nợ lòng
Hoa và em
Nhà em trồng một loài hoa Sắc thanh khiết hương toả xa dịu dàng Đêm đêm dưới ánh trăng vàng Đi qua ai cũng ngỡ ngàng dừng chân Tên hoa nhà đặt cho em Cho người say đắm cho tim ngậm ngùi Hoà chung hương của hoa người Bên em anh chỉ biết ngồi ngắm em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:48:31 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Hoa và em
Nhà em trồng một loài hoa
Sắc thanh khiết hương toả xa dịu dàng
Đêm đêm dưới ánh trăng vàng
Đi qua ai cũng ngỡ ngàng dừng chân
Tên hoa nhà đặt cho em
Cho người say đắm cho tim ngậm ngùi
Hoà chung hương của hoa người
Bên em anh chỉ biết ngồi ngắm em...
Hoa gì sao chẳng có tên
Say mê buột miệng gọi liền Hoa Ngâu
Tiểu Hổ dựng đứng đâu đâu
Hoa tôi khoa khác với mầu hoa kia./.
Hoa gì sao chẳng có tên
Say mê buột miệng gọi liền Hoa Ngâu
Tiểu Hổ dựng đứng đâu đâu
Hoa tôi khoa khác với mầu hoa kia./.
Chat Tiền Sư
A di đà...Chạt Tiền Sư Loài hoa muốn nói không là Hoa Ngâu Của tam bảo chẳng dám đâu Nhờ Thầy đoán thử từ màu ra tên kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:48:49 bởi kimrbl >
Hoa và em Nhà em trồng một loài hoa Sắc thanh khiết hương toả xa dịu dàng Đêm đêm dưới ánh trăng vàng Đi qua ai cũng ngỡ ngàng dừng chân Tên hoa nhà đặt cho em Cho người say đắm cho tim ngậm ngùi Hoà chung hương của hoa người Bên em anh chỉ biết ngồi ngắm em... Kimrbl
Hoa gì sao chẳng có tên
Say mê buột miệng gọi liền Hoa Ngâu
Tiểu Hổ dựng đứng đâu đâu
Hoa tôi khoa khác với mầu hoa kia./.
Chat Tiền Sư
A di đà...Chạt Tiền Sư Loài hoa muốn nói không là Hoa Ngâu Của tam bảo chẳng dám đâu Nhờ Thầy đoán thử từ màu ra tên kimrbl A di đà ... Chạt Tiền Kim
Người ta đã đặt tên em hoa nhà.
Sắc thanh khiết, hương toả xa
Phải chăng người đẹp chính là Dạ Hương ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 00:22:46 bởi hoangau >
A di đà ... Chạt Tiền Kim
Người ta đã đặt tên em hoa nhà.
Sắc thanh khiết, hương toả xa
Phải chăng người đẹp chính là Dạ Hương ?
hoangau
Cám ơn nữ sỹ Hoa Ngâu Đang bận tìm yếm vẫn vào hoạ thơ
Tên chẳng quan trọng đâu mờ Bởi vì đẹp nhất vẫn là Hoa Em
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:49:13 bởi kimrbl >
Suốt đời nặng mang Chỉ trong tâm tưởng mới là của nhau ( HST64 )
Dù cho tóc đã phai màu
Vẫn say đắm tựa thuở dầu biết yêu
Dẫu cho trầm tĩnh hơn nhiều
Vẫn tương tư vẫn liêu xiêu nỗi lòng
Em như ngọn lửa chiều đông
Biết là ấm áp mà chông chênh buồn
Khi mà tuổi trẻ vàng son
Vinh quang tiền bạc chả còn cho em ...
Chỉ còn mỗi một con tim
Đắng cay duyên phận im lìm ngủ đông
Tình em dịu ngọt ấm nồng
Cho anh sống lại phập phồng thương yêu
Biết rằng mơ mộng phiêu diêu
Là mang đau khổ trăm chiều mà thôi
Đời thực đã yên phận rồi
Chỉ còn tâm tưởng suốt đời nặng mang ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:49:35 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Suốt đời nặng mang
Chỉ trong tâm tưởng mới là của nhau ( HST64 )
Dù cho tóc đã phai màu
Vẫn say đắm tựa thuở dầu biết yêu
Dẫu cho trầm tĩnh hơn nhiều
Vẫn tương tư vẫn liêu xiêu nỗi lòng
Em như ngọn lửa chiều đông
Biết là ấm áp mà chông chênh buồn
Khi mà tuổi trẻ vàng son
Vinh quang tiền bạc chả còn cho em ...
Chỉ còn mỗi một con tim
Đắng cay duyên phận im lìm ngủ đông
Tình em dịu ngọt ấm nồng
Cho anh sống lại phập phồng thương yêu
Biết rằng mơ mộng phiêu diêu
Là mang đau khổ trăm chiều mà thôi
Đời thực đã yên phận rồi
Chỉ còn tâm tưởng suốt đời nặng mang ...
Lạ chưa?
Nợ lòng trả hết cho nhau
Để không gặp lại... để đau một đời...
Ai đem thêu dệt nợ đòi
Ai đem thương nhớ cho người ...lạ chưa?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm tạnh mưa, 4/22/10/2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 21:04:56 bởi Liên Thơ >
Trích đoạn: kimrbl
Suốt đời nặng mang
Chỉ trong tâm tưởng mới là của nhau ( HST64 )
Dù cho tóc đã phai màu
Vẫn say đắm tựa thuở dầu biết yêu
Dẫu cho trầm tĩnh hơn nhiều
Vẫn tương tư vẫn liêu xiêu nỗi lòng
Em như ngọn lửa chiều đông
Biết là ấm áp mà chông chênh buồn
Khi mà tuổi trẻ vàng son
Vinh quang tiền bạc chả còn cho em ...
Chỉ còn mỗi một con tim
Đắng cay duyên phận im lìm ngủ đông
Tình em dịu ngọt ấm nồng
Cho anh sống lại phập phồng thương yêu
Biết rằng mơ mộng phiêu diêu
Là mang đau khổ trăm chiều mà thôi
Đời thực đã yên phận rồi
Chỉ còn tâm tưởng suốt đời nặng mang ...
Lạ chưa?
Nợ lòng trả hết cho nhau
Để không gặp lại... để đau một đời...
Ai đem thêu dệt nợ đòi
Ai đem thương nhớ cho người ...lạ chưa?
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm tạnh mưa, 4/22/10/2008
Cám ơn Liên Thơ đã ghé thăm nhé.Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nợ lòng sao trả người ơi Đành xin khất để hẹn người kiếp sau Kiếp này mang nặng nỗi đau Trời ơi ta gặp gỡ nhau làm gì? kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:50:02 bởi kimrbl >
Nợ lòng sao trả người ơi Đành xin khất để hẹn người kiếp sau Kiếp này mang nặng nỗi đau Trời ơi ta gặp gỡ nhau làm gì? kimrbl Kiếp này chẳng thắm thì thôi Còn mơ chi chuyện xa vời kiếp sau Nếu thương xin sống bạc đầu Cho đời thắm mãi hương sâu ,ân tình... Thăm nhà Kimrbl ,chúc Chủ nhà luôn khỏe, vui hạnh phúc va` luôn có nhửng ý thơ hay cho mọi người thưởng thức nha.
Tình si
Ông Tơ bà Nguyệt vô tình
Chỉ cho quen chứ không thành của nhau
Để rồi nuốt nghẹn nỗi đau
Vẫn ghen kẻ được kề đầu tựa vai
Chông chênh tài sắc vòng quay
Mình hèn phận kém , bằng ai mà buồn
Chỉ giàu mỗi sự cô đơn
Trái tim yêu có ai cần thời nay ...
Tình là gian dối nợ vay
Còn đâu trong trắng đắm say thuở nào
Tình là tính toán đổi trao
Mấy ai chung thuỷ chờ nhau một đời
Bây giờ tình tựa cuộc chơi
Ai cũng muốn thắng giữa đời đảo điên
Biết là phận chả nên duyên
Nào đâu dám trách về em điều gì
Dẫu rằng trên mỗi bước đi
Vẫn đau đáu mối tình si úa nhàu
Đêm qua sương trắng hàng cau
Tóc anh vốn đã phai màu bạc thêm ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:50:30 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Tình si
Ông Tơ bà Nguyệt vô tình
Chỉ cho quen chứ không thành của nhau
Để rồi nuốt nghẹn nỗi đau
Vẫn ghen kẻ được kề đầu tựa vai
Chông chênh tài sắc vòng quay
Mình hèn phận kém , bằng ai mà buồn
Chỉ giàu mỗi sự cô đơn
Trái tim yêu có ai cần thời nay ...
Tình là gian dối nợ vay
Còn đâu trong trắng đắm say thuở nào
Tình là tính toán đổi trao
Mấy ai chung thuỷ chờ nhau một đời
Bây giờ tình tựa cuộc chơi
Ai cũng muốn thắng giữa đời đảo điên
Biết là phận chả nên duyên
Nào đâu dám trách về em điều gì
Dẫu rằng trên mỗi bước đi
Vẫn đau đáu mối tình si úa nhàu
Đêm qua sương trắng hàng cau
Tóc anh vốn đã phai màu bạc thêm ...
Ông Tơ bà Nguyệt vô duyên
Sao không cho ván làm thuyền thời son
Bây giờ em có chồng con
Đến sau anh chỉ biết còn khóc than
Trách cho duyên số lỡ làng
Để anh luôn phải luỵ hàng châu sa...

Mấy hôm nay vào chọc phá anh Kim rồi.......chạy..........
ATT
CHỈ VÌ
Chỉ vì tin nhắn vu vơ
Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!
Mà sao ta cứ ước mong
Mà sao ta lại dối lòng của ta
Chỉ vì câu nói thoảng qua
Mà sao ta ngỡ như là...được yêu
Chỉ vì...
ATT
CHỈ VÌ
Chỉ vì tin nhắn vu vơ
Mà sao ta thấy buồn ngơ ngẩn lòng!
Mà sao ta cứ ước mong
Mà sao ta lại dối lòng của ta
Chỉ vì câu nói thoảng qua
Mà sao ta ngỡ như là...được yêu
Chỉ vì...
ATT Chỉ là một chút vu vơ Để cho ai cứ ngẩn ngơ hão huyền Để yêu như dại như điên Bỗng dưng muốn khóc con tim đa tình
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2013 14:50:59 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: