Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 111 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 28.02.2010 20:36:32 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu



Trung thu
 
Trung thu trăng sáng như gương
Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
 
T.T.K.29.8.2009

Trung thu lại sắp cận kề
Thi nhân thi hữu mau về lều hoa
Cùng nhau hát mọi bài ca
Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều
anhtrangthu



Hoà tan
 
Hằng nga thả bạc ngấn sao sa
Nguyệt sáng long lanh trắng ngọc ngà
Gửi xuống bến sông lòng luyến ái
Trăng hoà với nước rải thành hoa
 
Thanh Thanh Khiết
28.2.2010 
 

anhtrangthu 28.02.2010 21:47:04 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: anhtrangthu



Trung thu
 
Trung thu trăng sáng như gương
Soi vào khắp chốn  bốn phương rạng ngời
Mgắm trăng hồn thấy chơi vơi
Lòng  vui xin gửi những lời yêu thương
 
T.T.K.29.8.2009

Trung thu lại sắp cận kề
Thi nhân thi hữu mau về lều hoa
Cùng nhau hát mọi bài ca
Cùng nhau chăm chút vườn hoa  bên lều
anhtrangthu




Hoà tan
 
Hằng nga thả bạc ngấn sao sa
Nguyệt sáng long lanh trắng ngọc ngà
Gửi xuống bến sông lòng luyến ái
Trăng hoà với nước rải thành hoa
 
Thanh Thanh Khiết
28.2.2010 
 

 
 
"Trăng hoà với nước rải thành hoa"
Mang tưới lên trời hoá sao sa
Đêm nay Hà nội hương xuân ấm
Nguyệt bỗng xao lòng khẽ bước ra
ATT
cosiaus 28.02.2010 21:56:08 (permalink)
0
Vung ky niem
 
May ai buoc qua vung ky niem
Ma khg rot mat mot noi niem
Con toi co can chi dau diem
Toi da qua va mat qua tim
 
 
cs
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 18:38:07 bởi cosiaus >
ThanhThanhKhiet 02.03.2010 02:25:33 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Tình có như không

Mây qua ngang đồi bóng phủ ngàn thông
Gọi bao muộn phiền gởi gió mênh mông
Người đi qua đời một lần lồng lộng
Mưa nắng bên đồi còn đó hay không?

Trong cơn mơ này trời trở gió đông
Tóc em che ngang má chẳng được hồng
Chắc tại mùa đông làm em lạnh cóng
Hãy vào lòng anh sưỡi ấm tình nồng

Trong cơn mơ này áo trắng như bông
Ở  giửa sân trường ai đó ngóng trông
Người đi qua rồi y như là mộng
Để một mình tôi….tình có như không.

Trong cơn mơ này ..tình có như không
Trái đắng ai rơi lại nhặt đi trồng
Quả sầu rụng xuống hồ im mặt sóng
Vậy mà trong tôi sao lắm cuồng giông


Tình có như không … một nổi nhớ mong


cosiaus


Giấc mơ
 
Đã trải bao ngày giữa gió đông
Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
Thông reo khản tiếng trong hiu quạnh
Vắng lặng hoang vu ai biết không
 
Biết không ngày ấy má trắng hồng
Quanh đồi đuổi bướm chạy long nhong
Mắt ai đăm đắm nhìn tha thiết
Đâu biết lòng ai đã thắm nồng
 
Thắm nồng trong dạ chỉ thế thôi
Ngây thơ có ngỡ cảnh chia phôi
Thời gian lặng lẽ trôi trôi mãi
Nỗi nhớ âm thầm giấc mộng khơi
 
Mộng khơi ai đó trong đêm mơ
Dệt những vần thơ ý đợi chờ
Khoảng trống thời gian như hẹp lại
Tương phùng thắm đẹp mối giây tơ
 
Giây tơ chỉ mảnh sắc tươi hồng
Phố núi ngàn hoa ngước ngóng trông
Sân trường phượng đỏ rung rung cánh
Gặp lại người xưa cũng nghẹn lòng
*** 
Rừng già nép bóng khoảng mênh mông
Vắng lặng hoang vu ai biết không……..
 
Thanh Khiết
2.3.2010
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2010 07:18:50 bởi ThanhThanhKhiet >
anhtrangthu 19.03.2010 17:01:36 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

...
Thông reo khản tiếng trong hiu quạnh
Vắng lặng hoang vu ai biết không
 ...
 
Thanh Khiết
2.3.2010
 



Dã quỳ khép nép giữa rừng thông
Gió rì rào hát bạn biết không?
Mùa xuân chưa hết mà sao nhớ
Lều hoa, bình rượu vẫn chờ trông?

anhtrangthu
cosiaus 21.03.2010 18:36:44 (permalink)
0
Lấy ý và  từ của LH xào nấu ra cái nầy
 
 
Ngày qua
 
Ngày một hết sang sắp lại đêm
chiều rơi bảng lảng tiếng loài chim
còn ai đứng đợi  người  năm  củ
đếm lá vàng rơi  rụng giửa thềm
cuối nẽo trời xa vầng nhật đắm
quanh ta trước mặt bóng  loang mềm
nồng nàn hương cỏ mùì thanh khiết
Ẩn gió  chiều nay gợi nhớ thêm
 
 
lh-cs
ThanhThanhKhiet 22.03.2010 22:41:42 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus


Ngày qua
 
Ngày một hết sang sắp lại đêm
chiều rơi bảng lảng tiếng loài chim
còn ai đứng đợi  người  năm  củ
đếm lá vàng rơi  rụng giửa thềm
cuối nẽo trời xa vầng nhật đắm
quanh ta trước mặt bóng  loang mềm
nồng nàn hương cỏ mùì thanh khiết
Ẩn gió  chiều nay gợi nhớ thêm
 
 
lh-cs

 
Một ngày
 
Bình minh toả bóng đã tàn đêm
Ríu rít trên cành vui tiếng chim
Nguyệt ngã còn in hình trước ngõ
Sao rơi đậm dấu vẽ quanh thềm
Mây bay lãng đãng màu trời biếc
Gió cuốn mơn man sắc nắng mềm
Cỏ mướt hương nồng thơm đất mẹ
Đi xa nỗi nhớ sẽ dài thêm
 
Thanh Thanh Khiết
22.3.2010
 
kimrbl 23.03.2010 10:24:01 (permalink)
0
 

Một mình bên đồi dã quỳ
Túi thơ bầu rượu Nữ si tự tình
Trăng lên rọi nét tươi xinh
Gió mây thảng thốt lặng thinh ngắm nhìn...
 
HiHii
 
Tặng chủ nhà mấy tấm hình hoa dã quỳ
 

 





 

K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2010 23:50:56 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 24.03.2010 08:03:51 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 

Một mình bên đồi dã quỳ
Túi thơ bầu rượu Nữ si tự tình
Trăng lên rọi nét tươi xinh
Gió mây thảng thốt lặng thinh ngắm nhìn...
 
HiHii
 
K.N

 
Thanh Thanh Khiết chân thành cám ơn kimrbi đã ghé thăm. Chúc bạn luôn vui  và có nhiều thơ hay nhé
 
TTK
nguyễn thế duyên 25.03.2010 18:03:21 (permalink)
0

Đón nguyệt

Lều thơ đón khách tự chân đồi
Thượng nguyên đến rồi ngắm nguyệt thôi
Mặc khách trông chờ lòng náo nức
Tao nhân ngóng đợi dạ bồi hồi
Hoa bay thấp thoáng quanh sườn núi
Bướm lượn vu vơ giữa đất trời
Vang tiếng cười vui ngày nguyệt sáng
Cùng nhau hạ bút thả thơ chơi

Thanh Thanh Khiết
20.2.2010



      Đêm Đà Lạt

Lều thơ chân đồi khách đừng đến
Đón em tôi chỉ đón em thôi
Đêm nay trăng sáng mây đi ngủ
Để lại em tôi với đất trời

Thơ cũng chẳng làm chỉ ngắm em
Hoa có thơm không ? Nào ai biết
Đêm nay thông có hát?
Đừng hỏi anh em ơi

Sương kéo rèm che cho lứa đôi
Long lanh một ánh mắt em cưồi
Sao đêm tàn nhanh vậy?
Tiếng gà eo óc gáy chân đồi


anhtrangthu 26.03.2010 02:36:22 (permalink)
0

Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đón nguyệt

Lều thơ đón khách tự chân đồi
Thượng nguyên đến rồi ngắm nguyệt thôi
Mặc khách trông chờ lòng náo nức
Tao nhân ngóng đợi dạ bồi hồi
Hoa bay thấp thoáng quanh sườn núi
Bướm lượn vu vơ giữa đất trời
Vang tiếng cười vui ngày nguyệt sáng
Cùng nhau hạ bút thả thơ chơi

Thanh Thanh Khiết
20.2.2010


     Đêm Đà Lạt

Lều thơ chân đồi khách đừng đến
Đón em tôi chỉ đón em thôi
Đêm nay trăng sáng mây đi ngủ
Để lại em tôi với đất trời

Thơ cũng chẳng làm chỉ ngắm em
Hoa có thơm không ? Nào ai biết
Đêm nay thông có hát?
Đừng hỏi anh em ơi

Sương kéo rèm che cho lứa đôi
Long lanh một ánh mắt em cưồi
Sao đêm tàn nhanh vậy?
Tiếng gà eo óc gáy chân đồi



Vâng trăng tự biết vô duyên
Mới mang sương mỏng che lên đôi tình
Lánh xa đến góc riêng mình
Để không bị trách đi rình lứa đôi.
ATT


ThanhThanhKhiet 26.03.2010 08:36:40 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu


Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Đón nguyệt

Lều thơ đón khách tự chân đồi
Thượng nguyên đến rồi ngắm nguyệt thôi
Mặc khách trông chờ lòng náo nức
Tao nhân ngóng đợi dạ bồi hồi
Hoa bay thấp thoáng quanh sườn núi
Bướm lượn vu vơ giữa đất trời
Vang tiếng cười vui ngày nguyệt sáng
Cùng nhau hạ bút thả thơ chơi

Thanh Thanh Khiết
20.2.2010


   Đêm Đà Lạt

Lều thơ chân đồi khách đừng đến
Đón em tôi chỉ đón em thôi
Đêm nay trăng sáng mây đi ngủ
Để lại em tôi với đất trời

Thơ cũng chẳng làm chỉ ngắm em
Hoa có thơm không ? Nào ai biết
Đêm nay thông có hát?
Đừng hỏi anh em ơi

Sương kéo rèm che cho lứa đôi
Long lanh một ánh mắt em cưồi
Sao đêm tàn nhanh vậy?
Tiếng gà eo óc gáy chân đồi



Vâng trăng tự biết vô duyên
Mới mang sương mỏng che lên đôi tình
Lánh xa đến góc riêng mình
Để không bị trách đi rình lứa đôi.
ATT


Nếu không có ánh trăng thu
Lều thơ sẽ khóc hu…hu… đây này
Vắng trăng chẳng có thơ hay
Tao nhân mặc khách lên đây làm gì
Mặc đời yêu ghét …sân si
Thơ ta cứ hát …đừng vì …tình mơ
 
ThanhThanh Khiết
26.3.2010

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 08:46:05 bởi ThanhThanhKhiet >
anhtrangthu 26.03.2010 10:41:25 (permalink)
0

Lều thơ mọi thứ sẵn sàng
Chờ mùa thu tới trăng vàng ghé chơi
Bây giờ mùa của lứa đôi
Trăng xin nhường chỗ bạn ơi...chớ ngại ngùng
ATT

ThanhThanhKhiet 27.03.2010 08:33:56 (permalink)
0
An l ành  

Sáng nay cũng lắm sương sa

Dã Quỳ vờn gió la đà như say

Đẹp sao cánh bướm đang bay

Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên

Bao nhiêu đau khổ triền miên

Dã quỳ đã thả tận miền hư không

 
Thanh Thanh Khiết
27.3.2010
kimrbl 27.03.2010 09:53:02 (permalink)
0


Vâng trăng tự biết vô duyên
Mới mang sương mỏng che lên đôi tình
Lánh xa đến góc riêng mình
Để không bị trách đi rình lứa đôi.

ATT
 
Dã quỳ vàng một góc đồi
Nhờ trăng soi mới rạng ngời nét xuân
Làn sương phủ cặp tình nhân
Hỏi Trăng liệu có bần thần hay không?
 
kimrbl


Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 111 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9