nợ lòng
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 84 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Saohom42 19.08.2009 17:17:21 (permalink)
0
 




Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 17:55:37 bởi Saohom42 >
Saohom42 19.08.2009 17:20:52 (permalink)
0


BẼ BÀNG

Tương tư tôi nhớ một người
Lặng im tôi giấu những lời khổ đau
Bầu trời không nhuộm được màu
Bài thơ bỏ dở giữa câu bẽ bàng ...

                                                          Kimbl
 
Bâng khuâng nỗi nhớ
Ngơ ngẩn ngóng trông 
Thu gầy trút lá
Buồn lan mênh mông
 
Hồn bay theo gió
Về chốn mông lung
Tìm ai nơi đó
Một cõi hư không
 
Ai là ảo ảnh
Cuốn hút hồn tôi
Lang bang suốt đời
Tìm trong hư ảo
                                  SH
 
 
 
 
Saohom42 19.08.2009 17:22:24 (permalink)
0
 


 
Bạn Kimbl ơi, tôi xin lỗi đã làm xấu TT của bạn nên xin đền bằng hai bông hoa.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2009 18:16:54 bởi Saohom42 >
kimrbl 19.08.2009 18:36:57 (permalink)
0
 
 
Cám ơn bạn saohom42 đã ghé thăm tặng hoa và họa thơ.
 
 
Bạn đã ghé chơi thăm chủ nhà
Họa thơ gửi tặng lại kèm hoa
Lại còn xin lỗi vì sao nhỉ
Làm khó người ta rồi đó nha...
 
kimrbl
kimrbl 20.08.2009 05:09:25 (permalink)
0
Sợi nắng
 
Em cầm sợi nắng ban mai
Mượt mà suối tóc em cài nắng tươi
Sợi nào buộc những niềm vui
Sợi nào thả những ngậm ngùi hôm qua
Sợi buồn ta giữ cho ta
Sợi vui ta gửi làm quà cho ai
Lung linh những sợi trên vai
Ta về thả những tàn phai theo nguồn
Mắt tình em một dòng buồn
"Chìm con thuyền nhỏ giữa mông mênh đời"*
Ladieubong
 
 
 
*Thơ Phạm Thiên Thư
 
 
Khăn thương nhớ
 
Em tìm sợi nắng vu vơ
Đan khăn cài mái tóc hờ buông vai
Sợi thương em chọn sợi dài
Sợi nhớ sợi ngắn cho ai nhớ mình
Đã xinh em laị càng xinh
Để cho bao kẻ đa tình ngóng trông
Bồng bềnh suối tóc dòng sông
Dài như vô tận trong lòng người dưng
Đan đi em chớ có ngừng
Để anh chọn sợi cho từng nhớ thương...
 
kimrbl
 
 
 
 
kimrbl 20.08.2009 12:39:31 (permalink)
0
 
Kẻ dại khờ

Tôi luôn là kẻ dại khờ
Suốt đời mãi cứ ngu ngơ về tình
Khi người ta nói yêu mình
Như là trạch đẻ sân đình mà tin *

Bao năm lận đận tình duyên
Con thuyền xơ xác đi tìm bến xưa
Tôi như một kẻ dư thừa
Có ai đâu để cho vừa một đôi

Lặng im chịu phận đơn côi
Thời gian cứ thế lấp bồi nỗi đau
Chỉ còn trông đợi kiếp sau
Chờ em mãi ở tận đâu sẽ về

Tôi xin gửi trước lời thề
Yêu em bù lại những gì hôm nay
Rượu không uống vậy mà say
Cứ bâng khuâng đợi cái ngày gặp em ...

*Bao giờ trach đẻ sân đình
Sáo đẻ dưới nước thì mình lấy ta ( Ca dao)
ThanhThanhKhiet 20.08.2009 21:51:55 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Kẻ dại khờ

Tôi luôn là kẻ dại khờ
Suốt đời mãi cứ ngu ngơ về tình
Khi người ta nói yêu mình
Như là trạch đẻ sân đình mà tin *

Bao năm lận đận tình duyên
Con thuyền xơ xác đi tìm bến xưa
Tôi như một kẻ dư thừa
Có ai đâu để cho vừa một đôi

Lặng im chịu phận đơn côi
Thời gian cứ thế lấp bồi nỗi đau
Chỉ còn trông đợi kiếp sau
Chờ em mãi ở tận đâu sẽ về

Tôi xin gửi trước lời thề
Yêu em bù lại những gì hôm nay
Rượu không uống vậy mà say
Cứ bâng khuâng đợi cái ngày gặp em ...

*Bao giờ trach đẻ sân đình
Sáo đẻ dưới nước thì mình lấy ta ( Ca dao)


 
Tin
 
Yêu nhau xao xuyến con tim
Nhưng  lòng phải có niềm tin...đắp bồi
Bao lần duyên thắm đẹp đôi
Sao không gìn giữ để trôi xuôi dòng
Phù sa đầy ắp lòng sông
Bờ không ôm nước sao hồng...bến mơ !
 
T.T.K.20.8.2009
kimrbl 22.08.2009 11:22:54 (permalink)
0


Tin
 
Yêu nhau xao xuyến con tim
Nhưng  lòng phải có niềm tin...đắp bồi
Bao lần duyên thắm đẹp đôi
Sao không gìn giữ để trôi xuôi dòng
Phù sa đầy ắp lòng sông
Bờ không ôm nước sao hồng...bến mơ !
 
T.T.K.20.8.2009
 
 
Bến mơ cho kẻ dại khờ
Bến xưa nào có đợi chờ thuyền xưa
Trách gì con nước lửng lơ
Xa nhau bởi tại đôi bờ biệt ly...
 
kimrbl

ThanhThanhKhiet 22.08.2009 11:54:06 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Bến mơ cho kẻ dại khờ
Bến xưa nào có đợi chờ thuyền xưa
Trách gì con nước lửng lơ
Xa nhau bởi tại đôi bờ biệt ly...
 
kimrbl


 
Hai bờ xót nỗi xa xôi
Trăm năm trong cảnh tách đôi nghẹn dòng
Nước thương trao lớp sóng lòng
Hôn vào cát trắng mặn nồng nhớ thương...
 
T.T.K.22.8.2009
kimrbl 27.08.2009 10:43:25 (permalink)
0
 
Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 
___________________________________________________
 
 
 
Trước mùa Thu sang
 
Ngồi buồn đếm giọt sầu rơi
Sợi thương sợi nhớ của người chưa quen
Cô đơn một bóng trước đèn
Cứ vu vơ nghĩ tới miền xa xăm
Đâu đây vẳng tiếng nguyệt cầm
Vần thơ ai viết ướt đầm canh khuya
Ngoài sân ngọn cỏ gió đùa
Hồn tôi băng giá trước mùa Thu sang...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 18:11:07 bởi kimrbl >
NuocMatMuaThu 27.08.2009 13:43:38 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl
 
Trước mùa Thu sang
Ngồi buồn đếm giọt sầu rơi
Sợi thương sợi nhớ của người chưa quen
Cô đơn một bóng trước đèn
Cứ vu vơ nghĩ tới miền xa xăm
Đâu đây vẳng tiếng nguyệt cầm
Vần thơ ai viết ướt đầm canh khuya
Ngoài sân ngọn cỏ gió lùa
Hồn tôi băng giá trước mùa Thu sang...
 
kimrbl


 
 
NỖI BUỒN GÁC TRỌ
Trình bày: Hoàng Lan
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin ghé vào mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời tri ân cho bài thơ thật hay vừa qua mùh kimrbl đã ghé vào thăm và lưu lại mến tặng, Thu nghe rất hân hạnh và xin cảm kích nhiều :), xin mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày mới an khang như ý, với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, và thêm lần nữa, thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2009 14:18:24 bởi NuocMatMuaThu >
kimrbl 27.08.2009 15:09:44 (permalink)
0

 
 
NỖI BUỒN GÁC TRỌ
Trình bày: Hoàng Lan
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin ghé vào mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và Thu xin gởi lời tri ân cho bài thơ thật hay vừa qua mùh kimrbl đã ghé vào thăm và lưu lại mến tặng, Thu nghe rất hân hạnh và xin cảm kích nhiều :), xin mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày mới an khang như ý, với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương, và thêm lần nữa, thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________________________

Cám ơn NuocMatMuaThu đã ghé thăm với bài thơ và ca khúc thật hay.
 
Năm canh thao thức
 
Nửa Đêm Trăn Trở ai buồn
Năm canh thao thức ngoài vườn lá rơi
Mảnh trăng cô lẻ chơi vơi
Hơi sương se lạnh báo trời vào Thu
Nhớ người nhớ một lời ru
Mến thương gửi trái mù u năm nào
Đêm nay lá rụng lao xao
Ước là Trăng để ghé vào thăm em...
 
kimrbl
 
 
 
kimrbl 28.08.2009 16:07:11 (permalink)
0
 




Xếp lá mùa Thu
 
Mùa Thu năm ấy đã  xa rồi
Nhắc lại để mà Nhớ...thế thôi
Vắng bóng người đi từ dạo đó
Tôi chờ thêm một mùa lá rơi...
 
Người đi biền biệt mãi không về
Thu đã tàn rồi đông lê thê
Tôi đếm lá vàng gom nhặt được
Có bao nhiêu mùa Thu qua đi
 
Chồng lá dày lên theo mỗi năm
Gửi niềm thương nhớ mối tình câm
Từng bài thơ viết trên lá úa
Buồn lại giở ra để khóc thầm...
 
kimrbl 
 

anhtrangthu 28.08.2009 22:42:27 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl






Xếp lá mùa Thu
 
Mùa Thu năm ấy đã  xa rồi
Nhắc lại để mà Nhớ...thế thôi
Vắng bóng người đi từ dạo đó
Tôi chờ thêm một mùa lá rơi...
 
Người đi biền biệt mãi không về
Thu đã tàn rồi đông lê thê
Tôi đếm lá vàng gom nhặt được
Có bao nhiêu mùa Thu qua đi
 
Chồng lá dày lên theo mỗi năm
Gửi niềm thương nhớ mối tình câm
Từng bài thơ viết trên lá úa
Buồn lại giở ra để khóc thầm...
 
kimrbl 



Nhớ mùa thu ấy em tặng tôi
Nụ cười và chiếc lá đang rơi
Tôi mang xếp cả hai thứ đó
Một ở trên bàn, một tim tôi

Năm này năm khác lặng thầm trôi
Chiếc lá rơi kia đã héo rồi
Chỉ mỗi nụ cười còn tươi mãi
Vậy mà tan nát cả lòng tôi

Chiều thu tôi lại đến nơi xưa
Lặng ngắm trời mây đã chuyển mùa
Vẫn thấy lá rơi như ngày trước
Nụ cười đã vắng...lệ như mưa...
anhtrangthu

Vào trêu anh Kim chút nhé, không được đấy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2009 01:46:34 bởi anhtrangthu >
NuocMatMuaThu 29.08.2009 14:54:05 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Cám ơn NuocMatMuaThu đã ghé thăm với bài thơ và ca khúc thật hay.
 
Năm canh thao thức
 
Nửa Đêm Trăn Trở ai buồn
Năm canh thao thức ngoài vườn lá rơi
Mảnh trăng cô lẻ chơi vơi
Hơi sương se lạnh báo trời vào Thu
Nhớ người nhớ một lời ru
Mến thương gửi trái mù u năm nào
Đêm nay lá rụng lao xao
Ước là Trăng để ghé vào thăm em...
 
kimrbl
 
 
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, Thu xin phép ghé sang thăm kimrbl vẫn khỏe và xin cho phép Thu được lưu lại bài thơ mộc mạc trên của mình trong trang thơ kimrbl như để thay thế cho lời cảm kích của lòng cho những bài thơ hay mùh mấy ngày qua kimrbl đã ghé thăm mến tặng, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, xin mến chúc kimrbl những chuỗi ngày lành, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________________________
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 84 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9