nợ lòng
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 84 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Hoa_Dương 08.09.2009 22:13:29 (permalink)
0




May 
 
Đêm  qua lạc lối giữa vườn mơ
Mở mắt hồn thơ vẫn ngác ngơ
Đã tưởng thuyền tình chìm  biển ái
May là giấc mộng thoáng vu vơ
 
T.T.K.3.9.2009
 

Cùng người dạo gót ở vườn mơ
Sáng dậy bàng hoàng với ngác ngơ
Chàng bỏ đi rồi ôi thật ác
Em buồn tức tưởi khóc vu vơ...
 
HiHii
 
kimrbl




Đệ về thăm Thanh Khiết
Có cả Kim ca ca
Đệ mừng vui lắm nha
Hôn tỷ , ca một miếng 

Dương Hoá


kimrbl 08.09.2009 22:19:51 (permalink)
0
Trích đoạn: Hoa_Dương

May 
 
Đêm  qua lạc lối giữa vườn mơ
Mở mắt hồn thơ vẫn ngác ngơ
Đã tưởng thuyền tình chìm  biển ái
May là giấc mộng thoáng vu vơ
 
T.T.K.3.9.2009
 

Cùng người dạo gót ở vườn mơ
Sáng dậy bàng hoàng với ngác ngơ
Chàng bỏ đi rồi ôi thật ác
Em buồn tức tưởi khóc vu vơ...
 
HiHii
 
kimrbl




Đệ về thăm Thanh Khiết
Có cả Kim ca ca
Đệ mừng vui lắm nha
Hôn tỷ , ca một miếng 

Dương Hoá

Hoa Dương lâu rồi lặn khiếp
Muốn tìm chả biết chốn nào
Hẳn là gặp được người đẹp
Bị giữ chả cho đi đâu...
 
kimrbl
kimrbl 08.09.2009 22:33:50 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên




                   Tôi muốn mua sầu

      Anh bạn Kim ơi bán cho tôi
      Chiếc ảnh này kèm một chút sầu rơi
      Nỗi buồn bạn bán tôi mua hết
      Để cho nàng gửi ảnh cho tôi

      Bán sầu sầu chẳng dứt
      Nợ lòng chất càng cao
      sao anh bạn tài vậy?
      Sao chẳng bảo cho nhau?

 
@ Cám ơn bạn Nguyễn Thế Duyên đã ghé thăm.
 
Nào tôi có giấu gì đâu
Nợ lòng càng nặng nỗi sầu nhiều thêm
Cũng đà trằn trọc bao đêm
Muốn bán được hết cho êm cửa nhà
Nhưng nào có thấy ai mua
Nên nay anh hỏi ngỡ đùa cho vui
Biếu trước anh ảnh của người
Anh nghĩ cho kỹ để rồi tính sau...
 
kimrbl
Pe An 09.09.2009 14:16:18 (permalink)
0
 


Mùa đi để lại mơ màng
Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
Đò đi để lặng dòng sông
Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
 
Tiểu An
 
Anh về để Pé...An...cười
Anh đi để Pé An ngồi lặng thiu
Nỗi lòng của kẻ đang iu
Đò ngang chếnh choáng sương chiều buồn tênh...
 
kimrb
 
 
Kim về nên Pé Án cười
Kim đi nên Pé An lười online
Mua buồn chẳng biết kiếm ai
Nợ lòng ..xin chút..mà type...vài..dòng
 

 
Pé...!
kimrbl 09.09.2009 14:52:00 (permalink)
0
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

 


Mùa đi để lại mơ màng
Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
Đò đi để lặng dòng sông
Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
 
Tiểu An
 
Anh về để Pé...An...cười
Anh đi để Pé An ngồi lặng thiu
Nỗi lòng của kẻ đang iu
Đò ngang chếnh choáng sương chiều buồn tênh...
 
kimrb
 
 
Kim về nên Pé Án cười
Kim đi nên Pé An lười online
Mua buồn chẳng biết kiếm ai
Nợ lòng ..xin chút..mà type...vài..dòng
 

 
Pé...!

 
Dạo này Pé An ít...cười
Thơ không thèm viết cũng lười online
Chắc là nay đã có ai
Để cho bao kẻ thở dài buồn thiu...
 
kimrbl
Quỳnh Muội 09.09.2009 20:18:08 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Cám ơn Nhật Quỳnh đã ghé thăm.



Đêm có lạnh em cứ vào giấc ngủ
Mộng cùng anh vòng tay rộng đang chờ
Ta dạo gót thiên đường từng ấp ủ
Trái tim nồng chia sẻ một giấc mơ...
 


kimrbl












TRĂNG RU TÌNH MUỘN



Thềm lạnh đêm nay trăng soi bóng
Giấc ngủ buồn chìm giửa thinh không
Em vẫn đợi đêm ru tình muộn
Mộng bên thềm vẫn rộng vòng tay



09-09-09
Nhật Quỳnh




Pe An 11.09.2009 16:55:39 (permalink)
0
 


Mùa đi để lại mơ màng
Anh đi để lại vô vàn nhớ mong
Đò đi để lặng dòng sông
Nợ đi cho mối tơ hồng ngẩn ngơ
 
Tiểu An
 
Anh về để Pé...An...cười
Anh đi để Pé An ngồi lặng thiu
Nỗi lòng của kẻ đang iu
Đò ngang chếnh choáng sương chiều buồn tênh...
 
kimrb
 
 
Kim về nên Pé Án cười
Kim đi nên Pé An lười online
Mua buồn chẳng biết kiếm ai
Nợ lòng ..xin chút..mà type...vài..dòng
 

 
Pé...!


Dạo này Pé An ít...cười
Thơ không thèm viết cũng lười online
Chắc là nay đã có ai
Để cho bao kẻ thở dài buồn thiu...
 
kimrbl

Dạo này Pé An hết...cười
Bởi vì Pé bận nên lười online
Với lại cũng chả có ai
Tám qua tám lại vài bài cho vui !
 
Pé..!
 
kimrbl 12.09.2009 11:21:29 (permalink)
0
Trích đoạn: Cắn Hạt Sen


Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời còn có cả những...



...Nụ Hôn


Vòng tay ôm hết xuân thì
Vụng về mấy nỗi tình si dại khờ
Vườn khuya lặng phắt như tờ
Nụ tầm xuân nín thở chờ trăng lên
Mười thương, chín nhớ bao đêm
Đã vừa má đỏ môi mềm hây hây

o O o

Hai vì sao khép, ô hay:
Phập phồng đóm lửa chợt đầy, chợt vơi
Hàng cây ngóng chuyện...tày trời:
Đóa tình yêu hé nhụy đời trên môi!

o O o

Say như đôi lá trầu hôi
Nợ duyên đã đến quệt vôi cay nồng
Thơm như lúa chớm trổ đòng
Hân hoan cho bõ ngày trông tháng chờ
Bồng bềnh suối đổ ghềnh thơ
Trôi, trôi, trôi đến tận bờ xuyến xao

o O o

Một lần môi biết môi nhau
Muôn chung nghìn tứ về sau cũng là...
Yêu say đắm đến thật thà
Lòng ai đã quyện lòng ta một lòng

o O o

Thì dù nắng hạ gió đông
Mắt môi cũng đủ ấm nồng mắt môi
Thì dù núi lở sông bồi
Nguyện đường nhân thế sánh đôi ta cùng...

o O o

Chưa bưng dĩa muối chén gừng
Mặn nồng đã ngấm đến từng nụ hôn
Yêu nhau cạn chữ trúc son
Trăm năm hơi thở cũng còn say sưa...
 
 
 
 
Bồng bềnh trong những vòng tay
Nụ hôn trao nhận làm say đất trời
Thẹn thùng sương thảng thốt rơi
Mây che trăng phủ cho người đỡ run
 
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
Nén dồn vào cả nụ hôn đầu đời
Lặng im vũ trụ chơi vơi
Thẫn thờ ghen với hai người yêu nhau
 
Lần đầu rồi những lần sau
Nụ hôn thay những miếng trầu giao duyên
Ngất ngây khám phá trốn tìm
Giấu mình trong những nhịp tim đập dồn...
 
kimrbl
 

ThanhThanhKhiet 12.09.2009 13:04:58 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: Cắn Hạt Sen


Hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp
Mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng
Cuộc đời còn có cả những...



...Nụ Hôn


Vòng tay ôm hết xuân thì
Vụng về mấy nỗi tình si dại khờ
Vườn khuya lặng phắt như tờ
Nụ tầm xuân nín thở chờ trăng lên
Mười thương, chín nhớ bao đêm
Đã vừa má đỏ môi mềm hây hây

o O o

Hai vì sao khép, ô hay:
Phập phồng đóm lửa chợt đầy, chợt vơi
Hàng cây ngóng chuyện...tày trời:
Đóa tình yêu hé nhụy đời trên môi!

o O o

Say như đôi lá trầu hôi
Nợ duyên đã đến quệt vôi cay nồng
Thơm như lúa chớm trổ đòng
Hân hoan cho bõ ngày trông tháng chờ
Bồng bềnh suối đổ ghềnh thơ
Trôi, trôi, trôi đến tận bờ xuyến xao

o O o

Một lần môi biết môi nhau
Muôn chung nghìn tứ về sau cũng là...
Yêu say đắm đến thật thà
Lòng ai đã quyện lòng ta một lòng

o O o

Thì dù nắng hạ gió đông
Mắt môi cũng đủ ấm nồng mắt môi
Thì dù núi lở sông bồi
Nguyện đường nhân thế sánh đôi ta cùng...

o O o

Chưa bưng dĩa muối chén gừng
Mặn nồng đã ngấm đến từng nụ hôn
Yêu nhau cạn chữ trúc son
Trăm năm hơi thở cũng còn say sưa...
 
 
 
 
Bồng bềnh trong những vòng tay
Nụ hôn trao nhận làm say đất trời
Thẹn thùng sương thảng thốt rơi
Mây che trăng phủ cho người đỡ run
 
Tháng năm chờ đợi mỏi mòn
Nén dồn vào cả nụ hôn đầu đời
Lặng im vũ trụ chơi vơi
Thẫn thờ ghen với hai người yêu nhau
 
Lần đầu rồi những lần sau
Nụ hôn thay những miếng trầu giao duyên
Ngất ngây khám phá trốn tìm
Giấu mình trong những nhịp tim đập dồn...
 
kimrbl
 


 
Nụ hôn hoa Hồng
----------- 
Vườn em
mở lối anh vào
 
Hoa em hé nhuỵ
anh trao lửa nồng
 
Môi em
mở cánh phớt hồng
 
Hương say
 Thơm ngát tầng không
 ngọt ngào 

 
T.T.K.12.9.2009

 


NuocMatMuaThu 14.09.2009 23:26:18 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Giấc mộng thần tiên
 
Thuyền tình em lạc bến anh
Phải chăng run rủi duyên lành Trời xe
Đưa người vào chốn mộng mê
Đến rồi quên hết đừng về nghe em
 
Gặp trong giấc mộng hàng đêm
Đắm say những phút êm đềm cùng ai
Trắng trong như giọt sương mai
Nồng nàn rực lửa mặt trời ban trưa
 
Sông tình chọn sẵn bến mơ
Để mong để đợi để chờ thuyền em
Đắm say giấc mộng thần tiên
Dẫu là mộng vẫn không quên bao giờ...
 
kimrbl


_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin gởi tri ân và mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và cũng rất xin lỗi kimrbl vì Thu còn vẫn nợ lại kimrbl đôi bài thơ, mùh đợi mãi tới hôm nay mới có dịp xin trả lễ :), rất mến mong kimrbl sẽ thông cảm và thứ lỗi dùm, chỉ vì chữ nghĩa của Thu hơi quá hạn hẹp :(, nên có lẽ phúc âm hơi chậm :(, mùh cũng hy vọng, là có còn hơn không kimrbl nhỉ :), và hôm nay cho Thu xin phép được gởi lại bài thơ này cùng kimrbl xin giữ làm chút kỷ niệm đẹp của lòng, và mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày/đêm bình an, với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, mến mong kimrbl bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________________

 
kimrbl 16.09.2009 11:27:29 (permalink)
0
Giấc mộng thần tiên
 
Thuyền tình em lạc bến anh
Phải chăng run rủi duyên lành Trời xe
Đưa người vào chốn mộng mê
Đến rồi quên hết đừng về nghe em
 
Gặp trong giấc mộng hàng đêm
Đắm say những phút êm đềm cùng ai
Trắng trong như giọt sương mai
Nồng nàn rực lửa mặt trời ban trưa
 
Sông tình chọn sẵn bến mơ
Để mong để đợi để chờ thuyền em
Đắm say giấc mộng thần tiên
Dẫu là mộng vẫn không quên bao giờ...
 
kimrbl


_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI
 
 
 
Kimrbl mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin gởi tri ân và mến thăm kimrbl vẫn khỏe, và cũng rất xin lỗi kimrbl vì Thu còn vẫn nợ lại kimrbl đôi bài thơ, mùh đợi mãi tới hôm nay mới có dịp xin trả lễ :), rất mến mong kimrbl sẽ thông cảm và thứ lỗi dùm, chỉ vì chữ nghĩa của Thu hơi quá hạn hẹp :(, nên có lẽ phúc âm hơi chậm :(, mùh cũng hy vọng, là có còn hơn không kimrbl nhỉ :), và hôm nay cho Thu xin phép được gởi lại bài thơ này cùng kimrbl xin giữ làm chút kỷ niệm đẹp của lòng, và mến chúc kimrbl hồn thơ luôn đẹp mãi với những ý từ, cùng với một ngày/đêm bình an, với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, và thêm lần nữa, Thu xin rất tri ân và cảm kích nhiều, mến mong kimrbl bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_________________________________________________

 

Cám ơn Nước Mắt Mùa Thu đã ghé thăm với bài thơ rất hay. Chúc bạn luôn mạnh khỏe có nhiều niềm vui.
 
Mong rằng khi họa lại thơ nếu có sơ suất mong bạn thông cảm nha.
 
Lời ru cho anh
 
 
Em về ru nửa vầng trăng
Nửa phần còn lại để dành anh ru
Đêm nay vằng vặc trăng Thu
Gửi hồn trong mộng viễn du cùng người
 
Nâng niu từng hạt sương rơi
Hứng làn gió mát giữa trời xanh trong
Bao nhiêu khát vọng trong lòng
Ta đem khoe với thinh không diệu huyền
 
Lời ru nâng bổng trăng lên
Mang theo tất cả nỗi niềm khát khao
Những lời hò hẹn đổi trao
Đêm nay trăng sẽ gửi vào mộng mơ
 
Em ru trăng những vần thơ
Em ru anh những đợi chờ mai sau
Ánh trăng thoang thoảng hương cau
Nghiêng nghiêng đậu xuống giàn trầu đẫm sương...
 
kimrbl
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 16:00:14 bởi kimrbl >
kimrbl 17.09.2009 11:15:37 (permalink)
0
Trích đoạn: CỏMay

Ép Lá.
 
Lang thang nhặt lá thu vàng
Ép  vào  cuối  vở  sợ  tàn  thu  bay
Hơi thu vừa chớm trên cây
Đã  nghe se  lạnh  chiều  nay  nhớ  về
Bâng khuâng ngày cũ Hương Quê
Còn  đây  chiếc  lá  hẹn  thề  thu  nao
*
Lần trang nhật ký anh trao
Ép thêm chiếc nữa ..hanh hao lá vàng .
CM

Đọc thơ
 
Bao lần mỗi độ Thu sang
Lại làm thơ ép lá vàng tặng em
Mỗi năm chồng lá dày thêm
Mỗi năm dồn lại nỗi niềm khổ đau
Thu đi có đợi ai đâu
Em đi cũng chẳng có câu hẹn hò
 
Mùa Thu giở lá đọc thơ
Chữ phai màu nhạt ngẩn ngơ lá vàng...
 
kimrbl


kimrbl 18.09.2009 11:53:01 (permalink)
0
Trích đoạn: nguyễn thế duyên

Có nhớ Em!

Rượu uống tràn ly mãi rót thêm
Càng tăng nỗi nhớ chẳng say mềm
Thu xưa náo nức cùng duyên thắm
Độ ấy tươi vui thật dịu êm-
Nắng trải vàng hoa loang khắp ngõ
Mây bay nhuộm biếc gió qua thềm
Bao ngày hạnh phúc bên nhau ấy
Dã biệt …hôm nay...có nhớ em!

T.T.K.15.9.2009 


               Đêm chia tay
         Rót thêm chén nữa đi em
  Uống đi để nhớ đây đêm cuối cùng
        Mặt giáp mặt--Lòng cạnh lòng
Rồi ngày mai sẽ muôn trùng cách xa
       Say đi em!
                Ánh trăng tà
Vầng trăng cuối tháng nhạt nhòa trời cao
      Chia tay một chén rượu đào
Anh uống!
           Em uống!
                   Trăng cao lặng nhìn
      Hai nỗi nhớ--Hai con tim
Hai con mắt lặng tan chìm trong nhau
      Chẳng ai nói một lời nào
Lặng im! Im lặng tan vào mênh mông
      Sóng lòng gào thét trong lòng
Câu thơ nức nở hai dòng lệ rơi
    Gặp làm chi hả ông trời?
Đêm nay nữa để mai tôi lại buồn

        Kỉ niệm đêm chia tay TT K tại Hà nội


 
Trăng say
 
Chén chạm chén tay chạm tay
Uống đi em uống cho say đất trời
Uống cùng với ánh trăng rơi
Cho đầy lại cạn cho người nhớ nhau
Biết còn
          gặp lại
                   mai sau
Đêm nay thức trọn
              canh thâu một lần
Mặn nồng hương lửa ái ân
Đắng cay gửi hết vào tuần rượu đưa
Ngày mai trời nắng hay mưa
Có nhòe lệ lúc tiễn đưa mặc đời
Nương vào nhau lúc chơi vơi
Xin đừng nói dẫu một lời nghe em
 
Đêm nay mới gọi là đêm
Có ông trăng sáng bên thềm đang say
 
kimrbl
 
 


Saohom42 18.09.2009 19:16:53 (permalink)
0
quote:

Mong


Mong cho trời đổ mưa rào
Tôi thành hạt nước tan vào mộng em

Mong làm sao sáng đêm đêm
Cho em vuốt mái tóc mềm buông vai

Mong làm gió mát ban mai
Mơn man lên khắp hình hài dễ thương

Mong làm mặt sáng của gương
Em soi tôi để tôi thường soi em ....
                                               Kimrbl

           Mong
 
                 Mong làm một chén rượu êm
               Chuốc anh đến lúc say mèm mới thôi
                     Mong làm một mảng băng trôi
                Mát anh những lúc nắng nôi, oi nồng
                     Mong làm một tấm chăn bông
                Ủ anh trong những đêm đông lạnh lùng
                     Mong làm một cây tơ hồng
                Quấn quanh anh - giấc say nồng đêm đêm
 
                                                                                  SH

ThanhThanhKhiet 19.09.2009 11:09:38 (permalink)
0
Trung thu
 
Trung thu trăng sáng tròn đầy
Tri âm tri kỷ về đây vui nào
Bên nhau ngắm ánh trăng sao
Thả câu xướng hoạ dạt dào tình thân
Đường xa lòng sẽ thấy gần
Ở đâu cũng một chị Hằng nhìn ta
Này đây rượu - bánh bày ra
Thi nhân vịnh Nguyệt hồn là đà say…
 
T.T.K.19.9.2009














Đính kèm (1)
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 55 của 84 trang, bài viết từ 811 đến 825 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9