nợ lòng
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 84 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 25.04.2009 08:45:17 (permalink)
0
 
Nợ lòng 2
 
 
Kể từ ly biệt xa em
Học quên để nhớ im lìm để mơ
Cung đàn xưa đứt dây tơ
Tình xưa đã phủ bụi mờ tháng năm
 
Chỉ còn một mối tình câm
Đào sâu chôn chặt giam cầm lòng tôi
Tôi coi như món nợ đời
Tôi vay chưa trả để tôi nợ nàng
 
Suốt đời tôi cứ đeo mang
Nỗi buồn trong tấm thân tàn đơn côi
Dù em đã phụ tình tôi
Mà tôi không thể không thôi yêu nàng
 
Đò xưa một bước sang ngang
Bến xưa tôi vẫn đợi nàng hồi hương
Muốn quên mà cứ nhớ thương
Tôi lang thang chốn vô thường tìm em...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2011 18:00:49 bởi kimrbl >
NganGiang 25.04.2009 17:13:52 (permalink)
0
Nợ lòng
 
Lặng nhìn trăng khuyết  đêm đêm
Xót xa anh hỡi mối duyên lỡ làng.
Em từ cất bước sang ngang
Nhớ thương thăm thẳm, quan san mịt mờ.
Cung đàn lỗi nhịp dây tơ
Gieo chi niềm nhớ vô bờ diết da.
Trái ngang đành đoạn gót hoa
Ân tình trao gửi hoá ra nợ lòng.
Nợ người một mối tình câm
Nợ tình một tiếng phụ thâm tham giàu.
Thẫn thờ chôn chặt niềm đau
Đêm đêm chiếc bóng giọt châu vơi đầy.
Thân tàn ngọn nến lắt lay
Nào mong tương ngộ giãi bày nhớ nhung.
 
Bao giờ con nước ngược dòng
Để em trả hết nợ lòng, người ơi….
 
    Cám ơn Kimrbl đã nghé nhà NG và hoạ thơ. Bài thơ hoạ của Kimrbl hay lắm. Hôm nay rảnh, NG vào thăm nhà Kimrbl, gặp bài "Nợ lòng" thấy tâm đắc ghê. Hoạ đại cùng bạn, không hiểu có trúng ý tg không nữa, có gì đừng cười nha.
chương ngọc 25.04.2009 17:30:09 (permalink)
con đò buồn một chiều không cập bến,

trôi lững lờ muốn đến khoảng trời xa,
bờ cô liêu hoa gạo rớt la đà,
màu đỏ khóc thuyền xa thân bến lẻ.
kimrbl 25.04.2009 19:17:27 (permalink)
0
Trích đoạn: NganGiang

Nợ lòng
 
Lặng nhìn trăng khuyết  đêm đêm
Xót xa anh hỡi mối duyên lỡ làng.
Em từ cất bước sang ngang
Nhớ thương thăm thẳm, quan san mịt mờ.
Cung đàn lỗi nhịp dây tơ
Gieo chi niềm nhớ vô bờ diết da.
Trái ngang đành đoạn gót hoa
Ân tình trao gửi hoá ra nợ lòng.
Nợ người một mối tình câm
Nợ tình một tiếng phụ thâm tham giàu.
Thẫn thờ chôn chặt niềm đau
Đêm đêm chiếc bóng giọt châu vơi đầy.
Thân tàn ngọn nến lắt lay
Nào mong tương ngộ giãi bày nhớ nhung.
 
Bao giờ con nước ngược dòng
Để em trả hết nợ lòng, người ơi….
 
   Cám ơn Kimrbl đã nghé nhà NG và hoạ thơ. Bài thơ hoạ của Kimrbl hay lắm. Hôm nay rảnh, NG vào thăm nhà Kimrbl, gặp bài "Nợ lòng" thấy tâm đắc ghê. Hoạ đại cùng bạn, không hiểu có trúng ý tg không nữa, có gì đừng cười nha.

 
Cám ơn Ngân Giang đã ghé thăm và họa thơ.Được giao lưu chia sẻ họa thơ và nhất là có được sự đồng cảm của bè bạn là niềm vui rồi.Mong bạn đừng khách khí và có nhiều bài thơ hay.
 
Bao giờ con nước ngược dòng
Để em trả hết nợ lòng, người ơi…. (NG)
 
Nợ lòng mang suốt một đời
Cái câu hò hẹn cái lời đã trao
Chả còn mơ mộng ước ao
Ván thuyền đã đóng gỡ sao được người
 
Bây giờ tôi nợ cuộc đời
Khi người an phận còn lời tôi mang
Để đêm đêm ngắm trăng vàng
Ước mơ tròn khuyết bẽ bàng duyên tôi...
 
kimrbl

 
kimrbl 25.04.2009 19:30:48 (permalink)
0
Trích đoạn: chương ngọc

bến không thuyền


con đò buồn một chiều không cập bến,

trôi lững lờ muốn đến khoảng trời xa,
bờ cô liêu hoa gạo rớt la đà,
màu đỏ khóc thuyền xa thân bến lẻ.


 
 
Con đò xưa chở ước mơ
Đi qua bến cũ hững hờ trôi xuôi
Năm xưa hoa gạo tặng người
Hẹn mùa bông nở chung đôi chuyến đò...
 
kimrbl
#650
    Ha Ngan Ha 26.04.2009 02:00:09 (permalink)
    0

    Phượng hồng chói nắng sân trường

    Nhắc ai nhớ chút sắc hương mùa hè
    Mấy mươi năm ở xa quê
    Có đâu màu phượng tiếng ve não lòng
    Quê hương vẫn ngóng vẫn mong
    Mãi tươi trọn vẹn sắc hồng tình quê...
     
    kimrbl



    Hè sang phượng đỏ lối về
    Miền Nam nước Việt đường quê xa rời
    Từ khi cánh én tung trời
    Người đi vẫn nhớ lấy lời phượng yêu
    Và rồi Hạ lắng tiếng tiêu
    Sáo diều lả lướt đìu hiu cánh đồng
    Phượng hồng quê cũ buồn trông
    Người về gom xác cành bông nao lòng
    Trường xưa đỏ cánh phượng hồng
    Nhưng người cũ vắng chờ trông ai về
    Từng chân bước nhỏ tái tê
    Đường xưa lối cũ đi về không ai !

    Hà Ngân Hà
    #651
      kimrbl 26.04.2009 06:32:02 (permalink)
      0

      BẦU TRỜI KÍ ỨC

      Bầu trời kí ức trong em
      Là Ngân Hà sáng cho đêm tự tình
      Cầu vồng bảy sắc lung linh
      Câu Xoan Ghẹo tựa mái đình cây đa
      Ao sen tắm ánh Trăng ngà
      Bờ ngô non ngấn phù sa gót trần
      Đàn Bầu thánh thót rung ngân
      Lời răn xưa vấp bao lần mộng mơ
      Tầm Xuân cứ mãi dại khờ
      Cứ mong tay hái cứ chờ tơ vương
      Nụ Cà tim tím trong sương
      Vàng hoa Cải nở con đường thân quen
      Cái nhìn như rượu thơm men
      Để cho giọt nắng cũng ghen mắt nhìn
      Khăn còn giữ mãi làm tin
      Mà người đánh mất chẳng tìm mới đau

      Kim Giang
       
       
      XIN TRẢ LẠI NGƯỜI

      Trao khăn gọi để làm tin
      Gói chung ước nguyện vào miền viễn du
      Nợ nhau câu hát lời ru
      Lá diêu bông , trái mù u tội tình
      Cái đêm hò hẹn ven đình
      Mùi hương sen lẫn hương mình nôn nao
      Hoa xoan rắc tím hoa đào
      Cải ngồng đâm nụ xôn xao về trời
      Dùng dằng câu hát lý lơi
      "Người ơi..."không giữ được người bên nhau
      Cau vàng lỡ mấy lứa trầu
      Người xa biền biệt người đâu không về
      Cứ chờ đón ở chân đê
      Dòng sông man mác trăng thề lẻ loi
      Khăn không gói trọn được lời
      Mở ra nhờ gió lên trời trả ai...
       
      kimrbl
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2009 14:47:37 bởi kimrbl >
      #652
        kimrbl 26.04.2009 11:32:00 (permalink)
        0
         
         
        Trích đoạn: dohop

        Mây Tím

        Mây buồn mây tím vì ai
        Hoa buồn hoa rụng bờ vai học trò
        Giận người sao mãi đắn đo
        Giận cơn mưa ngắn bến đò sao đông
        Giận sao cách trở giòng sông
        Thu sao đến vội để Đông lạnh lùng
        Để sương đẫm ướt mắt nhung
        Hoa theo suối tóc ngại ngùng trốn anh


        dohop, mùa thu nam bán cầu 3/4/08



        Nỗi nhớ đầu đời
         
        Tóc đuôi gà chớm bờ vai
        Đôi môi mím chặt mắt dài người dưng
        Tiếng cười chợt tắt giữa chừng
        Cái nhìn lảng tránh lạnh lùng rẽ ngang
         
        Cố che đi nét dịu dàng
        Lòng cô gái ấy hiện đang nghĩ gì
        Sợ tôi ươm mối tình si
        Trái cây sớm chín xuân thì chưa qua
         
        Áo vương vết tím học trò 
        Cuộc đời còn phải qua đò qua sông
        Lòng tôi đang nổi bão giông
        Đơi em một phút dịu lòng làm quen
         
        Xa rồi cái thuở sách đèn
        Chông chênh nỗi nhớ về em ngày nào...
         
        kimrbl
         
         

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2011 09:46:14 bởi kimrbl >
        #653
          NganGiang 26.04.2009 15:12:06 (permalink)
          0

          Trích đoạn: kimrbl

          Trích đoạn: NganGiang

          Nợ lòng
           
          Lặng nhìn trăng khuyết  đêm đêm
          Xót xa anh hỡi mối duyên lỡ làng.
          Em từ cất bước sang ngang
          Nhớ thương thăm thẳm, quan san mịt mờ.
          Cung đàn lỗi nhịp dây tơ
          Gieo chi niềm nhớ vô bờ diết da.
          Trái ngang đành đoạn gót hoa
          Ân tình trao gửi hoá ra nợ lòng.
          Nợ người một mối tình câm
          Nợ tình một tiếng phụ thâm tham giàu.
          Thẫn thờ chôn chặt niềm đau
          Đêm đêm chiếc bóng giọt châu vơi đầy.
          Thân tàn ngọn nến lắt lay
          Nào mong tương ngộ giãi bày nhớ nhung.
           
          Bao giờ con nước ngược dòng
          Để em trả hết nợ lòng, người ơi…. 
           
            
          Nợ lòng mang suốt một đời
          Cái câu hò hẹn cái lời đã trao
          Chả còn mơ mộng ước ao
          Ván thuyền đã đóng gỡ sao được người
           
          Bây giờ tôi nợ cuộc đời
          Khi người an phận còn lời tôi mang
          Để đêm đêm ngắm trăng vàng
          Ước mơ tròn khuyết bẽ bàng duyên tôi...
           
          kimrbl

           

           
          Đắng cay gối mộng một đời
          Phận em đành đoạn, phận người dở dang
          Tơ hồng đôi ngả quan san
          Chẳng vay vẫn nợ, đa mang trĩu lòng.

          Còn đâu mơ mộng ước mong
          Duyên kia đã lỡ, nợ lòng nặng mang.
          Đêm đêm chung ánh trăng vàng
          Hai đầu nỗi nhớ bẽ bàng kiếp hoa.
          Ân tình đâu dễ phôi pha
          Một câu hò hẹn, xót xa một đời.
          Trách mình phận mỏng duyên côi
          Để người vò võ cuối trời xa xăm…
           
          Thôi đành lỗi hẹn trăm năm
          ước mơ tròn khuyết gửi trăng đêm trường…
           
          #654
            kimrbl 27.04.2009 15:22:04 (permalink)
            0



             
            Mùa bằng lăng
             
            Tháng tư đầu hạ chớm sang
            Bằng lăng nở tím con đường thân quen
            Bẻ nhành hoa ướp tặng em
            Nhớ ngày xưa những nỗi niềm tình yêu
            Chông chênh giữa một buổi chiều
            Đường xưa thất thểu phiêu diêu vắng người...
            #655
              Ha Ngan Ha 27.04.2009 22:56:13 (permalink)
              0







               
              Mùa bằng lăng
               
              Tháng tư đầu hạ chớm sang
              Bằng lăng nở tím con đường thân quen
              Bẻ nhành hoa ướp tặng em
              Nhớ ngày xưa những nỗi niềm tình yêu
              Chông chênh giữa một buổi chiều
              Đường xưa thất thểu phiêu diêu vắng người...
              kimrbl



              Tím rơi một mảnh mây trời
              Cho ai tiếc quá một lời hẹn xưa
              Nhớ sao nói mấy cho vừa
              Nâng cành hoa tím ngày xưa nhớ người
              Nhặt hoa tím vừa mới rơi
              Lòng ai cứ mãi chơi vơi bước về.

              Hà Ngân Hà
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 12:44:52 bởi Ha Ngan Ha >
              #656
                ThanhThanhKhiet 28.04.2009 01:14:23 (permalink)
                0

                Trích đoạn: kimrbl


                Con đò xưa chở ước mơ
                Đi qua bến cũ hững hờ trôi xuôi
                Năm xưa hoa gạo tặng người
                Hẹn mùa bông nở chung đôi chuyến đò...
                 
                kimrbl
                 
                Năm xưa hoa gạo tặng rồi
                Đỏ hồng đôi má tim người rung không?
                Bao giờ hoa nở trong lòng
                Để ai mang đội thuyền rồng đón dâu...
                 
                T.T.K.27.4.2009
                 
                hii TTK vào phá kim nè
                #657
                  kimrbl 28.04.2009 15:58:54 (permalink)
                  0
                   
                   
                   
                  ______________________________________________

                  RU EM TÌNH HỜ
                   
                  Người vương một chút nắng thơ
                  Để tôi nhặt được mà tơ tưởng lòng
                  Vớt lên từ tận đáy sông
                  Chông chênh cứ muốn theo dòng xa khơi
                  Mải mê tìm cả một đời
                  Tri âm đâu dễ được người mình mong
                  Bộn bề sắc sắc không không
                  Tìm trong vô vọng tương đồng mà xa
                  Hoàng hôn buông đổ nhạt nhòa
                  Thêm ngày đêm nữa để mà nhớ nhau
                  Bầu trời chi chít những sao
                  Bồn chồn muốn biết sao nào là em
                  Lòng đau nhức nhối con tim
                  Vẫn đắm say với nỗi niềm mộng mơ
                  Ru em một khúc tình hờ
                  Nhờ làn gió mát hôn bờ môi ai...
                   
                  kimrbl


                   
                  #658
                    dohop 29.04.2009 11:29:02 (permalink)
                    0

                    Trà hoa nữ


                    Em là con gái Á đông
                    Em không dám sánh chị Hồng kiêu sa
                    Yêu em anh gọi “Hoa Trà”
                    “Trà Xinh”, “Trà Nhỏ”, hay là “Trà Mi!”

                    Xin đừng gọi em “Trà Hoa Nữ” *
                    Dĩ vàng buồn em đã quên đi!
                    Tiếc chi thân phận trà mi?
                    Tiếc chi nhung gấm xuân thì phù dung?

                    Em là cô gái thuỷ chung
                    Trên mỗi bước đường anh vẫn có em
                    Cho anh cuộc sống êm đềm
                    Xanh tươi bóng mát ngày đêm anh nhờ.

                    Em là thiếu nữ đơn sơ
                    Không ham không muốn không chờ đợi ai.

                    Em là kiều nữ không gai
                    Không ham giọt máu của ai anh hùng.

                    Yêu anh em mãi thuỷ chung
                    Trái tim bát ngát tận cùng biển xanh

                    dohop 7/3/2005


                    * Câu chuyện Trà Hoa Nữ - La Dame Aux Camelias (Alexander Dumas). dohop đọc cuốn tiểu thuyết này lúc … mới hơn 10 tuổi… đọc chưa xong là muốn tiêu tùng cái tuổi thơ nhỏ xíu của mình luôn…

                    Cám ơn kimrbl đã viếng thăm. dohop xin lỗi chưa biết sửa kích thước của hình cho nhỏ hơn, sẽ làm khi biết cách.

                    Đây là một trong những bài thơ đầu tiên trong đời của dohop, ngày còn chập chững làm thơ (cho đến nay vẫn còn … chập chững). Là thơ cũ nhưng xin đóng góp vào topic của kimrbl nhé.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 22:08:50 bởi dohop >
                    #659
                      kimrbl 29.04.2009 21:34:19 (permalink)
                      0
                       
                       
                      MÀU TÍM HOA SIM

                      Chỉ là màu tím anh yêu
                      Mà em mơ mãi những chiều bên anh
                      Giờ thôi giấc mộng không thành
                      Cũng màu tím ấy nhớ anh nhớ hoài

                      Là thôi mộng đã mệt nhoài
                      Tìm người tìm mãi tìm hoài người ơi
                      Một màu tím ấy đơn côi
                      Lòng em ôm trọn xa xôi tình buồn

                      29/4/09 MTHS



                       
                      Em có còn yêu?
                       
                      Thuở học trò hai đứa chép chung
                      Bài thơ " Màu tím hoa sim " mà ứa lệ
                      Để rồi thích và say mê từ bé
                      Màu tím thủy chung màu tím mộng mơ
                       
                      Háo hức đợi nhau dù chẳng bất ngờ
                      Lời tỏ tình giữa trăng sao trời đất
                      Trao nhau nụ hôn vòng tay ôm chặt
                      Một nhánh hoa sim tím mãi trong đêm
                       
                      Vậy mà giờ đây tôi lại mất em
                      Em đang ở đâu một nơi xa xa lắm
                      Không hoa sim dẫu vẫn có hoa màu tím
                      Đưa em về lại thời ngây thơ
                       
                      Anh chép gửi em vẫn là bài thơ
                      Mấy chục năm say lòng bao thế hệ
                      Anh vẫn nhớ em còn em có nhớ
                      Về những ngày anh đã yêu em
                       
                      Em có còn yêu màu tím hoa sim?
                       
                      kimrbl

                      #660
                        Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 84 trang, bài viết từ 646 đến 660 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9