nợ lòng
Cô đơn
Cô đơn nên mãi mộng mơ Để cho duyên phận bây giờ dở dang Cô đơn một kiếp đa đoan Hoàng hôn đã xuống thở than riêng mình Cô đơn buồn viết thơ tình Gửi đi muôn ngả mong tìm tâm giao Cô đơn nay ước mai ao Gặp người tri kỷ ghé vào vườn duyên Cô đơn lòng mãi ưu phiền Nhặt thơ đan chữ gửi miền hoang vu Cô đơn nhặt lá mùa thu Mở trang dĩ vãng ngoái ru tình đời Người ơi ! duyên phận đơn côi Có về chia sẻ với tôi … nửa phần? T.T.K.2.3.2009
Lá xanh xúm xít trên cành
Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn Cội cây an nghỉ chung đôi Gió đưa theo gió tìm về bên nhau... Lê Minh Liên Thanh Thơ Chiều chủ nhật, 15/2/2009
Chúng mình như lá trên cây
Trẻ xanh mơn mởn ươm đầy mộng mơ
Già thì như chiếc lá khô
Rụng về cội chẳng bao giờ xa nhau
kimrbl Là lá
Chúng mình là lá trên cành Là hoa là nụ là mình là em... Ai xui chung một kiếp đời Để trầu cau héo thành đôi bạn sầu... Lá trầu vấn vít hàng cau Ăn chung một miếng để say trọn đời Trầu xanh dành bán kiếm tiền Trầu vàng ăn tạm cũng ngon tuyệt vời Anh nghèo em cũng gieo neo Làm sao lo được cho nhau mà chiều Anh buồn thiếu thốn ít nhiều Em sầu bất lực trăm chiều ước ao... Tình nghèo nên lắm trớ trêu Cầu cho gió lặng lá còn trên cây Nhược bằng gió chướng thổi về Lá vàng xin vẹn lời thề rơi chung... Lê Minh Liên Thanh Thơ Đêm cuối tuần, 21/2/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 23:21:41 bởi Liên Thơ >
Ghé thăm như sự vô tình Đang người xa lạ chúng mình quen nhau Vần thơ cùng nối nhịp cầu Tri âm giữ mãi sắc màu thời gian Cùng say với một cung đàn Cái tình thi hữu nồng nàn mộng mơ Cứ như quen tự bao giờ Chưa gặp mà cứ vu vơ nhớ người Dẫu là cũng chỉ thế thôi Bấy nhiêu cũng đủ bồi hồi nhiều đêm Say thơ mà ngỡ say em... kimrbl Ai xui chân bước vô tình Để thơ cứ mãi vô tình bay xa Để vườn thơ rạng rỡ hoa Để trăng chếch bóng mà chưa muốn về Để đêm nghe gió sau hè Ngỡ như ai muốn tìm về bên ai Chiều nay ngắm áng mây bay Ước gì được mãi nồng say....vô tình ! N A
Cô đơn
Cô đơn nên mãi mộng mơ Để cho duyên phận bây giờ dở dang Cô đơn một kiếp đa đoan Hoàng hôn đã xuống thở than riêng mình Cô đơn buồn viết thơ tình Gửi đi muôn ngả mong tìm tâm giao Cô đơn nay ước mai ao Gặp người tri kỷ ghé vào vườn duyên Cô đơn lòng mãi ưu phiền Nhặt thơ đan chữ gửi miền hoang vu Cô đơn nhặt lá mùa thu Mở trang dĩ vãng ngoái ru tình đời Người ơi ! duyên phận đơn côi Có về chia sẻ với tôi … nửa phần? T.T.K.2.3.2009 Cô đơn số kiếp phải mang Vẫn mong trong giấc mộng vàng cùng ai Cô đơn trong những đêm dài Nghe sương lá rụng bên ngoài quạnh hiu Cô đơn khi tắt nắng chiều Con chim lẻ bạn tiếng kêu não nùng Cô đơn từ lúc hừng đông Nắng lên sao vẫn thấy lòng lạnh run Cô đơn cả những vui buồn Đợi chờ giọt lệ , nụ hôn người tình Cô đơn tôi giữ riêng mình Mong ai hạnh phúc yên bình đẹp tươi Tôi buồn duyên phận đơn côi Bỗng vui vì được cùng người hoạ thơ ... kimrbl
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Cô đơn
Cô đơn nên mãi mộng mơ
Để cho duyên phận bây giờ dở dang
Cô đơn một kiếp đa đoan
Hoàng hôn đã xuống thở than riêng mình
Cô đơn buồn viết thơ tình
Gửi đi muôn ngả mong tìm tâm giao
Cô đơn nay ước mai ao
Gặp người tri kỷ ghé vào vườn duyên
Cô đơn lòng mãi ưu phiền
Nhặt thơ đan chữ gửi miền hoang vu
Cô đơn nhặt lá mùa thu
Mở trang dĩ vãng ngoái ru tình đời
Người ơi ! duyên phận đơn côi
Có về chia sẻ với tôi … nửa phần?
T.T.K.2.3.2009
Cô đơn số kiếp phải mang
Vẫn mong trong giấc mộng vàng cùng ai
Cô đơn trong những đêm dài
Nghe sương lá rụng bên ngoài quạnh hiu
Cô đơn khi tắt nắng chiều
Con chim lẻ bạn tiếng kêu não nùng
Cô đơn từ lúc hừng đông
Nắng lên sao vẫn thấy lòng lạnh run
Cô đơn cả những vui buồn
Đợi chờ giọt lệ , nụ hôn người tình
Cô đơn tôi giữ riêng mình
Mong ai hạnh phúc yên bình đẹp tươi
Tôi buồn duyên phận đơn côi
Bỗng vui vì được cùng người hoạ thơ ...
kimrbl
Bỗng vui
Bỗng vui khi đọc vần thơ
Gửi trong giấc mộng vuờn mơ đẹp lòng
Bỗng vui khi thấy nắng hồng
Hoàng hôn buông xuống vẫn không nhạt màu
Bỗng vui khi những niềm đau
Có người chia sẻ những câu thâm tình
Bỗng vui dù chẳng bóng hình
Mà chờ mà đợi thơ tình mỗi đêm
Bỗng vui bởi giấc ngủ êm
Dòng thơ kê dưới gối mềm ru say
Dù cho duyên phận trắng tay
Tình thơ vẫn ngọt bao ngày xanh tươi
Dòng thơ đưa gió Chơi vơi
Bỗng vui vì được cùng người hoạ thơ
T.T.K.3.3.2009
Tình là hạt bụi
Tình là bụi / phủi là bay
Yêu ngày yêu tối / thế mà vẫn không.
Nên tình chỉ mãi lông bông
Phủi đi một cái là không thấy gì ! (...)
Như Hằng
Chúc K vui nhiều nhé !
Tình là hạt bụi
Tình là bụi / phủi là bay
Yêu ngày yêu tối / thế mà vẫn không.
Nên tình chỉ mãi lông bông
Phủi đi một cái là không thấy gì ! (...)
Như Hằng
Chúc K vui nhiều nhé !
Tình là câu đố muôn đời
Không ai nói đúng chả người đoán ra
Suốt đời làm khổ người ta
Chứ đâu là bụi để mà phủi đi?
kimrbl
Bình lặng trong mua hạnh phúc
Bên phố nhỏ mùa đông
Nắng về trải mênh mông
Vương trên đôi má hông
Những điều thật mới mẻ !
Cả bước đi tuổi trẻ
Bao giọt lệ đầy vơi
Giờ bình lặng trong tôi
Hai tiéng ru thật khẽ
Cả mùa đi lặng lẽ
Qua cả tuổi cặp kê
Những ngày dài lê thê
Giờ xuân thắm đã về !
Những nỗi nhớ ê chề
Trong nắng đông trên phố
Giờ tim tôi còn ở
Một hạnh phúc đầy vơi !!!
Như Hằng
THÁNG BA VÀ EM Tặng T "Tháng ba Mùa con ong đi lấy mật Em vaò rừng Cuốc rẫy làm nương..." * Tháng ba Em đẹp lên rực rỡ Tháng ba em nồng cháy yêu thương Tháng ba Em xoè tay đếm Những tháng ngày Tha hương Tháng ba Chỉ còn là kỷ niệm Lối rẽ một con đường Tháng ba Chỉ còn trong câu hát Giữa khoảng trời Nhớ thương *Lời trong một bài hát kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 07:51:57 bởi kimrbl >
Xa quê bỏ lại mẹ hiền.
Đi theo tiếng gọi tình yêu ,xứ người.
Việt Nam! Đất nước ,con người.
Ở đâu? Cũng thịt ,cũng cơm thế thì ?
Mắc gì phải bỏ "quê ta".
Mẹ cha khắt khoãi,phương xa mỏi mòn?
Gửi người
Gửi người nơi ấy ta thương
Gửi người từ chốn tha hương gửi về
Tình ta vương vấn đê mê
Trao cho người phút khi về bên nhau .
Gửi người bên ấy ngày sau
Một chút nỗi nhớ vương sầu êm êm
Gửi người khẽ một tiếng yêu
Trong đêm hai đứa hòa nhiều vào nhau.
Như Hằng
Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng
Gửi người
Gửi người nơi ấy ta thương
Gửi người từ chốn tha hương gửi về
Tình ta vương vấn đê mê
Trao cho người phút khi về bên nhau .
Gửi người bên ấy ngày sau
Một chút nỗi nhớ vương sầu êm êm
Gửi người khẽ một tiếng yêu
Trong đêm hai đứa hòa nhiều vào nhau.
Như Hằng
Gửi người nơi ấy ta thương
Gửi người từ chốn tha hương gửi về
Tình ta vương vấn đê mê
Trao cho người phút khi về bên nhau
..........................
]Nụ hôn gởi gió mây ngàn.
Xin người hảy nhận ,chê xa,đừng cười.
Tất lòng gởi tận quê nhà.
Trên đôi môi ấy,nhớ hoài ,xứ Nga.
Dẩu rằng tình ấy còn xa.
Tình đây vẫn đợi , Cây đa ,bến đò.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 16:37:06 bởi Hoàng An >
CHÚC MỪNG THUỴ DU NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
Chúc cho nữ sĩ tài hoa
Vui tươi hạnh phúc đậm đà tình thơ
Niềm vui luôn đến bất ngờ
Cuộc đời như một giấc mơ an lành
kimrbl
Cảm ơn người đã ghé qua
Chúc mừng ngày tám tháng ba bạn mình
Lời chúc đậm nghĩa đậm tình
Ý xinh lời đẹp - thắm tình bạn thơ
thụy du
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: