nợ lòng
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 84 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 11.05.2009 17:38:47 (permalink)
0



 Tự khúc
 
Bao nhiêu nguồn nước của rừng
Dồn vào thành thác bừng bừng đổ rơi
Bao nhiêu khát vọng trong đời
Dành cho em để vẫn người cô đơn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 10:24:21 bởi kimrbl >
kimrbl 12.05.2009 21:17:27 (permalink)
0
 
 
                          Biển và em
 
 
                                    Ai cho gì vào biển?
                                    Mà nước luôn màu xanh
                                    Ai chen vào lời hẹn?
                                    Để em rời bỏ anh
      
                                    Biển muôn đời vẫn thế
                                     Thủy chung không thay màu
                                     Còn em thay lời hứa
                                     Mãi mãi mình xa nhau...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 14:21:46 bởi kimrbl >
Han Bang 12.05.2009 21:38:26 (permalink)
0
 
 
                          Biển và em
 
 
                                    Ai cho gì vào biển?
                                    Mà nước mãi màu xanh
                                    Ai chen vào lời hẹn?
                                    Để em rời bỏ anh
      
                                    Biển muôn đời vẫn thế
                                     Không bao giờ thay màu
                                     Còn em thay lời hứa
                                     Mãi mãi mình xa nhau...

kimrbl




TÌNH BIỂN

Biển xanh màu mắt em xanh
Cánh buồm trắng xoá anh dành cho ai
Ngày đi anh còn nhìn lại
Nói lời hẹn ước ngày mai anh về
Bây giờ anh lỗi duyên thề
Biển xanh còn đấy anh về nơi đâu
Trùng dương sóng biển bạc màu
Anh đành lỗi hẹn để sầu cho em

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 21:41:18 bởi Han Bang >
kimrbl 13.05.2009 18:17:12 (permalink)
0
 




Trích đoạn: thaianh49



ÁO EM MÀU TÍM HOA XOAN



Áo em ngày ấy hoa xoan
Nắng mai dìu dịu đan vào tóc mây
Em cười để gió thôi bay
Chân em bước nhẹ vương đầy tím xoan...



Một mùa xoan tím chiều say
Anh nhìn hoa rụng rơi bay ngang trời
Rộn ràng ngắm cánh hoa tươi
Mơ màng anh nhớ nụ cười của em...



Xa rồi xa mấy nhiêu niên
Áo em vẫn tím trong miền nhớ anh
Như hoa thắm mãi trên cành
Chắt chiu sầu nhớ anh dành riêng em...



Canh dài thức mấy nhiêu đêm
Hỏi trăng vời vợi tìm em đâu giờ
Cuối đời anh vẫn còn mơ
Tóc cài xoan tím... tựa bờ vai anh.

11/5/09
Thái Anh

Vậy mà đã mấy chục năm
Bâng khuâng nhớ lại mùa Xuân năm nào
Ra giêng vẫn thắm hoa đào
Trong bụi mưa chợt tím màu hoa xoan...
 
Bên nhau bẽn lẽn ngại ngần
Tay trong tay cạnh góc sân đầu nhà
Cây xoan đang độ nở hoa
Thoảng làn gió bám tà tà áo em...
 
Ngẩn ngơ rạo rực con tim
Áo em bỗng tím ẩn chìm màu hoa
Từ sau lần ấy đến giờ
Màu áo em chọn chỉ là tím xoan...
 
kimrbl
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 17:16:27 bởi kimrbl >
ms.witch 13.05.2009 23:56:59 (permalink)
0
 
nợ lòng
 
 
nợ nần mọi thứ trả xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
chỉ vay em có một lời
mà lo trả suốt một đời không xong...
 
Chỉ riêng có mỗi vợ chồng
Chung nhiều mà chẳng dùng đồng vì sao? 

kimrbl
 
Nợ lòng..trả mãi không xong
Thì anh cứ lấy chữ "đồng" mà vay
Thế là anh hết nợ ngay
Người ta nợ ngược anh này lời to
MT*love
 
( hai câu sau Lớp "lụm" ở nhà Thầy Nguyễn Thế Duyên í...đồ cổ..lôi ra xài..!!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 00:23:56 bởi minhthanh_love >
Lê Thị Như Hằng 14.05.2009 05:28:17 (permalink)
0
 

Anh bỏ em rồi có phải không?

 
Anh bỏ em rồi có phải không?
Tim em đau nhói má lệ sầu
Từ đây đôi mình không chung bước
Chẳng còn chút nhớ ... Lẫn chút mong.
 
Anh bỏ em rồi có phải không?
Buổi chiều chẳng còn ai đợi trông
Trọn kiếp không thành thôi lỡ bước
Lòng em tê tái thật mênh mông.
 
Anh bỏ em rồi có phải không ?
Bỗng nhiên tan đi bao giấc nồng
Giữa trời chiều cô đơn lồng lộng 
Mi hiền dâng lệ ướt ngóng trông.
Như Hằng
 



 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 05:50:44 bởi Lê Thị Như Hằng >
kimrbl 16.05.2009 11:37:21 (permalink)
0






 
 
Hè về
 
 
Râm ran ve gọi hè về
Phượng hồng cháy đỏ nước Hồ Gươm xanh
Nắng vàng óng mật long lanh
Líu lo chim hót trên cành cây cao
Trời xanh ngăn ngắt một màu
Nô đùa lũ trẻ đuổi nhau sân trường
Tu hú kêu vải chín vàng
Vu vơ  nhớ chuyện gặp nàng hè xưa...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 09:56:10 bởi kimrbl >
kimrbl 17.05.2009 09:50:46 (permalink)
0
                
 
        Mùa hoa phượng
 
           Cháy bùng lên giữa đất trời
    Đỏ màu hoa phượng đỏ lời hẹn xưa
Ngỡ ngàng hè đến bất ngờ
Thời gian chuột chạy thoi đưa lạnh lùng
       Hè về em có nhớ không
Dưới cành phượng đỏ thề cùng với nhau
       Nhuộm hoa đỏ phải bao lâu
Vậy mà tình nhạt phai màu thật nhanh...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 09:53:08 bởi kimrbl >
kimrbl 17.05.2009 14:40:16 (permalink)
0
 
 
Trích đoạn: Nguyệt Ánh


NHỚ !

 

Ai mang nhớ thả giữa trời

Để mây lơ lửng một đời quên bay

Để thương vỡ bóng trăng gầy

Để đêm trăn trở để ngày xót xa

Ai ru êm khúc tình ca

Cho hoa thắm sắc cho ta thấm sầu

Cho buồn héo hắt canh thâu

Cho Ngưu Chúc nhớ giọt ngâu não lòng

 

Ai cho ta giấc mơ hồng

Để chiều nay chợt bâng khuâng...nhớ người !

 

                              Nguyet Anh




GIÁ ĐỪNG
 
Chuyến đò một chốc nên quen
Phải duyên phải phận thì tìm đến nhau
Họa thơ ai bắc nhịp cầu
Gửi vào câu chữ ý sâu nghĩa nồng
Biết là cách núi cách sông
Thì xin một chút tình hồng của ai
Vu vơ vướng sợi tơ trời
Âm thầm thương nhớ một người người dưng
 
Câu thơ gãy nhịp giữa chừng
Lời ru không trọn giá đừng...quen nhau
 
kimrbl
 


 
#714
    ThanhThanhKhiet 17.05.2009 16:28:15 (permalink)
    0

    Trích đoạn: kimrbl




     Tự khúc
     
    Bao nhiêu nguồn nước của rừng
    Dồn vào thành thác bừng bừng đổ rơi
    Bao nhiêu khát vọng trong đời
    Dành cho em mãi vẫn người cô đơn...

     
    Mong mây xanh thẳm bầu trời
    Để em gom giọt nắng rơi mỗi chiều
    Tặng cho một trái tim nghèo
    Sưởi nồng ấm lại thật nhiều mộng mơ
     
    T.T.K.17.4.2009
     
    #715
      Nguyệt Ánh 18.05.2009 12:17:21 (permalink)
      0

      NHỚ !
      Ai mang nhớ thả giữa trời
      Để mây lơ lửng một đời quên bay
      Để thương vỡ bóng trăng gầy
      Để đêm trăn trở để ngày xót xa
      Ai ru êm khúc tình ca
      Cho hoa thắm sắc cho ta thấm sầu
      Cho buồn héo hắt canh thâu
      Cho Ngưu Chúc nhớ giọt ngâu não lòng
      Ai cho ta giấc mơ hồng
      Để chiều nay chợt bâng khuâng...nhớ người !


                               Nguyet Anh






      GIÁ ĐỪNG
       
      Chuyến đò một chốc nên quen
      Phải duyên phải phận thì tìm đến nhau
      Họa thơ ai bắc nhịp cầu
      Gửi vào câu chữ ý sâu nghĩa nồng
      Biết là cách núi cách sông
      Thì xin một chút tình hồng của ai
      Vu vơ vướng sợi tơ trời
      Âm thầm thương nhớ một người người dưng
       
      Câu thơ gãy nhịp giữa chừng
      Lời ru không trọn giá đừng...quen nhau
       
      kimrbl
       

      DẪU LÀ
      Dẫu là một phút quen nhau
      Cũng là duyên phận cau trầu kiếp xưa
      Dẫu là cơn gió gọi mùa
      Cũng là nồng ấm giấc mơ ngọt ngào
      Dẫu là tiếng sóng lao xao
      Cũng là nỗi nhớ gửi vào trái tim
      Dẫu người nay nhớ mai quên
      Dẫu đời đổi trắng thay đen vạn lần
      Cũng xin ngậm ngãi tìm trầm
      Dù trong hư ảo tri âm mịt mờ
      Dù đời chẳng đẹp như thơ...
       
                               Nguyet Anh
      #716
        ThanhThanhKhiet 18.05.2009 18:58:35 (permalink)
        0

        Câu thơ gãy nhịp giữa chừng
        Lời ru không trọn giá đừng...quen nhau

        kimrbl


        Thôi thì tim đã lỡ đau
        Sông sâu ta bắc nhịp cầu để sang
        Hay là đứng đợi đò ngang
        Chờ ngày lặng gió mà mang nàng về
         
        T.T.K.18.4.2009
         
         
        #717
          Màu tím hoa sim 18.05.2009 22:56:31 (permalink)
          0

          Trích đoạn: kimrbl



          GIÁ ĐỪNG
           
          Chuyến đò một chốc nên quen
          Phải duyên phải phận thì tìm đến nhau
          Họa thơ ai bắc nhịp cầu
          Gửi vào câu chữ ý sâu nghĩa nồng
          Biết là cách núi cách sông
          Thì xin một chút tình hồng của ai
          Vu vơ vướng sợi tơ trời
          Âm thầm thương nhớ một người người dưng
           
          Câu thơ gãy nhịp giữa chừng
          Lời ru không trọn giá đừng...quen nhau
           
          kimrbl
           

          RU TÌNH NGỦ YÊN

          Ru tình ta mãi trước sau
          Vàng thau chẳng trọn nát nhàu con tim
          Ru ta tình hãy ngủ yên
          Ngàn năm xin những ưu phiền lãng quên
          Ru ta ngày tháng êm đềm
          Còn trong ký ức để đêm nghe buồn
          Quen nhau quên mất cội nguồn
          Câu thơ đứt đoạn sầu tuôn đêm dài
          Ru ta tình ấy nhạt phai
          Lời ru không trọn nên hoài nhớ nhau

          18/5/09 MTHS
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 22:57:58 bởi Màu tím hoa sim >
          #718
            kimrbl 19.05.2009 10:32:16 (permalink)
            0


            GIÁ ĐỪNG
             
            Chuyến đò một chốc nên quen
            Phải duyên phải phận thì tìm đến nhau
            Họa thơ ai bắc nhịp cầu
            Gửi vào câu chữ ý sâu nghĩa nồng
            Biết là cách núi cách sông
            Thì xin một chút tình hồng của ai
            Vu vơ vướng sợi tơ trời
            Âm thầm thương nhớ một người người dưng
             
            Câu thơ gãy nhịp giữa chừng
            Lời ru không trọn giá đừng...quen nhau
             
            kimrbl
             

            RU TÌNH NGỦ YÊN

            Ru tình ta mãi trước sau
            Vàng thau chẳng trọn nát nhàu con tim
            Ru ta tình hãy ngủ yên
            Ngàn năm xin những ưu phiền lãng quên
            Ru ta ngày tháng êm đềm
            Còn trong ký ức để đêm nghe buồn
            Quen nhau quên mất cội nguồn
            Câu thơ đứt đoạn sầu tuôn đêm dài
            Ru ta tình ấy nhạt phai
            Lời ru không trọn nên hoài nhớ nhau

            18/5/09 MTHS
             
            VƯƠNG TƠ
             
            Ru nhau một khúc tình hờ
            Gửi nhớ nhung ở bến bờ mộng mơ
            Gửi yêu thương gửi đợi chờ
            Chung tay nối những vần thơ bắc cầu
            Đi tìm câu chữ mãi đâu
            Mà chông chênh những sầu đau khôn cùng
            Để cho chín đợi mười trông
            Cứ trôi theo nước dòng  sông hững hờ
            Trách mình sao quá ngu ngơ
            Vu vơ vương phải sợi tơ của người
             
            kimrbl
             
             
             


            #719
              kimrbl 19.05.2009 16:16:14 (permalink)
              0
              Thơ và Đời
               
              Văn chương đâu để bán mua
              Dẫu rằng" cơm áo không đùa khách thơ "
              Chẳng ai viết để mà no
              Chẳng làm thơ đợi bến bờ tình yêu...
               
              Thơ không vương chuyện giàu nghèo
              Quên đời đi để sớm chiều mộng mơ
              Như con tằm cố nhả tơ
              Miệt mài mình cứ viết thơ cho mình
               
              Thoáng qua một chút nghĩa tình
              Vu vơ đã nhớ bóng hình người dưng
              Chỉ là một chút đời thường
              Mà sao cháy bỏng yêu thương bội phần
               
              Chẳng đi bằng những bàn chân
              Mà bay cùng gió thăm gần thăm xa
              Ghé chơi tận dải Ngân Hà
              Bao vì sao với Hằng Nga yêu kiều
               
              Bừng lên khát vọng thương yêu
              Gửi vào câu chữ những chiều nhớ nhau
              Đêm về thoang thoảng hương cau
              Cứ mong xanh tốt giàn trầu nhà ai
               
              Đâu cần thành quách lâu đài
              Cần gì Vua với bệ ngai vương triều
              Nàng Thơ thân thiết thương yêu
              Đã cho ta đủ mọi điều ước mong...
               
               
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 10:40:50 bởi kimrbl >
              #720
                Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 48 của 84 trang, bài viết từ 706 đến 720 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9