nợ lòng
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 84 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Thuỵ Du 07.08.2009 05:50:56 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Chúc mừng Kim một tuổi
 
Lỗ hay lời
 
Diễn đàn ở được năm tròn
Kim đi rao bán nỗi buồn khắp nơi
Tính đi ! là lỗ hay lời
Dành tiền mà cưới lấy người ...tài  hoa
Trước tiên để ấm cửa nhà
Rồi khi hứng khởi thơ ca hoạ vần
Dù cho trong cảnh thanh bần
Cũng hơn tiên cảnh mấy lần Kim ơi !...
 
T.T.K.14.7.2009
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/10208EB8DAF64DF3BBA99059607D1C77.jpg[/image]



CÁM ƠN THANH THANH KHIẾT
 
 
Chả biết là lỗ hay lời
Bán rong buồn chẳng có thời gian đâu
Chỉ biết càng chán càng sầu
Muốn đi đâu đó , đi đâu bây giờ
Chợt nhớ các bạn làm thơ
Khiết có trang trại bây giờ còn không
Lều dã quỳ có còn trồng
Mình xin đến đó cho lòng thảnh thơi
Biết đâu được hít khí trời
Chả lo nghĩ sẽ thấy đời vui hơn...
 
kimrbl




thuỵ du cũng xin chúc mừng trang thơ của kimrbl tròn một tuổi, mặc dù có hơi muộn màng.....

CHÚC MỪNG KIMRBL MỘT TUỔI

Một năm phóng bút đề thơ
Một năm ân nghĩa tình mơ đậm tình
Chúc cho kimrl của chúng mình
Lời to lãi nặng kimrbl rinh về nhà

 thuỵ du


Vội quá nên TD không kịp mua hoa để tặng kimrbl....kimrbl thông cảm nha....



kimrbl 07.08.2009 15:51:41 (permalink)
0


Chúc mừng Kim một tuổi
 
Lỗ hay lời
 
Diễn đàn ở được năm tròn
Kim đi rao bán nỗi buồn khắp nơi
Tính đi ! là lỗ hay lời
Dành tiền mà cưới lấy người ...tài  hoa
Trước tiên để ấm cửa nhà
Rồi khi hứng khởi thơ ca hoạ vần
Dù cho trong cảnh thanh bần
Cũng hơn tiên cảnh mấy lần Kim ơi !...
 
T.T.K.14.7.2009
 





thuỵ du cũng xin chúc mừng trang thơ của kimrbl tròn một tuổi, mặc dù có hơi muộn màng.....

CHÚC MỪNG KIMRBL MỘT TUỔI

Một năm phóng bút đề thơ
Một năm ân nghĩa tình mơ đậm tình
Chúc cho kimrl của chúng mình
Lời to lãi nặng kimrbl rinh về nhà

thuỵ du


Vội quá nên TD không kịp mua hoa để tặng kimrbl....kimrbl thông cảm nha....



CÁM ƠN THỤY DU
 
 
Ngỡ rằng Thụy Du theo chồng
Chứa chan hạnh phúc tình nồng bên nhau
Không có thời gian đi đâu
Quán thơ vắng bóng lâu lâu chẳng vào
Cho nên xúc động nghẹn ngào
Thấy người thăm hỏi xiết bao vui mừng
Chúc Thụy Du mãi trẻ trung
Tình thơ đẹp mãi với cùng thời gian...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 15:53:17 bởi kimrbl >
nhatran89 08.08.2009 21:29:22 (permalink)
0




thaianh49 09.08.2009 03:00:31 (permalink)
0








 
Ước gì cuộc sống cũng ngọt ngào & dễ thương




KIMRBL thân mến của chị ơi,lâu rồi chị bận không sang thăm em,hôm nay sang nhà mới biết em vừa sinh nhật tròn năm vao VNTQ,dù biết muộn chị cũng mang kẹo bánh tặng em nè,chúc em luôn vui khỏe,bán được nhiều buồn,lãi nhiều hơn năm cũ
Chúc cho tình bằng hữu trên Thu Quán đẹp mãi em nhé
Chị Thái Anh
(hãy đừng trách chị nhé)
kimrbl 11.08.2009 22:09:12 (permalink)
0


 
Ước gì cuộc sống cũng ngọt ngào & dễ thương





KIMRBL thân mến của chị ơi,lâu rồi chị bận không sang thăm em,hôm nay sang nhà mới biết em vừa sinh nhật tròn năm vao VNTQ,dù biết muộn chị cũng mang kẹo bánh tặng em nè,chúc em luôn vui khỏe,bán được nhiều buồn,lãi nhiều hơn năm cũ
Chúc cho tình bằng hữu trên Thu Quán đẹp mãi em nhé
Chị Thái Anh
(hãy đừng trách chị nhé)


 
 
Hu Huuu...u
 
Xúc động quá chị Thái Anh ơi ! Không kìm được khóc trước tình cảm của chị dành cho em.
 
Còn ngọt ngào hơn cả kẹo bánh chị tặng em.
 
CÁM ƠN CHỊ THÁI ANH
 
Ước gì em có nhiều ngày
Để cho chị phải sang đây đều đều
Chỉ sợ chị hết tiền tiêu
Vì mua quà , sáng nhịn nhiều bữa ăn
Lại sợ chồng chị cằn nhằn
Bữa cơm ít thịt thêm phần nhiều rau
Không cần chị mua nhiều đâu
Em vui nhưng lại để rầu lòng anh...
 
kimrbl
 
 
 
 
#755
    kimrbl 12.08.2009 10:55:41 (permalink)
    0
     
                                                       Tôi yêu em





    Tặng someone

    Tôi yêu em để làm thơ
    Tôi yêu em để mộng mơ tháng ngày
    Cho dù em chẳng là ai
    Vẫn cho tôi những đắm say men tình ...


    #756
      kimrbl 12.08.2009 10:56:59 (permalink)
      0
       
      BẼ BÀNG






      Tương tư tôi nhớ một người
      Lặng im tôi giấu những lời khổ đau
      Bầu trời không nhuộm được màu
      Bài thơ bỏ dở giữa câu bẽ bàng ...


      #757
        kimrbl 12.08.2009 10:58:49 (permalink)
        0
         
        Ở trọ trần gian



        Tặng Hồng Công - tác giả cuốn " Ở trọ trần gian"

        Phận người vốn đã mong manh
        Em còn phải vượt thác ghềnh ốm đau
        Nhà nghèo lo trước tính sau
        Mẹ cha bươn chải mái đầu bạc thêm

        Em tìm đâu được niềm tin
        Vẫn vui tươi với cái nhìn thương yêu
        Phải đâu một sớm một chiều
        Trọ trần gian biết bao điều nặng mang ...

        Vẫn rằng là lửa thử vàng
        Cuộc đời em những ngỡ ngàng đắg cay
        Xa gần nối những vòng tay
        Nâng dìu em những phút giây chạnh buồn

        Một mình mà chẳng cô đơn
        Vẫn khao khát sống để còn được yêu
        Biết bao nhiêu mới là nhiều
        Chắt chiu từng tí cho điều mình mong...



        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 17:46:10 bởi kimrbl >
        #758
          kimrbl 12.08.2009 11:00:27 (permalink)
          0
           
                                        Cà phê và Em




          Tặng D.L


          Đêm nay lòng cứ nôn nao
          Tại cà phê chứ lẽ nào ...tại em ?

          Một mình thức trọn bao đêm
          Cứ vu vơ những nỗi niềm đâu đâu

          Buồn vui lẫn lộn nỗi đau
          Cuộc đời ì ạch con tàu thời gian

          Đêm nay rồi cũng sẽ tàn
          Biết đâu rồi có những lần gặp nhau

          Say cà phê đắng màu nâu
          Anh say em giữa hai đầu chông chênh ...


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 17:55:57 bởi kimrbl >
          #759
            kimrbl 12.08.2009 11:02:01 (permalink)
            0
            CUỘC GẶP TRONG MƠ



            Tặng LDB ,TL ,BGCD ,KimMauDon , Bim Bim , Dang Dep , matureman


            Hà Nội một chiều Trúc Bạch
            Ta gặp nhau cứ ngỡ trong mơ
            Hơn cả sự bất ngờ
            Hơn mọi điều trông đợi ...

            Có thể rồi ta còn gặp lại
            Nhưng không bao giờ
            quên được hôm nay
            Nồng ấm những vòng tay
            Từ cõi ảo bước ra đời thực ...

            09/7/2009
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 11:03:27 bởi kimrbl >
            #760
              kimrbl 12.08.2009 11:09:54 (permalink)
              0
              ĐI TÌM HƯ VÔ

              Trải qua mấy cuộc bể dâu
              Những điều trông thấy mà đau đớn lòng(Nguyễn Du)
              Còn đâu tình nghĩa vợ chồng
              Chỉ là duyên nợ , chữ đồng phôi pha
              Chông chênh tình bạn nhạt nhòa
              Khi vui tay vỗ mặn mà chi ai
              Tri âm chẳng có trên đời
              Như cơn gió thoảng giữa trời nắng trưa
              Đâu rồi cái đẹp thời xưa
              Con người ai hiểu bây giờ ra sao
              Phù du mê mải sang giàu
              Để quên nguồn cội bấy lâu giữ gìn
              Cuộc đời vật lộn nổi chìm
              Thôi thì quên hết đi tìm hư vô ...
              #761
                kimrbl 12.08.2009 11:11:50 (permalink)
                0
                 
                Xin em





                Xin em hãy cứ là mình
                Chân quê luôn giữ cái tình chân quê
                Đừng như ai " đi tỉnh về
                Hương dồng gió nội bay đi ít nhiều"*

                Xin em cứ chọn người yêu
                Giàu sang danh giá những điều mộng mơ
                Cứ quên anh kẻ dại khờ
                Đã yêu em với đợi chờ hờn ghen

                Xin em quên kẻ nghèo hèn
                Chỉ biết yêu chứ bạc tiền thì không
                Mong em kiếm được tấm chồng
                Bõ công trang điểm má hồng môi son

                Xin em một chút cỏn con
                Để mai sau nhỡ lại còn nhớ nhau
                Cho anh gánh trọn nỗi đau
                Yêu em trong mối tình đầu .Xin em ...

                *Thơ Nguyễn Bính
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 11:13:11 bởi kimrbl >
                #762
                  kimrbl 12.08.2009 11:16:04 (permalink)
                  0
                  Mưa và em

                  Giận gì
                                      trời đổ cơn mưa
                  Giận gì
                                            em cứ hững hờ với anh
                  Ngoài kia
                                     mưa gió tanh bành
                  Trong lòng
                                               mang một mối tình đắng cay

                  Trời buồn
                                               mưa suốt đêm ngày
                  Anh buồn
                                                           chới với giang tay gọi người
                  Mưa làm trời đất tơi bời
                  Cầu xin em một nụ cười bỏ qua...

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 18:04:14 bởi kimrbl >
                  #763
                    kimrbl 12.08.2009 11:17:36 (permalink)
                    0
                    KHÚC CA MÙA HÈ

                    Chiều nghiêng trên những tán bàng
                    Khoe màu lá mới mỡ màng vàng ươm
                    Một đôi bọ ngựa múa gươm
                    Gù gù chim gáy đeo cườm ngọc lam
                    Nuột nà nắng đậu cỏ êm
                    Tung tăng bầy bướm trốn tìm nhành hoa
                    Rộn ràng háo hức chim ca
                    Ngọt ngào mùi quả cây nhà tỏa hương
                    Mơn man gió phủi bụi đường
                    Trời xanh vời vợi mấy tầng vẫn xanh
                    Xốn xang nỗi nhớ vây quanh
                    Hè về mà vẫn một mình vắng em

                    #764
                      kimrbl 12.08.2009 11:21:34 (permalink)
                      0
                       Hồn quê





                      Đường quê đón bước chân trần
                      Nửa xa lạ nửa tần ngần như quen
                      Năm xưa đất bạc chua phèn
                      Giờ xanh màu lúa càng nhìn càng xanh
                      Nắng soi sương đọng lá cành
                      Những lùm hoa dại vây quanh bướm vàng
                      Thoảng mùi cỏ mật đưa sang
                      Không gian lặng đến ngỡ ngàng giữa trưa
                      Nước đâu róc rách đầu bờ
                      Lần theo rãnh cỏ cá rô sang đường
                      Nồng nồng đất trộn nắng sương
                      Cánh cò chao lượn bên hàng tre quê
                      Bao nhiêu ký ức tràn về
                      Mình say hay tỉnh hay mê giữa đồng
                      Ngắm nhìn trời đất mênh mông
                      Con tim chung nhịp đập cùng hồn quê...




                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 18:12:43 bởi kimrbl >
                      #765
                        Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 84 trang, bài viết từ 751 đến 765 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9