Giá như....
nothingnothing 06.07.2008 17:13:43 (permalink)
0
 

* Giá như…

Giá như ngày ấy anh im lặng
Đừng nhớ đừng mong đừng chờ đợi
Đừng nói thương, đừng sưởi lòng em thế
Em dại khờ tim côi  em ngỏ mở
Bởi ngỡ rằng anh sẽ mãi kề bên.

Em đã nói em mong manh như ngọn gió
Em yếu mềm run rẩy sợ bão dông.
Em trụ vững dù  bến đời cô độc
Không trách hờn, chẳng trách anh đâu
Em chỉ yêu chỉ thương và chỉ nhớ
Những vần thơ là của riêng em
Em dẫu khóc tủi hờn trống  vắng
Vẫn vững vàng khi gió đông sang.

Nhưng anh đến rồi chìm trong im lặng
Để một mình em bước chông chênh
Trái tim em, anh đâu nào có biết
Nó đau hoài khi anh bước ra  đi

Giá như rằng ngày ấy anh đừng gọi
Thì sông thương ai đâu nỡ khơi dòng.
Những chiều về bến nào in bóng
Nghe lòng mình xa xót…. mạn thuyền xa....

4 pm 6/7/08.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2008 15:21:15 bởi nothingnothing >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9