nợ lòng
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 84 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 07.05.2009 18:46:11 (permalink)
0
Xin lỗi em sang ngang

 
Xin lỗi tình yêu nhé!
Sau tháng năm gần gũi
Giờ tình không còn rủ
Xin lỗi phải chia xa !
 
Bao năm tháng đã qua
Tình yêu ngọt ngào lắm
Nhưng giờ thành vị đắng
Em phải bước sang ngang.
 
Tình đôi ta lỡ làng
Xin anh đừng hờn trách
Viễn xứ dù thấy lạnh
Cố quên bóng dáng xưa.
 
Trời không đổ cơn mưa
Sao má kia ướt nước
Có phải đã báo trước
Giây phút em sang ngang.
 
Như HẰNG

 
Mong trận mưa rào
 
Hôm nay em về nhà chồng
Rước dâu qua trước cánh đồng nhà anh
Thảm lúa vàng đẹp như tranh
Con đường quê chút gập gềnh nhấp nhô
Anh buồn liếc vội rồi vô
Trái tim tan nát thẫn thờ vì em
Biết là tại phận tại duyên
Để cho con sáo đi tìm chốn xa
Em không thèm ngó qua nhà
Không thèm biết đến người ta thế nào
Anh mong cho đám rước dâu
Bỗng dưng gặp trận mưa rào thật to...
 
kimrbl
 
 

Lê Thị Như Hằng 08.05.2009 04:40:32 (permalink)
0
 
 
Phập phồng đợi trông

 
Một ngày không có bóng anh
Bằng cả một tháng nắng hanh héo sầu
Một ngày tâm trạng dấu đâu
Phập phồng đợi mãi mà trông anh về
Một ngày tâm trạng ê chề
Cho mộng thắm mãi _ mải mê đường tình
Một ngày bỗng chốc giật mình
Phập phồng trông đợi một tình bao la.
 
Như Hằng
 
 

 
 

 
kimrbl 08.05.2009 10:30:53 (permalink)
0


 
                                                Chết Thầy
 
Thầy trò quen biết đã lâu
Qua thơ chứ chửa gặp nhau bao giờ
Thơ trò sắc sảo mộng mơ
Họa thơ Đường luật đúng là tài cao...
 
Nhận hình càng thấy nôn nao
Xinh tươi duyên dáng nét nào cũng ưa
Khổ thân Thầy tuổi đã già
Thấy trò xinh quá la đà cũng say...
 
Trời ơi vạ gió tai bay
Thế này thì chỉ chết Thầy con ơi !
Nguyệt Ánh 08.05.2009 13:05:37 (permalink)
0
Chết Thầy
 
Thầy trò quen biết đã lâu
Qua thơ chứ chửa gặp nhau bao giờ
Thơ trò sắc sảo mộng mơ
Họa thơ Đường luật đúng là tài cao...
 
Nhận hình càng thấy nôn nao
Xinh tươi duyên dáng nét nào cũng ưa
Khổ thân Thầy tuổi đã già
Thấy trò xinh quá la đà cũng say...
 
Trời ơi vạ gió tai bay
Thế này thì chỉ chết Thầy con ơi !
 
HiHii
 
Trêu Nguyệt Ánh chút.Đừng giận nha.
 
kimrbl
 
Thầy ui chớ có nói chơi,
Tam cang tứ đức con thời nhớ ghi
Nhất tự,bán tự vi sư
Nghĩa thầy trò mãi khắc sâu trong lòng
Dẫu đời chìm nỗi long đong
Dẫu thời gian xoá má hồng héo hon
Dẫu cho biển cạn đá mòn
Tình thầy sâu nặng maĩ còn nơi con !
 
                                       NA
 
hihi,có gì đâu,A bit chỉ vui thôi mà,chúc huynh luôn vui,NA

ThanhThanhKhiet 08.05.2009 20:15:18 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


                                100
 
                     Một trăm trang nhật ký
                     Chín chín lần sang trang
                     Còn một lần cất kỹ
                     Để cùng mở với chàng...
 
                              kimrbl
Tìm kiếm
 
Trăm trang đâu đã nhiều
Bới tìm một nghĩa yêu
Như lòng mình mong muốn
Thật khó biết bao nhiêu
 
Nắng gần ngả sang chiều
Bóng đời đã liêu xiêu
Cất kỹ điều mộng ước…
Của một trái tim...nghèo 
T.T.K.8.4.2009
kimrbl 09.05.2009 07:49:03 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Ha Ngan Ha






Anh ngốc... 
Vô tình nhặt chiếc lá đa
Ngây ngô, anh cứ ngỡ là Diêu Bông
Niềm vui len lén trong lòng
Ô kìa, may quá, Diêu Bông đây rồi...! 
Diêu Bông khao khát của tôi
Tôi đem tặng chị, thoả lời hứa xưa
Chị xinh, xinh đến bây giờ
Diêu Bông dứt khoát là chưa ai tìm...!
Lặn lội về với vườn xưa
Hoàng hôn đã úa, người chưa thấy hình
"Lá đa rụng tím sân đình"
Câu thơ xưa cũ, giật mình, ôi lá đa... 
17.4.08
Tâm Tư (Viết cho một người đàn ông, viết thơ)

NGỐC ƠI
Ngốc làm sao hiểu ngốc ơi
Lá Diêu bông chẳng thể rơi xuống trần
Hoàng Cầm mơ đã một lần
Mà nay ngốc lại âm thầm lại mơ
Lá Diêu bông một nỗi chờ
Em tìm chị mãi đến giờ chẳng xong
Mấy lần ngỡ gặp… rưng rưng
Chay trao cho chị nỗi mừng vụt rơi
Lắc đầu bóng chị khuất rồi
Tần ngần khẻ gọi lá hời…Diêu bông
Lá xa …chị cũng theo chồng
Thả vào chiếc lá …bão giông cuộc tình
Mới hay ngốc cũng là mình
Ta thương ngốc… ta thương mình xiết bao!
Lá cỏ






GIẤC MƠ CỦA NGỐC

Nhìn theo chiếc lá buồn nao
Giấc mơ ngốc đã ôm vào hồn thơ
Chị đi lòng ngốc ngẩn ngơ
Ôm gì chiếc lá giấc mơ tan tành
Bóng chị xa khuất đường hanh
Nắng vàng le lói chiều đoanh lệ sầu
Dáng chị nhanh bước qua cầu
Theo chồng bỏ lại ngốc sầu nhớ thương
Rán chiều nắng tắt vờn sương
Diêu bông chiếc lá vấn vương lối về
Đông về lòng lạnh tái tê
Gió lùa giá rét não nề mù sương
Mình ngốc ôm lá nhớ thương
Diêu bông ơi hỡi tuyết sương phủ đầy.

Ngân Hà
 
CỨ MÃI LÀ CHÀNG NGỐC
 
 Cứ làm chàng Ngốc suốt đời
Đi tìm chiếc Lá trao người nhận duyên
Chông chênh như kiếp con thuyền
Bến yên không đậu đi tìm biển xa
Chỉ là lời hứa thôi mà
Tình si một cõi la đà nặng mang
Muốn làm ngọn lửa thử vàng
Trăm năm duyên thiếp tình chàng em tin
Mải mê người cứ đi tìm
Lá Diêu Bông ấy nổi chìm nơi đâu
Một đời ôm mối tình sầu
Hóa thành ngọn sóng bạc đầu vỡ tan...
 
kimrbl


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 16:52:02 bởi kimrbl >
Ha Ngan Ha 09.05.2009 20:30:18 (permalink)
0



Anh ngốc...
 
Vô tình nhặt chiếc lá đa
Ngây ngô, anh cứ ngỡ là Diêu Bông
Niềm vui len lén trong lòng
Ô kìa, may quá, Diêu Bông đây rồi...! 
Diêu Bông khao khát của tôi
Tôi đem tặng chị, thoả lời hứa xưa
Chị xinh, xinh đến bây giờ
Diêu Bông dứt khoát là chưa ai tìm...!
Lặn lội về với vườn xưa
Hoàng hôn đã úa, người chưa thấy hình
"Lá đa rụng tím sân đình"
Câu thơ xưa cũ, giật mình, ôi lá đa... 
17.4.08
Tâm Tư (Viết cho một người đàn ông, viết thơ)

NGỐC ƠI
Ngốc làm sao hiểu ngốc ơi
Lá Diêu bông chẳng thể rơi xuống trần
Hoàng Cầm mơ đã một lần
Mà nay ngốc lại âm thầm lại mơ
Lá Diêu bông một nỗi chờ
Em tìm chị mãi đến giờ chẳng xong
Mấy lần ngỡ gặp… rưng rưng
Chay trao cho chị nỗi mừng vụt rơi
Lắc đầu bóng chị khuất rồi
Tần ngần khẻ gọi lá hời…Diêu bông
Lá xa …chị cũng theo chồng
Thả vào chiếc lá …bão giông cuộc tình
Mới hay ngốc cũng là mình
Ta thương ngốc… ta thương mình xiết bao!
Lá cỏ






GIẤC MƠ CỦA NGỐC

Nhìn theo chiếc lá buồn nao
Giấc mơ ngốc đã ôm vào hồn thơ
Chị đi lòng ngốc ngẩn ngơ
Ôm gì chiếc lá giấc mơ tan tành
Bóng chị xa khuất đường hanh
Nắng vàng le lói chiều đoanh lệ sầu
Dáng chị nhanh bước qua cầu
Theo chồng bỏ lại ngốc sầu nhớ thương
Rán chiều nắng tắt vờn sương
Diêu bông chiếc lá vấn vương lối về
Đông về lòng lạnh tái tê
Gió lùa giá rét não nề mù sương
Mình ngốc ôm lá nhớ thương
Diêu bông ơi hỡi tuyết sương phủ đầy.

Ngân Hà
 
 
CỨ MÃI LÀM CHÀNG NGỐC
 
Cứ làm chàng Ngốc suốt đời
Đi tìm chiếc Lá trao người nhận duyên
Chông chênh như phận con thuyền
Bến yên không đậu đi tìm biển xa
Chỉ là lời hứa thôi mà
Tình si một kiếp la đà nặng mang
Muốn làm ngọn lửa thử vàng
Trăm năm tình nghĩa lòng chàng em tin
Mải mê người cứ đi tìm
Lá Diêu Bông ấy nổi chìm nơi đâu
Một đời ôm mối tình sầu
Hóa thành ngọn sóng bạc đầu vỡ tan...
 
kimrbl




THÔI LÀM CHÀNG NGỐC

Ừ, thôi không làm chàng ngốc
Và quên đi những cơn lốc cuộc đời
Diêu bông một lá chơi vơi
Níu kéo chi nữa mãi lời oán than
Mùa thu lá đổ bẻ bàng
Một chiếc lá cũ lỡ làng buồn rơi...

Hãy nhìn trăng sáng nơi nơi
Sao nghìn ngôi loé truyệt vời trời xanh
Trăm năm em tin lời anh
Chờ khi ngày hội yến oanh tương cầu
Trời cho Ô Thước bắt cầu
Mỗi năm mỗi gặp vơi sầu tương tư

hnh

( Kim ca ơi ! Hi...hi...tiểu muội hoạ thơ xàm xàm, kim ca đừng cười nhé ! )
Thuỵ Du 09.05.2009 23:32:14 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


 
  Thăm Thụy Du
 
  Chưa vào thăm đã khá lâu
  Vần thơ không biết đã trao ai rồi
  Bao nhiêu cung bậc tặng người
  Câu thơ giờ đã có nơi vui vầy...
 
kimrbl


Cảm ơn anh kimrbl đã ghé thăm TD.
Chúc anh luôn vui & có nhiều thơ hay nhé !

 
 

nguyễn thế duyên 10.05.2009 01:00:14 (permalink)
0


Trời ơi vạ gió tai bay
Thế này thì chỉ chết Thầy con ơi !

HiHii

Trêu Nguyệt Ánh chút.Đừng giận nha.

kimrbl


     Biết trò trẻ đẹp thế này
Thì thầy chẳng muốn làm "Thầy" nữa đâu
   Tiếng anh thầy dạy đã lâu
Tiếng em chưa biết có rầu lòng không?
  Cầu sao nước chảy ngược dòng
Để thầy đi học vỡ lòng  "Tiếng em"

Khổ thân thầy quá thầy ơi. Lần sau có nhận học trò nhớ bắt nộp ảnh vào hồ sơ nhé

kimrbl 10.05.2009 09:27:33 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên


Trời ơi vạ gió tai bay
Thế này thì chỉ chết Thầy con ơi !

HiHii

Trêu Nguyệt Ánh chút.Đừng giận nha.

kimrbl

    Biết trò trẻ đẹp thế này
Thì thầy chẳng muốn làm "Thầy" nữa đâu
  Tiếng anh thầy dạy đã lâu
Tiếng em chưa biết có rầu lòng không?
Cầu sao nước chảy ngược dòng
Để thầy đi học vỡ lòng  "Tiếng em"

Khổ thân thầy quá thầy ơi. Lần sau có nhận học trò nhớ bắt nộp ảnh vào hồ sơ nhé

 
Cám ơn Nguyễn Thế Duyên đã ghé thăm và họa thơ.
 
Thầy trò lễ nghĩa ngày xưa
Trái tim yêu nó có chừa ai đâu
Trò xinh Thầy mới càng rầu
Dù chả ai cấm yêu nhau bao giờ
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Lòng Thầy như một con đò chông chênh...
 
kimrbl
 
Ha Ngan Ha 10.05.2009 09:55:29 (permalink)
0


Trời ơi vạ gió tai bay
Thế này thì chỉ chết Thầy con ơi !

HiHii

Trêu Nguyệt Ánh chút.Đừng giận nha.

kimrbl

   Biết trò trẻ đẹp thế này
Thì thầy chẳng muốn làm "Thầy" nữa đâu
Tiếng anh thầy dạy đã lâu
Tiếng em chưa biết có rầu lòng không?
Cầu sao nước chảy ngược dòng
Để thầy đi học vỡ lòng  "Tiếng em"

Khổ thân thầy quá thầy ơi. Lần sau có nhận học trò nhớ bắt nộp ảnh vào hồ sơ nhé


Cám ơn Nguyễn Thế Duyên đã ghé thăm và họa thơ.
 
Thầy trò lễ nghĩa ngày xưa
Trái tim yêu nó có chừa ai đâu
Trò xinh Thầy mới càng rầu
Dù chả ai cấm yêu nhau bao giờ
Ngổn ngang trăm mối tơ vò
Lòng Thầy như một con đò chông chênh...
 
kimrbl
 



Con đường trải rộng thênh thênh
Sao thầy cứ lại chông chênh nhìn trò
Dòng sông lùa mãi con đò
Đò đi khuất dạng buồn so lòng thầy.


kimrbl 10.05.2009 11:20:35 (permalink)
0
Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
____________________________________________________

Gởi vào ký ức
 
Ngồi buồn gởi nhớ lên trời
Nhờ mây nhờ gió tới người phương xa
Hoàng hôn chiều đổ nhạt nhòa
Gởi hồn vào ánh sao sa vừa tàn
Gởi thương yêu bỗng dâng tràn
Vào miền ký ức muôn vàn mộng mơ
Gởi bao hy vọng đợi chờ
Con thuyền tình cập bến bờ tương lai
Gởi bao thương nhớ ngày ngày
Hẹn nhau trong một vòng tay ấm nồng...
 
kimrbl 
 
Liên Thơ 10.05.2009 13:58:58 (permalink)
0
Hai người phụ nữ
Mẹ như trái chín trên cành
Em như trứng mỏng anh cưng thật nhiều
Hai người phụ nữ anh yêu
Hai người phụ nữ thương anh trọn đời
Nhân gian anh có cả rồi
Mẹ hiền vợ thảo cuộc đời sáng tươi
 
Mỗi ngày sống một ngày vui
Mỗi một gian khó tình thêm nồng nàn
Càng sống ta càng ơn mang
Trái tim vỗ nhịp sóng tràn đại dương
Cuồn cuộn chảy thời gian ơi
Trong dòng chảy ấy tình yêu đảo hồng…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Ngày đầu tuần, 4/5/2009
 
Một thân kẹt giữa hai Bà
Một Bà là mẹ Bà là vợ yêu
Hai làn gió một cánh diều
Làm sao tránh bị liêu xiêu bên nào
Hai Bà hai ý khác nhau
Chiều được chẳng phải dễ đâu lẽ thường
Cả hai đều muốn yêu thương
Mình như đứng ngã ba đường mà lo...
                   kimrbl - 6/5/2009
Đôi khi
Mẹ hiền với lại vợ yêu
Hai tài sản quý trời ban phúc lành
Cuộc đời chẳng thể dài lâu
Cho ta còn mãi những ngày ấm êm
Đôi khi day dứt nỗi niềm
Làm sao bớt phải phân vân đôi đường
Em ơi hiểu thấu tình anh
Mẹ hiền dâu thảo đúng là phận con
Mái nhà tổ ấm uyên ương
Ngự trong đất mẹ tình thương ơn dày... 
Lê Minh Liên Thanh Thơ
10/5/2009
 
 Kimrbl thân mến, bài thơ đùa vui dí dỏm của bạn có một hình ảnh thơ rất đắt để nói về  tâm trạng của phái mày râu với cảnh “nàng dâu mẹ chồng” muôn đời là những mối quan hệ tế nhị trong cuộc sống “Hai ngọn gió một cánh diều”.Mình thử nhập vai các anh chồng trong cảnh “liêu xiêu” để tiếp lời bạn nhé.Nhân dịp hôm nay là ngày của Mẹ , mình gửi tặng trang thơ “Nợ lòng” và gia đình bạn một bức ảnh thật ý nghĩa về mẹ nhé.
     Chúc hai người phụ nữ quý nhất trần đời của bạn khỏe, vui...
    Chúc thi hữu tình thâm có nhiều thơ hay và mãi là bạn thơ yêu quý nhé...
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/46FBA7DDC02849D9B43EF69E1EDC021A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 14:22:55 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
NuocMatMuaThu 10.05.2009 22:33:40 (permalink)
0
 

Trích đoạn: kimrbl


Gởi vào ký ức
 
Ngồi buồn gởi nhớ lên trời
Nhờ mây nhờ gió tới người phương xa
Hoàng hôn chiều đổ nhạt nhòa
Gởi hồn vào ánh sao sa vừa tàn
Gởi thương yêu bỗng dâng tràn
Vào miền ký ức muôn vàn mộng mơ
Gởi bao hy vọng đợi chờ
Con thuyền tình cập bến bờ tương lai
Gởi bao thương nhớ ngày ngày
Hẹn nhau trong một vòng tay ấm nồng...
 
kimrbl 
 
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh vẫn khỏe, và cũng xin được gởi lời xin lỗi đến anh thật nhiều, vì mấy ngày qua, Thu bị đau đầu, nên hông ngủ được, thành thử Thu nghe hông được khỏe cho lắm :(, nay mới có dịp trở lại diễn đàn để viết ngớ ngẩn thêm vài câu, và Thu nghe rất hân hạnh và thật ấm lòng khi được anh dừng chân ghé nhà thăm, và để lại một bài thơ hay mến tặng, Thu xin cảm kích nhiều và xin mến chúc anh một đêm/ngày bình an, cùng với những niềm vui trọn vẹn, thân ái và dễ thương nhất, thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân, và mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 00:45:27 bởi NuocMatMuaThu >
Màu tím hoa sim 11.05.2009 11:49:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

      Bằng Lăng - Màu tím hoa sim
 
       Có phải Màu tím hoa sim
       Với Bằng Lăng giống chị em ruột già
       Chất Thơ duyên dáng mượt mà
       Dịu dàng , say đắm , mộng mơ , u buồn...
 
 
                          kimrbl
      
Cùng là chung một cội nguồn
Yêu thương dang dở nỗi buồn như nhau
Cùng yêu tím ấy một màu
Nên so sánh lại trước sau chắc là
Chị em tình nghĩa ruột già......

11/5/09 MTHS

Xin cảm ơn anh kimrbl đã ghé qua....Chúc anh vui...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 11:52:01 bởi Màu tím hoa sim >
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 84 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9