nợ lòng
hoangau
Bụi trần tránh có được đâu
Vì ai gieo nợ cho nhau mà phiền.
Tình là nút thắt oan khiên.
Gỡ ra là đứt, nối liền được sao.
Ông tơ đã chẳng xe vào
Thì dành cái nghĩa vườn đào cho nhau.
Sự đời càng ngẫm càng đau Nào ai đem lại buồn sầu cho ai Đa đoan duyên nợ dài dài Vu vơ mơ mộng về người mà thôi Âu là mọi sự do Trời Tơ hồng đâu buộc được người mình yêu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:45:45 bởi kimrbl >
titleAndStar(575,0,false,false,"","")
Cũng đành...người dưng
Người dưng...thôi nhé cũng đành
Gập ghềnh chi chiếc cầu tình sang sông
Lục bình nở vội theo dòng
Sóng xô hoa tím hỏi lòng ai đau ?
Người dưng...nên bước qua cầu
Cầu bao nhiêu nhịp chớ sầu người nghe ?
Gió lùa kẽo kịt cành tre
Có con sáo nhỏ trưa hè buồn thiu
Bên sông sáo nhớ chiều chiều
Nhánh mù u đợi hắt hiu bướm vàng
Nhớ về quê mẹ chứa chan
Nhớ câu hát đối dịu dàng đêm nao
Em về thả giấc chiêm bao
Gởi dòng sông chút ngọt ngào trót vay...
Tóc mai
Một thoáng người dưng Đa đoan mơ mộng đắm say Thoáng người dưng cũng nợ vay nỗi buồn Nghiêng nghiêng từng hạt mưa tuôn Cầu còn bao nhịp giữ tròn dấu chân Dòng sông mang những nợ nần Đôi bờ cầu bắc ngỡ gần mà xa Triền đê vạt cải vàng hoa Bướm bên sông có la cà sang không? Lục bình tím một khoảng sông Chân cầu nước cứ lòng vòng không trôi Người dưng mãi mãi xa rồi Ích gì tăm cá chim trời ngó theo Gửi tình theo những cánh bèo Người dưng ơi có nhớ chiều hôm nao Trời xanh đàn én liệng chao Giữa cầu gặp đợi tiếng chào người dưng Ô hay xa lạ ai mừng Một lần gặp trách người dưng sao đành Người ta nối nhịp cầu tình Còn ta gặp để chúng mình mãi xa ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 16:03:40 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
hoangau
Bụi trần tránh có được đâu
Vì ai gieo nợ cho nhau mà phiền.
Tình là nút thắt oan khiên.
Gỡ ra là đứt, nối liền được sao.
Ông tơ đã chẳng xe vào
Thì dành cái nghĩa vườn đào cho nhau.
Sự đời càng ngẫm càng đau
Nào ai đem lại buồn sầu cho ai
Đa đoan duyên nợ dài dài
Vu vơ mơ mộng về người mà thôi
Âu là mọi sự do Trời
Tơ hồng đâu buộc được người mình yêu...
kimrbl
11/9/2008
Buộc vào đêm những giấc mơ Buộc vào thơ những vần bi thương Đến chết buồn vẫn không buông Như em bám chặt nợ lòng đời anh...
Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm cuối tuần,13/9/2008 [sm=heartbeat.gif] Hoangau và Kimrbl thân mến, cho Liên Thơ ngả trái sầu vào cõi lòng hai thi hữu thân thương nhé![sm=heartbeat.gif] [sm=heartbeat.gif] Kimrbl đã thấy "dại" chưa,đang yên đang lành mở ngay một trang thơ "Tôi bán nỗi buồn" rồi "Nợ lòng" để bạn thơ đến làm nũng
.Hay kimrbl đang mở lòng để "rước" thêm nợ lòng đấy? Thật không cái dại nào giống cái dại nào.Nhưng Liên Thơ chỉ "yêu" những người mắc "bệnh dại " chứ không dám gần người khôn đâu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2008 19:52:13 bởi Liên Thơ >
Tâm tình người bị vợ bỏ Lẽ ra phải lấy đại gia
Chỉ vì duyên phận mới là vợ anh
Ông chồng chân chất hiền lành
Không giỏi giang chả ma lanh với đời ...
Chỉ yêu em nhất mực thôi
Không cho em một cuộc đời giàu sang
Để rồi đôi ngả chia ngang
Vẫn không tin vẫn ngỡ ngàng nỗi đau
Nào anh dám trách em đâu
Ai không mong sống sang giàu vàng son
Chỉ buồn , tủi phận đời con
Có mẹ cha vẫn cô đơn tháng ngày
Mấy mùa vàng lá trên cây
Không ngờ lại có một ngày gặp em
Bơ phờ , tàn tạ , hom hem
Người ta chán gái hết duyên lúc nào ?
Chả hờn chả giận gì nhau
Mà lòng anh vẫn ứa trào tình thương
Ai không lạc lối lầm đường
Nhưng tình đã chết vấn vương ích gì !
Mỗi người đã khác đường đi
Đào sâu chôn chặt những gì đã qua
Giá anh là một đại gia
Hẳn em yên phận vẫn là vợ anh !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 16:04:09 bởi kimrbl >
Giá anh là một đại gia
Hẳn em yên phận vẫn là vợ anh !
Số nghèo lấy vợ đành hanh
Yêu thương nó vẫn truyền cành như chim
Đừng có mà dại đi tìm
Để rồi nhận lại trái tim nát nhừ
Đêm nay Ta còn chỉ một đêm nay
Nào em cùng uống cho say một lần
Đầy vơi rượu cạn mấy tuần
Quên đi mọi sự nợ nần trả vay
Ngoài kia sương lạnh giăng đầy
Khẽ khàng tiếng lá lìa cây khẽ khàng
Trăng tàn mây giấu úa vàng
Còn ta gạt vội những hàng lệ rơi
Ngày mai em đã đi rồi
Từ nay xa cách khoảng trời biệt ly
Gần nhau cũng chả nên gì
Xa nhau liệu có sầu bi nhớ thầm ?
Từ đây anh sẽ hàng năm
Đúng đêm này thức uống phần cả em
Cũng đầy hai chén nâng lên
Như đêm nay lúc em bên lúc này ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 16:04:39 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Đêm nay
Ta còn chỉ một đêm nay
Nào em cùng uống cho say một lần
Đầy vơi rượu cạn mấy tuần
Quên đi mọi sự nợ nần trả vay
Ngoài kia sương lạnh giăng đầy
Khẽ khàng tiếng lá lìa cây khẽ khàng
Trăng tàn mây giấu úa vàng
Còn ta gạt vội những hàng lệ rơi
Ngày mai em đã đi rồi
Từ nay xa cách khoảng trời biệt ly
Gần nhau cũng chả nên gì
Xa nhau liệu có sầu bi nhớ thầm ?
Từ đây anh sẽ hàng năm
Đúng đêm này thức uống phần cả em
Cũng đầy hai chén nâng lên
Như đêm nay lúc em bên lúc này ...
Nâng ly ta uống cho say
Ngày mai chia biệt nẻo mai khó tìm
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển bắc anh tìm biển đông
Uống đi hết chén rượu hồng
Tưởng như rượu lễ tơ hồng ta trao
Đêm nay trăng lặn không sao
Chỉ là mưa phất mưa trào lệ tuông
Chia li cạn chén tình buồn
Lòng ta ngân vọng tiếng chuông liên hồi
Đêm nay ta đã xa rồi
Nói đi cho cạn hết lời yêu thương
Nói đi lời thật lời vờ
Yêu cầu em hứa làm thơ tặng người
Anh ba mươi, em (gần) hai mươi
Kém hơn anh một thêm mười nữa thôi
Anh yêu trời chứng giám thôi
Em yêu ngớ ngẩn bao lời trẻ thơ
Anh yêu như một giấc mơ
Tình em nhỏ bé ơ thờ như sao
Trông em lòng anh quặng đau
Nhưng em không hiểu tình nào yêu, thương
Ngây thơ em chẳng vấn vương
Đêm chia tay cứ thẳng đường em đi.
Chỉ mình anh mãi sầu bi
Nâng ly rượu đắng bời mi ướt mèm
Đêm trắng anh nhớ về em
Em ngây thơ quá có thèm biết anh???!!!
Nghinh Tuấn
( Chỉ là xúc cảm thơ ca ca Kim nên đệ hoạ theo ý thơ, chứ đệ chưa dám nghỉ đến tình yêu, có gì mạo phạm xin ca ca thứ cho, BL nhắc ca ca đấy, BL là một cô gái hiền luôn quan tâm tất cả mọi người, Đệ và BL cứ lo cho ca ca không biết có bị gì không mà không thấy hoạ thơ)
quote:
Trích đoạn: LÊ PHONG LINH
Đời đôi khi
Đôi khi người đã đi về
Nhưng tình xưa cũ hết rồi còn đâu
Đôi khi người bỏ sang sông
Không một tiếng nói làm anh đợi chờ
Đôi khi tưởng chỉ vu vơ
Đêm về thao thức bồn chồn năm canh
Đôi khi đời thắm hết xanh
Ngoảnh lại thì đã mình anh với đời
Phong Phong Linh
CUỘC SỐNG ĐÔI KHI Đôi khi em vẫn nhớ ngày xưa Có anh bên, hoa sữa thỏang _ ven hồ Trong thơ vẫn còn lưu lại đó Những kỷ niệm em vẫn nhớ chưa quên Đôi khi em thấy tự giận lòng Sao còn ôm mãi bóng hình anh Ký ức xa lại quay về lần nữa Lẫm lạc cuộc đời trong giấc mơ trưa Đôi khi mình đi trong mưa lưa thưa Tóc mây ướt không bàn tay ve vuốt Đôi khi kỷ niệm một ngày tự vụt Biến mất rồi !Nhỏ giọt vỡ tan Đôi khi tiếc nối một vòng tay đan Có anh cùng bước trong chiều thu muộn Đôi khi ước muốn có anh luôn Rồi giật mình sao ta quá vội Đôi khi ta yêu rất vội vàng Nên tình yêu mới sớm vỡ tan Đôi khi ước muốn cả vạn giang san Cuộc đời vẫn vấp không thành đôi khi Phong Linh * TÔI ĐÃ GHÉ QUA TRANG THƠ CỦA BẠN, CHÚC BẠN VUI THẬT VUI
Bạn người phụ nữ tìm tình Tôi đi tìm nửa của mình từ lâu Trải qua cay đắng buồn đau Dần dần tôi mới bắt đầu hiểu ra Chỉ Adam có Eva Còn trần gian mãi chỉ là nợ vay...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:46:54 bởi kimrbl >
Một người phụ nữ tìm tình
Một người tìm nửa của mình từ lâu
Hai người có một chung nhau
Tình đầu ý hợp kết nhau vợ chồng
A-đam thì có E-va
Chàng Kim hổng biết có bà nào chưa.
Mấy lời hùng-hổ mới thưa
Chàng Kim nghe có thấy vừa tai hong ?


Trích đoạn: kimrbl
Bạn người phụ nữ tìm tình
Tôi đi tìm nửa của mình từ lâu
Trải qua cay đắng buồn đau
Dần dần tôi mới bắt đầu hiểu ra
Chỉ Adam có Eva
Còn trần gian mãi chỉ là nợ vay...
**********************
Một người phụ nữ tìm tình
Một người tìm nửa của mình từ lâu
Hai người có một chung nhau
Tình đầu ý hợp kết nhau vợ chồng
VÒNG ĐỜI LẺ LOI Một thời sương gió bão bùng Ta đi trôi mãi bao giờ dừng đây Tình đời ta vẫn như vậy Không có một chữ vẹn chung cho mình Lạy trời _ lạy phật _ thần linh Cho ta xin có phút giây chung tình Sao ta vẫn lẻ một mình Lạy phật không ứng , trời thì lặng thinh Ta đành khấn mãi thần linh Tìm được một nửa trong vòng đời quay Phong Linh ** Cám ơn hai bạn với hai bài thơ rất hay, chúc các bạn vui nhiều trong những trang thơ ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 02:04:21 bởi nguoiphunu ditimtinh >
Hoa tím ngày xưa Xa nhà lâu ngày anh trở về phố cũ Tìm lại em nơi tím dãy Bằng Lăng Vào giữa thu lá vàng , hoa không nở Ngỡ mình nhầm hụt hẫng những bước chân Nhà vẫn đó nhưng em không còn đó Em theo chồng phiêu bạt số tha hương Anh lầm lũi đi theo từng nỗi nhớ Nơi chân em còn vương lại trên đường... Cây Bằng Lăng từng là nơi gặp gỡ Khác nhiều rồi đã lớn lắm em ơi Anh tặng em bông hoa khô ép sổ Giữ hình bóng em đi suốt cuộc đời Dù tất cả chỉ còn là hoài niệm Chẳng còn đâu cái ước vọng tương phùng Anh nhớ em và mãi còn nhớ đến Thuở học trò mực tím của Bằng Lăng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:47:42 bởi kimrbl >
Cô lái đò
Tặng DLTN
Vẫn con đò nhỏ ngày xưa
Khác chăng cô lái bây giờ là ai
Mặt trái xoan , bím tóc dài
Y chang em của cái thời mới quen
Bãi dâu đến lứa xanh rờn
Con đường nhỏ dốc lở mòn chông chênh
Tôi đi tìm lại chút tình
Dẫu lòng chẳng nhận là mình đã yêu
Vạn chài muôn kiếp mãi nghèo
Phận chị nên phải chống chèo giúp cha
Ngậm ngùi bỏ dở cấp ba
Làm cô lái chở người qua đêm ngày
Học trò ngứa chân ngứa tay
Trêu em cũng chỉ câu này mà thôi :
" Này này cô lái đò ơi
Dám xuôi không để cả hai cùng về ?"
Không ngờ đối đáp cũng ghê :
" Sao không ở lại phụ nghề giúp em "
Vậy mà rung động con tim
Ngày nào nhớ lại đến tìm gặp nhau
Dẫu chưa là mối tình đầu
Cũng là nếm trải chút màu yêu thương
Nửa đời phiêu bạt tha hương
Thăm quê vẫn muốn tìm đường gặp ai
Em nay chắc cũng già rồi
Cũng là yên phận một đời gái quê
Con em lại nối tiếp nghề
Biết đâu lại có kẻ mê như mình ?
Hững hờ nhìn đám lục bình
Màu hoa tím mãi cái tình thuỷ chung
Tôi về thăm lại dòng sông
Tìm hình bóng cũ giữa dòng nước trôi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:48:00 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: