa trời sắc xanh
 
T.T.K.1.9.2009
 
Khi đến lá mặc áo xanh
Anh em háo hức dỗ dành thương yêu
Khi đi hối hả trời chiều
Vẫn vui một kiếp tiêu diêu thế trần
Đi về một cõi bâng khuâng
Sướng vui - khắc nghiệt bao lần nữa chăng !
 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Trung thu
 
Trung thu trăng sáng như gương
Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
 
T.T.K.29.8.2009
     Trung thu lại sắp cận kề  
   Thi nhân thi hữu mau về lều hoa  
   Cùng nhau hát mọi bài ca  
   Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều  
   anhtrangthu  
   
             		              					 					 			 		 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: anhtrangthu 
   
  Trung thu
 
Trung thu trăng sáng như gương
Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
 
T.T.K.29.8.2009
 
  Trung thu lại sắp cận kề  
  Thi nhân thi hữu mau về lều hoa  
  Cùng nhau hát mọi bài ca  
  Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều  
  anhtrangthu  
  
 
   
   
  Lều hoa có ánh trăng thu
Biển Xanh thích quá chạy vù đến ngay
Uống rượu cho thỏa cơn say
Hồn thơ trốn mất...lăn quay ngủ khì...

 Biển Xanh
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 16:15:49 bởi Biển Xanh >
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
               Trông hoài phương ấy xa xăm  
   Xa xôi nỗi nhớ âm thầm chiều Thu  
   Lá buồn trút cánh mây mù  
   Khói lam sương trắng lệ ru vào hồn  
                   		              					 					 			 		                                 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2009 12:30:22 bởi Kha Khả Tú >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                              Lại nhớ dã quỳ             
            Thu đã về rồi dã quỳ ơi 
        Em mang thu đến trải triền đồi 
            Em mang hiu hắt mang mong nhớ 
        mang một chút buồn vương trong tôi 
   
            Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng 
            Lành lạnh sương thu trống trải lòng 
            Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ? 
            Dã quỳ ơi có phải tại em không? 
   
            Không gặp hoa ơi ta lại nhớ 
            Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu 
            Thu đi em lặn vào kí ức 
            Giăng mẳc trong ta những mây mù 
   
            Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt? 
            Chưa gặp một lần đã nhớ nhung 
            Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng 
            Giữa một liều hoa ấm rượu nồng 
   
                   Trời mênh mông 
                   đất mênh mông 
                   Má em ngan ngát môi em nồng 
                   Dã quỳ e ấp bên chén rượu 
                   Bài thơ tình reo trên ngọn thông 
                                     Thu đến rồi 
   
  Lâu không vào trang này. Gửi cô bạn một chút vu vơ nhé 
             
             
             
             
           
   
   
             
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: anhtrangthu 
   
  Trung thu
 
Trung thu trăng sáng như gương
Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
 
T.T.K.29.8.2009
 
  Trung thu lại sắp cận kề  
  Thi nhân thi hữu mau về lều hoa  
  Cùng nhau hát mọi bài ca  
  Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều  
  anhtrangthu  
  
 
  
    Tìm trăng
 
Trăng thu đi mãi không về
Để bao người đã  say mê đợi chờ
Nhớ người nhớ cả  vần thơ
Trong lòng ai cũng ngẩn ngơ kiếm tìm 
 
T.T.K.16.9.2009
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/689BA31CE0604965A8A964F1B96084B2.gif[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 08:17:02 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn: nguyễn thế duyên               
    Lại nhớ dã quỳ             
           Thu đã về rồi dã quỳ ơi 
       Em mang thu đến trải triền đồi 
           Em mang hiu hắt mang mong nhớ 
       mang một chút buồn vương trong tôi 
   
           Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng 
           Lành lạnh sương thu trống trải lòng 
           Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ? 
           Dã quỳ ơi có phải tại em không? 
   
           Không gặp hoa ơi ta lại nhớ 
           Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu 
           Thu đi em lặn vào kí ức 
           Giăng mẳc trong ta những mây mù 
   
           Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt? 
           Chưa gặp một lần đã nhớ nhung 
           Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng 
           Giữa một liều hoa ấm rượu nồng 
   
                  Trời mênh mông 
                  đất mênh mông 
                  Má em ngan ngát môi em nồng 
                  Dã quỳ e ấp bên chén rượu 
                  Bài thơ tình reo trên ngọn thông 
                                    Thu đến rồi 
   
  Lâu không vào trang này. Gửi cô bạn một chút vu vơ nhé           Có một chàng Thi sĩ   Nhớ về Lều dã quỳ   Mơ ngắm hoa uống rượu   Mùa Thu vàng ngoài kia       Dẫu chàng không hề nhắc   Nhưng biết chàng đang si   Cô chủ Lều tài sắc   Thơ theo từng bước đi       Trời chiều lòng người đấy   Đêm nay trăng tròn đầy   Rượu hay người ấy nhỉ   Chuốc chàng Thi sĩ say..       kimrbl                    
            
            
            
          
   
   
            
   
      
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: kimrbl 
   
   
              Lại nhớ dã quỳ 
            
          Thu đã về rồi dã quỳ ơi 
      Em mang thu đến trải triền đồi 
          Em mang hiu hắt mang mong nhớ 
      mang một chút buồn vương trong tôi 
   
          Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng 
          Lành lạnh sương thu trống trải lòng 
          Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ? 
          Dã quỳ ơi có phải tại em không? 
   
          Không gặp hoa ơi ta lại nhớ 
          Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu 
          Thu đi em lặn vào kí ức 
          Giăng mẳc trong ta những mây mù 
   
          Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt? 
          Chưa gặp một lần đã nhớ nhung 
          Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng 
          Giữa một liều hoa ấm rượu nồng 
   
                 Trời mênh mông 
                 đất mênh mông 
                 Má em ngan ngát môi em nồng 
                 Dã quỳ e ấp bên chén rượu 
                 Bài thơ tình reo trên ngọn thông 
                                   Thu đến rồi 
   
  Lâu không vào trang này. Gửi cô bạn một chút vu vơ nhé 
    
    
  Có một chàng Thi sĩ 
  Nhớ về Lều dã quỳ 
  Mơ ngắm hoa uống rượu 
  Mùa Thu vàng ngoài kia 
    
  Dẫu chàng không hề nhắc 
  Nhưng biết chàng đang si 
  Cô chủ Lều tài sắc 
  Thơ theo từng bước đi 
    
  Trời chiều lòng người đấy 
  Đêm nay trăng tròn đầy 
  Rượu hay người ấy nhỉ 
  Chuốc chàng Thi sĩ say.. 
    
  kimrbl 
    
   
          Say 
   
    
  Thi sỹ say miên man 
  Liêu xiêu dưới trăng vàng 
  Trong rượu lòng vẫn nghĩ  
  Mình có cả thế gian 
    
  Tiệc nào mà chẳng tàn 
  Men ngọt càng mau tan 
  Bình mình về tỉnh thức 
  Thấy mình vẫn cô đơn 
    
  T.T.K.18.9.2009 
    
  
              
           
           
         
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Xin lỗi !    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 20:22:10 bởi lelong54 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Quả ngọt        Sóng nhớ tuôn trào mỗi phút giây   Dòng thương dịu ngọt vẫn ngất ngây   Thuyền duyên ghé bến chiều xuân  ấy   Để lại trăm năm những đắm say       Chiều tím hoàng hôn lộng gió bay   Mầm ươm mộng ước đã xanh cây   Tương tư rót mãi vào trong đấy   Quả ngọt tình yêu sẽ chín đầy       T.T.K.20.10.2009             [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/5FD0D1D44FCF43488AE873FD83B54896.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Cảm ơn Bạn SĐ đã ghé           
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/73BA87EBF49A4557ABFAFB7F124ED926.jpg[/image]