nợ lòng
Nỗi buồn mùa thu Thu này em sẽ theo chồng Cảnh đưa con sáo sang sông thật buồn Mưa Ngâu mấy bữa mãi tuôn Cánh Bằng Lăng rụng cuối vườn tả tơi... Mai này em sẽ theo người Để lại khoảng trống cho tôi từ giờ Tôi buồn tôi lại làm thơ Viết về em chẳng bao giờ ngưởi xem Nhìn về hướng ấy hằng đêm Vu vơ suy đoán xem em làm gì Giữa phồn hoa chốn kinh kỳ Chẳng mong em lại nhớ về thuở xưa... Bắt chuồn chuồn ,lội giữa trưa Chia nhau trái ổi , trái dừa , trái cam... Mấy bài tập khó chung làm Những năm tôi giữ tình câm một mình Em biết hay giả vô tình Dầu ta như bóng với hình từ lâu Ngại ngùng chưa ngỏ một câu Ngỡ rằng em hiểu cần đâu nói lời Tôi buồn duyên phận của tôi Từ nay mãi mãi mất người tôi yêu Vẩn vơ theo đám mây chiều Tôi mơ lần cuối phiêu diêu cùng nàng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:37:35 bởi kimrbl >
Phát Gạo …!!!
Sân chùa – Người chật
Ngổn ngang – từng túi gạo
Nhiều mảnh đời khổ ải
Sẽ chia hết được chăng ?
Chỉ thóang giây hết sạch
Sân chùa – giờ trống vắng
Chút tình như gió thỏang
Nhẹ lay lá hanh vàng …!
Chân Trời Tím.(Vu Lan 2008)
NHẬN GẠO...
Phát chẩn lễ Vu Lan
Đang đói khổ cơ hàn
Chờ bố thí nhận gạo
Lòng tủi buồn xốn xang.
Ngày xá tội vong nhân
Kiếp trước mắc nợ trần
Nên giờ đây gánh chịu
Trời hành hạ trái tim...
Hành khất sống lang thang
Nếu lỡ gặp mặt nàng
Có xót thương thân phận
Tình đời nhiều trái ngang... -NS- Chân Trời Tím ơi chị cất lời nói hộ lòng Tím nhé...
Gặp nhau...
Người xin gạo
Kẻ xin tình
Ai đi phát chẩn
Cho tôi theo cùng
Gặp nhau trao tiếp nụ cười
Gặp nhau trao mãi nụ hồng ban mai
Gặp nhau vui lắm ai ơi
Thoả lòng mong đợi ...đất trời vào xuân...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
14 giờ kém 10 phút,22/8/2008
Người ta phát gạo sân đình Còn tôi chờ đợi phát tình ở đâu? Thiếu gạo xin của người giầu Thiếu tình chả thấy ai nào phát cho Thừa tình người vẫn bo bo Không như gạo cứ đợi chờ được ăn... kimrbl hnh xin ghé qua thăm kimrbl tí nhé.
Thiếu tình đợi tí kimrbl ơi
Đợi tôi vào đấy tìm người hỏi thăm.
Nhưng kimrbl phải hứa trăm năm
Một lòng một dạ hoạ chăng có người.
Cứ tham gom một đống gùi
Cho vào cái sọt bùi nhùi không nên.
Vái trời tôi được ngày hên
Xin về cho bạn một khênh trái tình.
HNH
Trích đoạn: Hà Ngân
Giá như là của ngày xưa
Cái ngày khờ dại em chưa biết gì
Tình yêu đến tuổi xuân thì
Nụ hồng e ấp anh vì mình em
Vậy mà hai đứa cùng xem
Yêu là bạn bởi vì quen thế rồi
Anh – em hai đứa giữ lời
Em đâu biết anh vẫn ngồi chờ em
Vậy đành anh mãi xa em
Bởi anh không hiểu tình em đó mà
Mong sao hai đứa một nhà …
Tại anh khờ dại nên mình xa nhau
Ai làm hai đứa cùng đau
Anh nhận, em nhận - dù lâu quá rồi
Giờ đây anh có ngỏ lời
Em đành thất hẹn anh thời hiểu không
Vì em cũng đã thầm mong
Ngày hạnh phúc anh trong tay một người
Em đứng bên kia mỉm cười
Chúc anh vui mãi kiếp người chênh vênh
12/02/08
Hà Ngân ơi hỡi Hà Ngân,
Hú hồn hú vía tưởng Ngân Hà Hà.
Tên sao đảo trước giống Ha.
Nhìn kĩ Hà thấy khác là Ngân sau.
Nếu biết có tên hao hao
Thì Ha không dám ghi vào tên đâu.
Trên trời một dải sao sầu
Chức Ngưu đứng đợi bên cầu sông Ngân...
HNH
Mượn tạm tên
Khen thay cho Ha Ngan Ha
Khéo chọn tên nick thật là dễ thương
Ngân Hà cùng với sông Tương
Ai lỡ soi chỉ còn đường tương tư
Để rồi đeo khối mộng mơ
Ngưu lang Chức Nữ bao giờ gặp nhau
Qua sông thì phải có cầu
Sông Ngân Hà *rộngcho sầu lòng ai
Thôi thì một chút cầu may
Tên người một nửa ** ai đây mượn dùng
Mai sau nếu được trùng phùng
Tên xin trả lại dùng chung một vần...
kimrbl
*Ha Ngan Ha = Sông Ngân Hà
** Hà Ngân =Sông Ngân =1/2 Ha Ngan Ha CHUYỆN THẦY TRẠC SANG CHÂU PHI Tiên không muốn gặp...lại thích gặp da đen.? Bộ độ này thầy đã phát điên Nếu mà không điên thì hâm hấp Mới rời tiên...để đi tìm Thái Anh.
T.A
Thật đấy.
Có điên mới đi tìm Thái Anh
Chứ tỉnh thì Đà Nẵng quanh quanh
Hà nội -Sài gòn gần gấp vạn
Khối nơi mộng ước đón duyên lành
Em ơi đừng có mà làm cao
Kẻo rồi lâm cảnh chuột leo sào
Lại cuống cẳng lên tìm bà mối
Các thêm ba trăm lạng tính sao?
"Ba trăm lạng": Thời Cụ Nguyên Du tiêu tiền vàng chứ không phải tiền giấy hay kim loại như bây giờ đâu nhé.
Hoa Ngâu nhắn thầy Trạc Thầy Trạc từ bỏ chốn thiền Theo lời nhắn gọi đi tìm Thái Anh Để chùa xơ xác vắng tanh Còn thầy vui đậu đất lành châu Phi Hoa Ngâu ngồi khóc tỉ ti Thầy ơi thầy hỡi thầy đi đâu rồi Tu hành gần suốt một đời Người vừa gọi đã xa rời chúng con Nhớ thầy con thấy rất buồn Hay là con cũng sang luôn cùng thầy?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:37:52 bởi kimrbl >
Trích đoạn: Liên Thơ
Cú phạt đền Thương tặng anh chị HA...
Chuyện ai thì để em lo Chuyện em thì để trời lo mới thành Không dưng đổ vạ cho em Mang danh cầu thủ bắt em phạt đền
Tranh nhau chỉ một khung thành Để cho quả bóng tình đời vụt bay... Lê Minh Liên Thanh Thơ Trưa, 20/8/2008 Anh chị vì bắn không nên Bắt em làm đạn để đền cho nhau Giữ gôn nhỡ bóng sút vào Mà em tóm gọn làm sao bây giờ? kimrbl Không dưng Kimrbl ơi tôi hờn tôi giận một đời Cái người đã thả nỗi buồn cho tôi Đất lòng tôi bạc màu rồi Gieo trồng thất bát đói tình tội tôi Thế mà gieo cấy mầm đau Nên tôi ghét lắm cả đời trách Kimrbl thôi Lòng tôi luôn có tên người Oan gia nghiệp chướng tội ai bán buồn Trách kimsbl một, nhớ kimsbl mười Không dưng ai dễ nhớ hoài kimsbl ơi... Lê Minh Liên Thanh Thơ Vào đêm, 20/8/2008
Cám ơn Liên Thơ nhiều.
Không dưng đi trách người dưng
Người ta thì giận mình mừng đó nha
Lang thang được gặp Liên Thơ
Những vần thơ đẹp ngẩn ngơ lòng người
Xa nhau cả một phương trời
Xốn xang khi đọc những lời thân thương...
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:38:20 bởi kimrbl >
Trích đoạn: Mây
Kiếp sau ?
Em không tin vào kiếp sau ...
Là đoạn kết cho lời thề dang dở
Hai kẻ yêu nhau phải vất vả tìm nhau như một lần vướng nợ Thời gian quá dài ...cho một thế kỷ ...lạc nhau
Em không tin vào kiếp sau ...
Nụ hôn nóng vẫn tươi nguyên màu kí ức
Khi thân xác hóa tro , linh hồn bất lực
Vô vọng kiếp này , hư ảo níu một tình yêu ?
Nếu phải tin ...em tin chỉ một điều
Không có kiếp sau ...để cho đời chọn lựa .
Duy nhất một thứ tình nhóm lên bằng ngọn lửa
Ngọn lửa nhiệm màu ...thiêu ý niệm thời gian
Nếu phải tin ...dù một chút muộn màng
Em vẫn chỉ tin vào hai từ hiện tại
Có một bàn tay chờ một bàn tay dịu dàng nắm lấy ...
Dòng máu ấm chảy tràn ...hạnh phúc phả vào tim
Sẽ không có kiếp sau để ta phải đi tìm
Một hình bóng vu vơ giữa phố đông người chật
Và kiếp này đừng bao giờ đánh mất .
Cho nuối tiếc ngỡ ngàng ...rồi hẹn lại kiếp sau !?
Mây
23/07/2008 Chờ em kiếp sau Không yêu em được kiếp này Chỉ còn hy vọng tình này kiếp sau Để cho vợi bớt nỗi đau Để tin ta mãi yêu nhau vì tình Phận duyên không nợ ba sinh Kiếp này đành chịu chúng mình mất nhau Tu thân tích đức nguyện cầu Mãi yêu em đến kiếp sau vẫn còn Kiếp này hẹn nước thề non Tơ vương vẫn đứt nõi buồn mãi mang Cái ngày em bước sang ngang Tim anh rỉ máu đẫm hàng lệ rơi Kiếp này anh chịu đơn côi Vì em giữ trọn thề bồi ngày xưa Và anh luôn đợi mãi chờ Dẫu không biết đến bao giờ kiếp sau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:38:39 bởi kimrbl >
Song song Hoa còn mong bướm nữa hay không? Bướm đã tìm hoa tự thuở hồng Chân cứng đá mềm xuyên rách núi Hơi đầy nước vợi vượt cong sông Nắng mưa che đậy tâm hồn vỡ Hôm sớm khêu gầy ước vọng bong Sang đến kiếp sau tình khác chứ Hay là vẫn thế, vẫn song song? Hô Bảo Nghĩa 23082008 Chẳng thà cứ thế, song song
Để còn được trải nỗi lòng với nhau.
Vui thì rộng, buồn thì sâu
Đường song song bắc chiếc cầu mình qua.
Đường cắt nhau như người ta
Một lần gặp, rồi cách xa nghìn trùng.
Thì mong ngóng cũng bằng không
Lại về trồng cỏ cho lòng tươi xanh.
Đường tiệm cận cũng không đành.
Cứ nuôi hy vọng ngày mình gặp nhau
Đợi chờ, chờ đợi bao lâu.
Đến nơi vô định, trắng đầu vẫn không.
Thôi cứ là đường song song.
--------
(một chút đồng cảm với HBN)
Thà cứ song song Thà rằng mình cứ song song Dẫu không gặp vẫn đựơc trông thấy người Cùng nhau đi suốt cuộc đời Dù lặng câm chẳng một lời với nhau... Còn hơn gặp để mà đau Xa thương gần chán cái câu bao đời Để không có lệ phải rơi Ghét nhau ghét đến tả tơi mọi điều Cứ song song để mà yêu Để thương để nhớ thêm nhiều ai ơi Song song đi suốt cuộc đời Để em mãi mãi là người anh mong...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:39:28 bởi kimrbl >
Trích đoạn: giotmuatim
*CHẲNG CÓ GÌ LÀ MIÊN VIỄN*
Biển xô sóng vỡ tan tành
Gió xô mây mỏng hoá thành phù du
Lời yêu tưạ dải sương mù
Trăm năm hương khói mộng du loang dần
Tìm hoài Miên Viễn mỏi chân
Thôi thì thôi nhé,bất cần cho xong
Bởi tình như lá trên sông
Tênh hênh nước cuốn theo dòng mất tăm...
*giotmuatim,25/8/08
Mơ làm sóng Sóng xô biển vỡ tan tành Tình em xô đẩy anh thành ngẩn ngơ Chỉ là một chút vu vơ Chỉ là ảo mộng bao giờ thật đâu Vẫn mơ làm sóng bạc đầu Ra đại dương để gặp nhau một lần...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:39:54 bởi kimrbl >
Trích đoạn: Tóc mai
Ai?
Mái tóc ai rũ mềm
Trên vai gầy hờ hững
Như dòng sông êm đềm
Xuôi thuyền tồi lờ lững
Ngón tay ai trắng muốt
Lùa chải tóc mây buông
Sợi tình tôi để vuột
Chừ xa xăm nhớ thương
Nụ cười ai tươi tắn
Rạng rỡ môi hồng đào
Nụ cười nay xa lắm
Tôi một đời chiêm bao...
Tóc mai
Em Thuở ấy em đẹp lắm Tính tình thật đoan trang Cho bao người say đắm Cho tôi yêu mơ màng... Em là bông hoa quý Để cho đời nâng niu Chỉ có tình thi vị Mới xứng cho em yêu Tôi yêu không dám ngỏ Cứ sợ em phật lòng Tuổi xuân người có độ Rồi em đi lấy chồng Tôi sầu đau hối tiếc Ngày vu quy pháo hồng Người ta vui rượu tiệc Tôi nhỏ buồn xuống sông Thời gian trôi nhanh quá Đã mấy chục năm rồi Tim vẫn còn cất giữ Mối tình đầu của tôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:40:17 bởi kimrbl >
Gửi cô giáo Liên Thơ
Hỏi thăm cô giáo Liên Thơ
Học sinh bao khoá chở qua sông rồi?
Cũng là gian khổ một đời
Với nghề cao đẹp trồng người ươm cây
Mai sau đất nước dựng xây
Có trò một thuở chính tay cô trồng...
kimrbl
Chia cùng Kimrbl
Thân thương lời bạn quan tâm
Vang trong tim ấm nhạc lòng ngân nga
Trưa nay trò đến trường khoe
- Em vào đại học báo cho cô mừng
Qua bao năm tháng trôi dần
Cô giáo một thuở học trò còn ghi...
Chúng yêu Liên như thuở ngây thơ
Nhiều em đã dắt con về chào bà cô
Niềm vui công việc say mê
Có bạn thơ hiểu khoe ngay tức thì
Trong Liên chan chứa tình đời
Hạt mầm gieo mãi vườn ươm trái lành
Giá mà có thể gặp nhau
Chắc kimrbl sẽ nhận nụ cười như hoa
Nụ cười nở tự lòng ta
Ân tình chia sẻ bạn lòng thân thương...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
16 giờ kém 5 phút,26/8/2008
Chào bạn nhé Liên Thơ phải đi họp rồi. Liên Thơ là giáo viên Tiểu học mệt lắm chỉ có một niềm an ủi lớn là trẻ mãi không già,nhưng đỡ mệt nhiều nhờ được bạn hỏi thăm đấy lại có cơ hội để chia sẻ với bạn niềm vui của mình trưa nay sau hai ngày vào dạy quá mệt được học trò tìm đến để trao một niềm vui,nay có niềm vui từ kimsbl cho nữa thật thích.
Chúc khoẻ ,vui ,hạnh phúc nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2008 17:11:54 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: kimrbl
Nỗi buồn mùa thu
Thu này em sẽ theo chồng
Cảnh đưa con sáo sang sông thật buồn
Mưa Ngâu mấy bữa mãi tuôn
Cánh Bằng Lăng rụng cuối vườn tả tơi...
Mai này em sẽ theo người
Để lại khoảng trống cho tôi từ giờ
Tôi buồn tôi lại làm thơ
Viết về em chẳng bao giờ ngưởi xem
Nhìn về hướng ấy hằng đêm
Vu vơ suy đoán xem em làm gì
Giữa phồn hoa chốn kinh kỳ
Chẳng mong em lại nhớ về thuở xưa...
Bắt chuồn chuồn ,lội giữa trưa
Chia nhau trái ổi , trái dừa , trái cam...
Mấy bài tập khó chung làm
Những năm tôi giữ tình câm một mình
Em biết hay giả vô tình
Dầu ta như bóng với hình từ lâu
Ngại ngùng tôi chửa nói câu
Ngỡ em hiểu chẳng cần đâu nói lời
Tôi buồn duyên phận của tôi
Từ nay mãi mãi mất người tôi yêu
Vẩn vơ theo đám mây chiều
Tôi mơ lần cuối phiêu diêu cùng nàng...
Em như thuyền nhỏ ra khơi
Biển đông dậy sóng chân trời ước mơ
Mênh mông biển nước vô bờ
Thuyền xa viễn xứ biển mơ sóng triều
Để tình trôi dạt phiêu diêu
Người em viễn xứ trông chiều nhớ nhung
Gió đông lất phất ngọn tùng
Âm vang rừng núi suối tung rối bời
Sóng triều thuyền nhỏ ra khơi
Trùng dương sóng bạc người ơi có buồn?!
hnh
Ca ca kimrbl ơi, Tiểu đệ buồn quá!
Một nét thu Hè chửa qua mà thu vội tới Cho cây rụng lá đổi màu nhanh Ngõ nhỏ thoảng hương thơm cốm mới Trời bỗng cao lên ngăn ngắt xanh Hân hoan ríu rít bầy em nhỏ Mẹ nắm dung dăng buổi tựu trường Mái tóc cài nơ bầy bướm đậu Rập rình trong buổi sớm tinh sương...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:40:49 bởi kimrbl >
Nhãn Hưng Yên Phải chăng quê nhãn Hưng Yên Cho em đôi mắt thật đen hơn người Da màu cùi nhãn trắng tươi Dáng cao dong dỏng nụ cười như hoa? Dịu dàng hiền hậu nết na Chân quê thành thật thật là dễ thương Nhãn nhà phủ mát con đường Chen mây soi bóng con mương mới đào Nhãn ngon ngon tự thuở nào Em xinh mơ mọng ngự vào hồn tôi Ngọt lành trái nhãn nhân đôi Nhớ làn môi mọng của người đã cho...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:41:05 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: