nợ lòng
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 84 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 02.04.2009 10:22:49 (permalink)
0

Nồi canh
 
Nồi canh em  nấu vừa xinh
Để hai chúng mình ngồi húp với nhau
Nồi canh chỉ toàn là rau
Ăn cà muối mặn nên giàu tình thương
Từ ngày hai đứa chung đường
Sớm hôm no đói vẫn thường chia nhau
Hẹn thề sống đến bạc đầu
Dù cho xuông nhạt canh rau một đời…
 
T.T.K.2.4.2009
 

                   Xin đừng nói chuyện ngày xưa
            Để nhìn cái cảnh bây giờ mà đau
            Râu tôm em nấu ruột bầu
            Chồng chê ngán ngẩm lắc đầu không ăn
           Đau lòng thế thái nghĩa nhân
            Mọi tình mua bán chỉ cần tiền thôi
Nồi canh em nấu quên rồi
           Chỏng chơ góc bếp ngó đời buồn tênh...
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 02.04.2009 10:26:25 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

  
        



   Hà Nội ba sáu phố phường
   Ngõ sâu hẻm chật tìm đường khó sao
   Vậy mà còn đánh đố nhau
   Số nhà chả nói biết đâu mà tìm
   Hỏi đường mà hỏi con tim
   Chỉ trả lời có " yêu em " thôi mà
   Giá lòng như bánh bóc ra
   Để người ta thấy để mà phải tin...
 
   kimrbl



Tim nói
 
Con tim nó nói ..”yêu em”
Nhưng chân anh vẫn còn thèm rong chơi
Thế nên anh chóng quên rồi
Địa chỉ em nói đánh rơi dọc đường
Lòng anh em đã tỏ tường
Giống con bướm lượn  nơi vườn  đầy hoa …
 
T.T.K.2.4.2009
 

kimrbl 02.04.2009 16:44:07 (permalink)
0






Sông xưa còn nhớ đến thuyền
Thuyền sao không nhớ lại quên bến về
Bến xưa nay lắm thuyền bè
Vần thơ đổi nhịp não nề tri âm...
 
kimrbl

             


Muôn đời hoa tím vẫn bay
Thời gian không thể nhạt phai mối tình
Có qua biển động thác ghềnh
Mới hay tình nghĩa trung trinh vẹn tròn
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 02.04.2009 16:49:33 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Nồi canh

Nồi canh em  nấu vừa xinh

Để hai chúng mình ngồi húp với nhau
Nồi canh chỉ toàn là rau
Ăn cà muối mặn nên giàu tình thương
Từ ngày hai đứa chung đường
Sớm hôm no đói vẫn thường chia nhau
Hẹn thề sống đến bạc đầu
Dù cho xuông nhạt canh rau một đời…
 
T.T.K.2.4.2009
 

Xin đừng nói chuyện ngày xưa
            Để nhìn cái cảnh bây giờ mà đau
            Râu tôm em nấu ruột bầu
            Chồng chê ngán ngẩm lắc đầu không ăn
           Đau lòng thế thái nghĩa nhân
            Mọi tình mua bán chỉ cần tiền thôi
Nồi canh em nấu quên rồi
           Chỏng chơ góc bếp ngó đời buồn tênh...
 
kimrbl



Nghĩa nhân
 
Tay còn ngón ngắn ngón dài “TN”
Người ta ai cũng giống ai …sai rồi!
Sét suy ngay đến mình thôi
Vì sao ta vẫn đươc ngồi viết thơ
Cái đầu cứ mộng với mơ
Hồn buông để gió phất phơ gọi mời
Nói thế phụ lắm bạn ơi!
Bao người vẫn sống một đời nghĩa nhân
 
T.T.K.2.4.2009
 
kimrbl 02.04.2009 16:50:14 (permalink)
0




 
Tình yêu còn đó
Anh qua đò ngang
Em xuôi  đò dọc
Một đời lọc cọc
Chống gậy tìm nhau
Chân mỏi, lưng còng
Mắt mờ tâm tỏ
Tình yêu còn đó
Mãi là tinh khôi…
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
           Ngày đầu tuần, 30/3/2009



Một đời mải miết tìm nhau
Đến khi gặp được tóc màu bạc phơ
Bao nhiêu khát vọng bấy giờ
Gửi vào dòng lệ vỡ òa tim ai
Trái tim thiếu nữ chàng trai
Vẫn nồng cháy bỏng những ngày trinh nguyên
 
kimrbl

banglang07 02.04.2009 20:27:59 (permalink)
0
                                                      Thuyền sao không nhớ lại quên bến về
Bến xưa nay lắm thuyền bè
Vần thơ đổi nhịp não nề tri âm...
kimrbl

      

 
MÀU TÍM THỦY CHUNG

Đã mang màu tím THỦY CHUNG
TƠ DUYÊN son sắt , TRI ÂM vẹn tình
Dễ đâu đổi dạ , thay lòng
Bến xưa vẫn đứng giữa dòng đợi ai
Cơ hàn nếm mật nằm gai
Trải bao sóng gió bên ai một thời
Thuyền đi khắp nẻo phương trời
Âm thầm , bến vẫn đợi người trong mơ
Dẫu giờ tấp nập thuyền thơ
Góc hồn bến vẫn hoang sơ thuở nào ….

* * *
Đọc thơ ai viết , nghẹn ngào …
Rưng rưng ướt giọt nắng đào chiều nay
Thuyền xưa chắc đã đổi thay ?
Trăm năm bến cũ không thay đổi lòng ….
BL07






banglang07 02.04.2009 20:37:02 (permalink)
0



Muôn đời hoa tím vẫn bay
Thời gian không thể nhạt phai mối tình
Có qua biển động thác ghềnh
Mới hay tình nghĩa trung trinh vẹn tròn
kimbl
 


ThanhThanhKhiet 03.04.2009 09:28:48 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


 
 
  Nắng về sưởi ấm lòng em
Bởi tình anh gửi nỗi niềm vào mưa
 
 
T.T.K.1.4.2009 

Anh không gửi nắng cho em
Sợ người cứ đứng bên thềm ngóng ai
 
Gửi tình vào hạt mưa rơi
Giọt ngắn thương nhớ giọt dài đợi nhau
 
Ước gì như vợ chồng Ngâu
Mỗi năm được quạ bắc cầu sông Tương
 
Ngậm ngùi gửi chút nắng vương
Gửi mưa theo gió tìm đường đến nhau
 
kimrbl
 

 




Xa cách
 
Trời mưa tí tách ngoài hiên
lặng thầm nỗi nhớ triền miên đợi chờ
Ai sui con bướm vương tơ
Sao còn để dạ nghi ngờ lòng hoa
Sông tương quạ chẳng bắc cầu
Thì mình gửi nắng cho nhau ấm nồng
Tình ta cũng mãi ghi lòng
Càng xa cách mặt càng hồng tim yêu
 
T.T.K.3.4.2009
 


 
kimrbl 03.04.2009 10:40:14 (permalink)
0
  
  Nắng về sưởi ấm lòng em
Bởi tình anh gửi nỗi niềm vào mưa
 
 
T.T.K.1.4.2009 

Anh không gửi nắng cho em
Sợ người cứ đứng bên thềm ngóng ai
 
Gửi tình vào hạt mưa rơi
Giọt ngắn thương nhớ giọt dài đợi nhau
 
Ước gì như vợ chồng Ngâu
Mỗi năm được quạ bắc cầu sông Tương
 
Ngậm ngùi gửi chút nắng vương
Gửi mưa theo gió tìm đường đến nhau
 
kimrbl
 

 




Xa cách
 
Trời mưa tí tách ngoài hiên
lặng thầm nỗi nhớ triền miên đợi chờ
Ai sui con bướm vương tơ
Sao còn để dạ nghi ngờ lòng hoa
Sông tương quạ chẳng bắc cầu
Thì mình gửi nắng cho nhau ấm nồng
Tình ta cũng mãi ghi lòng
Càng xa cách mặt càng hồng tim yêu
 
T.T.K.3.4.2009
 
Cái câu "xa mặt cách lòng"
Xa xôi ai giữ tình nồng cho ai
Thức lâu mới biết đêm dài
Xa nhau mới hiểu được người mình yêu
Đời người có được bao nhiêu
Mà ôm thương nhớ cô liêu đợi chờ
Cuộc tình nào phải giấc mơ
Vì tình mà phải bơ phờ đớn đau
Tri âm hiểu được lòng nhau
Còn hơn thề ước qua cầu gió bay....
 
kimrbl
 


 

 
kimrbl 03.04.2009 16:50:28 (permalink)
0



                               dĩ vãng
 
Hết rồi chỉ còn là dĩ vãng
Một nỗi đau khoảng lặng trong lòng
Người ơi còn nhớ hay không
Tình xưa nay đã chôn dòng thời gian

                               Vẫn còn nhớ nồng nàn một thuở
                                Giờ biệt ly ai nợ nần ai
                               Nhớ nhau chỉ biết thở dài
                               Hận nhau mà suốt một đời chẳng quên ...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 16:51:57 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 04.04.2009 00:17:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


                      
Cái câu "xa mặt cách lòng"
Xa xôi ai giữ tình nồng cho ai
Thức lâu mới biết đêm dài
Xa nhau mới hiểu được người mình yêu
Đời người có được bao nhiêu
Mà ôm thương nhớ cô liêu đợi chờ
Cuộc tình nào phải giấc mơ
Vì tình mà phải bơ phờ đớn đau
Tri âm hiểu được lòng nhau
Còn hơn thề ước qua cầu gió bay....
 
kimrbl





Xin đừng


“Cái câu xa mặt cách lòng”
Lẽ thường là thế nhưng không phải mình

Thương nhau vì tứ thơ tình
Hiểu nhau qua nét thơ xinh ngọt ngào

Từng ngày tìm nhớ đổi trao
Rõ từng nhịp thở khác nào tri âm

Dù không trọn nghĩa trăm năm
Cũng là tri kỷ tình thâm một đời

Xin dừng nên nói những lời
Cay chua mặn chát…. rối bời lòng nhau


T.T.K.3.4.2


 
ThanhThanhKhiet 05.04.2009 07:00:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Giọt nắng
 
Anh là giọt nắng bên thêm
Sưởi lòng em mới qua đêm lạnh lùng 
 
Anh là tia nắng mông lung
Rọi soi cho đến tận cùng hồn em
 
Anh là ánh nắng dịu êm
Vuốt ve đôi má cho thêm ửng hồng
 
Anh là vạt nắng cháy nồng
Bùng lên một nỗi nhớ nhung muôn đời
 
Chỉ là chút nắng mà thôi
Vẫn mong sưởi ấm cuộc đời của ai...
 
kimrbl


Ánh nắng
 
Anh là ánh  nắng vừng đông
Gọi hồn em dậy đốt hồng tim yêu
Anh là ánh nắng xế chiều
Tuy rằng đã nhạt nhưng nhiều nồng say
Anh là ánh nắng giăng đầy
Cỏ cây hoa lá mỗi ngày thêm tươi
Chỉ là ánh nắng nhẹ rơi
Lòng em sao thấy bời bời đợi trông
 
T.T.K.4.4.2009
 
kimrbl 05.04.2009 14:53:50 (permalink)
0


                                     BẾN XƯA
 
 
                             Anh có về lại sông Mã
                             Ghé qua bến cũ lần nào
                             Ngắm nhìn chiều hoàng hôn đổ
                             Xanh ngắt một màu bãi dâu ?
 
                             Anh quên rồi hay còn nhớ
                             Con sông chảy về từ đâu
                             Bờ bên anh bồi em lở
                             Chỗ nào vực xoáy rất sâu
 
                             Anh có nhớ về cái thuở
                             Đêm bơi qua lại tìm nhau
                             Mặt trăng sáng ngời rạng rỡ
                             Vòng tay chặt mối tình đầu
 
                             Bến xưa giờ không còn nữa
                             Lối đi cỏ ngập ngang đầu
                             Đò xưa không còn ai chở
                             Anh em mãi mãi xa nhau
 
                             Em vẫn nhớ mãi ngày đó
                             Mặc cho dĩ vãng quên mau
                             Bây giờ cây cầu nối nhịp
                             Mà ta mãi mãi mất nhau...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 17:15:51 bởi kimrbl >
Lê Thị Như Hằng 05.04.2009 21:00:37 (permalink)
0
 
 
.Trái yêu

 
 
 
Tình yêu đến bên em
Tựa như vài trái đắng
Tình tựa rất sâu lắng
Mà đượm nỗi ê chề .
 
Em cứ mãi mải mê
Trong đời danh và vọng
Anh cứ mãi lật lọng
Trong cuộc tình em trao.
 
Tìm mãi trái yêu đào
Nên tình em tuyệt vọng
Để lại vết thương lòng
Trong trái yêu ... nên khóc.
 
Như Hằng
 

 
 
kimrbl 05.04.2009 21:34:23 (permalink)
0
            Trái yêu

 
 
 
Tình yêu đến bên em
Tựa như vài trái đắng
Tình tựa rất sâu lắng
Mà đượm nỗi ê chề .
 
Em cứ mãi mải mê
Trong đời danh và vọng
Anh cứ mãi lật lọng
Trong cuộc tình em trao.
 
Tìm mãi trái yêu đào
Nên tình em tuyệt vọng
Để lại vết thương lòng
Trong trái yêu ... nên khóc.
 
Như Hằng
 

 
 
Em ơi anh nhớ mãi
              Mênh mang một buổi chiều
          Không gian như đọng lại
      Khi tặng nhau trái yêu
 
Bây giờ là dĩ vãng
       Ngỡ trái yêu ngọt ngào
 Ngờ đâu là trái đắng
 Cho một đời khổ đau
 
kimrbl
 
 
 

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 40 của 84 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9