nợ lòng
CHO EM
Cho em giữ lại chữ yêu
Đã đầm ướt nước cả chiều hôm nay
Cho em xin chọn chữ say
Ngả nghiêng ngã giữa vòng tay ấm nồng
Đừng bao giờ nói rằng không
Thiếu nhau trời đất bão giông đã từng
Vì yêu chẳng thể ngập ngừng
Nhịp tim chung đập nửa chừng lại thôi
Đã tan hoà với nhau rồi
Dẫu là đá dẫu là vôi cũng tình
Kim Giang
CHO ANH
Cho anh được giữ chữ tình
Kẻo mai này nhỡ chúng mình xa nhau
Cho anh gánh hết nỗi đau
Khi tình yêu bị bạc màu thời gian
Cho anh làm kiếp đa đoan
Được yêu em đến hơi tàn mới thôi
Phận duyên cứ hững hờ trôi
Cho anh được nói một lời yêu em
Bấy nhiêu thôi chẳng xin thêm
Anh về cất giữ trong tim nhớ người ...
kimrbl
Em xin tình đẹp cả hai
Cầu xin hai đứa đẹp đôi
Như Xuân chan chứa đẹp lời nên duyên
Cho anh và cho cả em
Cho tình hai đứa đứa tình thêm mặn nồng
Anh ơi xin đừng thay lòng
Cho em không chảy đôi dòng lệ tuôn
Anh đừng như cánh chuồn chồn
Khi vui thì đâu khi buồn thì bay
Em xin tình đẹp cả hai
Trúc mai Sum hộp xuân nay vui vầy Hàn Băng ( Thơ sư ca ca và tỳ tỳ hoạ hay quá nên tiểu muộn góp thêm ước mơ.)
TÌNH ANH
Tình anh là suối đầu nguồn
Là mưa cho đất sau cơn hạn dài
Tình anh là ánh ban mai
Xua tan giá lạnh đêm hoài nhớ nhau
Tình anh xoa dịu nỗi đau
Con tim cằn cỗi nát nhàu vì yêu
Tình anh là những buổi chiều
Nâng hồn em với tiếng diều vi vu ...
Vậy mà em mãi xa mù
Để anh cùng với mùa thu bẽ bàng
TÌNH EM (II)
Tình em như vạn vì sao
Đêm đen vẫn sáng trên cao muôn đời
Tình em là áng mây trời
Anh là ngọn gió ru lời bên nhau
Tình ta như trầu với cau
Gặp nhau thắm lại một câu ân tình
Anh ơi ! Tình của chúng mình
Cùng trời đất mãi vững bền thiên thu …
BL07
Bước chân xuân
Em đi trong nắng vàng mơ
Câu thơ lỡ nhịp vần chờ đợi mong
Em đi giữa mùa xuân hồng
Cho lòng ai nhớ những dòng thơ vui
Nhìn thơ lòng lại bùi ngùi
Thương em bé nhỏ tuổi đời ngây thơ
Vần thơ trông em ngẩn ngơ
Chỉ biết hoạ vận không vơ tình sầu
Trách ai gieo oán, gieo sầu
Trẻ thơ nào biết bắc cầu thương đau
Thôi đành vẫy vẫy tay chào
Sẽ mong gặp lại xuân nào vui hơn.
Hàn Băng
Cớ gì phải đợi Xuân nào Xuân này sao chẳng cùng trao tình nồng Mai vàng đào thắm sắc hồng Thêm hương em nữa cho lòng anh say Thơ người giăng thả đâu đây Cho em thương nhớ mong ngày mong đêm Thơ người vương trái tim em Cho em ngơ ngẩn bên thềm đợi ai... kimrbl
Bước chân xuân
Em đi trong nắng vàng mơ
Câu thơ lỡ nhịp vần chờ đợi mong
Em đi giữa mùa xuân hồng
Cho lòng ai nhớ những dòng thơ vui
Nhìn thơ lòng lại bùi ngùi
Thương em bé nhỏ tuổi đời ngây thơ
Vần thơ trông em ngẩn ngơ
Chỉ biết hoạ vận không vơ tình sầu
Trách ai gieo oán, gieo sầu
Trẻ thơ nào biết bắc cầu thương đau
Thôi đành vẫy vẫy tay chào
Sẽ mong gặp lại xuân nào vui hơn.
Hàn Băng
Cớ gì phải đợi Xuân nào
Xuân này sao chẳng cùng trao tình nồng
Mai vàng đào thắm sắc hồng
Thêm hương em nữa cho lòng anh say
Thơ người giăng thả đâu đây
Cho em thương nhớ mong ngày mong đêm
Thơ người vương trái tim em
Cho em ngơ ngẩn bên thềm đợi ai...
kimrbl
Xuân này em còn thơ dại
Tuổi ăn tuổi nói , học bài mà thôi
Học tới mãi đến cuối nơi mới thôi
Lúc ấy còn phải tìm nơi việc làm
Lờ yêu khất lại xuân sau
Và xuân sau nữa mai đào đơm bông
Chúng em về nhận thiệp hồng
Chúc anh chúc chị thêm nồng xuân duyên
...
Chúng em lo học, lo làm triền miên
Không giờ nào rảnh nên duyên xin chừa
Nói gì thì chúng em cũng xin thưa
Tương lai sự nghiệp phải đưa hàng đầu
Còn lại tất cả các việc thì lo sau
Bây giờ không thể nói yêu được đâu nào
Xin anh thông cảm ! Chúng em kính cẩn chào!
Hàn Băng
(Chú Kim từng nhắc Nhóc Tú Ngốc lo học không nên đáp lời yêu ai mà. Học trước cho xong sau sẽ đợi tính tới chuyện tình yêu mà. Hu...hu...hu...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 16:12:26 bởi Han Bang >
Cửa sổ Biết chắc anh không đến Mà em vẫn đứng chờ Khuya rồi cửa lớn đóng Cửa sổ lại mở ra Cửa sổ đón sao sa Cửa sổ ngóng gió mát Cửa sổ chờ trăng sáng Cửa sổ đợi bình minh Ô cửa nhỏ tim em Suốt một đời không khép Hằng bao là mong nhớ Dẫu biết anh không về… Lê Minh Liên Thanh Thơ 5giờ 30 phút chủ nhật, 18/1/2009 Tim em mở cửa suốt đời Sao anh không đến hỡi người em yêu Anh còn bận việc phiêu diêu Hay còn mải bận cưng chiều người ta Trái tim em vốn thật thà Cứ chờ đợi đến bao giờ gặp anh Tim em cửa sổ an lành Yêu anh dành trọn tuổi xanh đợi chờ kimrbl
Chúc anh năm mới có nhiều cái...mới và tuyệt hay... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/30BC2FC3ABA94B6785B6CF7D8AD4FF8F.jpg[/image]
THÂN CHÚC BẠN CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI
AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG
.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/0D553D8361464692A3C57763397487EB.jpg[/image]
Thân mến chúc anh kimrbl một năm mới an khang - thịnh vượng & nhiều may mắn nhé
.
KÍNH CHÚC KIM CA NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/62543/5CA79203E3F244479716BE6BA001FEAF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 00:42:38 bởi Ha Nghinh Tuan >
CHÚC MỪNG NĂM MỚI CÁC BẠN TRONG VNTHUQUAN Xin cám ơn các bạn anhtrangthu , banglang07 , Quỳnh Muội ,han bang ,thuydu ,Thái Anh ,nhatran89 , Ha Nghinh Tuan ,ngưòi lính ...
CHÚC cho Đào thắm Mai vàng
MỪNG ai cũng được an khang phát tài
NĂM nay hạnh phúc bằng hai
MỚI đủ mọi thứ ai ai cũng giàu
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 06:18:53 bởi kimrbl >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 06:02:16 bởi Người lính >
VĨNH NGHIÊM KÍNH CHÚC TÂN XUÂN AN KHANG THỊNH VƯỢNG
ĐỖ CÂN KÍNH CHÚC
NHÃ TRÂN KÍNH CHÚC
VĨNH HÙNG KÍNH CHÚC HÁN QUÂN KÍNH CHÚC
NGHINH TUẤN KÍNH CHÚC
HÀN BĂNG KÍNH CHÚC
...
Chúc xuân Chúc cho xuân mới đẹp mùa hoa Sống thật vui tươi dạ an hoà Bao điều buồn bực bay đi hết Để hồn thanh thản khải hoàn ca Chúc tình thơ luôn đẹp như hoa Áng thơ say đắm mãi mượt mà Kết lòng bè bạn muôn phương lại Thân mến tâm giao sắc đậm đà T.T.K.25.1.2009 Kính chúc tân xuân *** [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/C44E8E73FE064A588224C30444E58801.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 09:59:55 bởi ThanhThanhKhiet >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: