nợ lòng
Em và Mưa Em buồn nước mắt nhạt nhoà Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương Em buồn đứng bến sông tương Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời Em buồn cánh én xa vời Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn Em buồn quên hết dỗi hờn Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân Tình xa mưa lại …chuyên cần Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu Tình buồn ghép lại bắc cầu Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!! T.T.K.8.2.2009 Em buồn lệ chảy vào trong
Mưa buồn bong bóng phập phồng đầy sân
Em buồn theo gió xa gần
Mưa buồn nước cứ tần ngần không trôi
Em buồn mong đũa thành đôi
Mưa buồn mong nước trên trời ngừng tuôn
Em buồn cảnh vật thêm buồn
Mưa buồn gió cứ thổi luôn bên mình
Tình xa đọng lại dáng hình
Cho tim ai cứ thập thình khôn nguôi
Tình buồn trả lại cho đời Vu vơ vương tấm tơ trời ai giăng kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2011 16:23:41 bởi kimrbl >
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Em và Mưa Em buồn nước mắt nhạt nhoà Mưa buồn hạt đã vỡ oà khóc thương Em buồn đứng bến sông tương Mưa buồn rơi mãi niềm thương…giữa trời Em buồn cánh én xa vời Mưa buồn gió tạt sụt sùi từng cơn Em buồn quên hết dỗi hờn Mưa buồn tìm lạch kiếm nguồn nương thân Tình xa mưa lại …chuyên cần Tháng ngày rả rich mưa dầm thấm lâu Tình buồn ghép lại bắc cầu Nỗi lòng san sẽ gánh sầu vơi vơi!!! T.T.K.8.2.2009 Em buồn lệ chảy vào trong
Mưa buồn bong bóng phập phồng đầy sân
Em buồn theo gió xa gần
Mưa buồn nước cứ tần ngần không trôi
Em buồn mong đũa thành đôi
Mưa buồn mong nước trên trời ngừng tuôn
Em buồn cảnh vật thêm buồn
Mưa buồn gió cứ thổi luôn bên mình
Tình xa đọng lại dáng hình
Cho tim ai cứ xập xình khôn nguôi
Tình buồn trả lại cho đời Vu vơ vương tấm tơ trời ai giăng kimrbl Em buồn Em buồn lệ chẩy vào trong Anh buồn chỉ thích lòng vòng đi chơi Em buồn tình thả chơi vơi Anh buồn tìm đến những nơi đèn hồng Em buồn héo úa trong lòng Anh buồn anh vẫn chạy nhông ngoài đường Em buồn đứng bến sông Tương Anh buồn theo gió căng buồm ra khơi Anh ơi! Mưa ướt tình rồi Bao giờ cho nắng để phơi khô nào ??? T.T.K.10.2.2009 _____________________________
Tóc ngắn ngang vai
Em tóc ngắn bởi vì em vừa cắt
Cắt tóc thề _ tóc ngắn ngang vai
Hờn giận ai chút lên sợi tóc
Vô tình chưa _ tóc ngắn ngang vai.
Như Hằng
tóc đuôi gà Tóc thề em xoã ngang vai Gió mơn man cứ muốn dài thêm ra Túm lại thành tóc đuôi gà Anh đùa nhìn cứ như là trẻ con Vậy mà em vội giận hờn Vội vàng cắt bỏ bỏ luôn đuôi gà Buồn buồn làn gió thổi qua Tóc thì ngắn cứ như là khoảng không Anh buồn giữ kín trong lòng Dù sao chả muốn bất đồng với em Chiều em vẫn cứ phải khen Tóc em cắt ngắn nhìn duyên duyên là... kimrbl
quote:
Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?
Cắm sào
Bốn phương đầy những ngôi sao
Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!!
Chút tình thơ cũ ngày xưa
Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương
Dù cho còn chút vấn vương
Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào
T.T.K.11.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 14:52:13 bởi ThanhThanhKhiet >
tóc đuôi gà
Tóc thề em xoã ngang vai
Gió mơn man cứ muốn dài thêm ra
Túm lại thành tóc đuôi gà
Anh đùa nhìn cứ như là trẻ con
Vậy mà em vội giận hờn
Vội vàng cắt bỏ bỏ luôn đuôi gà
Buồn buồn làn gió thổi qua
Tóc thì ngắn cứ như là khoảng không
Anh buồn giữ kín trong lòng
Dù sao chả muốn bất đồng với em
Chiều em vẫn cứ phải khen
Tóc em cắt ngắn nhìn duyên duyên là. kimrbl Giận anh , cắt mất đuôi gà
Gió lùa tóc ngắn trông già hơn xưa
Sao giờ anh chẳng nói đùa
Lại khen không thật cho vừa lòng em ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 15:17:54 bởi Phan Gia Chí Bảo >
Người xa còn nhớ sao không Còn em , đang dõi chờ mong phương nào Cắm sào Bốn phương đầy những ngôi sao Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!! Chút tình thơ cũ ngày xưa Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương Dù cho còn chút vấn vương Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào T.T.K.11.2.2009 Bao nhiêu năm Khiết cắm sảo
Gửi thương gửi nhớ gửi vào nơi đâu
Một mình đó nhỏ sông sâu
Chờ ai mà cứ ưu sầu vấn vương
Liệu người nhớ bến sông Tương
Hay quên lối cũ con đường vẫn qua...
kimrbl
tóc đuôi gà
Tóc thề em xoã ngang vai
Gió mơn man cứ muốn dài thêm ra
Túm lại thành tóc đuôi gà
Anh đùa nhìn cứ như là trẻ con
Vậy mà em vội giận hờn
Vội vàng cắt bỏ bỏ luôn đuôi gà
Buồn buồn làn gió thổi qua
Tóc thì ngắn cứ như là khoảng không
Anh buồn giữ kín trong lòng
Dù sao chả muốn bất đồng với em
Chiều em vẫn cứ phải khen
Tóc em cắt ngắn nhìn duyên duyên là. kimrbl Giận anh , cắt mất đuôi gà
Gió lùa tóc ngắn trông già hơn xưa
Sao giờ anh chẳng nói đùa
Lại khen không thật cho vừa lòng em ? Yêu em yêu tóc đuôi gà Yêu em nhí nhảnh như là trẻ con Còn em vẫn thích lớn hơn Dẫu rằng còn giận còn hờn vu vơ Đùa mà sao nghĩ thật nờ Tóc đuôi gà cắt ngẩn ngơ bực mình Miệng anh khen nói em xinh Mà lòng nghĩ khác thật tình xấu hơn Biết đâu nói vậy em buồn Chiều sao được tính trẻ con thất thương... Dính vào cái chuyện yêu đương Đón lời đón ý người thương mệt người... kimrbl
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?
Cắm sào
Bốn phương đầy những ngôi sao
Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!!
Chút tình thơ cũ ngày xưa
Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương
Dù cho còn chút vấn vương
Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào
T.T.K.11.2.2009
Bao nhiêu năm Khiết cắm sảo
Gửi thương gửi nhớ gửi vào nơi đâu
Một mình đó nhỏ sông sâu
Chờ ai mà cứ ưu sầu vấn vương
Liệu người nhớ bến sông Tương
Hay quên lối cũ con đường vẫn qua...
kimrbl
Lãng tử Bao năm em đã cắm sào Chờ người lãng tử dạt vào bến mơ Nhưng mà trời Ạ ! khách thơ Như làn gió thoảng bên bờ lau thưa Cuộc đời rày nắng mai mưa Người đi đi mãi vẫn chưa yên bề Bao giờ em tỉnh cơn mê Quơ đại một chú tiều khê…làm chồng 

T.T.K.11.2.2009
Người xa còn nhớ, sao không?
Còn em, đang dõi chờ mong phương nào?
Cắm sào
Bốn phương đầy những ngôi sao
Đứng trên mặt đất lẽ nào giám mơ!!!
Chút tình thơ cũ ngày xưa
Trời mưa ngập nước xoá mờ dấu thương
Dù cho còn chút vấn vương
Nhưng thuyền người đã bình yên cắm sào
T.T.K.11.2.2009
Bao nhiêu năm Khiết cắm sảo
Gửi thương gửi nhớ gửi vào nơi đâu
Một mình đó nhỏ sông sâu
Chờ ai mà cứ ưu sầu vấn vương
Liệu người nhớ bến sông Tương
Hay quên lối cũ con đường vẫn qua...
kimrbl
Lãng tử Bao năm em đã cắm sào Chờ người lãng tử dạt vào bến mơ Nhưng mà trời Ạ ! khách thơ Như làn gió thoảng bên bờ lau thưa Cuộc đời rày nắng mai mưa Người đi đi mãi vẫn chưa yên bề Bao giờ em tỉnh cơn mê Quơ đại một chú tiều khê…làm chồng 

T.T.K.11.2.2009 Từ mai mình sẽ vào rừng Bỏ thơ thẩn để làm thằng tiều phu Chờ cho Khiết tỉnh cơn mơ Biết đâu mình lại được quơ làm chồng 





HiHiii... kimrbl
Yêu em yêu tóc đuôi gà
Yêu em nhí nhảnh như là trẻ con
Còn em vẫn thích lớn hơn
Dẫu rằng còn giận còn hờn vu vơ
Đùa mà sao nghĩ thật nờ
Tóc đuôi gà cắt ngẩn ngơ bực mình
Miệng anh khen nói em xinh
Mà lòng nghĩ khác thật tình xấu hơn
Biết đâu nói vậy em buồn
Chiều sao được tính trẻ con thất thương...
Dính vào cái chuyện yêu đương
Đón lời đón ý người thương mệt người...
kimrbl
Đã thương lại vướng bệnh lười Tóc em cắt ngắn anh cười... buồn thiu Thương anh chẳng dám cắt nhiều Để khi sóng bước còn yêu... tóc mà! (Tóc em ngắn nữa: Cà sa! Sẽ không còn mọc đuôi gà được đâu!)
Gioheomay
Yêu em yêu tóc đuôi gà
Yêu em nhí nhảnh như là trẻ con
Còn em vẫn thích lớn hơn
Dẫu rằng còn giận còn hờn vu vơ
Đùa mà sao nghĩ thật nờ
Tóc đuôi gà cắt ngẩn ngơ bực mình
Miệng anh khen nói em xinh
Mà lòng nghĩ khác thật tình xấu hơn
Biết đâu nói vậy em buồn
Chiều sao được tính trẻ con thất thương...
Dính vào cái chuyện yêu đương
Đón lời đón ý người thương mệt người...
kimrbl
Đã thương lại vướng bệnh lười Tóc em cắt ngắn anh cười... buồn thiu Thương anh chẳng dám cắt nhiều Để khi sóng bước còn yêu... tóc mà! (Tóc em ngắn nữa: Cà sa! Sẽ không còn mọc đuôi gà được đâu!)
Gioheomay Giận anh cắt tóc đuôi gà Hận anh xuống tóc để mà đi tu Gió buồn hết tóc để ru Anh buồn ngồi khóc hu hu một mình... kimrbl
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: