nợ lòng
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 84 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Thuỵ Du 30.06.2009 00:43:21 (permalink)
0





TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào


kimrbl 30.06.2009 19:09:18 (permalink)
0
 
TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào



 
CHÚC THỤY DU HẠNH PHÚC
 
Thế là con sáo sang sông
Thế là em sẽ theo chồng đi xa
Diễn đàn nhớ một bông hoa
Mọi người nhớ những vần thơ dịu dàng
Mong em luôn nhớ quê hương
Chúc em hạnh phúc cùng chàng bền lâu...
 
kimrbl
 




 
ThanhThanhKhiet 30.06.2009 21:45:35 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào



CHÚC THỤY DU HẠNH PHÚC
 
Thế là con sáo sang sông
Thế là em sẽ theo chồng đi xa
Diễn đàn nhớ một bông hoa
Mọi người nhớ những vần thơ dịu dàng
Mong em luôn nhớ quê hương
Chúc em hạnh phúc cùng chàng bền lâu...
 
kimrbl

Sang sông
 
Thế là con sáo sang sông  “kim”
Để lòng ngơ ngẩn buồn trông theo rồi
Từ nay cá nước chim trời
Bao giờ nghe được những lời thân  thương
Dòng thơ còn mãi tơ vương
Rải theo sáng cả con đường xa xăm
Bạn bè tao ngộ tri âm
Gửi vào nỗi nhớ trăm năm mãi còn
 
T.T.K.30.6.2009
 
 
tovinhnghiem 03.07.2009 01:40:15 (permalink)
0








Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2009 13:39:01 bởi tovinhnghiem >
kimrbl 05.07.2009 09:31:49 (permalink)
0
Trích đoạn: tovinhnghiem









Xin chào từ biệt diễn đàn
Chúc bạn ở lại vui sang hoạ vần
Chúc bạn xa cùng bạn gần
Vui thơ Thư Quán tình thân một nhà

 
 
Cám ơn tất cả các bạn.Mong  mọi người luôn mạnh khỏe thành đạt và có nhiều niềm vui trong cuộc sống.
 
Chỉ là một chút biết nhau
Mà chia tay vẫn gợi sầu nhớ thương
Ở đây chả khác đời thường
Dẫu rằng ảo vẫn vấn vương bao điều
Lại tìm chốn mới phiêu diêu
Chúc nhau thỏa nguyện được nhiều ước mơ...
 
kimrbl
Liên Thơ 05.07.2009 23:17:20 (permalink)
0
Chỉ là một chút biết nhau
Mà chia tay vẫn gợi sầu nhớ thương
Ở đây chả khác đời thường
Dẫu rằng ảo vẫn vấn vương bao điều
Lại tìm chốn mới phiêu diêu
Chúc nhau thỏa nguyện được nhiều ước mơ...
kimrbl

Bao giờ kimrbl gác bút thơ
Nợ lòng trả sạch tình mơ chẳng màng
Nỗi buồn ai bán ai buôn
Để tôi gom những ngọn nguồn đeo mang...
Tôi đem đổ tận sông Hồng
Cho cô con gái chưa chồng tương tư..
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 5/7/2009
Kimrbl thân mến, dạo này có một số bạn thơ rời bỏ thi đàn, mà mình thì bận, cả bạn cũng ít có mặt thường xuyên ...Không buôn buồn nữa buôn ma tuý rồi hả?(Vì thân mến nên chọc ghẹo bạn cho bõ ghét nhé...)
Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7C8B5DE19CC8453B9C14FAE69ED554AC.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2009 23:22:56 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)
kimrbl 07.07.2009 10:39:14 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Chỉ là một chút biết nhau
Mà chia tay vẫn gợi sầu nhớ thương
Ở đây chả khác đời thường
Dẫu rằng ảo vẫn vấn vương bao điều
Lại tìm chốn mới phiêu diêu
Chúc nhau thỏa nguyện được nhiều ước mơ...
kimrbl

Bao giờ kimrbl gác bút thơ
Nợ lòng trả sạch tình mơ chẳng màng
Nỗi buồn ai bán ai buôn
Để tôi gom những ngọn nguồn đeo mang...
Tôi đem đổ tận sông Hồng
Cho cô con gái chưa chồng tương tư..
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 5/7/2009
Kimrbl thân mến, dạo này có một số bạn thơ rời bỏ thi đàn, mà mình thì bận, cả bạn cũng ít có mặt thường xuyên ...Không buôn buồn nữa buôn ma tuý rồi hả?(Vì thân mến nên chọc ghẹo bạn cho bõ ghét nhé...)
Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc...

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/7C8B5DE19CC8453B9C14FAE69ED554AC.jpg[/image]

 
Cám ơn Liên Thơ đã ghé thăm. Lâu rồi cũng không viết và thăm nhà bạn.Chúc bạn có kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé.
 
Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?
 
kimrbl
Màu tím hoa sim 07.07.2009 11:46:03 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

CHỊ và EM


 
Em là Màu tím hoa sim
Chị Bằng Lăng tím nỗi niềm thành đô
Cũng đều xinh đẹp , giỏi thơ
Khiến cho bao kẻ thẫn thờ nhớ thương
Dẫu xa xôi ở bốn phương
Có bao người đã vấn vương vì tình...?
 

 
HiHii
 
kimrbl







CHỈ  XIN 
ĐƯỢC KÉ  LĂNG THÔI


Lời thơ nghe thật đẹp xinh
Bởi vì kimrbl đã khen mình, Lăng ơi
Khen thiệt hay là khen chơi
Nhưng mà đã có là lời vui tai

Diễn đàn cả ở trong ngoài
Ai mà chẳng biết Lăng hoài qua thơ
Tím thương cả nỗi mong chờ
Thơ hay văn đẹp người thơ mặn mà

Còn Sim thì mới thôi nha
Chưa tên chưa tuổi ai mà biết đâu
Ngẫm ra cũng thiệt là rầu
Thôi thì xin ké tiếng, âu cũng là...


Sim

Anh kimrbl ghé chơi, còn có thơ khen tình chị em Lăng - Sim , xin cảm ơn anh nha....Dù Sim chỉ xin được ké tiếng của BL thôi
ThanhThanhKhiet 07.07.2009 12:47:38 (permalink)
0

Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?

kimrbl

Con chim nó đậu cành chanh
Đang hót ngọt lành nó hỏi Kim luôn
 
Nếu Kim còn bán nỗi buồn
Dù cho lời lỗ cũng buôn ngại gì
 
Nhưng Kim suy nghĩ lại đi
Tiền nào chuộc được lo chi hão huyền
 
Nợ tình phải trả bằng tình
Lẽ thường là thế công minh Kim à
 
T.T.K.7.7.2009
 
Liên Thơ 08.07.2009 23:40:58 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Liên Thơ

Chỉ là một chút biết nhau
Mà chia tay vẫn gợi sầu nhớ thương
Ở đây chả khác đời thường
Dẫu rằng ảo vẫn vấn vương bao điều
Lại tìm chốn mới phiêu diêu
Chúc nhau thỏa nguyện được nhiều ước mơ...
kimrbl

Bao giờ kimrbl gác bút thơ
Nợ lòng trả sạch tình mơ chẳng màng
Nỗi buồn ai bán ai buôn
Để tôi gom những ngọn nguồn đeo mang...
Tôi đem đổ tận sông Hồng
Cho cô con gái chưa chồng tương tư..
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Đêm chủ nhật, 5/7/2009
Kimrbl thân mến, dạo này có một số bạn thơ rời bỏ thi đàn, mà mình thì bận, cả bạn cũng ít có mặt thường xuyên ...Không buôn buồn nữa buôn ma tuý rồi hả?(Vì thân mến nên chọc ghẹo bạn cho bõ ghét nhé...)
Chúc bạn khoẻ, vui, hạnh phúc...

Cám ơn Liên Thơ đã ghé thăm. Lâu rồi cũng không viết và thăm nhà bạn.Chúc bạn có kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé.
 
Dạo này buồn quá bạn ơi
Nợ lòng trả mãi cả đời không xong
Nỗi buồn rao bán lòng vòng
Chả ai mua phải ngồi trông tháng ngày
Giá bạn mua cho lấy may
Biết đâu tôi bỗng có đầy niềm vui?
kimrbl

Biết đâu có bạn cùng buôn
Nỗi buồn dịu xuống luôn luôn mỉm cười
Bên nhau ta có bao người
Vườn hoa thơm ngát ngời ngời nụ non
Gồng gồng gánh gánh lon ton
Đổi buồn xin nhận một đon mạ tình
Tôi cày tôi cấy  linh đình
Cho đồng ruộng chín lúa mình trĩu bông
     Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm  8/7/2009
Kimrbl thân mến, thơ là tiếng lòng bạn nhỉ.Tiếng lòng của ta với ta, với tôi...Mỗi người đến với thơ bằng phong cách  khác nhau nhưng đều mong chia sẻ những cảm nhận về tình yêu người, yêu cuộc sống ...Cảm ơn bạn đã đem lại cho Thư quán một “Nỗi buồn” - nguồn yêu sống để “Nợ lòng” vơi nhẹ những tri ân và còn “Em đi bơi” rất kimrbl nữa chứ...
Chúc bạn có nhiều sáng tác mới và hay.Khoẻ và vui nhé!
Thân mến...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 00:28:24 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 09.07.2009 12:18:49 (permalink)
0
Một năm
                        Thân mến tặng kimrbl
Một năm bạn đến vườn thơ
Một năm ngớ ngẩn lơ mơ tình sầu
Một năm ...bao là cơ cầu
Chúc cho kimrbl chẳng làu bàu vì thơ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/7/2008 * 9/7/2009
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/A1AA2A68B802417B8B8F52CEF804D8C9.JPG[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 14.07.2009 16:23:03 (permalink)
0
 
Một năm
                        Thân mến tặng kimrbl
Một năm bạn đến vườn thơ
Một năm ngớ ngẩn lơ mơ tình sầu
Một năm ...bao là cơ cầu
Chúc cho kimrbl chẳng làu bàu vì thơ...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/7/2008 * 9/7/2009


Xin cám ơn Liên Thơ đã vào thăm chúc mừng nhân tròn một năm tôi vào vntq.Lâu nay ít vào Diễn đàn và cũng không nhớ ngày này nữa.
 
Chúc Liên Thơ luôn trẻ trung , mạnh khỏe , có nhiều thơ hay và có kỳ nghỉ hè vui vẻ.
 
Chúc tất cả các thi hữu sức khẻ và hạnh phúc.
 

Vậy là vừa trọn một năm
Lơ ngơ vào chốn Diễn đàn viết thơ
Thời gian chẳng đợi chẳng chờ
Trần gian chẳng có giấc mơ cho người
Kết tình thân ái muôn nơi
Cùng nhau vui họa những lời gửi trao
Lòng luôn ấm áp ngọt ngào
Mối tình bè bạn ngày nào vừa quen...
 
kimrbl

 
ThanhThanhKhiet 14.07.2009 20:59:15 (permalink)
0
Chúc mừng Kim một tuổi
 
Lỗ hay lời
 
Diễn đàn ở được năm tròn
Kim đi rao bán nỗi buồn khắp nơi
Tính đi ! là lỗ hay lời
Dành tiền mà cưới lấy người ...tài  hoa
Trước tiên để ấm cửa nhà
Rồi khi hứng khởi thơ ca hoạ vần
Dù cho trong cảnh thanh bần
Cũng hơn tiên cảnh mấy lần Kim ơi !...
 
T.T.K.14.7.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/10208EB8DAF64DF3BBA99059607D1C77.jpg[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 15.07.2009 10:49:10 (permalink)
0
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chúc mừng Kim một tuổi
 
Lỗ hay lời
 
Diễn đàn ở được năm tròn
Kim đi rao bán nỗi buồn khắp nơi
Tính đi ! là lỗ hay lời
Dành tiền mà cưới lấy người ...tài  hoa
Trước tiên để ấm cửa nhà
Rồi khi hứng khởi thơ ca hoạ vần
Dù cho trong cảnh thanh bần
Cũng hơn tiên cảnh mấy lần Kim ơi !...
 
T.T.K.14.7.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/10208EB8DAF64DF3BBA99059607D1C77.jpg[/image]

 
 
CÁM ƠN THANH THANH KHIẾT
 
 
Chả biết là lỗ hay lời
Bán rong buồn chẳng có thời gian đâu
Chỉ biết càng chán càng sầu
Muốn đi đâu đó , đi đâu bây giờ
Chợt nhớ các bạn làm thơ
Khiết có trang trại bây giờ còn không
Lều dã quỳ có còn trồng
Mình xin đến đó cho lòng thảnh thơi
Biết đâu được hít khí trời
Chả lo nghĩ sẽ thấy đời vui hơn...
 
kimrbl
Thuỵ Du 07.08.2009 05:40:28 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
TỪ  GIà DIỄN  ĐÀN

Hôm nay từ giã diễn đàn
Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui
Chia tay lòng cũng ngậm ngùi
Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương
Thuỵ Du cất bước ly hương
Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng
Chẳng mong có buổi tao phùng
Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?

Thuỵ Du

Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!

Ngày 29/6/09

Thuỵ Du xin chào



CHÚC THỤY DU HẠNH PHÚC
 
Thế là con sáo sang sông
Thế là em sẽ theo chồng đi xa
Diễn đàn nhớ một bông hoa
Mọi người nhớ những vần thơ dịu dàng
Mong em luôn nhớ quê hương
Chúc em hạnh phúc cùng chàng bền lâu...
 
kimrbl
 





 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du

kimrbl thân mến,

thuỵ du về thăm kimrbl đây , để cảm ơn lời tiễn biệt mà kimrbl đã viết cho thuỵ du, ngày ấy TD chưa kịp đọc & chưa kịp cảm tạ.....
Thân mến chúc kimrbl vui, khoẻ và lúc nào thơ cũng hay nhé!

Mến chào,

thuỵ du
 


Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 84 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9