Lều Bên đồi hoa Dã Quỳ ...
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 111 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Mãi Mãi 28.03.2010 01:13:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

An l ành  
 
Sáng nay cũng lắm sương sa
Dã Quỳ vờn gió la đà như say

Đẹp sao cánh bướm đang bay

Báo rằng sẽ đến những ngày bình yên

Bao nhiêu đau khổ triền miên

Dã quỳ đã thả tận miền hư không

 
Thanh Thanh Khiết
27.3.2010

 
Sương nhẹ nhàng phủ khắp
Dã quỳ vàng e ấp
Cánh bướm nhẹ nhàng bay
Một ngày yên ả quá
 
Vậy mà sao thật lạ
Lòng tôi lại sóng trào?
L.K
ThanhThanhKhiet 28.03.2010 21:38:43 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Vâng trăng tự biết vô duyên
Mới mang sương mỏng che lên đôi tình
Lánh xa đến góc riêng mình
Để không bị trách đi rình lứa đôi.

ATT
 
Dã quỳ vàng một góc đồi
Nhờ trăng soi mới rạng ngời nét xuân
Làn sương phủ cặp tình nhân
Hỏi Trăng liệu có bần thần hay không?
 
kimrbl

 
Trăng thu rọi xuống lều hoa
Long lanh ánh sáng chói loà niềm vui
Hồn thơ thi khách chơi vơi
Gieo vần xướng hoạ mộng khơi duyên tình
 
Thanh Thanh Khiết
28.3.2010
cosiaus 28.03.2010 22:49:14 (permalink)
0
Áo em
 
Tà áo em trong buổi chiều nay
Quyện vào những hạt nắng đang bay
Cuốn theo chân bước em trên phố
Đè nặng hồn tôi ngất ngưởng say
 
Áo em đang mặc bất kể màu
Thu hồn tôi chết tới ngàn sau
Hai vạt tình ơi ôm chặt lấy
Đừng đánh mất người tôi sẽ đau
 
cosiaus
anhtrangthu 29.03.2010 02:23:04 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Vâng trăng tự biết vô duyên
Mới mang sương mỏng che lên đôi tình
Lánh xa đến góc riêng mình
Để không bị trách đi rình lứa đôi.

ATT
 
Dã quỳ vàng một góc đồi
Nhờ trăng soi mới rạng ngời nét xuân
Làn sương phủ cặp tình nhân
Hỏi Trăng liệu có bần thần hay không?
 
kimrbl


Không trăng biết lấy gì thề?
Không trăng ai có tràn trề ý thơ?
Không trăng ai có mộng mơ?
Lấp lòng khi vẫn đứng chờ sao......hôm ?
ATT
loimon69xp 29.03.2010 21:43:59 (permalink)
0
Vâng trăng tự biết vô duyên
Mới mang sương mỏng che lên đôi tình
Lánh xa đến góc riêng mình
Để không bị trách đi rình lứa đôi.
ATT


Nếu không có ánh trăng thu
Lều thơ sẽ khóc hu…hu… đây này
Vắng trăng chẳng có thơ hay
Tao nhân mặc khách lên đây làm gì
Mặc đời yêu ghét …sân si
Thơ ta cứ hát …đừng vì …tình mơ
 
ThanhThanh Khiết
26.3.2010

 

         CHIẾC CẦU TRĂNG
              *****
Trăng thong thả đậu trên cầu thơ mộng ,
Trăng cùng ta dừng lại ngắm trường giang.
Cầu xinh xinh nối giữa đôi đàng ,
Ta những tưởng nối trăng vàng một nẻo.
Cầu ta qua mảnh tình vắt vẻo ,
Chiếc cầu trăng lẽo đẽo đi về...
                     1995.loimonxp
loimon69xp 29.03.2010 21:51:38 (permalink)
0
                 Trăng Mưa
                       **
       Tôi đã thấy trăng mưa rồi đấy
Trăng nghìn trùng nào có lẻ loi.
          Trăng trong từng giọt mưa rơi.
Phải chăng trăng trải đầy vơi với đời...
                               loimonxp
ThanhThanhKhiet 30.03.2010 09:45:59 (permalink)
0

Trích đoạn: loimon69xp

                 Trăng Mưa
                      **
      Tôi đã thấy trăng mưa rồi đấy
Trăng nghìn trùng nào có lẻ loi.
         Trăng trong từng giọt mưa rơi.
Phải chăng trăng trải đầy vơi với đời...
                              loimonxp

 
TTK cám ơn loimonxp đã ghé trang thơ của TTK. Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ
 
Trăng xuân
 
Giữa đêm  xuân nhìn trăng sẽ thấy
Chút hao gầy lẩy bẩy trong mưa
Mơn man ngọn gió lưa thưa
Hằng nga e ngại đã vừa vào mây…
 
Thanh Thanh Khiết
30.3.2010
 
cosiaus 03.04.2010 06:58:40 (permalink)
0
Mây trên phố núi
 
Mây hởi sao đen phố núi này
Mây buồn đổi sắc để mà khuây?
Mây pha trên đỉnh sầu đông đặc
Mây trát triền non nhớ đủ dầy
Mây tím tô lên đôi mắt biếc
Mây hồng bọc lấy chiếc mình dây
Mây xưa màu trắng vương tà áo
Mây thưỏ học trò ký ức vây.
 
cs
ThanhThanhKhiet 04.04.2010 10:46:34 (permalink)
0

Trích đoạn: cosiaus

Mây trên phố núi

Mây hởi sao đen phố núi này
Mây buồn đổi sắc để mà khuây?
Mây pha trên đỉnh sầu đông đặc
Mây trát triền non nhớ đủ dầy
Mây tím tô lên đôi mắt biếc
Mây hồng bọc lấy chiếc mình dây
Mây xưa màu trắng vương tà áo
Mây thưỏ học trò ký ức vây.

cs

 
Gió trên phố núi
 
Gió thổi triền miên phố núi này
Gió buồn nỗi nhớ chẳng hề khuây
Gió đưa mây trắng đem đi dấu
Gió khóc tình phai thả mưa dày
 
Gió nhớ ngày xưa từng dạo bước
Gió quây hơi ấm cả thân dây
Gió hát niềm vui dù ảo vọng
Gió đợi triền miên mong nắng vây
 
Thanh Thanh Khiết
4.4.2010
 
hoàng hoài nam 04.04.2010 14:46:07 (permalink)
0
 
GỬI LẬI TÂY NGUYÊN MỐI TÌNH ĐẦU
******************************
 
 
GỬI TẶNG NƠI ĐÂY NỬA CUỘC ĐỜI
MỘT THỜI TRAI TRẺ MÃI TRONG TÔI
MÙA HÈ NĂM ẤY ĐÂU CÒN NỮA
DỮA TRỜI THƠ MỘNG NỬ HỒN TÔI.
GỬI LẠI NƠI ĐÂY GỬI MỘT NGƯỜI
MỘT MẦU VÀNG ÓNG KHẮP NƠI NƠI
DỮA TRỜI XANH THẮM LÀN MẮT BIẾC
MỘT CHÚT ĐƠN CÔI TẬN CUỐI TRỜI.
GỬI LẠI NƠI ĐÂY GỬI MỘT NGƯỜI
MỘT MÙA HOA THẮM KHẮP NƠI NƠI
CHIỀU HÈ NĂM CŨ AI NGỒI ĐỢI
MỘT CHÚ ĐƠN CÔI MỘT KLIẾP NGƯỜI.
TÔI ĐỂ LẠI ĐÂY ÁNH NẮNG VÀNG
MỘT CHIỀU RỰC RỠ ÁNH HOÀNG HÔN
MỘT CHIỄU ĐẦU HẠ HỒN THƯƠNG NHỚ
MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG MỐI TÌNH ĐẦU
 
 
anhtrangthu 04.04.2010 16:57:15 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Trích đoạn: loimon69xp

               Trăng Mưa
                    **
    Tôi đã thấy trăng mưa rồi đấy
Trăng nghìn trùng nào có lẻ loi.
       Trăng trong từng giọt mưa rơi.
Phải chăng trăng trải đầy vơi với đời...
                            loimonxp


TTK cám ơn loimonxp đã ghé trang thơ của TTK. Chúc bạn luôn vui với những dòng thơ

Trăng xuân
 
Giữa đêm  xuân nhìn trăng sẽ thấy
Chút hao gầy lẩy bẩy trong mưa
Mơn man ngọn gió lưa thưa
Hằng nga e ngại đã vừa vào mây…
 
Thanh Thanh Khiết
30.3.2010
 
Gió mơn cành lá lưa thưa
Sương rơi trên cỏ, làn mưa ấm nồng
Xuân về trên mãi tâng không
Trăng đang xao xuyến trong lòng vì xuân
anhtrangthu

Bài thơ này của Khiết cảm nhận theo hướng đặc biệt rất hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 17:00:21 bởi anhtrangthu >
ThanhThanhKhiet 04.04.2010 18:19:09 (permalink)
0

Trích đoạn: hoàng hoài nam


GỬI LẬI TÂY NGUYÊN MỐI TÌNH ĐẦU
******************************


GỬI TẶNG NƠI ĐÂY NỬA CUỘC ĐỜI
MỘT THỜI TRAI TRẺ MÃI TRONG TÔI
MÙA HÈ NĂM ẤY ĐÂU CÒN NỮA
DỮA TRỜI THƠ MỘNG NỬ HỒN TÔI.
GỬI LẠI NƠI ĐÂY GỬI MỘT NGƯỜI
MỘT MẦU VÀNG ÓNG KHẮP NƠI NƠI
DỮA TRỜI XANH THẮM LÀN MẮT BIẾC
MỘT CHÚT ĐƠN CÔI TẬN CUỐI TRỜI.
GỬI LẠI NƠI ĐÂY GỬI MỘT NGƯỜI
MỘT MÙA HOA THẮM KHẮP NƠI NƠI
CHIỀU HÈ NĂM CŨ AI NGỒI ĐỢI
MỘT CHÚ ĐƠN CÔI MỘT KLIẾP NGƯỜI.
TÔI ĐỂ LẠI ĐÂY ÁNH NẮNG VÀNG
MỘT CHIỀU RỰC RỠ ÁNH HOÀNG HÔN
MỘT CHIỄU ĐẦU HẠ HỒN THƯƠNG NHỚ
MỘT CHÚT BÂNG KHUÂNG MỐI TÌNH ĐẦU



TTK cám ơn bạn HHN đã ghé còn để lại tứ thư rất hay. TTK có bài nói về cao nguyên mang giao lưu với bạn. dài quá đừng chê nhé. Chúc bạn luôn vui

Bài ca cao nguyên 
 
Cao nguyên phố núi chiều hôm ấy
Bóng tối trùm loang  phủ ngập trời
Hoang mang gõ cửa người xứ lạ
Vội vã bên trong chủ đón mời
 
Khách quý vô tình đã đến chơi
Như sao lạc bước giữa mây trời
Dưa cà cá mặn đem đãi khách
Rượu lạt trà khan thật quý rồi
 
Đất đỏ ba gian như cũng mến
Vương đầy những vết giống màu son
Nước giếng sâu lòng trong hơn suối
Mang lên rửa sạch vệt luôn còn
 
Khóm trúc mùa đông xanh sắcl á
Nghiêng che cỏ mướt thật bình an
Chủ khách dưới thềm bên chén rượu
Nâng ly chuyện kể mặc thời gian…
 
Sương giăng sáng  sớm trời còn lạnh
Ngủ nướng đôi chim đậu mãi cành
Bên vườn lắm trái na đã lớn
Hé mắt xuân thì dưới tán xanh
 
Cà phê chin đỏ gánh cong cành
Như người vất vả giữa ngày sinh
Đứng sát ôm nhau che gió lạnh
Thực vật mà như cũng hữu tình
 
Cảnh sắc cao nguyên hồng tranh vẽ
Thiên nhiên ưu đãi thả gió ngàn
Nghĩa nặng rừng hoang luôn ấp ủ
Nguyên sơ đất đỏ chút mơ màng
 
Sẻ chia tâm sự  một tuần trăng
Tri kỷ tri âm người với đất
Ngày đi vãn cảnh chân vui bước
Tối đến bên nhau đợi chị Hằng
 
Dạo khắp buôn làng AkôDhong
Cồng chiêng náo nhiệt rót vào lòng
Hồn thiêng lắng đọng trong tiếng nhạc
Bổng vút lên cao tận tầng không
 
Ngắm mãi con sông Sêrêpôk
Dòng trong quặn chảy qua bao thác
Hai bờ cỏ dại mở hương hoa
Mạnh mẽ nhu hoà như đất mẹ
 
Thả bước rừng thiêng YokĐôn
Lưng voi ngất ngưởng vào vùng cấm
Nghe bầy thú dữ gầm vang vọng
Bóng vía bay lên thoáng hết hồn
 
Nhớ mãi hồ Đăkml thơ mộng
Êm nghe thủ thỉ tiếng sử thi
Độc mộc nhìn sâu nơi đáy nước
Như còn đọng lại khúc tình si
 
Bao đời đất đỏ trong huyền bí
Sát cánh lòng vui ta mãi đi
Ru hồn bến mộng nơi trần thế
Bồng lai cảnh lạ chẳng thể bì
 
Hồn thơ vút bổng giữa ngàn sao
Đất đỏ lưu tình người viễn xứ
Tao nhân mặc khách trao thi tứ
Mộng gió mơ trăng mãi ngọt ng ào
 
Đất níu chân người từ độ ấy
Hoa đồng cỏ nội đã  mê say
Đi xa gửi trọn về nơi đấy
Giữa những bâng khuâng nhớ đổ đầy đầy…
 
Thanh Thanh Khiết
4.4.2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 18:34:09 bởi ThanhThanhKhiet >
hoàng hoài nam 04.04.2010 21:53:52 (permalink)
0
camr ơnTTK đã đưa nam quay về với đất đỏ tây nguyên
nơi một thời lưu lại những kỷ niệm tình yêu đầu đời của nan
nơi bạt ngàn cao su,bạt ngàn cà phê.với dòng sesanchaayr miệt mài
với những con đường đất đỏ bụi mù,với những cành cà phê trĩu nặng.
xin chia sẻ cùng bạn


BƯỚC VÀO ĐẤT ĐỎ

bước tới nơi dây một vùng trời
bao nhiêu mơ mộng đã xa vời
chân trất hồn nhiên thời trai trẻ
lặng thinh tôi ngắm cánh hoa mai.
bước tới nơi đây một vùng trời
núi non trùng điệp quyến rũ tôi
cánh đồng cà phê mùa hoa nở
thấp thoáng áo ai trắng hoa cà.
bước tới nơi đây một vùng trời
say mê thoả trí dữa mây trời
còn em tôi ngắm mà không chán
biết nói chi đây giữa thảo nguyên.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 22:03:23 bởi hoàng hoài nam >
hoàng hoài nam 04.04.2010 22:00:05 (permalink)
0
HOA PHONG LAN
 
 trèo lên đỉnh núi cao
ngắt một nhành lan tím
hoa đẹp như mơ ước
của loài hoa nữ hoàng.
phong  lan nở dữa rừng
giờ đậm hồng trang sổ
viết tên vào nhật ký
cánh tím mầu tình yêu.
dữa núi rừng buồn thiu
dữa cây khô đạn xé
phong lan vẫn yêu đời
thả chùm hoa mát rượi.
chùm hoa của hoà bình
chùm hoa của bình minh
đẹp thay đời chiến sỹ
tô điểm thêm sắc xuân.
ThanhThanhKhiet 05.04.2010 10:00:00 (permalink)
0

Trích đoạn: hoàng hoài nam

HOA PHONG LAN

trèo lên đỉnh núi cao
ngắt một nhành lan tím
hoa đẹp như mơ ước
của loài hoa nữ hoàng.
phong  lan nở dữa rừng
giờ đậm hồng trang sổ
viết tên vào nhật ký
cánh tím mầu tình yêu.
dữa núi rừng buồn thiu
dữa cây khô đạn xé
phong lan vẫn yêu đời
thả chùm hoa mát rượi.
chùm hoa của hoà bình
chùm hoa của bình minh
đẹp thay đời chiến sỹ
tô điểm thêm sắc xuân.

 
Hoa phong lan
 
Giữa rừng già huyền bí
Phong lan sống hiền hoà
Hoang sơ mà cao quý
Tặng đất trời hương hoa
 
Đây là nàng :Ô Mặc
Tim tím giống màu mây
Nhị đào ngọt như mật
Bướm nào chẳng mê say
 
Kia đúng :HÀI VỆ NỮ
Xinh xinh dáng kiêu sa
Gót sen hồng nho nhỏ
Cánh trắng tựa ngọc ngà
 
Này em bé ĐỖ QUYÊN
Môi hồng như xác pháo
Trông nhỏ thế mà duyên
Cho lòng người xao xuyến
…………
 
Nhẹ bước nơi rừng già
Phong lan ngàn hương sắc
Ướp hồn ta với hoa
U hoài chìm tan biến
 
Thanh Thanh Khiết
5.3.2010
 
 
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 96 của 111 trang, bài viết từ 1426 đến 1440 trên tổng số 1658 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9