nợ lòng
Bến xưa Lặng im trước bến ngày xưa
Thả hồn theo nước lững lờ trôi xuôi
Dòng sông còn lở còn bồi
Trách chi ai chẳng giữ lời đã trao ...
Đứng bên bến cũ năm nào
Thuyền ai đâu có cắm sào đợi ai
Gửi dòng nước giọt lệ cay
Theo sông ra biển trả ngày hôm qua
Biết bao kỷ niệm nhạt nhoà
Từ lâu dồn nén vỡ oà trào sôi
Suốt đời làm kẻ đơn côi
Nâng niu giữ trọn cùng người bến xưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:15:31 bởi kimrbl >
Chỉ là Tặng T
Chỉ là một chút mong manh
Chỉ là ảo vọng đã thành hư vô
Chỉ là một chút mộng mơ
Chỉ là hình bóng bơ vơ giữa đời ...
Chỉ là một chút thế thôi
Mà anh trăn trở một đời vì em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:16:26 bởi kimrbl >
thơ tôi Tặng T
Con tằm rút ruột nhả tơ
Còn tôi rút ruột viết thơ tặng nàng
Tơ dệt nên lụa mỡ màng
Thơ tôi khóc chuyện lỡ làng lứa đôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:17:21 bởi kimrbl >
anh và em Anh như con sóng vô tình
Em như bãi cát ẩn mình chờ ai
Cát và sóng cứ gặp hoài
Sóng đi cát nhớ thở dài mỗi đêm
Cát chờ lời nói :
yêu em Chờ hoài sóng
vẫn im lìm vì sao ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:18:32 bởi kimrbl >
GHEN Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu qúa mất rồi
Nguyễn Bính
Ghen là yêu quá đấy thôi
Là muốn tất cả của tôi từ giờ
Cuộc đời em , sự ngây thơ
Đến từng hơi thở , ý thơ , nụ cười ...
Nhốt em kín ở một nơi
Mà tôi vẫn gọi lâu đài tình yêu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:19:22 bởi kimrbl >
nhỡ nhàng Đời toàn là chuyện dở dang
Tình duyên toàn gặp nhỡ nhàng mà thôi
Nào đâu trách phận đơn côi
Trách trời sao bắt làm người đa đoan
Trái tim như sợi dây đàn
Chỉ chút gió nhẹ đã ngân rung rồi
Gặp em người lạ mà thôi
Mà đêm mất ngủ , bồi hồi nhớ thương ...
Xế chiều cảnh chiếc lá vàng
Gặp em sao vẫn mơ màng ...như ai
Nhưng rồi nhớ số đơn côi
Mình đem gì đến cho người mình yêu ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:21:21 bởi kimrbl >
ngẩn ngơ Chỉ là cái liếc thoáng qua
Chỉ là một chút vu vơ ngoài đường
Chỉ là vành nón nghiêng nghiêng
Chỉ là cái lắc đầu riêng điệu đà
Chỉ là ... mà cứ ngẩn ngơ
Chỉ là ... mà bệnh tương tư mắc rồi ...
Dọc ngang trên nẻo đường đời
Biết bao lần bỗng thành người ngẩn ngơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:20:42 bởi kimrbl >
hoa mua
Thật là oan ức cho hoa Ai mua ai bán gọi là hoa mua Cũng mang màu tím đợi chờ Tặng em một nhánh để mà nhớ nhau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:22:22 bởi kimrbl >
hoa mười giờ Thật hay loại hoa mười giờ
Đúng giờ là nở chẳng chờ đợi thêm
Thích hoa em trồng kín thềm
Hoa thì đúng hẹn còn em sai giờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:23:02 bởi kimrbl >
Là loài hoa dại , hoa đồng
Nên luôn mắc cỡ , thẹn thùng làm duyên
Liệu rồi còn gọi đúng tên
Khi con gái hết dịu hiền nết na ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:23:29 bởi kimrbl >
hoa mẫu đơn Trong tất cả các loại hoa
Nữ hoàng được gọi đó là mẫu đơn
Vì sao dẫu chẳng mấy thơm
Sắc màu chỉ vậy lại tôn Nữ hoàng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:24:44 bởi kimrbl >
Vịnh hoa giấy Gọi hoa mà đâu phải là hoa
Giống lá chỉ thêm sắc thôi mà
Không đẹp , không hương , không gì cả
Ong không tìm đến , bướm chẳng ra
Là thật sao gọi là hoa giấy
Tạo hoá đôi khi thích ỡm ờ
Cứ ngỡ con người thua thiệt vậy
Nỡ nào trêu cả một loài hoa?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:25:33 bởi kimrbl >
đôi câu tạ từ
Tặng DL
Thôi thì cũng một lần thôi
Dẫu buồn xin được đôi lời cùng em
Có phận mà chả có duyên
Tri âm đâu dễ đã tìm được nhau
Biết còn có gặp mai sau
Chia ly phải nói đôi câu tạ từ ...
Cuộc đời sao tựa giấc mơ
Cứ như là thật ,mà giờ còn đâu
Cũng là trong kiếp bể dâu
Quen rồi để chịu ôm sầu hôm nay ...
Cung đàn lạc nhịp từ đây
Câu thơ bỏ dở ... cho ai mong chờ
Vậy là tan mọi ước mơ
Chắc rằng chẳng có bao giờ gặp em
Từ nay ta sẽ im lìm
Đôi phương hai ngả con tim lạnh lùng
Có bao giờ nhớ lại không
Bao nhiêu kỷ niệm đã cùng sẻ chia ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:26:37 bởi kimrbl >
đôi câu lục bát Đôi câu lục bát vắt ngang
Làm cầu để đón em sang bên này
Trên đầu gió mát , mây bay
Dưới chân hoa nở rộn đầy tiếng chim
Trong anh náo nức con tim
Vượt thời gian để đi tìm em đây
Không cần rượu uống mà say
Bên em đã đủ ngất ngây một đời
Nhìn nhau sao lệ em rơi
Em im lặng chẳng một lời với anh
Trời đông chút nắng hanh hanh
Anh đem phơi mối duyên lành cùng em
Thật hay là giấc mộng đêm
Trong mơ anh đến bên em đợi chờ
Đôi câu lục bát vẩn vơ
Trời xui duyên khiến bất ngờ gặp em ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:27:18 bởi kimrbl >
dấu chân trên cát Biển còn ngái ngủ mờ sương
Mà trên dải cát in hàng chân ai
Nhẹ êm ,nhỏ nhắn tựa hài
Rõ ràng chân đẹp của ai một mình
Chân xinh người hẳn phải xinh
Đi đâu sớm vậy cô mình chưa quen
Mỵ Châu lông hạc gửi tin
Dấu chân em để anh tìm phải không ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2019 18:27:58 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: