nợ lòng
phượng tím
Sân trường anh ngắt tặng em
Nhánh hoa phượng đỏ thay tim ngỏ tình
Em cười xinh lại càng xinh
( Tình yêu nồng cháy chúng mình lâu nay )
Bây giờ trên mảnh đất này
Nhìn cây không biết là đây hoa gì
( Ôi hoa phượng tím đẹp ghê )
Ép khô anh đã gửi về tặng em
Trêu anh em lại nhắn tin
Phượng đỏ sao lại loè em thế này
Hay tình anh đã đổi thay
Chẳng còn đỏ thắm như ngày đã qua ?
Đã trêu thì cũng theo đà :
"Có gì bất biến bao giờ đâu em
Hôm nay yêu trọn con tim
Ngày mai có thể giận ghen cả đời "
Lặng im em chẳng trả lời
Để tôi lo , tự trách tôi đã đùa
Thôi đành giải thích trong thư :
"Mong em chung thuỷ mãi là của anh "
Tôi chờ em sẽ làm lành
Lẽ nào vì chuyện vô tình này sao
Biết nhiều đâu đã tốt nào
Giá hoa phượng chỉ có màu đỏ thôi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:28:42 bởi kimrbl >
mùa hoa súng
Hai nhà xa cách gì đâu
Chỉ con mương nhỏ cái cầu tre qua
Cùng câu cá , tắm dịp hè
Ngắt bông hoa súng tặng cô láng giềng ...
Một ngày thảng thốt con tim
Cô bạn lớn bổng xinh duyên lúc nào
Ngại ngùng lời ngỏ không trao
Để cho duyên phận nhảy vào tách đôi
Xa quê mấy chục năm rồi
Gặp nhau tim vẫn bồi hồi nhớ thương
Phận em đứt gánh giữa đường
Phận tôi lẻ bóng chán chường vợ con
Bên mương tâm sự cùng ôn
Em cười rạng rỡ duyên còn ngất ngây
Những bông súng nở ken dày
Ngắt hoa trao lúc chia tay ngậm ngùi ...
Chỉ là kỷ niệm mà thôi
Nhờ mùa hoa súng suốt đời nhớ nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:29:22 bởi kimrbl >
hoa dại 2 Em bông hoa dại ven đường
Anh người cảm mến sắc hương quê mùa
Tình em trong trắng dại khờ
Thuỷ chung lời hứa vẫn chờ đợi anh...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:29:51 bởi kimrbl >
hoa mimosa
Em là hoa mimosa
Nguồn gốc từ Australia nhập về
Cùng một truyền thuyết ly kỳ
Ngợi ca chung thuỷ , những gì em mang ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:30:19 bởi kimrbl >
hoa thiên lý và em Hàng rào trước sân nhà em
Có hoa lạ chẳng biết tên là gì
Em bảo :"Anh hỏi thật kỳ
Là hoa thiên lý ,có gì phân vân "
Cái lý em luôn giữ phần
Biết sai mà vẫn giữ thân hoà bình
Còn lòng thì vẫn đinh ninh
Cái hoa thiên lý của mình khác kia ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:30:58 bởi kimrbl >
HOA MÓNG RỒNG Em nhờ tìm hoa móng rồng
Yêu em nào dám lại không nghe lời
Đi lùng đi hỏi khắp nơi
Mà vẫn không thấy còn trời thì chưa
Hẹn em tháng bảy Ngâu mưa
Theo cầu Ô thước lên đưa hoa về ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:31:54 bởi kimrbl >
HOA HỒNG
Mang tên chung gọi hoa hồng (ROSE)
Mà có nhiều loại cũng không cùng màu
Đỏ , xanh , vàng , tím , đen ,nâu
Hồng , kem ...lai tạo biết bao giờ dừng
Hái hoa trước sợ gai hồng
Ngày nay nhiều loại lại không gai nào
Hoa hồng hoa của tình yêu
Xem ra cũng đã có nhiều đổi thay
màu tình yêu màu nào đây ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:32:19 bởi kimrbl >
trăng vỡ Trăng tròn vành vạnh trên trời
Vỡ ra muôn mảnh khi rơi xuống hồ
Tôi làm một kẻ ngây ngô
Cố gom mảnh vỡ lên bờ xếp trăng ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:32:44 bởi kimrbl >
Trăng muộn Mọc muộn đâu lỗi tại trăng
Giấu mình chờ đợi để càng sáng hơn
Em muộn mằn với tình duyên
Nén bao thương nhớ đợi đền cho anh ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:33:09 bởi kimrbl >
TRĂNG THU tặng AML Em chọn hay sự tình cờ Để chia tay giữa mùa thu lá vàng Đêm nay vằng vặc ánh trăng Anh buồn làm cả chị Hằng buồn lây... Sao không chọn tối nhiều mây Khi trăng tàn úa , gió cây thét gào?
Khi mình đã hết thương nhau Thì chia ly cũng đỡ đau hơn nhiều Chọn đêm trăng sáng trong veo Nói lời chấm dứt tình yêu thuở nào Từ nay chẳng dám ngẩng đầu Những đêm trăng sáng nhìn vào trăng thu...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:33:44 bởi kimrbl >
Bờ hồ xếp lại mảnh trăng
Có ai xếp khéo chị Hằng xinh hơn
Đừng làm trăng phải dỗi hờn
Tự trăng vụn vỡ còn hơn lúc... dưới hồ...
anhtrangthu
trăng vỡ Trăng tròn vành vạnh trên trời
Vỡ ra muôn mảnh khi rơi xuống hồ
Tôi làm một kẻ ngây ngô
Cố gom mảnh vỡ lên bờ xếp trăng ... Bờ hồ xếp lại mảnh trăng
Khéo tay ai xếp chị Hằng xinh hơn
Đừng làm trăng phải dỗi hờn
Tự trăng vụn vỡ còn hơn lúc... dưới hồ...
anhtrangthu
Cám ơn anhtrangthu. Mong trăng cứ mãi trên trời Lửng lơ để cả loài người ngắm chung Xin đừng rơi xuống hồ , sông Kẻ say cứ vớt ngỡ chừng của riêng...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:34:20 bởi kimrbl >
Tình yêu dối lừa Đến nhanh thì đi cũng nhanh
Giờ đây ta lại trở thành người dưng
Những lời thề thốt yêu thương
Đã theo gió cuốn bên đường hôm xưa
Ai ngờ em đã dối lừa ?
Xem tình yêu một trò đùa cho vui
Em "yêu " một lúc mấy người
Khát tình hay tỏ cho đời phục em
Con người chỉ một trái tim
Yêu là trân trọng nỗi niềm của nhau
Chia ly dù có khổ đau
Còn hơn ta cứ dối nhau dài dài !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:35:04 bởi kimrbl >
thuở xưa Tôi tìm về thuở mộng mơ
Nặng mang bao nỗi đợi chờ , trầm luân
Trót là một kẻ đa đoan
U sầu chẳng gỡ lại đan thêm vào ...
Vẫn hoàng hôn ấy thuở nào
Sân trường tay nắm khắc vào thân cây
Em còn ẩn trốn đâu đây
Gió chiều mê mải nghịch bay tóc huyền
Tôi đi tìm lại lời nguyền
Nhựa cây nay đã phủ lên mất rồi
Chỉ còn nhói buốt tim tôi
Vết thương lòng chẳng chịu lời gió ru
Tôi tìm như kẻ mộng du
Còn em có chợt nhớ về thuở xưa ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:35:39 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: