nợ lòng
nợ lòng
nợ nần mọi thứ đã xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
trót vay em có một lời
mà lo trả cả một đời không xong...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2019 09:52:15 bởi kimrbl >
Chào kimrbl !
Vài dòng góp vui, chúc bạn vui !
Xin đừng suy tính thiệt hơn
Tình yêu đâu phải hàng buôn chợ trời
Cho người là để mình vui
Nhận nhiều nặng nợ, cả đời ưu tư.
Cám ơn thichanlac đã động viên và hoạ thơ. Đã sinh ra phận ở đời Tình duyên ai chả nợ đôi ba lần Để rồi nhắm mắt đưa chân Để rồi mãi nhớ cố nhân suốt đời... quote:
Trích đoạn: Minh Nguyệt
HAI LĂM NĂM
Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt
Ngày mới về làm dâu anh dặn
Bố mẹ luôn luôn đúng nghe em
Hãy làm nàng dâu thảo vợ hiền, Bờm ngoan...
Hai lăm năm rồi vất vả lo toan
Giờ mẹ quý em như con gái
Ông bà chăm cháu qua ngày bé dại
Các con, gái trai dâu rể thuận hoà
Yêu thương đong đầy những tháng ngày qua
Rồi cả những ngày gian khó
Anh mê kinh doanh nhiều khi thua lỗ
Nơi em cần là tổ ấm tình yêu
Người đàn bà làm thơ, như một cánh diều
Đắm say với trời xanh, phút xao lòng chao đảo
Anh giữ em bình yên qua cơn bão
Sợi dây tình yêu...
Người đàn bà làm thơ nắng sớm mưa chiều
Có những lần gục vào ngực chồng rồi khóc
Anh lặng lẽ lau dòng nước mắt
Ngủ đi em, Bờm xinh...
Hoa trái trĩu cành mùa thu lung linh
Hai con gái hiền ngoan, nết na hiếu thảo
Em xúng xính áo cô dâu ngày cưới
Mùa thu vàng - anh cưới lại chính em!
03.08.2008
Kỷ niệm 25 năm ngày cưới
Đôi dòng chúc mừng cho hạnh phúc của bạn. Hạnh phúc Ngày vu quy giã từ thời con gái Em đi tìm hạnh phúc vốn mong manh Hai mươi lăm năm sau khi tóc chẳng còn xanh Em mới tin tình yêu là có thực Hạnh phúc vợ chồng được thời gian cắm mốc đằm thắm hơn qua lễ cưới lần sau Năm tháng trôi cho tên gọi đổi màu Hạnh phúc ấy càng trở nên quý giá Đám cưới bạc em thẹn thùng bỡ ngỡ Cảm xúc trào dâng còn hạnh phúc hơn xưa Em lâng lâng ngây ngất đến bất ngờ Lần thứ mấy chồng em làm chú rể ! Trích đoạn: banglang07
BÂNG KHUÂNG
Bâng khuấng một thoáng ban chiều
Gót sen nhẹ bước , mỹ miều dáng hoa
Ai làm cách trở đôi ta
Để đêm tỉnh giấc , lệ nhòa chát môi …
Gửi người một chút bâng khuâng Kèm theo chút gió cùng vầng thái dương Gửi người một chút nhớ thương Kèm theo chút lệ còn vương đêm dài... Gửi người trăm đắng ngàn cay Trái tim loạn nhịp từ ngày yêu em ! hoạ anhtrangthu
Cô đơn là kiếp đàn bầu
Một dây ai oán cho nhau nỗi buồn
Nguyệt cầm vui khúc chầu văn
Anh em hai sợi dây đàn sánh đôi ...
Nghe đàn lại ngẫm đến tôi
Chẳng đàn bầu vẫn lẻ loi một mình !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:37:30 bởi kimrbl >
nợ nần mọi thứ trả xong
chỉ còn mãi món nợ lòng mà thôi
chót vay em có một lời
mà lo trả suốt một đời không xong
kimrbl
....
Trót vay cái liếc môi hồng
Trót vay một khoảng trời không cạnh người
Trót vay một chút tiếng cười
Trót vay một chút...cả đời...nợ ai!!!
anhtrangthu
Mến chào Kimrbl nha, bn thấy bạn biết dùng chức năng trả lời thay vì đăng bài mới ròi á, ,,, bn gom lại bạn đăng lại = nick bạn dùm bn nha, để bài ko bị rời rạc làm bạn khó chăm sóc và BĐH cũng tiện coi nom phụ hợ với bạn nè....Hy vọng bạn ko bùn và chúc vui nhiều khi tham gia cùng dd VNTQ nha, Xưa ... Nay Ngày xưa thiếu nữ lấy chồng Ví như " con sáo sang sông " bằng thuyền Ngày nay thiếu nữ kết duyên Lấy chồng ngoaị quốc "Boing " đón về Ngày xưa đưa tiễn bờ đê Nhớ người lệ vẫn tràn trề gửi sông Ngày nay chết lặng trong lòng Hướng lên trời để không trông thấy gì Cùng là ngày lễ vu quy Xưa nay chẳng biết có gì giống nhau Chắc là chung một nỗi đau Hận mình không đủ sang giàu giữ em... EM Em như trăng ở trên trời
Cứ lửng lơ để cho tôi mơ màng
Em như tơ nhện vương giăng
Trói hồn tôi khó vẫy vùng thoát ra
Em như hương nhuỵ của hoa
Rất xa mà ngỡ như là ở bên
Em như cái phận cái duyên
Để tôi tơ tưởng đi tìm nửa kia
Em như vạt nắng bên hè
Để tôi theo đuổi chơi trò ú tim ...
Cứ theo cái bóng đi tìm
Liệu tôi có gặp được em trên đời
đơn phương đơn phương tôi cứ tương tư
mặc cho em cứ lửng lơ lạnh lùng
tôi yêu em tận đáy lòng
tôi chờ em đến tận cùng kiếp sau ... Thơ Kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2008 01:24:18 bởi BĂNG NGUYỆT >
Chào Băng Nguyệt ! Cám ơn bạn đã thăm và giúp đỡ.Cũng mong bạn và BĐH thông cảm vì mới vào vntq nên còn nhiều lạ lẫm. HÃY YÊU NHƯ THỂ CHƯA YÊU LẦN NÀO
Mặc cho tim đã chai sần
Hay đang rỉ máu những lần vì yêu
Gặp nhau ta hãy yêu nhiều
Hãy yêu như thể chưa yêu lần nào ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:38:13 bởi kimrbl >
HOA TI GÔN
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên
T.T.Kh
Lâu đến thăm em dạ bồn chồn
Góc sân tím đỏ sắc ti gôn
Đâu rồi tôi hỏi dàn thiên lý
Dưới bóng tôi trao em nụ hôn ?
Em ham đọc sách thích mộng mơ
Một bữa tình cờ đọc bài thơ
Rồi mê người ấy loài hoa ấy
Lẫn cả cái tên T.T.KH
Em đưa tôi tôi cũng đọc rồi
Cùng nâng cùng ngắm cánh hoa rơi
Đúng thật "Dáng hoa như tim vỡ " *
Vỡ nát tình duyên một lứa đôi
Em cắt nhành hoa ép tặng tôi
Hững hờ tôi nhận nghĩ dở hơi
Cánh hoa bé tí không hương sắc
Tôi cất nơi đâu cũng quên rồi
Tôi yêu em , em cũng yêu tôi
Nhưng cưỡng được đâu với phận trời
Em đã có chồng tôi có vợ
Sao nghĩ về em vẫn ngậm ngùi ...
Tôi tìm tôi trách lỗi nơi tôi
Sao hoa em tặng lại để rơi ?
Lẽ nào em biết tình trong sách
Lại ứng tình duyên em và tôi !
Nhớ em tôi trồng giàn hoa ấy
Để nhặt hoa rơi những lúc buồn
Để thấy con tim màu đỏ vỡ
Của người"Hai sắc hoa ti gôn "
* Câu thơ của T.T.KH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:39:08 bởi kimrbl >
HOA DÂM BỤT
Chòm hoa dâm bụt bên bờ giếng
Nở đỏ như muôn mảnh lụa điều
Nguyễn Bính
Học cùng lớp với anh trai
Năng qua năng lại lâu rồi nên thân
Nhà người xanh dậu cúc tần
Nhà em rực đỏ hoa tên buồn cười
Lâu la gì mới đấy thôi
Anh kể sự tích em ngồi trầm tư
Cuộc tình dang dở nhà sư
Chê bai miệng thế đỏ mà không hương
Anh dùng hoa đắp mụn lưng
Vậy mà lại khỏi em mừng khó tin
Cả nhà mong sẽ nên duyên
Ai ngờ ly biệt thành niềm xót đau
Nhà em chẳng khác năm nào
Dậu hoa dâm bụt đỏ vào nắng trưa
Em giờ đã lấy chồng xa
Về thăm hay hỏi bao giờ tôi sang
Em ơi duyên phận nhỡ nhàng
Nhớ hoa anh vẫn luôn thường ghé thăm
Trời phạt sư chịu lỗi lầm
Anh mang cháy bỏng trong tâm bóng người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:40:06 bởi kimrbl >
HOA CHANH
Hoa chanh nở giữa vườn chanh
Thầy u mình với chúng mình chân quê
Nguyễn Bính
Nhà tôi có một vườn chanh
Đến mùa hoa nở trắng cành hương đưa
Từng đàn bướm lượn vui đùa
Học người tôi cũng làm thơ tặng người ...
Kể thì đâu có xa xôi
Thân cô hàng xóm từ hồi trẻ ranh
Bây giờ nàng ở thị thành
Về quê chắc nhớ hoa chanh ghé vào
Trông nàng chẳng khác mấy đâu
Ăn mặc giản dị chọn màu bình dân
Cho nên cũng thấy dễ gần
"Chúng mình hai đứa bạn thân những ngày "
Tình thân cũng đến thế thôi
Nhớ về dĩ vãng cái thời ấu thơ
Hoa chanh thoang thoảng ban đưa
Tôi mơ trở lại thuở xưa cùng người
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:41:03 bởi kimrbl >
hoa cỏ may
Hồn anh là hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em
Nguyễn Bính
Một chiều anh lạc bên đường
Bị cỏ may bám phải dừng hỏi em
Đôi ba câu chuyện thành quen
Chia tay em gửi cái nhìn xa xăm ...
Hẹn em anh lại về thăm
Đúng mùa hoa cỏ may đang nở tròn
Giữa đồng anh ngỏ yêu em
Đỏ mặt em lảng " Anh xem hoa kìa ! "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:42:06 bởi kimrbl >
HOA GẠO
Bên em phượng đỏ chói chang
Bên anh hoa gạo dạt sang bờ này
Một chiều bông gạo trắng bay
Vào ra em tính cho ngày gặp anh..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:42:30 bởi kimrbl >
Mùa hoa sữa
Tròng trành trên một cây cầu
Cho người qua lại hai đầu con mương
Bên kia là lớp là trường
Một ngôi nhà nhỏ tôi thường ngang qua
Một lần tan buổi học trưa
Tôi gặp em cũng mới vừa về xong
Ngượng ngùng ửng chút má hồng
Khẽ chào chạy vội vào trong ngôi nhà
Lần sau cũng thật tình cờ
Tôi gặp em giữa đôi bờ con mương
Lí nhí chào , né tránh đường
Tôi nghe thoảng một mùi hương bất ngờ
Vậy thôi mà đã ngẩn ngơ
Hình như tôi đã tương tư em rồi
Còn em cứ lảng tránh tôi
Chẳng may có gặp chào rồi bỏ đi
Tôi cứ như tỉnh như mê
Đêm ra cầu đứng nhìn về nhà em
Bên kia đang sáng ánh đèn
Có mùi hoa lạ thoảng sang bên này
Thì ra đó chính mùi đây
Gặp em tôi đã ngất ngây trên cầu
Sau này khi đã thân nhau
Tôi biết mùi lạ hoa đầu nhà em
Khi mà hai đứa thân quen
Tôi không giấu nữa con tim của mình
Em vừa ngoan lại vừa xinh
Mang mùi hương chỉ riêng mình em thôi !
Bây giờ mấy chục năm rồi
Xa em tôi vẫn bồi hồi trong tim
Tôi chờ khuya thật lặng im
Dưới hàng cây dạo đi tìm hương em
Thấm vào hơi thở của đêm
Mùi hoa sữa toả hương êm ngọt ngào
Tôi nghe cây lá rì rào
Như đang kể mối tình đầu của tôi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:44:36 bởi kimrbl >
hoa lưuly
Tặng T
Giản đơn cánh mỏng tím xanh
Forgot - Me - Not đậm tình mộng mơ
Mang tên của một loài hoa
Đã thành truyền thuyết * xưa giờ ngẫm suy
Yêu nhau chẳng quản hiểm nguy
Vui lòng em nỡ tiếc gì tấm thân ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:43:58 bởi kimrbl >
hoa dại Không ngát hương chẳng kiêu sa
Gọi chung hoa dại là hoa ruộng đồng
Thẹn thùng khoe sắc nở bông
Mà rung động cả nỗi lòng thi nhân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:43:30 bởi kimrbl >
HOA CỦA BIỂN
Sững sờ sóng biển lặng im
Thời gian dừng lại đắm chìm ngất ngây
Trên trời mây cũng ngừng bay
Ngẩn ngơ HOA BIỂN chiều nay nở rồi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:43:04 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: