nợ lòng
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 84 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 07.03.2009 15:51:27 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

CHÚC MỪNG THANH THANH KHIẾT NHÂN NGÀY 8 THÁNG BA
 

 
 
Nhân Quốc tế Phụ Nữ
Tặng Khiết một bông hoa
Thông cảm vì ở xa
Không tặng hoa thật được
Chúc đạt mọi mong ước
Trẻ trung càng xinh ra
Thơ tình vương như tơ
Bắt khối người phải mơ...
 
kimrbl


Bây giơ đã có điện hoa
Kim ra bưu điện để mà gửi đi
Ngày ngày Khiết viết tình si
Lưới giăng chẳng bắt được gì Kim ơi!! 
Người ta chỉ nói khơi khơi
Dã quỳ hoang dại ai người mơ đâu!!!
 
T.T.K.
 
Ấy chết ! quên chưa cám ơn Kim vì bông hoa 8-3 nhé.Chúc vui



Bảo rằng muốn được tặng hoa
Mà sao giấu địa chỉ nhà Khiết ơi
Sài Gòn tên Khiết bao người
Điện hoa tìm cả tháng trời không ra
Dẫu biết là Khiết chỉ đùa
Mà sao cứ thấy vu vơ tiếc thầm
 
kimrbl


Địa chỉ
 
Hồng môn thấp thoáng bóng trang đài
Ru hồn trong vườn mộng liêu trai
Tim tím tường vôi phủ phía ngoài
Có dẫy Hoàng Mai bên “cửa khó”
Trăm nghìn vạn nẻo ,biết có gặp tri âm?
 
T.T.K.7.3.2009
 
Địa chỉ đây Kim ơi ! nhưng Hồng môn là loài hoa Đại Hồng môn chứ kg phải cửa đỏ đâu kẻo gửi hoa nhầm Đ/C thì uổng nhé 
 
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 14:28:50 (permalink)
0
 
 
 
 
 Mùa nào
 
 
Đi trong gió lạnh cuối mùa đông
Qua ngõ nhà anh xin nắng hồng
Bốn mùa em đợi tình anh đến
Mùa nào còn lại nắng mêng mông !
 
Như Hằng
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 09.03.2009 14:42:50 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl



                           HỎI CÔ CHỦ LỀU DÃ QUỲ
 
                Hỏi cô chủ lều dã quỳ
            Tháng ba mồng tám có gì vui không
             Khi nào cô đi lấy chồng
            Có cần tôi đến để trông lều giùm
            Lều hoa  đẹp sắc hương thơm
             Chủ đi hoa lá gầy còm nhớ nhung...
 
 
kimrbl



Buồn lắm Kim ơi !!! đây là thư anh bồ sắp cưới của TTK gửi lại nè
 
Hôm nay mùng tám tháng ba
anh đến rửa bát quét nhà nấu cơm
Mẹ em - anh thấy cứ lườm
Làm anh bị nhột nên hồn phách bay
Thế là anh bị lỡ tay
Vỡ hết chồng bát trên tay đang cầm
Cái chổi mẹ lao cái rầm
Chui vào gầm chạn anh nằm êm re
Thế là cơm nấu bị khê
Ba chân bốn cẳng chạy về mất tiêu
Từ nay mất cả người yêu
Sao ngày lễ lớn lại nhiều trái ngang !!!

T.T.K.8.3.2009


kimrbl 09.03.2009 14:50:46 (permalink)
0
         Mùa nào
 
 
Đi trong gió lạnh cuối mùa đông
Qua ngõ nhà anh xin nắng hồng
Bốn mùa em đợi tình anh đến
Mùa nào còn lại nắng mêng mông !
 
Như Hằng
 
 
 
 
                                          Sợ nắng
                                                    

               Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông
               Anh chọn Hạ qua gửi nắng hồng
               Để sưởi tình ta nồng ấm mãi
               Còn em có sợ nóng hay không?
 
                               kimrbl
                                              
Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 15:17:49 (permalink)
0
 
 
 Bốn mùa đi qua
 
 
Bốn mùa xuân / hạ / thu / đông
Mùa thu còn đó lá mầu vàng rơi
Đi rồi thu đó còn tôi
Qua bao khoảnh khắc thu rơi lá vàng.
 
Bốn mùa qua đó bẽ bàng
Mùa đông còn lại một hàng lệ tuôn
Đi rồi những bước gian truân
Qua năm tháng cũ còn trong đợi gì ?
 
Bốn mùa nhèo ướt hàng mi
Mùa xuân còn đó bước đi cuộc đời
Đi lâu ánh mắt thôi cười
Qua nhiều xuân đổi cuộc đời của xuân .
 
Bốn mùa xuân / hạ / thu / đông
Mùa hè về đó nắng vàng mênh mông
Đi qua đời gái chưa chồng
Qua rồi một thoáng má hồng đã phai .
 
Bốn mùa qua đó không ai
Bốn mùa còn lại đêm dài cô đơn.
 
*... gÌ em cũng sợ !!! 
 
Như HẰNG
 
 
 
 
Han Bang 09.03.2009 17:37:06 (permalink)
0


         Mùa nào
 
 
Đi trong gió lạnh cuối mùa đông
Qua ngõ nhà anh xin nắng hồng
Bốn mùa em đợi tình anh đến
Mùa nào còn lại nắng mêng mông !
 
Như Hằng
 
 
 
 
                                                                 Sợ nắng
                                                    
               Bốn mùa Xuân Hạ với Thu Đông
               Anh chọn Hạ qua gửi nắng hồng
               Để sưởi tình ta nồng ấm mãi
               Còn em có sợ nóng hay không?
 
         kimrbl

                                              


BỐN MÙA ĐỀU SỢ

Bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông
Xuân cho sắc thắm má hồng hây hây
Hạ cho lửa nắng ngất ngây
Thu bay gió cuốn chân mây vào hồn
Đông về sương giọt rơi buồn
Bốn mùa thời tiết nào hơn lòng người
Mùa nào cũng có lệ rơi
Mùa nào ta cũng sợ rơi giọt sầu
Mùa này rồi lại mùa sau
Sầu đông giá buốt gió gào lạnh băng...

Hàn Băng

ThanhThanhKhiet 09.03.2009 18:10:43 (permalink)
0
quote:

Anh và Em

Anh vương tơ em thả
Em quấn chặt nữa nha
Anh vờ mình say quá
Để em mang về nhà

Em mơ làm sợi nắng
Anh làm mây bay qua
Dệt mối tình trong trắng
Đẹp như một vần thơ

Em hãy làm giọt mưa
Cho anh say cơn khát
Anh là kẻ hành khất
Mà sao quá mộng mơ...

kimrbl


Em và Anh
 
Em là một vầng mây
Anh là ngọn gió say
Tìm nhau trong nắng hạ
X ôn xao chiều mưa bay
 
Dù cho gió và mây
Tan đi trong mưa bay
Nhưng lòng còn ghi lại
Những dòng thơ mê say...
…….
 
T.T.K.9.3.2009 
 

kimrbl 10.03.2009 08:26:15 (permalink)
0
Lục bình

Nước sông lên xuống đổi thay
Đời em trôi dạt đoạ đầy xác thân
Vẫn xanh màu lá mùa xuân
Bên trong dạ giữ nết thuần trắng trinh
Nở hoa màu tím riêng mình
Thuỷ chung như nhất đậm tình sắt son
Nắng mưa chẳng thể héo mòn
Còn trời còn nước mãi còn nở hoa

T.T.K.9.3.2009








Lục bình tím cả mặt sông
Hoa ơi có muốn xuôi dòng xa khơi
Hay đang hò hẹn chờ người
Sông xưa bến cũ khó dời đi đâu...

kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2011 09:41:10 bởi kimrbl >
Han Bang 10.03.2009 09:06:16 (permalink)
0


Lục bình
 
Nước sông lên xuống đổi thay
Đời em trôi dạt đoạ đầy xác thân
 Vẫn xanh màu lá mùa xuân
Bên trong dạ  giữ nết thuần trắng trinh
Nở hoa màu tím riêng mình
Thuỷ chung như nhất đậm tình sắt son
Nắng mưa chẳng thể héo mòn
Còn trời còn đất mãi còn nở hoa
 
T.T.K.9.3.2009
 







Lục bình tím cả mặt sông
Hoa ơi có muốn xuôi dòng xa khơi
Hay đang hò hẹn chờ người
Sông xưa bến cũ khó dời đi đâu...
 
kimrbl






TÍM CẢ CHỜ MONG

Lục bình tím cả chờ mông
Dòng sông nước biếc bềnh bồng buồn trôi
Biết đâu bờ bến ngủi ngơi
Mông mông cứ mãi không thôi bềnh bồng
Lúc bình tím cả hoài mong
Tìm đâu bến đậu giữa dòng Hương Giang
Lục bình trôi mãi bạt ngàn
Dòng sông chảy xiết xa đàng mùa khơi
Lục bình trôi mãi muôn nơi
Theo dòng xa mãi về nơi cuối nguồn
Hoa tím lục bình chiều buông
Cho người lữ khách cũng vương nỗi niềm
Sương đêm ướt đẫm hoa mềm
Thương người con gái tím buồn Huế thương
Áo dài tím rủ sầu vương
Tóc em phủ kín buông suông u hoài
Dáng mai vóc liễu trang đài
Cầu bao nhiêu nhịp nhớ hoài ngàn năm
Xa xăm chờ mãi trăm năm
Ước nguyền dưới ánh trăng rằm ngày xưa
Một chiều áo tím tiễn đưa
Người đi xa xứ giờ chưa thấy về
Nhớ người tím cả hồn quê
Lục bình trôi mãi lời thề xa xăm
Bao năm tím mãi âm ầm
Nhìn về phương ấy chờ trông một người
Mắt , môi tím lặng tiếng cười
Bờ môi khép kín ngàn lời nhớ thương
Hỡi người con gái Sông Hương
Huế thương áo tím sầu vương mắt chờ
Lục bình trôi mãi dòng mơ
Như lòng cô gái bên bờ sông Tương

Hàn Băng


kimrbl 10.03.2009 09:29:00 (permalink)
0
BỐN MÙA ĐỀU SỢ

Bốn mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông
Xuân cho sắc thắm má hồng hây hây
Hạ cho lửa nắng ngất ngây
Thu bay gió cuốn chân mây vào hồn
Đông về sương giọt rơi buồn
Bốn mùa thời tiết nào hơn lòng người
Mùa nào cũng có lệ rơi
Mùa nào ta cũng sợ rơi giọt sầu
Mùa này rồi lại mùa sau
Sầu đông giá buốt gió gào lạnh băng...

Hàn Băng
 
MONG ƯỚC CỦA HÀN BĂNG
 
Hàn Băng sợ nhất mùa hè
Băng tan Lạnh *cũng chạy về cực nam ( Nam cực )
Biết là rét chả ai ham
Nóng nực quá cũng chỉ làm khổ ai
Vậy cầu xin với ông Trời
Xuân Thu sáu tháng cho người vui ve ( vẻ )
 
* Lạnh = Hàn
 
 
kimrbl
 



ThanhThanhKhiet 10.03.2009 21:11:38 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Lục bình
 
Nước sông lên xuống đổi thay
Đời em trôi dạt đoạ đầy xác thân
 Vẫn xanh màu lá mùa xuân
Bên trong dạ  giữ nết thuần trắng trinh
Nở hoa màu tím riêng mình
Thuỷ chung như nhất đậm tình sắt son
Nắng mưa chẳng thể héo mòn
Còn trời còn đất mãi còn nở hoa
 
T.T.K.9.3.2009
 







Lục bình tím cả mặt sông
Hoa ơi có muốn xuôi dòng xa khơi
Hay đang hò hẹn chờ người
Sông xưa bến cũ khó dời đi đâu...
 
kimrbl


Lục bình
 
Sông xưa cạn nước lâu rồi
Mặc hoa héo úa để trôi dạt bờ
Có cơn mưa rải bất ngờ
Làm hoa sống lại bây giờ hoang mang
Suôi dòng liệu được bình an?
Bến xa ,ảo vọng nắng tràn có không?
…….
 
T.T.K.10.3.2009
 
kimrbl 11.03.2009 16:18:39 (permalink)
0
 
MÙA
TRĂNG

VỠ
 
                           Ở hai đầu im lặng,
                           Chỉ còn ta với ta.
 
Ly ca-fê đã cạn,
Khói thuốc cuộn lên cao.
Mười năm vào quên lãng,
Tưởng như thoáng chiêm bao. 
  
Thu về rồi đây nhỉ?
Bên ấy lá vàng chưa?
Còn không vầng trăng vỡ?
Trên đỉnh trời xa xưa. 
  
Đã không chờ trở gió,
Hoa tuyết rụng trái mùa.
Chợt đâu trong cõi nhớ,
Một thoáng buồn vu vơ. 
  
Chiều về bâng khuâng quá!
Cánh nhạn khuất mây mờ.
Ở hai đầu im lặng,
Chỉ còn ta với ta. 
  
Thu đang mùa đổ lá,
Trăng lấp ló đầu nguồn.
Lâu rồi, mười năm ấy,
Còn gì không em thương?  
 
                     Thanh Tâm Thanh An
                (Trích trong Thơ Tình 2007)
 
               Ở hai đầu nỗi nhớ
              Chung một dáng trăng buồn
              Ta có còn gì nữa
              Trong một mùa cô đơn
 
               Bao lần trăng tròn khuyết
               Bao lần nhớ về em
               Chỉ có trăng mới biết
               Những gì ta đã quên...
 
                          kimrbl 

 

ThanhThanhKhiet 11.03.2009 20:53:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Thương xót
 
Thương xót trên giàn một nhánh hoa
 
Héo tàn xơ xác chỉ đêm qua
 
Chẳng biết do hoa hay tại đất
 
Lá vàng nằm tiếc lệ nhạt nhoà
 
T.T.K.10.3.2009
 
Đồng cảm
 
Nhành hoa tàn héo tự đêm qua
 Tủi phận lệ ai đọng nhạt nhoà
Mặn chát cuộc đời hoa nếm đủ
Thương người gửi một chút lòng hoa...
 
kimrbl


Một chút thảo thơm một chút lòng
Nơi hồn đa cảm trái tim hồng
Sẻ chia tâm sự lời an ủi
Vơi bớt niềm đau đỡ lạnh lùng…
 
T.T.K.11.3.2009 
 

kimrbl 12.03.2009 11:32:58 (permalink)
0
 
                    XIN ĐỪNG YÊU ANH
 
 
Anh không là thi sĩ              Anh chỉ là chính anh
Anh không là nhà thơ          Với bao điều vụng dại
Không đủ từ đủ ý                Một trái tim chân thành
Tặng em một trời mơ          Yêu em trong sợ hãi
 
                        Em đẹp như mùa xuân
                        Sống cùng bao mộng tưởng
                        Ngỡ mình là thiên thần
                        Giữa đời bao bề bộn
 
                        Tình yêu đâu chỉ thế
                        Đâu chỉ có ngọt lành
                        Em cứ yêu đi nhé
                        Nhưng xin đừng yêu anh...
                        
                       
                       
                       
 
 
 
                       
                        
ThanhThanhKhiet 12.03.2009 18:01:30 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
                   XIN ĐỪNG YÊU ANH
 
 
Anh không là thi sĩ              Anh chỉ là chính anh
Anh không là nhà thơ          Với bao điều vụng dại
Không đủ từ đủ ý                Một trái tim chân thành
Tặng em một trời mơ          Yêu em trong sợ hãi
 
                        Em đẹp như mùa xuân
                        Sống cùng bao mộng tưởng
                        Ngỡ mình là thiên thần
                        Giữa đời bao bề bộn
 
                        Tình yêu đâu chỉ thế
                        Đâu chỉ có ngọt lành
                        Em cứ yêu đi nhé
                        Nhưng xin đừng yêu anh...
                         Kimlr
 
Đồng cảm với bài của Kim TTK viết thay ai đó nè
 
Em chẳng mơ 
 
Thi sỹ…Nhà thơ …em chẳng mơ !
Niêm luật chọn từ nặng tứ thơ
Ta hãy dìu nhau vào bến mộng
Để hồn hai đứa mãi ngu ngơ
 
Hãy để hồn ta biết dại khờ
Có buồn một chút chỉ vu vơ
Lời thơ xoá được bao phiền muộn
Chân thành êm ngủ giữa vườn mơ
 
Mùa xuân xanh ngát dưới trăng mờ
Gừng cay khế ngọt đẹp dòng thơ
Sao anh nương nhẹ lòng mình thế
Bẽ bàng trăng lạnh nỗi mong chờ !
 
T.T.K.12.3.2009
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 84 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9