Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              quote: 
   
  Trích đoạn: dinhphuong  
   
  ***  
   
  
  
   
  KHÔNG NGẠI  
   
  Trái tim anh mới được băng lại  
  Và tâm hồn cũng vừa vá xong  
  Còn bao nhiêu nữa anh không ngại  
  Tất cả cho em hết tấm lòng  
   
  Anh sẽ đưa em đến góc trời  
  Không phồn hoa, phù phiếm, xa loài người  
  Ở nơi đó có thảo nguyên và cây trái  
  Em hái anh trồng ta có đôi.  
    
   
  Đinh Phương
 
  
      Không ngại         Anh sẽ đưa em đến góc trời  “ĐP”    Nơi mà vắng bóng của loài người    Không ma chẳng quỷ và đêm tối    Chỉ có tình yêu mãi đẹp thôi         Anh sẽ đưa em đến góc trời “ĐP”    Mênh mang ánh sáng với hoa tươi    Bên nhau chăm sóc vườn tình ái    Trái ngọt thơm hương trọn một đời         T.T.K 23.10.2009         TTK ghé thăm ĐP và đồng cảm với ĐP. nè. Chúc bạn hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại                          
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet    
  Trích đoạn: kimrbl               
    Lại nhớ dã quỳ             
        Thu đã về rồi dã quỳ ơi 
    Em mang thu đến trải triền đồi 
        Em mang hiu hắt mang mong nhớ 
    mang một chút buồn vương trong tôi 
   
        Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng 
        Lành lạnh sương thu trống trải lòng 
        Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ? 
        Dã quỳ ơi có phải tại em không? 
   
        Không gặp hoa ơi ta lại nhớ 
        Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu 
        Thu đi em lặn vào kí ức 
        Giăng mẳc trong ta những mây mù 
   
        Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt? 
        Chưa gặp một lần đã nhớ nhung 
        Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng 
        Giữa một liều hoa ấm rượu nồng 
   
               Trời mênh mông 
               đất mênh mông 
               Má em ngan ngát môi em nồng 
               Dã quỳ e ấp bên chén rượu 
               Bài thơ tình reo trên ngọn thông 
                                 Thu đến rồi 
   
  Lâu không vào trang này. Gửi cô bạn một chút vu vơ nhé           Có một chàng Thi sĩ   Nhớ về Lều dã quỳ   Mơ ngắm hoa uống rượu   Mùa Thu vàng ngoài kia       Dẫu chàng không hề nhắc   Nhưng biết chàng đang si   Cô chủ Lều tài sắc   Thơ theo từng bước đi       Trời chiều lòng người đấy   Đêm nay trăng tròn đầy   Rượu hay người ấy nhỉ   Chuốc chàng Thi sĩ say..       kimrbl                  Say          Thi sỹ say miên man   Liêu xiêu dưới trăng vàng   Trong rượu lòng vẫn nghĩ    Mình có cả thế gian       Tiệc nào mà chẳng tàn   Men ngọt càng mau tan   Bình mình về tỉnh thức   Thấy mình vẫn cô đơn       T.T.K.18.9.2009      Cuối đông giá lạnh buông tràn 
  Lều thơ quạnh quẽ hoa vàng trốn đâu? 
  Khách về thăm giữa canh thâu 
  Khẽ khàng để lại một câu thơ chào 
  Người ơi đang ở chốn nào 
  Vể đây mở cửa khách vào ngắm...thơ...! 
  ATT 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 23:51:30 bởi anhtrangthu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
    
    
   
  MỘT HOA   
  NGÀN BƯỚM  
     
  Huyền ơi! đừng đến với vần thương  
  Xuân đến rồi đi khó bắt thường  
  Mai - Cúc giao mùa khoe sắc thắm  
  Nhện - Ong cùng hội thả tơ vương  
  Bờ mây lãng đãng đâu khuôn thước  
  Cánh lá mơ màng liệu gió sương ?  
  Nhắn đến khoảng trời thơ mộng ảo  
  Một hoa ngàn Bướm biết sao lường !!!  
     
  Nguyên Hải  
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
    
    
  ĐÁNH  
  THỨC  
  NÀNG  
  XUÂN  
     
     
  Bên cửa sổ  
                  gác trọ  
                  trần gian  
                  chiều se lạnh  
  Gió thì thầm khe nhỏ   
                  lọt vào song   
  Gieo vào đây  
                  hạt giống chờ mong  
  Xuân nẩy lộc  
                  Mầm hương đời  
                                      hé mở  
     
  Có phải Đất dậy thì  
  Và Trời đang mắc cở  
  Mĩm môi cười  
                  tia nắng nhẹ  
                  rớt hoàng hôn  
  Chờ đêm về  
                  hò hẹn  
                  ánh sao hôm  
  Sao cuối mùa  
                  Đêm khép cửa ngày đông  
  Giờ giao thừa  
                  chuông vọng ngàn không  
  Đánh thức dậy  
                  những tâm tình  
                  Mùa Xuân mới  
  Tô thắm ửng đôi má hồng  
                  những bờ môi mọng gởi  
  Nụ hôn mềm  
                  ngọt vị thương yêu.  
   
   
  Nguyên Hải  
     
   
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  anhtrangthu    
  Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet    
  Trích đoạn: kimrbl              
    Lại nhớ dã quỳ             
       Thu đã về rồi dã quỳ ơi 
   Em mang thu đến trải triền đồi 
       Em mang hiu hắt mang mong nhớ 
   mang một chút buồn vương trong tôi 
   
       Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng 
       Lành lạnh sương thu trống trải lòng 
       Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ? 
       Dã quỳ ơi có phải tại em không? 
   
       Không gặp hoa ơi ta lại nhớ 
       Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu 
       Thu đi em lặn vào kí ức 
       Giăng mẳc trong ta những mây mù 
   
       Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt? 
       Chưa gặp một lần đã nhớ nhung 
       Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng 
       Giữa một liều hoa ấm rượu nồng 
   
              Trời mênh mông 
              đất mênh mông 
              Má em ngan ngát môi em nồng 
              Dã quỳ e ấp bên chén rượu 
              Bài thơ tình reo trên ngọn thông 
                                Thu đến rồi 
   
  Lâu không vào trang này. Gửi cô bạn một chút vu vơ nhé           Có một chàng Thi sĩ   Nhớ về Lều dã quỳ   Mơ ngắm hoa uống rượu   Mùa Thu vàng ngoài kia       Dẫu chàng không hề nhắc   Nhưng biết chàng đang si   Cô chủ Lều tài sắc   Thơ theo từng bước đi       Trời chiều lòng người đấy   Đêm nay trăng tròn đầy   Rượu hay người ấy nhỉ   Chuốc chàng Thi sĩ say..       kimrbl                  Say          Thi sỹ say miên man   Liêu xiêu dưới trăng vàng   Trong rượu lòng vẫn nghĩ    Mình có cả thế gian       Tiệc nào mà chẳng tàn   Men ngọt càng mau tan   Bình mình về tỉnh thức   Thấy mình vẫn cô đơn       T.T.K.18.9.2009      Cuối đông giá lạnh buông tràn 
  Lều thơ quạnh quẽ hoa vàng trốn đâu? 
  Khách về thăm giữa canh thâu 
  Khẽ khàng để lại một câu thơ chào 
  Người ơi đang ở chốn nào 
  Vể đây mở cửa khách vào ngắm...thơ...! 
  ATT 
  
   Có lẽ bây giờ đang cuối đông 
  Lều hoa, bình rượu mới để không 
  Ghé lại vào thăm tìm tri kỷ 
  Chẳng thấy một ai bỗng chạnh lòng 
   
  Lều hoa đẹp thế lại trống không! 
  anhtrangthu          
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  anhtrangthu    
  Trích đoạn:  anhtrangthu    
  Trích đoạn:  ThanhThanhKhiet    
  Trích đoạn: kimrbl             
    Lại nhớ dã quỳ             
      Thu đã về rồi dã quỳ ơi 
   Em mang thu đến trải triền đồi 
      Em mang hiu hắt mang mong nhớ 
   mang một chút buồn vương trong tôi 
   
      Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng 
      Lành lạnh sương thu trống trải lòng 
      Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ? 
      Dã quỳ ơi có phải tại em không? 
   
      Không gặp hoa ơi ta lại nhớ 
      Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu 
      Thu đi em lặn vào kí ức 
      Giăng mẳc trong ta những mây mù 
   
      Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt? 
      Chưa gặp một lần đã nhớ nhung 
      Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng 
      Giữa một liều hoa ấm rượu nồng 
   
             Trời mênh mông 
             đất mênh mông 
             Má em ngan ngát môi em nồng 
             Dã quỳ e ấp bên chén rượu 
             Bài thơ tình reo trên ngọn thông 
                               Thu đến rồi 
   
  Lâu không vào trang này. Gửi cô bạn một chút vu vơ nhé           Có một chàng Thi sĩ   Nhớ về Lều dã quỳ   Mơ ngắm hoa uống rượu   Mùa Thu vàng ngoài kia       Dẫu chàng không hề nhắc   Nhưng biết chàng đang si   Cô chủ Lều tài sắc   Thơ theo từng bước đi       Trời chiều lòng người đấy   Đêm nay trăng tròn đầy   Rượu hay người ấy nhỉ   Chuốc chàng Thi sĩ say..       kimrbl                  Say          Thi sỹ say miên man   Liêu xiêu dưới trăng vàng   Trong rượu lòng vẫn nghĩ    Mình có cả thế gian       Tiệc nào mà chẳng tàn   Men ngọt càng mau tan   Bình mình về tỉnh thức   Thấy mình vẫn cô đơn       T.T.K.18.9.2009      Cuối đông giá lạnh buông tràn 
  Lều thơ quạnh quẽ hoa vàng trốn đâu? 
  Khách về thăm giữa canh thâu 
  Khẽ khàng để lại một câu thơ chào 
  Người ơi đang ở chốn nào 
  Vể đây mở cửa khách vào ngắm...thơ...! 
  ATT 
  
   Có lẽ bây giờ đang cuối đông 
  Lều hoa, bình rượu mới để không 
  Ghé lại vào thăm tìm tri kỷ 
  Chẳng thấy một ai bỗng chạnh lòng 
   
  Lều hoa đẹp thế lại trống không! 
  anhtrangthu         Vào đây lại tần ngần 
  Gọi chủ nhân ba lần 
  Chủ nhân không ra tiếp 
  Biết có nên dừng chân? 
  ATT    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: anhtrangthu 
   
  Trích đoạn: anhtrangthu 
   
  Trích đoạn: anhtrangthu 
   
  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet 
   
  Trích đoạn: kimrbl 
   
   
         Lại nhớ dã quỳ 
            
     Thu đã về rồi dã quỳ ơi 
  Em mang thu đến trải triền đồi 
     Em mang hiu hắt mang mong nhớ 
  mang một chút buồn vương trong tôi 
   
     Xa xa ,buồn buồn.Mây lãng đãng 
     Lành lạnh sương thu trống trải lòng 
     Hỏi ai đã làm thu buồn nhỉ? 
     Dã quỳ ơi có phải tại em không? 
   
     Không gặp hoa ơi ta lại nhớ 
     Gặp rồi lại sợ lúc tàn thu 
     Thu đi em lặn vào kí ức 
     Giăng mẳc trong ta những mây mù 
   
     Đà lạt- Sao chỉ là đà lạt? 
     Chưa gặp một lần đã nhớ nhung 
     Dã quỳ hoa ấy vàng sắc nắng 
     Giữa một liều hoa ấm rượu nồng 
   
            Trời mênh mông 
            đất mênh mông 
            Má em ngan ngát môi em nồng 
            Dã quỳ e ấp bên chén rượu 
            Bài thơ tình reo trên ngọn thông 
                              Thu đến rồi 
   
  Lâu không vào trang này. Gửi cô bạn một chút vu vơ nhé 
    
    
  Có một chàng Thi sĩ 
  Nhớ về Lều dã quỳ 
  Mơ ngắm hoa uống rượu 
  Mùa Thu vàng ngoài kia 
    
  Dẫu chàng không hề nhắc 
  Nhưng biết chàng đang si 
  Cô chủ Lều tài sắc 
  Thơ theo từng bước đi 
    
  Trời chiều lòng người đấy 
  Đêm nay trăng tròn đầy 
  Rượu hay người ấy nhỉ 
  Chuốc chàng Thi sĩ say.. 
    
  kimrbl 
    
   
          Say 
   
    
  Thi sỹ say miên man 
  Liêu xiêu dưới trăng vàng 
  Trong rượu lòng vẫn nghĩ  
  Mình có cả thế gian 
    
  Tiệc nào mà chẳng tàn 
  Men ngọt càng mau tan 
  Bình mình về tỉnh thức 
  Thấy mình vẫn cô đơn 
    
  T.T.K.18.9.2009 
   
  Cuối đông giá lạnh buông tràn 
  Lều thơ quạnh quẽ hoa vàng trốn đâu? 
  Khách về thăm giữa canh thâu 
  Khẽ khàng để lại một câu thơ chào 
  Người ơi đang ở chốn nào 
  Vể đây mở cửa khách vào ngắm...thơ...! 
  ATT 
  
 
  Có lẽ bây giờ đang cuối đông 
  Lều hoa, bình rượu mới để không 
  Ghé lại vào thăm tìm tri kỷ 
  Chẳng thấy một ai bỗng chạnh lòng 
   
  Lều hoa đẹp thế lại trống không! 
  anhtrangthu 
   
   
  Vào đây lại tần ngần 
  Gọi chủ nhân ba lần 
  Chủ nhân không ra tiếp 
  Biết có nên dừng chân? 
  ATT 
  
        Lý do       Rượu tình mình uống phải   Đã  say hoài mê  man   Giờ đang nằm bệnh viện    Chờ truyền nước khôn ngoan       Trông lều hoang cũng xót   Thương dã quỳ bơ vơ   Áo màu vàng nhạt lạnh   Hương cần bay ngẩn ngơ       Bạn đến từ hôm qua   Ánh sáng theo chan hoà   Lều hoa bừng ấm lại   Chim rừng hát reo ca       Đừng trách nhiều bạn nhá   Bệnh say đang lui rồi   Mình sẽ về đón tết    Ta lại thả thơ chơi       Thanh Thanh Khiết   1.2.2010                    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  Lý do           Rượu tình mình uống phải     Đã  say hoài mê  man     Giờ đang nằm bệnh viện      Chờ truyền nước khôn ngoan           Trông lều hoang cũng xót     Thương dã quỳ bơ vơ     Áo màu vàng nhạt lạnh     Hương cần bay ngẩn ngơ           Bạn đến từ hôm qua     Ánh sáng theo chan hoà     Lều hoa bừng ấm lại     Chim rừng hát reo ca           Đừng trách nhiều bạn nhá     Bệnh say đang lui rồi     Mình sẽ về đón tết      Ta lại thả thơ chơi           Thanh Thanh Khiết     1.2.2010           
  Em ơi: 
  Say tình,say  rượu hay say thơ 
  Ra đây chị chữa giỏi bất ngờ 
  Hà Thành nếu em về dịp tết 
  Ta cùng vui vẻ các bạn thơ 
   
  Thanh Khiết à,em có về Hà Nội ăn tết không,nếu ra báo tin để mấy bạn trong VNTQ họp mặt nhé 
  Chị hẹn em  
  Thái Anh 
            
            
            
         
     
    
 
    
    
    
    
    
        
        
            
            
              Thiệp mời       Lều hoa mở hội đón xuân   Dã quỳ náo nức rượu cần đợi trông   Nắng vàng trải ngập đồi thông   Tầm xuân khoe sắc mênh mông rạng ngời   Tao nhân mặc khách …kính mời   Rảnh rang một chút về chơi …thả vần   Chủ nhân đón đợi ngoài sân   Dã quỳ ra thác Fren dẫn đường   Trời đà lạt  - trắng mù sương   Rừng xanh toả ngát hoa hương tặng đời       Thanh Thanh Khiết   6.2.2010    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đà lạt hoàng hôn       Ai biết chiều nay phố thị buồn  
  Đường chênh chênh dốc đón hoàng hôn  
  Lưa thưa cánh nhạn phương vô định  
  Réo rắt rừng thông gió dập dồn  
  Tím ngắt vần mây treo đỉnh núi  
  Vàng hanh cụm nắng lạc đầu thôn  
  Xuân Hương nàng hởi sương rơi lạnh  
  Than Thở chàng ơi ấp nụ hôn     cosiaus    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: cosiaus 
   
  Đà lạt hoàng hôn 
    
  Ai biết chiều nay phố thị buồn  
  Đường chênh chênh dốc đón hoàng hôn  
  Lưa thưa cánh nhạn phương vô định  
  Réo rắt rừng thông gió dập dồn  
  Tím ngắt vần mây treo đỉnh núi  
  Vàng hanh cụm nắng lạc đầu thôn  
  Xuân Hương nàng hởi sương rơi lạnh  
  Than Thở chàng ơi ấp nụ hôn   
  cosiaus 
  
        Đà lạt chiều sương       Khắp phố sương rơi cảnh chẳng buồn   Êm đềm chút lạnh lúc hoàng hôn   Xuân Hương nước biếc mây ngưng tụ   Thung Lũng non xanh gió cuốn dồn   Tết đến hương bay trên khắp xóm   Xuân về khói toả giữa cô thôn   Anh đào hồng thắm như chờ đợi…   Lãng tử đa tình một nụ hôn       Thanh Thanh Khiết   7.2.2010            
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hảo cao thủ đường ,sao hong nấu thường xuyên.   Chúc tết vui , ở đây không có tết đã lâu lắm rồi.   Tôi từng ở  dalat 4 nam. Nhà trọgần thunglung tinhyeu.   Sẽ về thăm 1 lần nào đó..   cs    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  6 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: