nợ lòng
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 84 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Hà Thu 25.02.2009 00:28:59 (permalink)
0
Lựa vung
 
Nồi tròn thì úp vung tròn
Nồi em méo mó em còn lựa vung (cd)
Đất trời em đã bới tung
Mà sao chẳng thấy cái vung nào vừa
Một mình dầu dãi nắng mưa
Thôi thì số phận đành chờ kiếp sau
 
T.T.K.24.2.2009
 
 
 
Kiếp sau liệu có thấy không?
Lựa cái vung méo khó hơn vung tròn,
Thôi thì lựa cái môi son,
Lựa thêm má lúm, mắt tròn ngây thơ.
Lựa xong thì lấy làm vơ (vợ) 
Để không còn nữa nắng mưa một mình!
 
HT
 
 
kimrbl 25.02.2009 14:26:05 (permalink)
0

 vô tình
 
vô tình cánh cửa nhà bên
một lần hé mở thoáng nhìn thấy em
 
vô tình người gọi biết tên
tên sao người vậy dịu hiền nết na
 
vô tình làm quen người ta
từ chỗ cảm mến dần dà thành yêu
 
vô tình những buổi mai chiều
 gặp nhau toàn nói những điều đâu đâu
 
vô tình không thấy em rầu
hình như chờ đợi một câu từ mình
 
quá muộn thấy chả vô tình
em lảng tránh thoáng bóng hình từ xa
 
một ngày em đến tận nhà
tay nhận thiếp mới xót xa não nùng
 
bây giờ sáo sắp sang sông
ích gì bày tỏ nỗi lòng con tim
 
ngậm ngùi đổ tại phận duyên
trách mình nhút nhát trách em vô tình...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 14:28:25 bởi kimrbl >
Han Bang 25.02.2009 20:54:47 (permalink)
0


Lựa vung
 
Nồi tròn thì úp vung tròn
Nồi em méo mó em còn lựa vung (cd)
Đất trời em đã bới tung
Mà sao chẳng thấy cái vung nào vừa
Một mình dầu dãi nắng mưa
Thôi thì số phận đành chờ kiếp sau
 
T.T.K.24.2.2009



Kiếp sau liệu có thấy không?
Lựa cái vung méo khó hơn vung tròn,
Thôi thì lựa cái môi son,
Lựa thêm má lúm, mắt tròn ngây thơ.
Lựa xong thì lấy làm vơ (vợ) 
Để không còn nữa nắng mưa một mình!
 
HT
 

Môi son má lún xinh xinh
Trông em ai cũng mãi nhìn miết thôi
Trông lên hồng rán mây trời
Anh mơ má lún son môi em cười

H B

ThanhThanhKhiet 28.02.2009 19:18:42 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


 vô tình
 
vô tình cánh cửa nhà bên
một lần hé mở thoáng nhìn thấy em
 
vô tình người gọi biết tên
tên sao người vậy dịu hiền nết na
 
vô tình làm quen người ta
từ chỗ cảm mến dần dà thành yêu
 
vô tình những buổi mai chiều
 gặp nhau toàn nói những điều đâu đâu
 
vô tình không thấy em rầu
hình như chờ đợi một câu từ mình
 
quá muộn thấy chả vô tình
em lảng tránh thoáng bóng hình từ xa
 
một ngày em đến tận nhà
tay nhận thiếp mới xót xa não nùng
 
bây giờ sáo sắp sang sông
ích gì bày tỏ nỗi lòng con tim
 
ngậm ngùi đổ tại phận duyên
trách mình nhút nhát trách em vô tình...
 
kimrbl



Vô tình
 
Vô tình đứng ngắm trăng thanh
Hình như ánh sáng biến thành đắm say
 
Vô tình để gió vờn tay
Hình như lưu luyến vẫn đầy dấu yêu
 
Vô tình nhớ nắng buổi chiều !
Hình như lại thấy thật nhiều chờ trông
 
Vô tình ra đứng bên sông
Hình như tiếng sáo trên không lững lờ
 
Vô tình ôm một giấc mơ
Để cho sáng dậy ngu ngơ kiếm tìm
 
Hình như lại chẳng vô tình
Bởi trong ý niệm chúng mình …hiểu nhau
 
T.T.K.28.2.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 19:22:37 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 01.03.2009 10:08:18 (permalink)
0


Vô tình
 
Vô tình đứng ngắm trăng thanh
Hình như ánh sáng biến thành đắm say
 
Vô tình để gió vờn tay
Hình như lưu luyến vẫn đầy dấu yêu
 
Vô tình nhớ nắng buổi chiều !
Hình như lại thấy thật nhiều chờ trông
 
Vô tình ra đứng bên sông
Hình như tiếng sáo trên không lững lờ
 
Vô tình ôm một giấc mơ
Để cho sáng dậy ngu ngơ kiếm tìm
 
Hình như lại chẳng vô tình
Bởi trong ý niệm chúng mình …hiểu nhau
 
T.T.K.28.2.2009
 
      
           Vô tình
 
 
    Vô tình một chút tương giao
    Hình như mình đã ưu sầu mộng mơ
 
  Vô tình một chút vương tơ
  Hình như  đã vội mong chờ gặp nhau
 
   Vô tình mang một nỗi đau
  Hình như đổ tại tình đầu vậy thôi
 
  Vô tình trông đám mây trời
 Hình như lại nhớ đến người phương xa
 
 Vô tình quen biết người ta
 Hình như đã vội giấc mơ tương phùng
 
Vô tình gặp chỉ người dưng
Hình như tim đã ngập ngừng muốn yêu
 
Vô tình hoàng hôn tím chiều
Hình như bỗng thấy cô liêu hồn mình
 
 Hình như chả phải vô tình
Bắc cầu thơ để chúng mình sang chơi
 
kimrbl
Nguyệt Ánh 01.03.2009 10:54:19 (permalink)
0
Vô tình qua ngõ nhà ai
Thoảng hương xiêm áo ngất say lòng người
Vô tình,chỉ vô tình thôi
Lạc chân vào giữa một trời hương bay
Vô tình nếm chút men say
Chân đi mà mắt cứ quay lại nhìn
Hình như là rất vô tình
Lạ đường  lạc bước thật tình người ơi !
 
                          N A
kimrbl 01.03.2009 13:22:33 (permalink)
0
 
THÁNG BA CỦA ANH
 



Khum tay em hứng mặt trời
Để nghe gió hát những lời tháng ba
Thì thầm đâu những lời hoa
Mà sao nồng ấm như là tiếng anh...?
 
Tháng ba là của riêng anh
Gió ru..
Nắng dịu
Trời xanh
Bướm vàng.!
 
Mây hồng từng đám lang thang
Cho anh trải mộng theo nàng đong đưa
Tình bao nhiêu ấy cho vừa
Em chờ tắm dưới cơn mưa đổi mùa...
  25/2/09
Thai Anh





THÁNG BA CỦA EM
 
 
Em chờ anh chặt vòng tay
Mừng em trong lễ của ngày tháng ba
Em tươi rạng rỡ như hoa
Thầm thì :Em mãi mãi là của anh
 
Tình yêu đơm trái ngọt lành
Nụ hôn
Hạnh phúc
An bình
Mộng mơ
 
Nhớ anh khắc khoải đợi chờ
Nồng nàn như chửa bao giờ được yêu
Mong Trời đổ trận mưa chiều
Khoác tay cùng bước liêu xiêu trên đường...
 
kimrbl

kimrbl 01.03.2009 13:48:55 (permalink)
0


Vô tình qua ngõ nhà ai
Thoảng hương xiêm áo ngất say lòng người
Vô tình,chỉ vô tình thôi
Lạc chân vào giữa một trời hương bay
Vô tình nếm chút men say
Chân đi mà mắt cứ quay lại nhìn
Hình như là rất vô tình
Lạ đường  lạc bước thật tình người ơi !
 
                          N A

 
Vô tình quen với người dưng
Nửa muốn nhớ nửa ngập ngừng muốn quên
Vô tình khuấy động bình yên
Người đâu gặp gỡ *...phận duyên chán chường
Vô tình rồi nhớ rồi thương
Dẫu cho đâu biết người phương trời nào
Vô tình một giấc chim bao
Chập chờn người cứ lạc vào bên tôi
Vô tình một thoáng thế thôi
Mà sao tôi cứ nhớ người người dưng
Hình như tôi bỗng thấy mừng
Thật tình tôi chẳng thể đừng nhớ ai...
 
*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Nguyễn Du )
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 01.03.2009 15:08:23 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl



Vô tình
 
Vô tình đứng ngắm trăng thanh
Hình như ánh sáng biến thành đắm say
 
Vô tình để gió vờn tay
Hình như lưu luyến vẫn đầy dấu yêu
 
Vô tình nhớ nắng buổi chiều !
Hình như lại thấy thật nhiều chờ trông
 
Vô tình ra đứng bên sông
Hình như tiếng sáo trên không lững lờ
 
Vô tình ôm một giấc mơ
Để cho sáng dậy ngu ngơ kiếm tìm
 
Hình như lại chẳng vô tình
Bởi trong ý niệm chúng mình …hiểu nhau
 
T.T.K.28.2.2009
 
   

           Vô tình
 
 
    Vô tình một chút tương giao
    Hình như mình đã ưu sầu mộng mơ
 
  Vô tình một chút vương tơ
  Hình như  đã vội mong chờ gặp nhau
 
   Vô tình mang một nỗi đau
  Hình như đổ tại tình đầu vậy thôi
 
  Vô tình trông đám mây trời
 Hình như lại nhớ đến người phương xa
 
 Vô tình quen biết người ta
 Hình như đã vội giấc mơ tương phùng
 
Vô tình gặp chỉ người dưng
Hình như tim đã ngập ngừng muốn yêu
 
Vô tình hoàng hôn tím chiều
Hình như bỗng thấy cô liêu hồn mình
 
 Hình như chả phải vô tình
Bắc cầu thơ để chúng mình sang chơi
 
kimrbl



Bắc cầu
 
Bắc cầu bằng những dòng thơ
Để cho cõi mộng vườn mơ ngọt ngào
 
Bắc cầu lên tới trăng sao
Để cho em hỏi ngôi nào của em
 
Bắc cầu bằng cánh tay mềm
Để cho em khỏi trời đêm lạc đường
 
Bắc cầu bằng nỗi nhớ thương
Để cho bền sợi tơ vương lâu dài
 
Bắc cầu bằng nắng sớm mai
Để cho nhìn rõ hình hài dấu yêu
 
Bắc cầu thơ biết bao nhiêu ?
Để cho ngày tháng thêm nhiều niềm vui
 
Bắc cầu rảnh rỗi sang chơi
Sẻ chia tâm sự  mộng đời tri âm
 
T.T.K.1.3.2009
Hà Thu 01.03.2009 18:40:16 (permalink)
0
[Vô tình
 
Vô tình đứng ngắm trăng thanh
Hình như ánh sáng biến thành đắm say
 
Vô tình để gió vờn tay
Hình như lưu luyến vẫn đầy dấu yêu
 
Vô tình nhớ nắng buổi chiều !
Hình như lại thấy thật nhiều chờ trông
 
Vô tình ra đứng bên sông
Hình như tiếng sáo trên không lững lờ
 
Vô tình ôm một giấc mơ
Để cho sáng dậy ngu ngơ kiếm tìm
 
Hình như lại chẳng vô tình
Bởi trong ý niệm chúng mình …hiểu nhau
 
T.T.K.28.2.2009 
  
  


           Vô tình
 
 
    Vô tình một chút tương giao
    Hình như mình đã ưu sầu mộng mơ
 
  Vô tình một chút vương tơ
  Hình như  đã vội mong chờ gặp nhau
 
   Vô tình mang một nỗi đau
  Hình như đổ tại tình đầu vậy thôi
 
  Vô tình trông đám mây trời
 Hình như lại nhớ đến người phương xa
 
 Vô tình quen biết người ta
 Hình như đã vội giấc mơ tương phùng
 
Vô tình gặp chỉ người dưng
Hình như tim đã ngập ngừng muốn yêu
 
Vô tình hoàng hôn tím chiều
Hình như bỗng thấy cô liêu hồn mình
 
 Hình như chả phải vô tình
Bắc cầu thơ để chúng mình sang chơi
 
kimrbl




Bắc cầu
 
Bắc cầu bằng những dòng thơ
Để cho cõi mộng vườn mơ ngọt ngào
 
Bắc cầu lên tới trăng sao
Để cho em hỏi ngôi nào của em
 
Bắc cầu bằng cánh tay mềm
Để cho em khỏi trời đêm lạc đường
 
Bắc cầu bằng nỗi nhớ thương
Để cho bền sợi tơ vương lâu dài
 
Bắc cầu bằng nắng sớm mai
Để cho nhìn rõ hình hài dấu yêu
 
Bắc cầu thơ biết bao nhiêu ?
Để cho ngày tháng thêm nhiều niềm vui
 
Bắc cầu rảnh rỗi sang chơi
Sẻ chia tâm sự  mộng đời tri âm
 
T.T.K.1.3.2009

 
 
GIỮA
 
Ở giữa bão tố có những lúc bình yên
Ở giữa tuyệt vọng nhiều khi là hy vọng
Ở giữa hạnh phúc có nỗi buồn lắng đọng
Ở giữa cuộc đời là gian dối - yêu tin
Ở giữa anh và em cũng có những khoảng riêng
Ở giữa tương đối đôi khi là tuyệt đối
Ở giữa lặng trầm biết bao điều nóng vội
 
Nên giữa chúng mình có cả cái...
                     không phải là tình yêu!
 
T.Hà
Nguyệt Ánh 01.03.2009 19:28:43 (permalink)
0
Vô tình quen với người dưng
Nửa muốn nhớ nửa ngập ngừng muốn quên
Vô tình khuấy động bình yên
Người đâu gặp gỡ *...phận duyên chán chường
Vô tình rồi nhớ rồi thương
Dẫu cho đâu biết người phương trời nào
Vô tình một giấc chim bao
Chập chờn người cứ lạc vào bên tôi
Vô tình một thoáng thế thôi
Mà sao tôi cứ nhớ người người dưng
Hình như tôi bỗng thấy mừng
Thật tình tôi chẳng thể đừng nhớ ai...
 
*Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Nguyễn Du )
 
kimrbl


 
Vô tình lại nhớ người dưng
Vô tình thôi, lại nửa mừng nửa lo
Vô tình mà ngỡ hẹn hò
Đường thơ chung lối dù hoa che đầu
Chẳng mong nới một nhịp cầu
Mà sao cứ mãi dạt dào nơi tim
Ai về ai nhớ ai quên
Để ai đêm vắng lặng tìm vần thơ
Vô tình đừng mãi là mơ
Để trăm năm ấy bây giờ là đây !
Cho tình mãi ngất ngây say ...
 
                       N A
#521
    Ngày Xưa Tím 01.03.2009 20:32:03 (permalink)
    0
    Xin Anh đấy !!! 

    Xin anh đấy !
    Đừng gieo nhung nhớ
    Ươm tơ vương
    Loạn nhịp tim yêu
     
    Đừng anh ạ !
    Nồng nàn đến thế
    Nhấn chìm em
    Lạc lối đường về .
     
    Xin anh đấy !
    Thời gian đâu đợi nửa
    Tình chúng mình
    hóa kiếp đã già nua
     
    Thì anh ơi !
    Hãy yêu như có thể
    Hạnh phúc thật đầy
    Như ngỡ mình say
     Ngày Xưa Tím.


    Hôm nay Tím ghé nhà kimbl phá tí nè...

    Chúc vui mỗi khi onl..

     


    #522
      kimrbl 02.03.2009 14:53:22 (permalink)
      0


      Vô tình quen với người dưng
      Nửa muốn nhớ nửa ngập ngừng muốn quên
      Vô tình khuấy động bình yên
      Người đâu gặp gỡ *...phận duyên chán chường
      Vô tình rồi nhớ rồi thương
      Dẫu cho đâu biết người phương trời nào
      Vô tình một giấc chim bao
      Chập chờn người cứ lạc vào bên tôi
      Vô tình một thoáng thế thôi
      Mà sao tôi cứ nhớ người người dưng
      Hình như tôi bỗng thấy mừng
      Thật tình tôi chẳng thể đừng nhớ ai...
       
      *Người đâu gặp gỡ làm chi
      Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Nguyễn Du )
       
      kimrbl


       

      Vô tình lại nhớ người dưng

      Vô tình thôi, lại nửa mừng nửa lo

      Vô tình mà ngỡ hẹn hò

      Đường thơ chung lối dù hoa che đầu

      Chẳng mong nới một nhịp cầu

      Mà sao cứ mãi dạt dào nơi tim

      Ai về ai nhớ ai quên

      Để ai đêm vắng lặng tìm vần thơ

      Vô tình đừng mãi là mơ

      Để trăm năm ấy bây giờ là đây !

      Cho tình mãi ngất ngây say ...

       

                             N A

       
            Ghé thăm như sự vô tình
           Đang người xa lạ chúng mình quen nhau
           Vần thơ cùng nối nhịp cầu
           Tri âm giữ mãi sắc màu thời gian
           Cùng say với một cung đàn
           Cái tình thi hữu nồng nàn mộng mơ
           Cứ như quen tự bao giờ
           Chưa gặp mà cứ vu vơ nhớ người
           Dẫu là cũng chỉ thế thôi
           Bấy nhiêu cũng đủ bồi hồi nhiều đêm
           Say thơ mà ngỡ say em... 
                       
                           kimrbl
          
          
      #523
        kimrbl 02.03.2009 15:27:55 (permalink)
        0



        Bắc cầu
         
        Bắc cầu bằng những dòng thơ
        Để cho cõi mộng vườn mơ ngọt ngào
         
        Bắc cầu lên tới trăng sao
        Để cho em hỏi ngôi nào của em
         
        Bắc cầu bằng cánh tay mềm
        Để cho em khỏi trời đêm lạc đường
         
        Bắc cầu bằng nỗi nhớ thương
        Để cho bền sợi tơ vương lâu dài
         
        Bắc cầu bằng nắng sớm mai
        Để cho nhìn rõ hình hài dấu yêu
         
        Bắc cầu thơ biết bao nhiêu ?
        Để cho ngày tháng thêm nhiều niềm vui
         
        Bắc cầu rảnh rỗi sang chơi
        Sẻ chia tâm sự  mộng đời tri âm
         
        T.T.K.1.3.2009

         
         
           Bắc cầu bằng những mộng
           Để cho người gọi chàng khờ đa đoan
         
           Bắc cầu bằng những thở than
           Để cho người gọi chàng gàn tình si
         
           Bắc cầu bằng những sầu bi
           Để người chê trách có gì mà kêu
         
           Bắc cầu bằng trái tim yêu
           Để người được thể thêm kiêu với mình
         
           Bắc cầu bằng những thơ tình
           Để người trách cứ rập rình lung tung
         
           Bắc cầu bảy sắc cầu vồng
           Để cho mình lại thây lòng buồn hơn
         
           Bắc cầu duyên phận cô đơn
           Nào ai chia sẻ nửa phần đời tôi?
         
                         kimrbl
        #524
          kimrbl 02.03.2009 16:22:42 (permalink)
          0
          ĐƯỜNG VỀ
           
          Hôm nay người ấy đi rồi
          Vậy là đã hết một đời hồng nhan
          Nửa đời phiêu bạt nhân gian
          Niềm vui vốn chẳng tày gang được nào.
           
          Hơi tàn nhan sắc hư hao
          Hình dung bỗng chốc tan vào hư không
          Nhìn người tan nát cõi lòng
          Nhìn người rồi lại xót lòng nhìn tôi.
           
          Hồng nhan tôi chẳng bằng người
          Nhưng đời lại thấm gấp mười truân chuyên
          Cũng đành sướng khổ tùy duyên
          Đường về một gánh ưu phiền trên vai
           
          T.Ha

          ĐƯỜNG ĐỜI
           
                     Ruổi rong trên bước đường đời
                               Biết bao thân phận kiếp người khổ đau
                                  Chẳng mong hạnh phúc sang giàu
                                Chỉ yên ổn phận mà đâu dễ dàng
                                     
                                   Người thì duyên phận trái ngang
                                 Kẻ ôm hận bởi bẽ bàng tình yêu
                                    Trời đâu cho kẻ nào nhiều
                                     Đói nghèo , bệnh tật liêu xiêu tháng ngày
                               
                                  Sinh ra để chịu đoạ đày
                              Để mà gánh những đắng cay buồn phiền
                                  Đời người cái kiếp truân chuyên
                                Chắc đâu mình cứ sống hiền gặp may !
           
          kimrbl
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 16:23:52 bởi kimrbl >
          #525
            Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 35 của 84 trang, bài viết từ 511 đến 525 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
            Chuyển nhanh đến:

            Thống kê hiện tại

            Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
            Kiểu:
            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9