nợ lòng
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 84 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 29.08.2009 19:11:31 (permalink)
0
 
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, Thu xin phép ghé sang thăm kimrbl vẫn khỏe và xin cho phép Thu được lưu lại bài thơ mộc mạc trên của mình trong trang thơ kimrbl như để thay thế cho lời cảm kích của lòng cho những bài thơ hay mùh mấy ngày qua kimrbl đã ghé thăm mến tặng, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, xin mến chúc kimrbl những chuỗi ngày lành, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________________________

Nỗi sầu năm canh
 
Em nhờ gió gửi nỗi niềm
Mùa Thu đang đến bên em rất gần
Lá vàng rụng một góc sân
Trời xanh cứ ngỡ mấy lần xanh hơn
Hỏi ai mang nỗi cô đơn
Mùa ly biệt nhuộm nỗi buồn xa nhau
Thu về người vẫn mãi đâu
Sương khuya ướt đẫm nỗi sầu năm canh...
 
Cám ơn NuocMatMuaThu đã ghé thăm và có bài thơ thật hay.Biết là họa lại rất khó nên có gì mong sự thông cảm.
 
kimrbl
ThanhThanhKhiet 30.08.2009 00:56:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Về đây bằng cả tấm lòng
Bên thông ta cảm cả đồng ruộng xuôi
Về đây đâu chỉ tìm vui
Về đây để quý cuộc đời mến thương !


Về đây thành phố mộng mơ
Về đây tìm những dòng thơ ngọt ngào
Về đây xem thác tuôn trào
Về đây thi sỹ ngắm sao thả vần
 
T.T.K.29.8.2009

Về đây liệu có rượu cần
Nhâm nhi cùng với bạn gần bạn xa
Cùng nhau đón ánh trăng tà
Họa thơ hát những bài ca không lời...
 
kimrbl


 
Rượu cần nhiều lắm người ơi !
Thi nhân mặc sức uống rồi thả thơ
Đưa hồn vào bến mộng mơ
Nhìn trăng đủng đỉnh đang  lờ đờ trôi
Say men quay cả núi đồi
Khách thơ chếnh choáng đứng...ngồi...gọi trăng
 
T.T.K.29.8.2009
 
kimrbl 30.08.2009 19:16:36 (permalink)
0
 

 

                                  THU ĐỢI CHỜ 
  
  
Chiều nay mới biết Thu vừa sang
Lá rụng đầu ai mái tóc vàng
Bướm đậu vô tình con bướm đậu
Thấy người mới vội rẽ bay ngang
 
                Thu đến lại đem trả nỗi buồn
                Của ngày xưa đã muốn quên luôn
                Hình như càng cố nên càng nhớ
                Đau đớn bao lần nước mắt tuôn
 
                         Còn có gì đâu mà đợi chờ
                         Nỗi lòng gửi hết cả vào thơ
                         Thu đi bao độ Thu lại đến
                         Để lại tròn đêm một giấc mơ...
 
 
                                    kimrbl 
                          

                          
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2009 09:45:11 bởi kimrbl >
vao_ha 30.08.2009 23:37:55 (permalink)
0
      nỗi lòng
     
Thu đi cho  lá hoang tàn
Người đi cho nỗi nỡ nàng duyên em
Gửi chàng một món hành trang
Để thu thay lá cho mùa xuân sang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/AD7C11C99D2C49EDA0E3F621A37F9501.jpg[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 01.09.2009 10:19:08 (permalink)
0
Trích đoạn: vao_ha

      nỗi lòng
    
Thu đi cho  lá hoang tàn
Người đi cho nỗi nỡ nàng duyên em
Gửi chàng một món hành trang
Để thu thay lá cho mùa xuân sang



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/74566/AD7C11C99D2C49EDA0E3F621A37F9501.jpg[/image]

 
Thu và Em
 
Thu đi để lại lá vàng
Em đi để lại muôn ngàn nhờ thương
Lá vàng ôm mối sầu buông 
Tôi ôm hình bóng mãi phương trời nào...
 
Cám ơn bạn vao_ha đã ghé thăm.
 
kimrbl
Kha Khả Tú 01.09.2009 11:32:03 (permalink)
0

CỤNG LY

Rdinh ơi ! Ra đây đi nào
Ta cùng ngắm ánh trăng sao trên trời
Sao nào sao hay đổi ngôi
Sao nào sao mãi tận trời cuối xa

Rót ly đầy cụng chung nha !





Kha Khả Tú




Tú lớn rồi
 
Kha Khả Tú giờ lớn rồi
Không còn nhõng nhẽo như hồi trẻ con
Tuổi xuân đang độ trăng tròn
Xinh tươi tràn ngập tâm hồn mộng mơ
 Tú không chỉ giỏi làm thơ
Xem ra tửu lượng bây giờ cũng siêu...
 
kimrbl
 
Tú giờ cái tuổi đang yêu
Hình như cũng đã liêu-xiêu sóng tình
Cho nên muợn rượu làm binh
Để mà phá giặc thất tình trong tâm.
 
Rdinh
 
Chú chạy đây KKT ơi... Chạỳỳỳỳỳỳ






THẰNG NHÓC TÚ NGỐC KÍNH MỜI

Cháu chào Kim , Rdinh đến thăm
Kính hai chú nhé vào mâm rượu mời
Tiệc vui kính chú đến chơi
Tú rót ly nữa cạn !...Mời tình thân !

Tiệc vui gia phả xa gần
Về đông đủ hết cuối tuần chung vui
Gia ngơi gia tộc bao đời
An cư thịnh lợi người người hân hoan

Tú chưa để ý một nàng
Vì lo học tập gia đàng trông nôm
Yêu là cái chi chi ??? Gờm
Nghe họ cấu xé ghen hờn tứ tung

Họ điên rồi họ nói khùng
Lùng bùng lổ nhỉ điếc vùng lổ tai

Thằng Nhóc Tú là con trai
Mà ông mặt bệp - thím ngoài chửi yêu
Yêu ghen yêu hận đủ đều
Chòi oi !!! Lảng nhách nói điêu chít pà

Nhóc Tú Ngốc cười khà khà
Vì thấy họ dóc láo hoà kéo nhây
Chuông gió reo mãi tiếng lây ???
Trời ơi ! Khả Tú thằng đây tức cười

Kệ pà bọn điên rác rưởi

Chú cháu ta uống rượu tươi vui vầy
Kính Kim, Rdinh ! Cháu rót đây
Ly này ly nữa...Đạp mây lên trời

Nào! kính hai chú ! Tú mời !




Kha khả Tú

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 13:11:46 bởi Kha Khả Tú >
kimrbl 02.09.2009 16:53:26 (permalink)
0
 
Bói hoa

Em bứt từng cánh hoa
Tìm rủi may trong đó
Yêu , không yêu , yêu ... nữa
Cho duyên tình hai ta ...

Em mong là số lẻ
Để niềm vui vỡ òa
Sao toàn buồn thế nhỉ
Chẵn khéo rồi lìa xa

Bao cánh hoa đã rụng
Cho tới ngày hôm qua
Chợt thấy mình lúng túng
Có lỗi với người ta

Giấu anh em không kể
Ngày nào cũng bói hoa
Sợ anh mắng con bé
Đã yêu nhau vậy mà ...


Ha Ngan Ha 05.09.2009 17:07:00 (permalink)
0
 
Bói hoa

Em bứt từng cánh hoa
Tìm rủi may trong đó
Yêu , không yêu , yêu ... nữa
Cho duyên tình hai ta ...

Em mong là số lẻ
Để niềm vui vỡ òa
Sao toàn buồn thế nhỉ
Chẵn khéo rồi lìa xa

Bao cánh hoa đã rụng
Cho tới ngày hôm qua
Chợt thấy mình lúng túng
Có lỗi với người ta

Giấu anh em không kể
Ngày nào cũng bói hoa
Sợ anh mắng con bé
Đã yêu nhau vậy mà ...

kim






BÓI HOA

Bói , bói hoa
Yêu? Không yêu nà
Từng cánh hoa rớt xuống
Tay cứ bứt bói nha
Một yêu...hai không yêu...
Ba yêu...bốn không yêu...
Tay bứt miệng đếm yêu nhiều
Hết bông hoa thấy tiếng yêu rộn lòng
Đếm đến cánh hoa tiếng không
Mắt rưng rưng lệ chảy ròng ròng ra
Thế là người giận người ta
Hổng thèm nói chuyện bướm hoa vườn hồng
Giận rồi nhất định không trông
Nhưng sao ánh mắt cứ mong ngó hoài

Hà Ngân Hà


kimrbl 07.09.2009 12:26:20 (permalink)
0
Nhớ
     Người ta có nhớ mình đâu
Mà sao ta lại bạc đầu vì mong
    Mênh mông nỗi nhớ trong lòng
Mười năm dồn lại đọng trong mười ngày
    Chao ơi một chén rượu say
Đổ thêm nỗi nhớ vào đầy thơ ta
   Trăng lên!
               Trăng đứng!
                           Trăng tà!
Nhớ người .Người có nhớ ta chăng người?
    Hay là một giấc mơ thôi?
Một câu thơ để cuộc đời bâng khuâng?
    Nghe như sóng dậy trong lòng
Câu thơ lắng giữa mênh mông nỗi buồn

                      Hà nội27--8--2009 

 
Nguyễn Thế Duyên


                          






ÂM THẦM NHỚ
 
 
 
       Đôi khi em cũng hỏi lại lòng
       Sao mình cứ nhớ, người thì không
       Một mình em hỏi rồi tự nghĩ
       Nào có ai đâu phản bội lòng

 
 
       Có ai hò hẹn với mình đâu
       Mà nhớ với thương với đợi chờ
       Mà nghĩ người ta vô tình lắm
       Mà nghĩ người ta quá hửng hờ

 
 
 
Nhật Quỳnh





Một ngày cũng ngỡ mười năm
Mười ngày ngưởi biết bao lắm hỡi người?
Cũng là nỗi nhớ rụng rơi
Cũng là cái cảnh ngươi thôi nhớ người
Người còn trăng rượu gọi mời
Còn ta chìm ở chân trời nhớ nhung
anhtrangthu

Góp vào nỗi nhớ để bày tỏ cũng đang nhớ...hihhiiiii  



Hai người thương nhớ hai đầu
Trăng soi treo cả nỗi sầu đôi vai
Nhớ người người lại nhớ ai
Sương đêm ướt đẫm lạc loài lá rơi
Buồn nâng chén rượu chơi vơi
Câu thơ bỏ lửng giữa trời đầy trăng...
 
kimrbl
 
Góp thêm nỗi nhớ cùng mọi người
 
vao_ha 07.09.2009 13:15:12 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: vao_ha

       sợ rằng ai đã quên ai
bỏ thu để lại lá vàng rụng rơi
đông về tiếng đọng buồn tênh
mưa rơi lối nhỏ gắc đêm thêm buồn

 
Hạ đi lại đón Thu về
Nỗi buồn ly biệt tái tê lòng người
Chiều chiều đếm lá vàng rơi
Chông chênh giữa một khoảng trời nhớ thương...
 
kimrbl


[/quote
thu sang vắng tiếng ve buồn
nhưng em vẫn vắng mối tình đơn côi
để sông cứ mãi lặng trôi
với thu em vẫn đợi  trông ai về


rất vui kimrbl vào thăm và họa thêm bài thơ cho vào hạ thường nghé thăm nhà hạ nha anh


_____________________________
ThanhThanhKhiet 07.09.2009 13:19:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Ha Ngan Ha


Bói hoa

Em bứt từng cánh hoa
Tìm rủi may trong đó
Yêu , không yêu , yêu ... nữa
Cho duyên tình hai ta ...

Em mong là số lẻ
Để niềm vui vỡ òa
Sao toàn buồn thế nhỉ
Chẵn khéo rồi lìa xa

Bao cánh hoa đã rụng
Cho tới ngày hôm qua
Chợt thấy mình lúng túng
Có lỗi với người ta

Giấu anh em không kể
Ngày nào cũng bói hoa
Sợ anh mắng con bé
Đã yêu nhau vậy mà ...

kim






BÓI HOA

Bói , bói hoa
Yêu? Không yêu nà
Từng cánh hoa rớt xuống
Tay cứ bứt bói nha
Một yêu...hai không yêu...
Ba yêu...bốn không yêu...
Tay bứt miệng đếm yêu nhiều
Hết bông hoa thấy tiếng yêu rộn lòng
Đếm đến cánh hoa tiếng không
Mắt rưng rưng lệ chảy ròng ròng ra
Thế là người giận người ta
Hổng thèm nói chuyện bướm hoa vườn hồng
Giận rồi nhất định không trông
Nhưng sao ánh mắt cứ mong ngó hoài

Hà Ngân Hà





Cho TTK bói hoa với hai bạn ơi !!!
 
Bói hoa
 
Hôm qua em bói bằng hoa
Từng bông rơi xuống nhẹt nhoà mắt cay
Hương thơm còn thoảng trên tay
Mà tình chẳng thắm hiện đầy dấu âm
Phải đâu  một mối tình câm
Trách anh lờ lững âm thầm nhạt phai
Lòng hờn nào biết giận ai
Vô tri hoa cũng chẳng cài dấu dương
Thôi thì số phận chẳng thương
Từ nay mỗi đứa một đường ta đi
 
T.T.K.7.9.2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 13:21:51 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 08.09.2009 15:19:15 (permalink)
0
 
Trích đoạn: Hô điêp


Nồng nàn hoa sữa đêm thơ
Sấu già nép gió đợi chờ bóng anh
Đêm về se lạnh đô thành
Phố vui náo nhiệt em đành đơn côi
Cửa ô năm cánh rạng ngời
 Xoè hoa chiến thắng giữa trời Việt nam
Thoảng trong tiếng gió mơ màng
Giật mình bắt gặp nồng nàn hương xưa.
 
 




Một  mình dạo bước ngõ xưa
Thoáng mùi hoa sữa ai đưa em về
Nồng nàn hương của đam mê
Bấy nhiêu năm vẫn tái tê mong chờ
Nhớ người dệt những vần thơ
Ngắt chùm hoa ép vu vơ tháng ngày
Đêm nay sống lại đắm say
Nụ hôn trao gửi dưới cây hôm nào...
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2009 10:53:58 bởi kimrbl >
Quỳnh Muội 08.09.2009 15:34:02 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 


Nỗi sầu năm canh
 
Em nhờ gió gửi nỗi niềm
Mùa Thu đang đến bên em rất gần
Lá vàng rụng một góc sân
Trời xanh cứ ngỡ mấy lần xanh hơn
Hỏi ai mang nỗi cô đơn
Mùa ly biệt nhuộm nỗi buồn xa nhau
Thu về người vẫn mãi đâu
Sương khuya ướt đẫm nỗi sầu năm canh...
 
Cám ơn NuocMatMuaThu đã ghé thăm và có bài thơ thật hay.Biết là họa lại rất khó nên có gì mong sự thông cảm.
 
kimrbl












GIÁ LẠNH



Sài gòn đêm nay trời trở lạnh
Chăn gối buồn và giá lạnh vây quanh
Vòng tay mở rông tìm vòng tay rộng mở
Chỉ thấy quạnh hiu cô lẻ một góc đời



Nhật Quỳnh







kimrbl 08.09.2009 18:51:14 (permalink)
0
Trích đoạn: Quỳnh Muội

Trích đoạn: kimrbl

 
 

Nỗi sầu năm canh
  
Em nhờ gió gửi nỗi niềm
Mùa Thu đang đến bên em rất gần
Lá vàng rụng một góc sân
Trời xanh cứ ngỡ mấy lần xanh hơn
Hỏi ai mang nỗi cô đơn
Mùa ly biệt nhuộm nỗi buồn xa nhau
Thu về người vẫn mãi đâu
Sương khuya ướt đẫm nỗi sầu năm canh...
 
Cám ơn NuocMatMuaThu đã ghé thăm và có bài thơ thật hay.Biết là họa lại rất khó nên có gì mong sự thông cảm.
 
kimrbl









GIÁ LẠNH



Sài gòn đêm nay trời trở lạnh
Chăn gối buồn và giá lạnh vây quanh
Vòng tay mở rông tìm vòng tay rộng mở
Chỉ thấy quạnh hiu cô lẻ một góc đời



Nhật Quỳnh
 
Cám ơn Nhật Quỳnh đã ghé thăm.
 
Đêm giá lạnh em hãy vào giấc ngủ
Mộng cùng anh vòng tay rộng đang chờ
Ta dạo cõi thiên đường từng ấp ủ
Trái tim nồng chia sẻ một giấc mơ...
 
kimrbl
 
 










<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2017 09:16:54 bởi kimrbl >
nguyễn thế duyên 08.09.2009 19:06:39 (permalink)
0




                    Tôi muốn mua sầu
 
       Anh bạn Kim ơi bán cho tôi
       Chiếc ảnh này kèm một chút sầu rơi
       Nỗi buồn bạn bán tôi mua hết
       Để cho nàng gửi ảnh cho tôi

       Bán sầu sầu chẳng dứt
       Nợ lòng chất càng cao
       sao anh bạn tài vậy?
       Sao chẳng bảo cho nhau?
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 84 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9