nợ lòng
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 84 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 12.08.2009 11:26:05 (permalink)
0
Nụ hôn đầu

Nhẹ như hơi thở của đêm
Êm như sương đọng cỏ mềm ban mai
Thơm như hương nhụy hoa nhài
Nồng nàn cháy bỏng mặt trời giữa trưa
Bồng bềnh trong một giấc mơ
Ngất ngây trao nhận sững sờ nụ hôn...

kimrbl 12.08.2009 11:28:28 (permalink)
0
                           Xin trả lại người




Trao khăn gọi để làm tin
Gói chung ước nguyện vào miền viễn du
Nợ nhau câu hát lời ru
Lá diêu bông , trái mù u tội tình
Cái đêm hò hẹn ven đình
Mùi hương sen lẫn hương mình nôn nao
Hoa xoan rắc tím hoa đào
Cải ngồng đâm nụ xôn xao về trời
Dùng dằng câu hát lý lơi
"Người ơi..."không giữ được người bên nhau
Cau vàng lỡ mấy lứa trầu
Người xa biền biệt người đâu không về
Cứ chờ đón ở chân đê
Dòng sông man mác trăng thề lẻ loi
Khăn không gói trọn được lời
Mở ra nhờ gió lên trời trả ai...
TrieuMinh92 12.08.2009 18:45:42 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
BẼ BÀNG

Tương tư tôi nhớ một người
Lặng im tôi giấu những lời khổ đau
Bầu trời không nhuộm được màu
Bài thơ bỏ dở giữa câu bẽ bàng ...








NHỚ

Tương tư ta nhớ bé yêu
Dù ai có lắm mĩ miều bằng không
Tim ta vẫn ngóng cùng trông
Lòng vẫn chờ đợi hoài mong một người

Nhớ sao lại nhớ quá trời...
kimrbl 12.08.2009 22:07:04 (permalink)
0
 
Chờ
 
Chờ mưa đá biết xanh rêu
Chờ lời hẹn ước để thêu khăn hồng
Trong vườn xanh lá trầu không
Buông cau trĩu quà – vôi nồng mới tôi
Mùa thu ngan ngát mây trời
Em chờ tin nhạn…nơi người …em thương
 
T.T.K.11.8.2009
 
 
Chờ cho cây cải lên ngồng
Trầu cay nồng với vôi hồng môi em
Chờ cho nắng đọng bên thềm
Đung đưa cánh võng dịu êm gió vờn
Chờ cho em dỗi em hờn
Anh đền bằng một nụ hôn thật dài...
 
kỉmrbl
 
 
 
kimrbl 13.08.2009 08:47:41 (permalink)
0
 
 
Nụ cười người dưng
 
 
Chiều nay trên phố đông người
Vu vơ nhận được nụ cười ai trao
Vô duyên ! Quen biết chi nào
Cho người khác chứ sao vào người dưng
Vậy mà cứ khấp khởi mừng
Biết đâu duyên phận không chừng lại quen
Đắn đo lại ngại sợ phiền
Người ta đã rẽ sang bên kia đường
Thế là hụt hẫng vấn vương
Bóng chim tăm cá tìm phương trời nào
Chỉ như một chuyện tầm phào
Mà tôi nhớ đến nôn nao thật kỳ...
ThanhThanhKhiet 13.08.2009 11:01:51 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Nụ cười người dưng
 
 
Chiều nay trên phố đông người
Vu vơ nhận được nụ cười ai trao
Vô duyên ! Quen biết chi nào
Cho người khác chứ sao vào người dưng
Vậy mà cứ khấp khởi mừng
Biết đâu duyên phận không chừng lại quen
Đắn đo lại ngại sợ phiền
Người ta đã rẽ sang bên kia đường
Thế là hụt hẫng vấn vương
Bóng chim tăm cá tìm phương trời nào
Chỉ như một chuyện tầm phào
Mà tôi nhớ đến nôn nao thật kỳ...



Hiii. TTK chọc Kim nè.

Nụ cười
 
Nụ Cười trao tặng cho người…
Sao không nhận lấy để rơi giữa đường
Nụ cười gieo nắng tơ vương
Bẽ bàng theo gió về phương xa rồi
Mây thương thả lệ sụt sùi
Cho lòng ai đó sóng dồi ….nôn nao…
Mất rồi tìm kiếm được nào
Thôi đành hẹn lại kiếp sau …gặp người
 
T.T.K.13.8.2009
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/6BEC0E5BC9684F398FE09800E358CDFA.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 11:09:03 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
kimrbl 13.08.2009 13:51:15 (permalink)
0

 
 
TI GÔN VÀ EM
 
Chuyện người gửi cánh Ti gôn
Chuyện mình anh gửi xác hồn vào thơ
Vì đâu tan vỡ mộng mơ
Vì ai em chẳng đợi chờ tình anh ?

Khi mà hoa đã lìa cành
Lòng anh cũng đã tan tành như hoa
Khóc thương cũng chỉ vậy là
Con tim rỉ máu giữa mùa yêu thương ...

Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Còn đâu bước tiếp con đường ngày xưa
Lệ em lã chã như mưa
Khóc thay anh quãng đời thừa thiếu em

Đêm nay trăng úa bên thềm
Hoa ti gôn rụng càng thêm não nề
Thân tàn nào khác thân ve
Gọi tên em giữa bộn bề khổ đau...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 18:27:38 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 14.08.2009 09:34:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Chờ
 
Chờ mưa đá biết xanh rêu
Chờ lời hẹn ước để thêu khăn hồng
Trong vườn xanh lá trầu không
Buông cau trĩu quà – vôi nồng mới tôi
Mùa thu ngan ngát mây trời
Em chờ tin nhạn…nơi người …em thương
 
T.T.K.11.8.2009
 
 
Chờ cho cây cải lên ngồng
Trầu cay nồng với vôi hồng môi em
Chờ cho nắng đọng bên thềm
Đung đưa cánh võng dịu êm gió vờn
Chờ cho em dỗi em hờn
Anh đền bằng một nụ hôn thật dài...
 
kỉmrbl
 

 

Chờ
 
Chờ xuân qua đã mấy lần
Cành mơ xanh lá phai dần sắc hoa
Chờ xuân làm nắng nhạt nhoà
Chim câu tìm bạn bay ra thẫn thờ
Nụ hôn chim dấu bến mơ
Liệu xuân có đến mà chờ đợi đây!
 
T.T.K.14.8.2009


 
kimrbl 14.08.2009 17:16:14 (permalink)
0



Chờ
 
Chờ mưa đá biết xanh rêu
Chờ lời hẹn ước để thêu khăn hồng
Trong vườn xanh lá trầu không
Buông cau trĩu quà – vôi nồng mới tôi
Mùa thu ngan ngát mây trời
Em chờ tin nhạn…nơi người …em thương
 
T.T.K.11.8.2009
 
 
Chờ cho cây cải lên ngồng
Trầu cay nồng với vôi hồng môi em
Chờ cho nắng đọng bên thềm
Đung đưa cánh võng dịu êm gió vờn
Chờ cho em dỗi em hờn
Anh đền bằng một nụ hôn thật dài...
 
kỉmrbl
 


 

Chờ
 
Chờ xuân qua đã mấy lần
Cành mơ xanh lá phai dần sắc hoa
Chờ xuân làm nắng nhạt nhoà
Chim câu tìm bạn bay ra thẫn thờ
Nụ hôn chim dấu bến mơ
Liệu xuân có đến mà chờ đợi đây!
 
T.T.K.14.8.2009
 
 
 
Người ta ai tính thời gian
Tình yêu nào có phai tàn ước mơ
Vượt qua năm tháng đợi chờ
Càng thêm hạnh phúc bên bờ tình duyên
Người đợi sẽ có người tìm
Bến mơ chờ những trái tim song hành...
 
kimrbl

 



kimrbl 16.08.2009 07:51:14 (permalink)
0
 
Mùa thu
 
 
Thu lại về rồi đó em ơi
Cho cây vàng lá thắm xanh trời
Cho anh nhớ lại mùa thu ấy
Em ra đi đời anh chơi vơi
 
Anh vẫn mong cho mùa thu tới
Được ngắm chiều buông cảnh tuyệt vời
Để nuôi le lói tia hy vọng
Em trở về , ôi em của tôi
 
Ta lại bên nhau đón trung thu
 Xem đèn kéo quân chạy tít mù
Như anh vẫn đuổi theo em ấy
Như mãi đuổi theo một lời ru...
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 17.08.2009 23:28:35 (permalink)
0


KIM
Ta lại bên nhau đón trung thu
Xem đèn kéo quân chạy tít mù
Như anh vẫn đuổi theo em ấy
Như mãi đuổi theo một lời ru...

KIM

 
Ta lại bên nhau ngắm ánh trăng
Anh bảo em xinh như chị Hằng
Ngửa cổ lên trời em ngắm mãi
Xao xuyến lòng em thấy rộn ràng
 
Bụng đói vội vàng vào phá cỗ
Hồng na bưởi nhãn đâu biến tan
Thì ra Kim tham ăn dấu biệt
Khiết khóc nước mắt chẩy hàng hàng
 
T.T.K.17.8.2009
 
kimrbl 18.08.2009 16:42:49 (permalink)
0
 


 
___________________________________________________



Có một người con gái                      Xấp thơ người đã viết
Làm thơ tình mộng mơ                     Dày lên theo đợi chờ
Để cho ai vương phải                      Một mối tình vô vọng
Suốt ngày đêm thẫn thờ                     Mong manh và dại khờ
 
                            
                            Cứ lặng im thương nhớ
                            Thuộc lòng từng vần thơ
                             Giá mà cô gái biết
                             Có thấy vui bất ngờ
 
                             Những vần thơ có cánh
                             Mang nỗi buồn vu vơ
                             Khi người ta nhận được
                             Thơ không chỉ là thơ...
                            
 
                                         kimrbl
                           
                             
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 17:48:29 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 18.08.2009 19:40:16 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

             Tôi tìm một nửa...

     Tôi tìm một nửa của tôi
Hình như thất lạc từ thời mới sinh
        Đất, trời, biển rộng mông mênh
Con đường vô định chênh vênh tháng ngày
        Thôi đành nhắm mắt, buông tay
Chắp liều một nửa cầu may với đời
        Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi
Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên
        Đồng sàng dị mộng liên miên
Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?
        Diễn đàn ơi, có bạn nào
Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi
        Dù đang ở tận cuối trời
Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.

                                                                Saohom
           


Hóa ra tôi cũng giống người
Đi tìm một nửa từ hồi biết yêu
Chắc là duyên phận phiêu diêu
Đến hôm nay vẫn là điều chờ mong
Cả đời lẻ bóng phòng không
Cứ đi tìm mãi vẫn không thấy gì
Nên tin mình số dư thừa
Chẳng có ai ghép cho vừa một đôi
Nay nghe người nói bồi hồi
Phải chăng đây chính là người ngóng trông
Biết đâu nên vợ nên chồng
Thật là cũng đáng bõ công đi tìm...
 
kimrbl
 

Ngoài kia vừa nở nụ hồng
Anh mau về hái kẻo không …ong vầy
Hương thơm phong nhuỵ nguyên đầy
Vô tình nỡ để đau cây xót cành
 
T.T.K.18.8.2009


NuocMatMuaThu 19.08.2009 10:23:43 (permalink)
0

Trích đọan: kimrbl


Có một người con gái            Xếp thơ người đã viết
Làm thơ tình mộng mơ          Dày lên theo đợi chờ
Để cho ai vương phải           Một mối tình vô vọng
Để ngày đêm thẫn thờ           Mong manh và dại khờ
 
                            
                            Cứ lặng im thương nhớ
                            Thuộc lòng từng vần thơ
                             Giá mà cô gái biết
                             Có thấy vui bất ngờ
 
                             Những vần thơ có cánh
                             Mang nỗi buồn vu vơ
                             Khi người ta nhận được
                             Thơ không còn là thơ...
                            
 
                                         kimrbl
                           
                             
 
 
 
Thu xin mến chào kimrbl, kimrbl vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu nghe rất hân hạnh khi được kimrbl dừng chân ghé sang thăm và mến tặng một bài thơ thật hay, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin cho phép Thu được gởi lại đôi dòng trên mến họa, và xin mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày/đêm bình an, và dễ thương như ý, và mến mong kimrbl bảo trọng :), và thêm lần nữa, Thu xin gởi lời cảm ơn kimrbl thật nhiềuuuu  :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________________
 
kimrbl 19.08.2009 11:34:21 (permalink)
0
Trích đoạn: NuocMatMuaThu




Có một người con gái            Xấp thơ người đã viết
Làm thơ tình mộng mơ          Dày lên theo đợi chờ
Để cho ai vương phải           Một mối tình vô vọng
Suốt ngày đêm thẫn thờ           Mong manh và dại khờ
 
                            
                            Cứ lặng im thương nhớ
                            Thuộc lòng từng vần thơ
                             Giá mà cô gái biết
                             Có thấy vui bất ngờ
 
                             Những vần thơ có cánh
                             Mang nỗi buồn vu vơ
                             Khi người ta nhận được
                             Thơ không chỉ là thơ...
                            
 
                                         kimrbl 
                            
                         
 
 
 
Thu xin mến chào kimrbl, kimrbl vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu nghe rất hân hạnh khi được kimrbl dừng chân ghé sang thăm và mến tặng một bài thơ thật hay, Thu xin cảm kích nhiều, và cũng xin cho phép Thu được gởi lại đôi dòng trên mến họa, và xin mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày/đêm bình an, và dễ thương như ý, và mến mong kimrbl bảo trọng :), và thêm lần nữa, Thu xin gởi lời cảm ơn kimrbl thật nhiềuuuu  :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________________________________
 
 
 
Mùa Thu buồn
 
 
Đêm nghe làn sương lạnh
Mới biết Thu đã về
Năm canh lòng canh cánh
Một nỗi buồn
Lê thê
 
Bao Thu rồi ấy nhỉ
Xếp từng chiếc lá vàng
Mỗi lá một nỗi nhớ
Cứ dầy lên
Mênh mang
 
Thu này em không hẹn
Biết Thu nào em về
Cứ đợi hoài ngao ngán
Một cuộc tình
Tái tê
 
 
 
 
@ Chào NuocMatMuaThu !
 
Rất vui và cảm động được Thu ghé thăm với bài thơ hay và trình bày rất đẹp.
 
Chúc Thu luôn an bình , trẻ trung và có nhiều bài thơ hay.
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 17:49:59 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 84 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9