nợ lòng
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 84 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 20.02.2009 09:39:06 (permalink)
0
Bình minh
 
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
 
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
 
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
 
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
 
T.T.K.20.2.2009
 
Bóng hình 

Bình minh thêm nữa một ngày
Cô đơn đợi một vòng tay thân tình
Lại nghe nhịp đập tim mình
Chờ trong giấc mộng bóng hình của ai...
 
kimrbl

ThanhThanhKhiet 20.02.2009 09:51:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

 
Tìm nhau
 
Thơ tình thả nhớ cho nhau
Tìm người xin đợi nơi câu thơ tình
Hoàng hôn cho đến bình minh
Gặp nhau trao gửi dòng xinh ngọt ngào
Tình thơ ngàn chữ bắc cầu
Khơi trong gạn đục tặng nhau thật lòng
Dù cho ngăn bởi núi sông
Vẫn cho ta những mặn nồng đắm say
 
T.T.K.19.2.2009


Đợi thơ
 
Thôi thì chắc chả gặp nhau
Vậy xin giữ lại những câu thơ tình
Cũng mang được chút dáng hình
Nỗi niềm một chút lòng mình ở trong
 
Câu thơ người thả theo dòng
Tôi chờ để vớt để hong sớm chiều
Chút vui trong cảnh cô liêu
Với tôi thế đã quá nhiều người ơi
 
Câu thơ là chữ là lời
Là cầu bắc nhịp cho người gặp nhau
Chắc là ta chẳng gặp đâu
Thôi thì cứ đứng hai đầu đợi thơ...
 
kimrbl
 
 
Đợi thơ

Lời thơ chở nặng chữ tình
Lật từng dòng chữ thấy hình bóng nhau
Lòng buồn thơ nhỏ giọt châu
Dạ vui thơ nở những câu rộn ràng
 
Một đời đã trót đa mang
Vay tình nợ nghĩa của nàng thơ yêu
Thì thôi một chút nắng gieo
Sông Tương rõi mắt mỗi chiều đợi trông
 
Ý thơ vương thả xuôi dòng
Lời thương lời nhớ ấm lòng mộng mơ
Bõ công năm nhớ mười chờ
Tình thơ vẫn thắm bên bờ sông Tương !
 
T.T.K.19.2.2009

kimrbl 20.02.2009 10:19:34 (permalink)
0
Thơ
 
 
Cũng là chín đợi mười chờ
Dẫu chỉ là những vần thơ lạnh lùng
 
Cũng là nỗi nhớ ngóng trông
Câu thơ mang nặng nỗi lòng của ai
 
Thơ là ánh nắng ban mai
Sưởi hồn sau một đêm dài quạnh hiu
 
Thơ hoàng hôn tím buổi chiều
Ru vào cõi mộng phiêu diêu ái tình
 
Thơ tìm trong cõi mông mênh
Ai người đồng cảm để thành  tri âm...
 
kimrbl
 
 
ThanhThanhKhiet 20.02.2009 15:35:20 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Bình minh
 
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
 
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
 
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
 
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
 
T.T.K.20.2.2009
 
Bóng hình 

Bình minh thêm nữa một ngày
Cô đơn đợi một vòng tay thân tình
Lại nghe nhịp đập tim mình
Chờ trong giấc mộng bóng hình của ai...
 
kimrbl


Bình minh
 

Mặt trời bừng sáng ban mai
 
Xua tan băng giá đêm dài cô đơn
 
 
Lắng nghe nắng nhẹ miên mơn
 
Gió về thấp thoáng chập chờn trao …thương!
 
T.T.K.20.2.2009
 
ThanhThanhKhiet 20.02.2009 17:30:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Thơ
 
 
Cũng là chín đợi mười chờ
Dẫu chỉ là những vần thơ lạnh lùng
 
Cũng là nỗi nhớ ngóng trông
Câu thơ mang nặng nỗi lòng của ai
 
Thơ là ánh nắng ban mai
Sưởi hồn sau một đêm dài quạnh hiu
 
Thơ hoàng hôn tím buổi chiều
Ru vào cõi mộng phiêu diêu ái tình
 
Thơ tìm trong cõi mông mênh
Ai người đồng cảm để thành  tri âm...
 
kimrbl


Thơ

Thơ là giấc mộng trong mơ
ầu ơ dịu ngọt ngu ngơ dỗ lòng

Thơ là giọt nắng tươi hồng
Bốn mùa loang trải mà không nhạt màu

Thơ là ta bắc nhịp cầu
Buồn vui san sẻ cùng nhau mỗi ngày

Thơ cho ta những mê say
Thêm yêu cuộc sống tràn đầy niềm vui

Yêu thơ yêu bạn yêu đời
Thâm giao tri kỷ là người tri âm

T.T.K.20.2.2009
kimrbl 20.02.2009 18:06:02 (permalink)
0
              Có vì người không
 
    
            Tự dưng nỗi nhớ vu vơ
Đợi chờ để đọc vần thơ của người
           Lòng mình bỗng đỡ chơi vơi
Như niềm vui thấy mặt trời ngày đông
 
           Dẫu rằng lòng vẫn nhủ lòng
       Chẳng bao giờ sẽ trùng phùng gặp nhau   
       Mộng mơ phải đợi kiếp sau
Kiếp này đành chịu khổ đau đoạ đày    
 
           Thu về cho lá vàng cây
 Thơ ai vương để cho say lòng mình
           Dẫu không là bóng là hình
    Vẫn tìm được một chút tình tri âm
 
       Chỉ là câu chữ âm thầm
   Nào mong duyên phận trăm năm là gì *
       Đa đoan mang nặng tình si
     Thơ người tôi đợi có vì người không?
 
*Ý từ câu :Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Nguyễn Du )
 
kimrbl
    
   
  
 
           
kimrbl 21.02.2009 14:06:14 (permalink)
0
Ba từ…
 
Muốn nghe - em nói một lời đây (???)
Thầm thì ba tiếng nhỏ nhất này
Dòng thương xa cách đừng quên nhé
Chảy ngập bến bờ mãi đắm say
Gửi bóng trao tình hoa vẫn thắm
Đem hình lưu giữ thoảng hương bay
Ba từ em nói in trong dạ
Cũng thoả tình anh giấc mộng đầy
 
T.T.K.19.2.2009


Trở thành hư vô
 
Gửi em chỉ có ba từ (???)
Đợi em không trả lời hay KHÔNG
Để anh khắc khoải ngóng trông
Như thuyền ai cứ mịt mùng mãi đâu...
 
Ba từ nào có nhiều đâu
Mà em im lặng cho rầu lòng anh
Cứ mộng mơ bến nước xanh
Em lặng im đã trở thành hư vô...
 
kimrbl 
 

ThanhThanhKhiet 21.02.2009 17:46:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Trở thành hư vô
 
Gửi em chỉ có ba từ (???)
Đợi em không trả lời hay KHÔNG
Để anh khắc khoải ngóng trông
Như thuyền ai cứ mịt mùng mãi đâu...
 
Ba từ nào có nhiều đâu
Mà em im lặng cho rầu lòng anh
Cứ mộng mơ bến nước xanh
Em lặng im đã trở thành hư vô...
 
kimrbl
 

Ba từ 
Ba từ anh nói bao giờ ???
Chắc là Ú ớ trong mơ Thôi à
Tình thơ như một cánh hoa
Đừng xua mưa đến nhạt nhoà dòng yêu!
 
Lời thơ đằm thắm đã nhiều
Ghi vào tâm ý bao điều khát mong
Ai nào dám có hay không
Khi lời ong bướm lòng vòng thả chơi(cd)
 
Nếu thuyền đã muốn ra khơi
Chúc buồm no gió giữa trời bình yên!!!
 
T.T.K.21.2.2009
kimrbl 21.02.2009 20:50:55 (permalink)
0


Trở thành hư vô
 
Gửi em chỉ có ba từ (???)
Đợi em không trả lời hay KHÔNG
Để anh khắc khoải ngóng trông
Như thuyền ai cứ mịt mùng mãi đâu...
 
Ba từ nào có nhiều đâu
Mà em im lặng cho rầu lòng anh
Cứ mộng mơ bến nước xanh
Em lặng im đã trở thành hư vô...
 
kimrbl 
 

Ba từ 
Ba từ anh nói bao giờ ???
Chắc là Ú ớ trong mơ Thôi à
Tình thơ như một cánh hoa
Đừng xua mưa đến nhạt nhoà dòng yêu!
 
Lời thơ đằm thắm đã nhiều
Ghi vào tâm ý bao điều khát mong
Ai nào dám có hay không
Khi lời ong bướm lòng vòng thả chơi(cd)
 
Nếu thuyền đã muốn ra khơi
Chúc buồm no gió giữa trời bình yên!!!
 
T.T.K.21.2.2009

           
 
Ba từ…
 
Muốn nghe - em nói một lời đây (???)
Thầm thì ba tiếng nhỏ nhất này
Dòng thương xa cách đừng quên nhé
Chảy ngập bến bờ mãi đắm say
Gửi bóng trao tình hoa vẫn thắm
Đem hình lưu giữ thoảng hương bay
Ba từ em nói in trong dạ
Cũng thoả tình anh giấc mộng đầy
 
T.T.K.19.2.2009


 
 
 
           Giấc mơ đầy
 
     Bây giờ thì biết tính sao đây
     Nhắc lại hay không ba chữ này (???)
     Im lặng lo người cho  đã xạo
     Nói rồi sợ kẻ bảo mình say
     Câu thơ chắc chắn còn lưu mãi
     Lời nói không chừng theo gió bay
     Thôi cứ tin rằng mình đã nói
     Ngất ngây ôm mãi giấc mơ đầy...
 
    kimrbl
    
anhtrangthu 22.02.2009 13:59:59 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Ba từ…
 
Muốn nghe - em nói một lời đây (???)
Thầm thì ba tiếng nhỏ nhất này
Dòng thương xa cách đừng quên nhé
Chảy ngập bến bờ mãi đắm say
Gửi bóng trao tình hoa vẫn thắm
Đem hình lưu giữ thoảng hương bay
Ba từ em nói in trong dạ
Cũng thoả tình anh giấc mộng đầy
 
T.T.K.19.2.2009


Trở thành hư vô
 
Gửi em chỉ có ba từ (???)
Đợi em không trả lời hay KHÔNG
Để anh khắc khoải ngóng trông
Như thuyền ai cứ mịt mùng mãi đâu...
 
Ba từ nào có nhiều đâu
Mà em im lặng cho rầu lòng anh
Cứ mộng mơ bến nước xanh
Em lặng im đã trở thành hư vô...
 
kimrbl 
 
Ba từ anh gửi tặng em
Giờ em gửi lại công thêm một từ
Gọi là thực thực...hư hư
Anh ơi hãy đoán cái từ...của em?
ATT

Vào trêu anh Kim nhé...
ThanhThanhKhiet 23.02.2009 20:33:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl




Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu


Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè


Tô Thị hoá đá chờ chồng
Khiết chờ đợi mãi vẫn không hoá gì
Ông Trời thấy vậy cười khì
Hoá sao khi vẫn tì tì tình thơ
 
Hi Hii
 
Buồn wá vào chọc TTK chơi nè
 
kimrbl




 
 
Ông trời hay ai nhầm to nhỉ  


Khiết đâu hoá đá Kim ơi
Khiết cười vì thấy ông trời nhầm to
Đêm đêm khiết vẫn ngủ khò
Sáng ra lại viết tặng – cho - thơ tình
Khiết đây chỉ có một mình
Chờ ai mà phải hoá hình đá kia!
 
T.T.K.23.2.2009 
 
kimrbl 24.02.2009 09:41:26 (permalink)
0
Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu


Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè


Tô Thị hoá đá chờ chồng
Khiết chờ đợi mãi vẫn không hoá gì
Ông Trời thấy vậy cười khì
Hoá sao khi vẫn tì tì tình thơ
 
Hi Hii
 
Buồn wá vào chọc TTK chơi nè
 
kimrbl




Ông trời hay ai nhầm to nhỉ  


Khiết đâu hoá đá Kim ơi
Khiết cười vì thấy ông trời nhầm to
Đêm đêm khiết vẫn ngủ khò
Sáng ra lại viết tặng – cho - thơ tình
Khiết đây chỉ có một mình
Chờ ai mà phải hoá hình đá kia!
 
T.T.K.23.2.2009
 

Nhầm thì chả có ai nhầm
Người ta nói ở trong tâm kia mà
Tình yêu đến cứ bật ra
Tim Khiết hoá đá như là...Vọng phu
 
HiHiii
 
kimrbl

Lê Thị Như Hằng 24.02.2009 18:59:38 (permalink)
0
 
 
 
 
Mình em với đèn
 
 
Phố đêm đèn vàng le lói
Em bước đều trên phố gọi tên ai ?
 
Ngày mai bước tới ngày mai
Màn đêm chỉ có mình em với đèn !
 
Như Hằng
 
 






 
 
Han Bang 24.02.2009 20:25:26 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Bình minh
 
Bình minh đỏ ửng rạng trời đông
 
Cánh nhạn lạc đàn trở lại không
 
Xót nỗi sinh ly hơn tử biệt
 
Tháng năm biết mấy đợi chờ trông
 
T.T.K.20.2.2009
 
Bóng hình 

Bình minh thêm nữa một ngày
Cô đơn đợi một vòng tay thân tình
Lại nghe nhịp đập tim mình
Chờ trong giấc mộng bóng hình của ai...
 
kimrbl


Bóng hình hoa tím lay lay
Nghiêng nghiêng trước gió dáng dài đài trang
Nhìn hoa tim tím mơ màng
Thương sao thương quá cô nàng Bằng Lăng...

Hàn Băng


ThanhThanhKhiet 24.02.2009 23:43:47 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl






Tô Thị ngày xưa còn hoá đá
Em cũng tự hào với cao xanh...
anhtrangthu


Duyên ai sao đẹp lại hữu tình
Ánh trăng rơi xuống sáng lung linh
Tô thị nhìn trăng cười sung sướng
Từ nay ta không chỉ một mình
 
T.T.K.23.2.2009
 
Buồn wá vào chọc Att chơi nè


Tô Thị hoá đá chờ chồng
Khiết chờ đợi mãi vẫn không hoá gì
Ông Trời thấy vậy cười khì
Hoá sao khi vẫn tì tì tình thơ
 
Hi Hii
 
Buồn wá vào chọc TTK chơi nè
 
kimrbl





Ông trời hay ai nhầm to nhỉ  


Khiết đâu hoá đá Kim ơi
Khiết cười vì thấy ông trời nhầm to
Đêm đêm khiết vẫn ngủ khò
Sáng ra lại viết tặng – cho - thơ tình
Khiết đây chỉ có một mình
Chờ ai mà phải hoá hình đá kia!
 
T.T.K.23.2.2009
 

Nhầm thì chả có ai nhầm
Người ta nói ở trong tâm kia mà
Tình yêu đến cứ bật ra
Tim Khiết hoá đá như là...Vọng phu
 
HiHiii
 
kimrbl

Lựa vung
 
Nồi tròn thì úp vung tròn
Nồi em méo mó em còn lựa vung (cd)
Đất trời em đã bới tung
Mà sao chẳng thấy cái vung nào vừa
Một mình dầu dãi nắng mưa
Thôi thì số phận đành chờ kiếp sau
 
T.T.K.24.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 23:45:52 bởi ThanhThanhKhiet >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 84 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9