nợ lòng
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 84 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 23.03.2009 22:24:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Sao tỏ
 
 
Đêm đầy sao hỏi ngôi nào
 
Sẽ rơi vào hồn em đây
 
Xin bóng mây đừng bay nữa
 
Để sao tỏ cho em hay
 
Em đợi đấy ! Xin bóng mây…
 
 
T.T.K.23.3.2009
 
 
 Ngắm bầu trời đầy ánh sao
 Nhớ em đoán thử ngôi nào sao em
Bỗng nghe tiếng nói từ tim
  Ngôi sao sáng nhất dịu êm là nàng
 
kimrbl
 




 




Sao em
 
 
Tìm đâu nỗi nhớ hỡi trời xanh !
 
Lòng ai nào thoáng chút mong manh
 
Mà nghe tim nói lời tình tứ
 
Sao em tắt ngấm tự ngày...xanh
 
 
T.T.K.23.3.2009
 

Thuỵ Du 23.03.2009 22:52:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


MÊ CÔ BÁN KEM
 
 
Diễn đàn có cô thi sĩ
Viết thơ mở quán bán kem
Thảo nào thơ tình ngọt thế
Làm bao lữ khách phát thèm
 
                  Vợ ghen bỗng dưng mới hỏi
                  Dạo này anh đi cả đêm
                  Lúc nào cũng thấy ghé quán
                  Hay là mê cô bán kem
 
  Đỏ mặt ấp a ấp úng
  Đó là quán của người quen
  Cứ ăn vô tư miễn phí
  Lại còn tặng nụ cười thêm
 
                   Người mê thơ cô thi sĩ
                   Người ghiền bởi những cốc kem
                   Có bao lý do để tới...
                   Nhưng giấu vì muốn gặp em...
 
                                      HiHii
 
                                    kimrbl
                  
 
                  


              




Quán có thật nhiều kem
Đủ loại mời ghé xem
Khách đa tình thế nhỉ
Vì cô chủ hay kem ?
 
                             Cô chủ quán lẩm cẩm
                             Vừa xấu lại dở hơi
                             Thơ thẩn thì tệ thật
                             Sao lại khen người ơi
 
Vợ nhà để ý rồi
Để dạ là nói chơi
Nhưng âm thầm theo dõi
Coi bộ có ngày thôi
 
                             Quán em luôn bán kem
                             Có cả nụ cười kèm
                             Mời người thân thư quán
                            Vui bước đến thử xem
 
                                      thụy du 
  
  
  
 

ThanhThanhKhiet 25.03.2009 14:52:25 (permalink)
0
Hỏi
 
 
Chẳng biết vì sao tự bấy chầy
 
Hương không ngát nữa bứơm thôi bay
 
Để Hoa thương nhớ buồn phai sắc
 
Ngần ngại giờ đây, đến tỏ bày…
 
 
T.T.K.25.3.2009
 
 
Trả lời
 
Em ơi chị mới lấy chồng
Cho nên duyên mới tình nồng đang say
  Ẩn mình hoa tránh bướm bay
Chồng chị ghen lắm ghen ngày ghen đêm
 
HiHii
 
Chúc Liên Thơ và TTK vui vẻ
 
kimrbl
 
Kim nghĩ :bụng ta ra bụng người "TN"
Từ ngày vườn ấy lắm hoa khôi
Kim đâu có ghé chơi thăm bạn
Đường cũ ngày xưa quên đấy thôi !!!
 
T.T.K.25.3.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 14:53:49 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 25.03.2009 15:16:11 (permalink)
0
                                         ThanhThanhKhiet

Hỏi
 
 
Chẳng biết vì sao tự bấy chầy
 
Hương không ngát nữa bứơm thôi bay
 
Để Hoa thương nhớ buồn phai sắc
 
Ngần ngại giờ đây, đến tỏ bày…
 
 
T.T.K.25.3.2009
 
 
Trả lời
 
Em ơi chị mới lấy chồng
Cho nên duyên mới tình nồng đang say
  Ẩn mình hoa tránh bướm bay
Chồng chị ghen lắm ghen ngày ghen đêm
 
HiHii
 
Chúc Liên Thơ và TTK vui vẻ
 
kimrbl
 
Kim nghĩ :bụng ta ra bụng người "TN"
Từ ngày vườn ấy lắm hoa khôi
Kim đâu có ghé chơi thăm bạn
Đường cũ ngày xưa quên đấy thôi !!!
 
T.T.K.25.3.2009
 
 
 Liên Thơ thì mới lấy chồng
 Khiết thì bận với vười thông ngút ngàn
    Suốt ngày tiếp khách xa gần
 Muốn vô cũng ngại tần ngần rồi đi...
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 25.03.2009 17:37:14 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

                                         ThanhThanhKhiet

Hỏi
 
 
Chẳng biết vì sao tự bấy chầy
 
Hương không ngát nữa bứơm thôi bay
 
Để Hoa thương nhớ buồn phai sắc
 
Ngần ngại giờ đây, đến tỏ bày…
 
 
T.T.K.25.3.2009
 
 
Trả lời
 
Em ơi chị mới lấy chồng
Cho nên duyên mới tình nồng đang say
  Ẩn mình hoa tránh bướm bay
Chồng chị ghen lắm ghen ngày ghen đêm
 
HiHii
 
Chúc Liên Thơ và TTK vui vẻ
 
kimrbl
 
Kim nghĩ :bụng ta ra bụng người "TN"
Từ ngày vườn ấy lắm hoa khôi
Kim đâu có ghé chơi thăm bạn
Đường cũ ngày xưa quên đấy thôi !!!
 
T.T.K.25.3.2009
 
 
 Liên Thơ thì mới lấy chồng
 Khiết thì bận với vười thông ngút ngàn
    Suốt ngày tiếp khách xa gần
 Muốn vô cũng ngại tần ngần rồi đi...
 
kimrbl


 
 quote:

Trích đoạn: kimrbl


  Nàng Thơ
 
Người đi khuất nẻo xa khơi
Thời gian nhuộm trắng tóc tôi mỗi ngày
Kiếm đâu ly rượu để say
Ướp` hồn trở lại tháng ngày mộng mơ
Bất ngờ bắt gặp nàng thơ
Tình gieo thắm lại vu vơ ngọt ngào…
 
T.T.K.25.3.2009
 
 
May mà còn có Nàng Thơ
Để tôi gửi trọn mộng mơ với người
Cho tôi một chút yêu đời
Sẻ san những lúc đơn côi sầu buồn...
 
kimrbl
 

Nàng thơ hiền dịu mộng mơ
Luôn cho ta những phút giờ thảnh thơi
Hãy yêu quý nhé người ơi !
Đừng cho thơ phải đầy vơi giọt buồn

T.T.K.25.3.2009

kimrbl 25.03.2009 18:53:39 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: Trăng

Ảo!
Em quen anh... ảo
Em là ảo
Anh cũng là ảo
Chỉ có em ngốc nghếch tin là thật
Ngốc nghếch chờ
Ngốc nghếch mộng mơ
Rồi một ngày em ngốc nghếch tìm thơ
Hi vọng có bóng hình em trong đó
Nhưng
Trong thơ anh có
Bóng hình một người con gái khác... không em


(bài thơ đầu tiên mình làm, chắc tá lả lỗi, nhà ơi vào giúp mình nhé :x nhưng chém nhẹ thôi hx )




Em là ảo
Đi tìm anh
trong mộng ảo
Anh cũng như em
Cũng hối hả đi tìm
Thế giới ảo
Cũng mênh mông như thực
Nên tới giờ
vẫn chửa gặp em...
 
kimrbl 
 

banglang07 26.03.2009 14:20:31 (permalink)
0
Đêm nay
 
Ta còn chỉ một đêm nay
Nào em cùng uống cho say một lần
Đầy vơi rượu cạn mấy tuần
Quên đi mọi sự nợ nần trả vay

Ngoài kia sương lạnh giăng đầy
Khẽ khàng tiếng lá lìa cây khẽ khàng
Trăng tàn mây giấu úa vàng
Còn ta gạt vội những hàng lệ rơi

Ngày mai em đã đi rồi
Từ nay xa cách khoảng trời biệt ly
Gần nhau cũng chả nên gì
Xa nhau liệu có sầu bi nhớ thầm ?

Từ đây anh sẽ hàng năm
Đúng đêm này thức uống phần cả em
Cũng đầy hai chén nâng lên
Như đêm nay lúc em bên lúc này ...

kimrbl


     



ĐÊM NÀY

Anh ơi ! Còn một đêm này
Thì thôi , ta uống cho say một lần
Bao nhiêu vay trả , nợ nần
Hòa tan vào chén rượu buồn đêm nay
Để mai em bước những ngày
Đường dài cô độc , vai gầy đơn côi
Nén đau dấu lệ tuôn rơi
Mà ly rượu đắng mềm môi nghẹn ngào
Còn đâu nồng ấm thuở nào
Lời thơ anh viết dạt dào men say
Còn đâu những buổi chung tay
Tình ta như bát nước đầy , đậm sâu
Em nghe nức nở tim đau
Từ nay trầu mãi lìa cau mất rồi
Từ nay xa cách khoảng trời
Biết còn gặp lại trong đời nữa không ?
Từ nay xa cách núi sông
Chẳng chung cả mặt trời hồng sớm mai
Từ nay mỗi lúc nhớ ai
Quê người xa lạ , tìm ai nơi nào ?
Thôi ta cạn chén rượu đào
Để em cất bước đi vào bến mơ
Xin anh đừng đợi , đừng chờ
Tình ta nay đã đôi bờ phân ly
Ngập ngừng đưa bước chân đi
Lòng em tê tái , sầu bi ngập hồn …
BL07

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 19:32:09 bởi banglang07 >
kimrbl 26.03.2009 15:09:23 (permalink)
0
Trích đoạn: banglang07

Đêm nay
 
Ta còn chỉ một đêm nay
Nào em cùng uống cho say một lần
Đầy vơi rượu cạn mấy tuần
Quên đi mọi sự nợ nần trả vay

Ngoài kia sương lạnh giăng đầy
Khẽ khàng tiếng lá lìa cây khẽ khàng
Trăng tàn mây giấu úa vàng
Còn ta gạt vội những hàng lệ rơi

Ngày mai em đã đi rồi
Từ nay xa cách khoảng trời biệt ly
Gần nhau cũng chả nên gì
Xa nhau liệu có sầu bi nhớ thầm ?

Từ đây anh sẽ hàng năm
Đúng đêm này thức uống phần cả em
Cũng đầy hai chén nâng lên
Như đêm nay lúc em bên lúc này ...

kimrbl


     



ĐÊM NÀY

Anh ơi ! Còn một đêm này
Thì thôi , ta uống cho say một lần
Bao nhiêu vay trả , nợ nần
Hòa tan vào chén rượu buồn đêm nay
Để mai em bước những ngày
Đường dài cô độc , vai gầy đơn côi
Nén đau dấu lệ tuôn rơi
Mà ly rượu đắng mềm môi nghẹn ngào
Còn đâu nồng ấm thuở nào
Lời thơ anh viết dạt dào men say
Còn đâu những buổi chung tay
Tình ta như bát nước đầy , đậm sâu
Em nghe nức nở tim đau
Từ nay trầu mãi lìa cau mất rồi
Từ nay xa cách khoàng trời
Biết còn gặp lại trong đời nữa không ?
Từ nay xa cách núi sông
Chẳng chung cả mặt trời hồng sớm mai
Từ nay mỗi lúc nhớ ai
Quê người xa lạ , tìm ai nơi nào ?
Thôi ta cạn chén rượu đào
Để em cất bước đi vào bến mơ
Xin anh đừng đợi , đừng chờ
Tình ta nay đã đôi bờ phân ly
Ngập ngừng đưa bước chân đi
Lòng em tê tái , sầu bi ngập hồn …
BL07


Không cần nhờ rượu để say
Ngắm em lòng đã ngất ngây cung đàn
Trắng đêm tới tận canh tàn
Nhìn em lần cuối một lần rồi thôi
 
Từ nay em phải xa rồi
Cô đơn để lại khoảng trời biệt ly
Từ nay hết chả còn gì
Để tang cho mối tình si với người
 
Uống say đã uống cả đời
Đêm nay tỉnh rượu say người mình yêu
Đa đoan cho phận cô liêu
Em đi đừng có nhớ nhiều nghe em...
 
kimrbl
 

 
Lê Thị Như Hằng 26.03.2009 16:30:29 (permalink)
0
 
 
 
Em đã khóc

 
 
 
 
Em đã khóc rất nhiều
Trong nhiều đêm viễn xứ
Sao mà đời vẫn cứ
Để em lẻ một mình.
 
Em đón gió bình minh
Trong tuổi đã xế chiều
Và cũng đã yêu nhiều
Nhưng đời vẫn lẻ bóng.
 
Em cũng đã thật lòng
Mà tình đời luôn phụ
Tình em dù như núi
Vẫn chỉ là còn mong.
 
Em đã sầu đã khóc
Trong đường tình đã đi
Lệ nhỏ ướt sầu bi
Trong đời em đã khóc !
 
Như Hằng
 
 
 
 
Liên Thơ 29.03.2009 06:28:26 (permalink)
0
  Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Em ghé thăm chị nè.??? 
  Hỏi 
  Chẳng biết vì sao tự bấy chầy
 
Hương không ngát nữa bứơm thôi bay
 
Để Hoa thương nhớ buồn phai sắc
 
Ngần ngại giờ đây, đến tỏ bày… 
  
  T.T.K.25.3.2009 
 Trả lời
Em ơi chị mới lấy chồng
Cho nên duyên mới tình nồng đang say
  Ẩn mình hoa tránh bướm bay
Chồng chị ghen lắm ghen ngày ghen đêm
HiHii
Chúc Liên Thơ và TTK vui vẻ
kimrbl

Thú nhận
Thông minh, lém lỉnh lại giỏi thơ
Đồng nghĩa yêu chiều lắm nàng mơ (kimrbl - đấy)
Riêng tớ xấu người và dở nết
Nên buồn vơ vẩn bỏ làm thơ.
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Sáng chủ nhật, 29/3/2009
Cảm ơn TTK và kimrbl đã đem ngọn lửa tình bạn và tưới dòng nước ngọt cho cánh đồng thơ của Liên Thơ mùa khô hạn nhé!Xin lưu giữ nụ cười là báu vật bạn dành trao...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 06:34:48 bởi Liên Thơ >
banglang07 29.03.2009 06:37:39 (permalink)
0
Không cần nhờ rượu để say
Ngắm em lòng đã ngất ngây cung đàn
Trắng đêm tới tận canh tàn
Nhìn em lần cuối một lần rồi thôi
 
Từ nay em phải xa rồi
Cô đơn để lại khoảng trời biệt ly
Từ nay hết chả còn gì
Để tang cho mối tình si với người
 
Uống say đã uống cả đời
Đêm nay tỉnh rượu say người mình yêu
Đa đoan cho phận cô liêu
Em đi đừng có nhớ nhiều nghe em...
 
kimrbl

    

Lê Thị Như Hằng 31.03.2009 07:30:37 (permalink)
0
 
 
 
Bình lặng trong mùa hạnh phúc 
 
 
 
Bên phố nhỏ mùa đông
Nắng về trải mênh mông
Vương trên đôi má hồng
Những điều thật mới mẻ .
 
Cả bước đi tuổi trẻ
Bao giọt lệ đầy vơi
Giờ bình lặng trong tôi
Hai tiếng ru thật khẽ .
 
Cả mùa đi lặng lẽ
Qua cả tuổi cặp kê
Những ngày dài lê thê
Giờ xuân thắm đã về .
 
Những nỗi nhớ ê chề
Trong giá đông trên phố
Giờ tim tôi còn ở
Một hạnh phúc đầy vơi.
 
Như Hằng
 





 
 
*** Ghé qua thăm chúc kimrbl vui thật vui nha
kimrbl 31.03.2009 21:16:57 (permalink)
0
 
                                           Rõ dơ !
 
Chỉ biết em ở Hàng Hành
Ngõ nhiều ngách lắm nên anh khó tìm
Đi theo tiếng gọi con tim
Loanh quanh không thấy tận đêm đành về
Nói ra người bảo là quê
Chưa gì đã muốn đến nhà.Rõ dơ !
 
ThanhThanhKhiet 31.03.2009 23:56:40 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


                                         Rõ dơ !
 
Chỉ biết em ở Hàng Hành
Ngõ nhiều ngách lắm nên anh khó tìm
Đi theo tiếng gọi con tim
Loanh quanh không thấy tận đêm đành về
Nói ra người bảo là quê
Chưa gì đã muốn đến nhà.Rõ dơ !
 



Hàng hành
 
 
Hàng hành ngõ nhỏ anh ơi !
Vì anh chỉ thích nói chơi đâu tìm
 
Nếu là tiếng gọi con tim
Thì lòng dẫn lối sẽ tìm thấy ngay
 
Giả vờ đuổi gió hù mây
Làm như còn quá thơ ngây dại khờ
 
T.T.K.31.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2009 23:57:57 bởi ThanhThanhKhiet >
ThanhThanhKhiet 02.04.2009 09:42:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Mặn lạt
 
Nồi canh lạt muối mất ngon
Lòng anh hờ hững anh còn thêm chua
Dấm pha biết mấy cho vừa ?
Để tình ta ngọt - dấm chua thành đường
Trót mang gánh nợ tơ vương
Khéo tay pha chén nhớ thương mặn nồng
 
T.T.K.1.4.2009


      Nồi canh vừa đậm thì ngon
Lòng anh cháy bỏng dầu còn đổ thêm
      Dấm ngọt nhờ khéo em nêm
Tình ta mơ mộng dịu êm nhờ người 
Đa đoan gánh nặng chơi vơi
    Đưa tay nâng đỡ một đời có nhau...
 
   kimrbl





Nồi canh
 
Nồi canh em  nấu vừa xinh
Để hai chúng mình ngồi húp với nhau
Nồi canh chỉ toàn là rau
Ăn cà muối mặn nên giàu tình thương
Từ ngày hai đứa chung đường
Sớm hôm no đói vẫn thường chia nhau
Hẹn thề sống đến bạc đầu
Dù cho xuông nhạt canh rau một đời…
 
T.T.K.2.4.2009
 
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 84 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9