Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 111 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 07.02.2010 17:33:59 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

.........,sao hong nấu thường xuyên.
Chúc tết vui , ở đây không có tết đã lâu lắm rồi.
Tôi từng ở  dalat 4 nam. Nhà trọgần thunglung tinhyeu.
Sẽ về thăm 1 lần nào đó..
cs


Trở về
 

Phố núi luôn mong bạn trở về
Thăm vườn hoa mộng ngọt hương quê 
Đường  xưa trúc biếc ghi lời hẹn
Lối cũ rêu xanh giữ tiếng thề
Nỗi nhớ quanh năm sầu núi thẳm
Niềm thương  suốt tháng xót  sơn khê
Hoàng hôn - nhuộm tóc – xuân không đến
Phố núi luôn mong bạn trở về
 
Thanh Thanh khiết
7.2.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 18:17:00 bởi ThanhThanhKhiet >
cosiaus 07.02.2010 17:50:56 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: cosiaus

.........,sao hong nấu thường xuyên.
Chúc tết vui , ở đây không có tết đã lâu lắm rồi.
Tôi từng ở  dalat 4 nam. Nhà trọgần thunglung tinhyeu.
Sẽ về thăm 1 lần nào đó..
cs


Trở về
 
Phố núi luôn mong bạn trở về
Thăm vườn hoa mộng ngọt hương quê
Đường xưa  núi biếc vang lời hẹn
Lối cũ rêu xanh vọng tiếng thề
Nỗi nhớ quanh năm lòng núi thẳm
Niềm thương  suốt tháng dạ sơn khê
Hoàng hôn - nhuộm tóc – xuân không đến
Phố núi luôn mong bạn trở về
 
Thanh Thanh khiết
7.2.2010
 
 

 
 
Phố núi buồn tanh
 
Dốc đứng nằm ngang một mái tranh
Nơi mà em bán nước trà thanh
Buổi trưa đi học tôi đều ghé
Em nhoẻn miệng cười : uống chi anh?
 
Phố núi hôm nay phố vắng tanh
Đi ngang nhìn cửa đã không mành
Lều tranh đang trống ,lòng tôi trống
Một cõi u buồn vọng núi xanh
 
Đường mổi ngày đi lại cuốn quanh
Sương qua màu nắng mất long lanh
Tôi tránh không nhìn qua dốc đá
Dưới rặng thông già rảo bước nhanh
 
Phố núi hoàng hôn nắng nhẹ hanh
Đèn lên bóng ngã một mình anh
Đêm nay vỉnh biệt mình xuyên núi
Bỏ lại sau lưng phố núi lành.
 
cosiaus

 

ThanhThanhKhiet 07.02.2010 20:59:26 (permalink)
0


Phố núi buồn tanh

Dốc đứng nằm ngang một mái tranh
Nơi mà em bán nước trà thanh
Buổi trưa đi học tôi đều ghé
Em nhoẻn miệng cười : uống chi anh?

Phố núi hôm nay phố vắng tanh
Đi ngang nhìn cửa đã không mành
Lều tranh đang trống ,lòng tôi trống
Một cõi u buồn vọng núi xanh

Đường mổi ngày đi lại cuốn quanh
Sương qua màu nắng mất long lanh
Tôi tránh không nhìn qua dốc đá
Dưới rặng thông già rảo bước nhanh

Phố núi hoàng hôn nắng nhẹ hanh
Đèn lên bóng ngã một mình anh
Đêm nay vỉnh biệt mình xuyên núi
Bỏ lại sau lưng phố núi lành.

cosiaus

Chuyện  ngày xưa
 
Dốc đứng lầu cao thay mái tranh
Em ngồi tựa cửa ngắm trăng thanh
Hồn mơ nghĩ đến ngày đi học
Nhớ một người trò nghịch nhất anh
 
Phố núi ngày xưa chỉ vắng tanh
Bài không chịu học trốn sau mành
Cô cười nhắc nhỏ lời khuyên nhẹ
Gắng học chăm  rồi tương lai xanh
 
Lo lắng em buồn lệ chảy quanh
Anh cười - mắt chợt - sáng long lanh
Nhưng rồi hai đứa chia hai lối
Bóng ngả hoàng hôn đã đến nhanh
 
Phố núi xuân về trong nắng hanh
Rộn rã niềm vui đón mừng anh
Trường xưa còn đó đầy kỷ niệm
Khơi lại niềm mơ mộng ước lành
 
Thanh Thanh Khiết
7.2.2010
 
cosiaus 08.02.2010 08:08:46 (permalink)
0
 
Chiều mưa thăm em


Chiều nay mưa bụi đổ ngang qua
Tôi đến thăm em chẳng có nhà
Ngơ ngẩn lòng buồn không thể tả
Ngút ngàn đường lại bổng nhiên xa
hạt mềm thấm lạnh từng hoa lá
hạt cứng  đâm xuyên những thớ da
chân bước trở về cư túc xá
mà hồn vẩn đợi dáng người ta.

cosiaus
 
 
Hẹn em
Hẹn em bên đồi hoa dã quỳ
Yêu em tình thật chẳng cần suy
Dù hẹn không cần em đến nhé
Vì biết tình yêu ấy cũng tùy
cs

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 19:05:34 bởi cosiaus >
cosiaus 08.02.2010 20:59:41 (permalink)
0
TTK

Bửa nay đi chăn trâu , đàn cho trâu nghe nên hỏng có làm thơ duợc.Còn TTk sao không có thơ?
cs

Nhớ
 
Môt ngày hỏng thấy nhớ nhau không?
nhớ chớ tại sao lại nói hông
nhớ dáng người ta đi  nhõng nhõng
nhớ lời ai đó nói  ngông ngông
nhớ môi chum chím xòe môi mỏng
nhớ má tròn xoe núng má hồng
nhớ chết đi thôi mong thiệt chóng
một ngày mau hết khỏi chờ trông
 
cs
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 04:35:11 bởi cosiaus >
ThanhThanhKhiet 08.02.2010 22:42:44 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

TTK

Bửa nay đi chăn trâu , đàn cho trâu nghe nên hỏng có làm thơ duợc.Còn TTk sao không có thơ?
cs



Cám ơn
 
Mang đàn đi gẩy tai trâu
Uổng công mà lại đau đầu bạn ơi !
Buồn buồn  thì viết thơ chơi
Dù hay dù dở cũng ngời nét yêu
Hôm nay Thanh Khiết thả diều
Để nghe tiếng sáo phiêu diêu lưng trời
Ba câu lục bát thay lời
Cám ơn bạn đã có nhời …hỏi thăm
Ngày mai thơ lại rì rầm
Nhỏ to tâm sự tri âm gieo vần …
 
Thanh Thanh Khiết
7.2.2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2010 16:27:19 bởi ThanhThanhKhiet >
cosiaus 11.02.2010 19:35:05 (permalink)
0
Chẳng đến đâu
 
Anh cạnh dã quỳ em ở đâu?
Có hay mây trắng trở nên sầu
Giăng ngang  đĩnh núi màu thương nhớ
Ném xuống đồi hoang hạt nắng nâu
 
Bên đồi dã quỳ anh đứng lâu
Mùi hương chưa nhạt , sắc chưa nhầu
Chung quanh ngọn gió lay mấy cánh
nhắc khẽ rằng em chẵng đến đâu…
 
cosiaus
 
ThanhThanhKhiet 12.02.2010 07:32:33 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

 
Chiều mưa thăm em


Chiều nay mưa bụi đổ ngang qua
Tôi đến thăm em chẳng có nhà
Ngơ ngẩn lòng buồn không thể tả
Ngút ngàn đường lại bổng nhiên xa
hạt mềm thấm lạnh từng hoa lá
hạt cứng  đâm xuyên những thớ da
chân bước trở về cư túc xá
mà hồn vẩn đợi dáng người ta.

cosiaus
 
 

 
Đẹp mãi
 
Rong chân thả bước mấy ngày qua
Bỏ vắng lều thương hoang lạnh nhà
Khách đến Quỳ hoa chờ đón đợi
Người tìm tiểu nữ đã đi xa
Rừng già lội suối đau chân trắng
Núi thẳm trèo đồi xót mặt da
Chẳng gặp - người đi còn hẹn lại
Lời thơ mãi đẹp giữa lòng ta
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2010
 
ThanhThanhKhiet 12.02.2010 07:37:37 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus
Nhớ

Môt ngày hỏng thấy nhớ nhau không?
nhớ chớ tại sao lại nói hông
nhớ dáng người ta đi  nhõng nhõng
nhớ lời ai đó nói  ngông ngông
nhớ môi chum chím xòe môi mỏng
nhớ má tròn xoe núng má hồng
nhớ chết đi thôi mong thiệt chóng
một ngày mau hết khỏi chờ trông

cs

 
Mong trông
 
Mây xanh  gió duổi tít tầng không
Nỗi nhớ tràn loang trắng tựa bông*
Mạng ảo tha hồ câu thích nổi
Tình mơ thoải mái nói lời  ngông
Gieo vần gửi mộng đâu e thẹn
Thả chữ trao duyên sao má hồng
Viết nỗi niềm riêng trong mỗi tứ
Mà lòng từng phút cũng mong trông
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2010
hi....hi... cho TTK ăn gian chữ hông nhé
ThanhThanhKhiet 12.02.2010 07:39:34 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Chẳng đến đâu
 
Anh cạnh dã quỳ em ở đâu?
Có hay mây trắng trở nên sầu
Giăng ngang  đĩnh núi màu thương nhớ
Ném xuống đồi hoang hạt nắng nâu
 
Bên đồi dã quỳ anh đứng lâu
Mùi hương chưa nhạt , sắc chưa nhầu
Chung quanh ngọn gió lay mấy cánh
nhắc khẽ rằng em chẵng đến đâu…
 
cosiaus
 

Có đấy đâu
 
Bến hẹn bờ xa đến được đâu
Mang nhiều ước mộng hoá thêm sầu
Mây giăng thấp thoáng chân trời tím
Khói toả lung linh cánh nhạn  nâu
 
Nỗi nhớ một ngày cũng  thấy lâu
Thời gian khép mở trái tim nhàu
Thay người khuất nẻo hoa thành bướm
Bến hẹn tìm ai có đấy đâu
 
Thanh Thanh Khiết
12.2.2010

 

anhtrangthu 12.02.2010 07:49:49 (permalink)
0


Năm mới chúc Khiết và gia đình An Khang Thịnh Vượng




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/B960FD3151A049E3972521016C3151E6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Biển Xanh 12.02.2010 08:01:21 (permalink)
0
 
 
CHÚC TTK VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG HẠNH PHÚC
lelong54 12.02.2010 21:19:16 (permalink)
0
 
 
 
Lên đồi hoa dã ngày xuân
Tặng một chữ phúc đi cùng với thơ
Chúc nhau gì nữa bây giờ
Chỉ mong hạnh phúc luôn chờ Khiết Thanh !
cosiaus 13.02.2010 07:11:22 (permalink)
0
Hỏng bán
 
Hòa bình xuống chợ mấy bậc thang
Có đếm hay là chẳng ngó ngàng
Có thấy anh ngồi ngay giửa chợ
Em mà đến hỏi anh cho ngang.
 
hỏng bán
 
cs
 
ThanhThanhKhiet 13.02.2010 08:30:06 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Hỏng bán
 
Hòa bình xuống chợ mấy bậc thang
Có đếm hay là chẳng ngó ngàng
Có thấy anh ngồi ngay giửa chợ
Em mà đến hỏi anh cho ngang.
 
hỏng bán
 
cs
 

Tri kỷ
 
Xuống chợ Hoà bình  đếm bậc thang
Năm mươi sáu bước …em đâu màng
Chùn chân cũng gắng  tìm tri kỷ
Đã thấy đang ngồi mặt ngó ngang
 
Không mua chẳng bán tấm lòng vàng
Nắng quái lung linh giọt chứa chan
Ánh mắt ai cười gieo vạn ý
Từ nay sẽ bỏ bước lang thang
 
Thanh Thanh Khiết
14.2.2010
 
Xuân về TTK xin chúc CS một năm bình an - hạnh phúc và luôn vui với những dòng thơ trong mái nhà thư quán
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/365C0DE8392A4A09B5724B1B8BDB0F18.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 111 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9