Cam ly Đồi thông hoang vắng chốn rừng xanh Dòng nước trong thanh vượt thác ghềnh Cánh hoa rải chút tình bên suối Ngọn nước buông lơi thả hết mình Mấy thủa sương sa không đổi khác Bao mùa lạnh giá vẫn kiên trinh Hữu tình cảnh đẹp muôn đời nhớ Bên suối nghiêng soi mãi bóng hình T.T.K.12.3.2009
MỘT CHUYẾN ĐI CHƠI
Người yêu rủ Khiết cuối tuần
Đi chơi Đà Lạt dừng chân đỉnh đồi
Thác Cam Ly thật tuyệt vời
Bên hồ Than thở bóng người soi chung
Thung lũng tình yêu đẹp vô cùng
Đắm mình dưới tán lá thông ngút ngàn
Đi suốt ngày Khiết mỏi chân
Người yêu phải cõng dần dần phải lê
Anh chàng mệt muốn quay về
Khiết không đồng ý :" Em mê chốn này "
Khiết thì thoải mái ngủ say
Người yêu tự nhủ : " Từ nay đừng hòng..."
kimrbl
Ba từ
Kim ơi! Kim đã nhầm rồi
Người yêu của Khiết thì thôi khỏi bàn
Mấy ai đọ sức với chàng
To như hộ pháp xoàng xoàng trăm cân
Chàng đâu có chút ngại ngần
Cõng Khiết băng rừng cả tháng không sao
Bởi vì Khiết nhẹ phào phào
Bên tai còn được thì thào …ba câu !!!
Có khi còn muốn cõng lâu
Nghe đi nghe lại ba câu… thì thầm
T.T.K.12.3.2009