Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Bán ế…       
  Đâu phải đang ngồi ngó mặt ngang 
  thấy em mắc cở nín rao hang 
  hàng thôi em đến anh cho hết 
  lại gánh đưa em tới cổng làng    
  cs     
  . 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 08:26:48 bởi cosiaus >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    Bình yên       Hôm nay  có  phải ngày bình yên   những cánh chim non nhảy muá chuyền   trên khóm hoa mai vừa mới nở   dưới hàng trúc dại chợt nằm ngiêng   ban bè không đến nên im tiếng   khách khứa chẳng qua lai đở phiền   nhân ngãi đâu mà ăn lể bạn   thì thôi chúc tết một mình ên       cs       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2010 08:27:12 bởi cosiaus >
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: cosiaus 
  Bình yên 
    
  Hôm nay  có  phải ngày bình yên 
  những cánh chim non nhảy muá chuyền 
  trên khóm hoa mai vừa mới nở 
  dưới hàng trúc dại chợt nằm ngiêng 
  ban bè không đến nên im tiếng 
  khách khứa chẳng qua lai đở phiền 
  nhân ngãi đâu mà ăn lể bạn 
  thì thôi chúc tết một mình ên 
    
  cs 
   
  
       Bình yên       Lâu rồi mới được ngày bình yên   Vắng mẹ chim non bay  tập chuyền   Ánh nắng phơi mình trên nhánh ngã   Sương mai đọng lại dưới cành nghiêng   Ngu ngơ thích phú đâu cần  luỵ   Ngớ ngẩn yêu thơ chẳng ngại phiền   Giữa cảnh xuân về ta mượn bút   Khai dòng xướng hoạ chỉ mình ên       Thanh Thanh Khiết   15.2.2010     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 14:48:10 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Áo trắng Thị Xuân       
    Xe lên xe xuống chay qua đèo 
    thả dốc nhiều khi lại ráng leo 
    giống lúc tan trường chân lẻo đẻo 
    mà khi mưa ướt áo bèo nheo 
    cái dù trong tay anh kêu réo 
    cặp sách trên đầu em hỏng theo 
    Áo trắng Thị Xuân sao thiệt khéo 
    Làm tim khổ sở bụng buồn teo 
    cs                      
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 10:01:17 bởi cosiaus >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: cosiaus 
   
  Áo trắng Thị Xuân 
   
  Xe lên xe xuống chay qua đèo 
  thả dốc nhiều khi lại ráng leo 
  giống lúc tan trường chân lẻo đẻo 
  mà khi mưa ướt áo bèo nheo 
  cái dù trong tay anh kêu réo 
  cặp sách trên đầu em hỏng theo 
  Áo trắng Thị Xuân sao thiệt khéo 
  Làm tim khổ sở bụng buồn teo 
  cs  
   
  
       Trường Bùi thị Xuân    Đà lạt ngày ấy   ***       Nắng chẳng về đây chút tẹo teo   Nước rơi lộp bộp mãi tuôn theo   Ô mềm gió cuốn tóc nhoè nhoẹt   Nón mỏng mưa  bay thân ướt nheo   Dốc đứng  ra hồ đi gối khuỵ   Trường cao đến lớp bước chân leo   Qua bao biến đổi về thăm lại   Một mái trường xưa giữa đỉnh đèo       Thanh Thanh Khiết   18.2.2010
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Đón nguyệt       Lều thơ  đón khách tự chân đồi   Thượng nguyên đến rồi ngắm nguyệt thôi   Mặc khách trông chờ lòng náo nức   Tao nhân  ngóng đợi dạ bồi hồi   Hoa bay  thấp thoáng quanh  sườn  núi   Bướm lượn vu vơ  giữa đất trời   Vang tiếng cười vui ngày nguyệt sáng   Cùng nhau hạ bút thả thơ chơi       Thanh Thanh Khiết   20.2.2010 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 15:59:56 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Dat hua       Anh muon dua em di that xa   De quen tat ca nhung ngay qua   Ve vung dat co nhieu hoa lạ    No het bon mua quanh chung ta       Da dong thuyen xong voi go nga   Cho con gio den chống thuyen ra   Cang buom đã mượn ngan canh buom   Thuan gio thuyen xuoi  song hai ha       Dat moi vui buon chi chung ta   Xa hoa khg co ,chang lua la   Gio trang co giu hon  em mai   Hay toi luc nao het thiet tha       Phong bao toi boi chim cung sa   Neu em doi y muon ve nhà   Xac anh se bien thanh thuyen nho   Theo song trung duong tro lai nha           cosiaus       may nay khg co dau , se sua sau     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 20:54:55 bởi cosiaus >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: cosiaus 
   
  Dat hua 
    
  Anh muon dua em di that xa 
  De quen tat ca nhung ngay qua 
  Ve vung dat co nhieu hoa la 
   No het bon mua quanh chung ta 
    
  Da dong thuyen xong voi go nga 
  Cho con gio den chong thuyen ra 
  Cang buom da muon ngan canh buom 
  Thuan gio thuyen xuoi  song hai ha 
    
  Dat moi vui buon chi chung ta 
  Xa hoa khg co ,chang lua la 
  Gio trang co giu hon  em mai 
  Hay toi luc nao het thiet tha 
    
  Phong bao toi boi chim cung sa 
  Neu em doi y muon ve nha 
  Xac anh se bien thanh thuyen nho 
  Theo song trung duong tro lai nha 
          cosiaus 
    
  may nay khg co dau , se sua sau Hiiiii TTK thử bỏ dấu xem có trúng ý bạn không nhé. nếu sai TTK sửa lại ...Bạn có Đất hứa TTK có Trời mơ nè  
  
       Đất hứa       Anh muốn đưa em đi thật xa   Để quên tất cả những ngày qua   Về vùng đất có nhiều hoa lạ   Nở hết bốn mùa quanh chúng ta       Đã đóng thuyền xong với gỗ ngà   Chờ cơn gió đến chống  thuyền ra   Căng buồm đã mượn ngàn cánh bướm   Thuận gió thuyền xuôi sóng hải hà       Đất mới vui buồn chỉ chúng ta   Xa hoa không có -  chẳng lụa là   Gió trăng có giữ hồn em mãi ?   Hay tới lúc nào hết thiết tha !       Phong bão tơi bời chim cũng sa   Nếu em đổi ý muốn về nhà   Xác anh sẽ biến thành thuyền nhỏ   Theo sóng trùng dương trở lại nha     CS        
  Trời mơ 
    
  Anh ạ ! lòng em luôn ước mơ 
  Có ai đón đợi ở ga …chờ 
  Lên tàu quá khứ mua hai vé 
  Ngược lại thời gian tuổi ấu thơ 
    
  Ấu thơ em cũng ước mơ nhiều 
  Bay đến tầng cao giống sáo diều 
  Gió đấy thanh bình không lốc xoáy 
  Ngày ngày em thổi khúc hoang  tiêu 
    
  Hoang tiêu khoảng trống giữa trời cao 
  Ở đấy tình yêu rất ngọt ngào 
  Chẳng có xa hoa hay gấm vóc 
  Nghê thường tấu nhạc với trăng sao 
    
  Trăng sao lấp lánh chuyện kinh thư 
  Vật liệu mây xanh lấy vô tư 
  Vệ nữ đền xây bằng ánh sáng 
  Bên trong đặt tượng mỹ nhân ngư… 
  ……………………………………. 
    
  Thanh Thanh Khiết 
  20.2.2010 
            
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 06:55:44 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ĐÊM QUA ĐÈO  
   
  Đêm nay gặp chuyến trể qua đèo  
  Lủng lẳng vầng trăng nửa mảnh treo  
  Thác nước trơ nhìn không muốn réo  
  Rừng thông ngái ngủ chẳng thèm reo  
  Làn mây lãng đãng vờn trăng méo  
  Vách đá cheo leo thách kẻ trèo  
  Muốn hoá thành chim bay vạn nẻo  
  Giật mình thì nhớ nợ còn đeo.  
   
  Cosiaus  
         bai cu thoi, moi em pho nui hoa nha 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: cosiaus 
   
  ĐÊM QUA ĐÈO  
   
  Đêm nay gặp chuyến trể qua đèo  
  Lủng lẳng vầng trăng nửa mảnh treo  
  Thác nước trơ nhìn không muốn réo  
  Rừng thông ngái ngủ chẳng thèm reo  
  Làn mây lãng đãng vờn trăng méo  
  Vách đá cheo leo thách kẻ trèo  
  Muốn hoá thành chim bay vạn nẻo  
  Giật mình thì nhớ nợ còn đeo.  
   
  Cosiaus  
   
    
  bai cu thoi, moi em pho nui hoa nha 
   
  
       Phố núi     
  Mỏi gối long chân bởi lắm đèo 
  Đường cong thấp thoáng mảnh trăng treo 
  Mây giăng  đỉnh núi tùng luôn hát 
  Khói toả đầu non thông mãi reo 
  Tri kỷ tìm thương  luôn thoắt bước 
  Tri âm gọi nhớ đã nhanh trèo 
  Tình thâm gắn bó cao hơn núi 
  Vật đổi sao rời mãi vẫn đeo 
    
  Thanh Thanh Khiết 
  23.2.2010 
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 09:55:59 bởi ThanhThanhKhiet >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  TÌM NHAU 
   
  Bao rừng bao suối lắm dốc đèo 
  Khúc khuỷu quanh co trăng loé treo 
  Gió hét vang xa mây giỡn bóng 
  Sương mờ đỉnh núi rừng vẫn reo 
   
  Thi nhân gọi nhớ thường tìm lại 
  Bạn hữu kêu thương vượt non trèo 
  Tình thắm tri âm chờ tao ngộ 
  Sao dời, vật đổi mãi còn đeo 
   
  Poem 
   
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2010 18:05:53 bởi poem >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: poem 
   
   
  TÌM NHAU 
   
  Bao rừng bao suối lắm dốc đèo 
  Khúc khuỷu quanh co trăng loé treo 
  Gió hét vang xa mây giỡn bóng 
  Sương mờ đỉnh núi rừng vẫn reo 
   
  Thi nhân gọi nhớ thường tìm lại 
  Bạn hữu kêu thương vượt non trèo 
  Tình thắm tri âm chờ tao ngộ 
  Sao dời, vật đổi mãi còn đeo 
   
  Poem 
  
        Thăm bạn       Đường giốc treo leo lại lắm đèo   Đâu cần cứ phải đi cầu treo   Thì ra cũng sướng nghe chim hót   Ấy vậy mà vui thấy suối reo   Nỗi nhớ tìm đường  nên thoắt bước   Niềm thương vạch lối đã mau trèo    Non cao núi thẳm đâu mà ngại   Nghĩa cả tâm giao khó vẫn đeo       Thanh Thanh Khiết   14.2.2010        
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  lelong54      
    Về đây.....!
 
Về đây nhặt phấn ngày xưa  
  Viết lên nền bảng xanh.... vừa hôm qua  
  Về đây với trẻ hiền hòa  
  Dẽo tay uốn lượn hoa cà ,hoa sim   
   LL.  
  ................
 
Về đây tìm lại tuổi thơ  
  Về đây tìm lại giấc mơ thủa nào  
  Về đây tìm lại ánh sao  
  Một vùng cổ tích đã vào tuổi thơ  
  Về đây.............................  
     
  T.T.K.25.8.2009  
  
.............................
 
  Về đây !
 
Về đây để... lại trẻ thơ
Về đây để hết nghi ngờ nhân gian
Về đây để dạ an nhàn
Về đây để nắn cung đàn yêu thương !
LL.
..........................
 
Về đây nơi đã thân thương
Ra đi bỏ lại con đường thân quen
Về đây thơm ngát hương sen
Tâm hồn thanh thản không chen bụi hồng
 
T.T.K.29.8.2009
............................. 
      Về đây bằng cả tấm lòng  
  Bên thông ta cảm cả đồng ruộng xuôi  
  Về đây đâu chỉ tìm vui  
  Về đây để quý cuộc đời mến thương !  
  LL.
 
...................
 
Về đây thành phố mộng mơ  
  Về đây tìm những dòng thơ ngọt ngào  
  Về đây xem thác tuôn trào  
  Về đây thi sỹ ngắm sao thả vần  
    
  T.T.K.29.8.2009  
  
   
  
........................
  
Về đây ngắm gió miền cao
Lắc lư cúc,phượng,....hoa nào cũng xinh !
Về đây...để khỏi một mình
Có nhau thân ái....trao tình.... "thảo" thơ !
LL.
   Về đây tìm lại bạn thơ 
  Về đây tìm lại mộng mơ ngày nào 
  Về đây tìm lại ước ao 
  Về đây tìm lại trăng, sao, gió...người... 
  ATT 
   
  Chủ lều ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii................    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Cai  
     
  Chừng nào nhập viện để cai đây  
  Cai bỏ làm thơ ở xóm nầy  
  Cai dứt thất ngôn hay bát cú  
  Cai luôn lục bát với  vần tây  
  Cai mò con chuột tay  không cứng  
  Cai ngó  khung hình mắt đở quây  
  Cai nghỉ trong đầu cho nhẹ óc  
  Cai dư tiền điện nhậu dồi cầy  
     
  cs     
     
  Cai  
     
  Chừng nào nhập viện để cai đây (CS)  
  Cai tính ham mê trăng gió này  
  Cai luyến  dòng thương …nơi biển bắc  
  Cai lưu bến nhớ …tận trời tây  
   Cai tim loạn nhịp …ai vây kín  
  Cai dạ bồi hồi …người đã quây  
  Cai nhìn phồn hoa …đầy ánh sáng  
  Cai tìm khát vọng …ước  đi cày  
     
  Thanh Thanh Khiết  
  27.2.2010  
     
  Hi...người phố núi hoạ cho vui nè  
                
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  7 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: