nợ lòng
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 84 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 23.09.2009 16:02:04 (permalink)
0


 
 
 
THU HÀ NỘI
 
Vào Thu Hà Nội mộng mơ
Lâng lâng ngây ngất nỗi sững sờ đắm say
Trời xanh đón gió heo may
Mịt mù sương khói giăng cây đỏ vàng
Đâu đây hương cốm theo sang
Hoa thơm theo bước chân nàng bán rong...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 16:10:42 bởi kimrbl >
kimrbl 24.09.2009 15:48:19 (permalink)
0
 
TÌNH NON

Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


Đinh Phương

TÌNH GIÀ
 
Ngỡ là tình hãy còn non
Anh đem về ủ mỏi mòn đợi trông
Chờ khi nhú chút mầm hồng
Tặng em tất cả nỗi lòng bấy nay
Em buồn đôi mắt cay cay :
" Sao anh không đến từ ngày yêu em
Thời gian nào đợi tình duyên
Bây giờ dang dở mang tên tình già "
 
kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 16:16:10 bởi kimrbl >
kimrbl 26.09.2009 11:29:09 (permalink)
0
 
___________________________________________
 
 Tạ từ  
 
 Ngày mai ta sẽ chia tay
Tạ từ có chút lòng này mà thôi
Chẳng như sông lở lại bồi
Biệt ly là mãi suốt đời xa nhau
Những mong duyên phận trầu cau
Vì đâu phải chịu đớn đau bẽ bàng
Trời vừa mới chớm Thu sang
Lá còn xanh đã úa vàng tình ta
Còn gì ngoài lệ nhạt nhòa
Từ đây xa mặt lại xa cách lòng
Thế là hết đợi hết trông
Bài thơ bỏ dở nửa chừng chỏng trơ...
 
kimrbl
 
 
dinhphuong 26.09.2009 21:27:00 (permalink)
0


Trích đoạn: kimrbl

 
TÌNH NON

Mông lung thơ thẩn dưới trời
Buồn không dám nói những lời yêu em
Sợ em chua chát không thèm
Đánh rơi mầm mống tim anh đương trồi
Tương tư về, gói lại thôi
Mộng tình non mãi ươm chồi kết tinh.


Đinh Phương

TÌNH GIÀ
 
Ngỡ là tình hãy còn non
Anh đem về ủ mỏi mòn đợi trông
Mãi khi nhú chút mầm hồng
Gặp em dâng cả nỗi lòng bấy nay
Em buồn đôi mắt cay cay :
" Sao anh không đến từ ngày yêu em
Thời gian nào đợi tình duyên
Bây giờ dang dở trở nên tình già "
 
kimrbl


Bạn kimrbl ơi,
Cám ơn Bạn nhé! Thế là bạn kinh nghiệm đầy mình rồi, không được gói lại mà như Bác nói phải:

"...dâng cả...từ ngày yêu em".

Chết bỏ phải không Bạn?! hiì hì...
Gặp Bạn trước thì đâu có cái vụ "Tình Non" này!
Chúc Bạn vui khoẻ, nhớ nhắc nhở nhau nhé!

Đinh Phương
dinhphuong 26.09.2009 21:30:47 (permalink)
0


Trích đoạn: kimrbl

 
___________________________________________
 
 Tạ từ  
 
 Ngày mai ta sẽ chia tay
Tạ từ có chút lòng này mà thôi
Chẳng như sông lở lại bồi
Biệt ly là mãi suốt đời xa nhau
Những mong duyên phận trầu cau
Vì đâu phải chịu đớn đau bẽ bàng
Trời vừa mới chớm Thu sang
Lá còn xanh đã úa vàng tình ta
Còn gì ngoài lệ nhạt nhòa
Từ đây xa mặt lại xa cách lòng
Thế là hết đợi hết trông
Bài thơ bỏ dở nửa chừng chỏng trơ...
 
kimrbl
 
 




***
DANG DỞ

Dải nắng cuối ngày buông phủ lối
Mạnh không đủ sức níu hoàng hôn
Mây trời đứng sững nhìn trân trối
Em quá kiêu sa lúc giận hờn…

Mơ cho đất trổ nhành mầu mỡ
Cho nước làm mát mặt con tim
Và cấy tưới trên đường bước dở
Một cành hoa tưởng nhớ ân tình.

Đinh Phương
kimrbl 27.09.2009 10:47:37 (permalink)
0
 
 
 
ÁO AI MƠ
 
Áo trắng chiều ai đứng ngóng mây
Bao la giữa chốn đất trời này
Vô tình để gió hôn làn tóc
Chạm chợt lòng nghe chất ngất say
 
Rồi mai áo biết sẽ về đâu
Góp hết thương yêu kỷ niệm đầu
Chẳng lẽ từ nay chôn vĩnh viễn
Cùng lời nhớ ngỏ chữa thành câu??
 
NuocMatMuaThu
 
_____________________________________________
 
 
ÁO XƯA GỬI LẠI

Áo em lay nhẹ gió Thu
Gửi vào hư ảo lời ru chạnh lòng :
Ngày mai em sẽ theo chồng 
Tình xưa xin gửi lại cùng thời gian
Những mong nồng thắm ái ân
Bể dâu trời đất xoay vần chịu thua
Áo em thanh khiết mộng mơ
Gửi người giũ hộ những mùa yêu nhau
Mai này em bước qua cầu
Áo em trong trắng tình đầu tặng anh
Dẫu cho hạnh phúc không thành
Tình xưa lỗi hẹn để mình mãi xa
 
Chiều nay trong lệ nhạt nhòa
Áo ru tiễn biệt khúc ca tình buồn...
 
kimrbl

kimrbl 27.09.2009 12:46:47 (permalink)
0
 

  
 
NHỚ

Bỗng dưng chợt nhớ bâng quơ
Nhìn cụm mây trắng lững lờ bay qua
Nhìn ai xõa tóc bên nhà
Chiều nghiêng bóng đổ thì ra nhớ người!
 
Ráng chiều đỏ thẫm chân trời       
Lững lờ một chiếc thuyền trôi giữa dòng
Bến kia thuyền hỡi có mong
Một ngày lặng gió trời trong thuyền về.

Ladieubong
 
 
HỮNG HỜ
 
 
Âm thầm bến cũ ngóng chờ
Bóng soi sóng nước đôi bờ chông chênh
Ngày ngày nhờ ánh bình minh
Gửi thương nhớ tới người tình xa xăm
 
Thuyền ai đi đã bao năm
Bao lần lệ đã ướt đầm đêm mưa
Lẽ nào lời hẹn ngày xưa
Tan vào biển lớn hững hờ dòng sông
 
kimrbl
 
 


Saohom42 28.09.2009 19:00:48 (permalink)
0
Em là sao hả em ơi
Lung linh sáng một góc trời thật xa
Nhớ nhung cũng chỉ vậy mà
Mông lung cách biệt nhạt nhòa nỗi đau
Đầu hôm sáng sớm nhìn nhau
Ngỡ như gần ngọn cây cau đầu hè
Ngỡ ngàng chán nản ê chề
Chỉ là
        ảo vọng
                   não nề
                            người ơi !
 
kimrbl

       Em là Sao mọn anh ơi
     Cô đơn đứng ở góc trời thật xa
        Duyên trời đã định đấy mà
     Thương anh, cách biệt, càng xa càng nồng
        Chiều hôm sáng sớm ngóng trông
     Cùng nhau dệt giấc mộng hồng dài lâu
         Lung linh thắm đượm sắc màu
     Hồn ta trộn lẫn trong nhau đời đời !
                                                        SH

kimrbl 30.09.2009 21:49:24 (permalink)
0
 
 
MỪNG SINH NHẬT CHÁU
 
Tặng cháu Nam Anh
 
 
Mừng cháu vừa hai tuổi tròn
Bi bô tập nói , lon ton ra vào
Thích làm trò , thích vẫy chào...
Miệng cười tủm tỉm ai nào chả yêu
 
Mong cháu chóng lớn ngoan nhiều
Sau này đạt được mọi điều ước mong
 
 
 
29/9/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 16:32:27 bởi kimrbl >
kimrbl 30.09.2009 22:11:43 (permalink)
0
 

VÔ ĐỀ
 
Đụng đâu cũng gặp dối lừa
Lúc nào cũng khổ cũng thừa nỗi đau
Cứ mong điều tốt ngày sau
Nhưng ngày ấy chả đến đâu với mình
 
Cứ mộng mơ những chuyện tình
Cứ tô vẽ những vô hình trên cao
Bầu trời chi chít toàn sao
Ngôi nào còn mất đố nào ai hay
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 16:40:58 bởi kimrbl >
phuonghaphuong 01.10.2009 20:15:58 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 

VÔ ĐỀ
 
Đụng đâu cũng thấy dối lừa
Lúc nào cũng khổ cũng thừa nỗi đau
Cứ mong chờ đến ngày sau
Cái ngày ấy chẳng đến đâu với mình
 
Cứ mộng mơ cõi ái tình
Cứ tô vẽ cái vô hình trên cao
Bầu trời chi chít vì sao
Bao sao biến mất khi nào ai hay


„CON CHỒM CHỒM“

Đập trán, vò đầu, nhổ tóc mai

Làm sao kiếm được ụ tiền xài

Luồn trên, lách dưới, bò không ngại

Gặp gái „chồm chồm“ mắt giả nai.

Nương Nương Phương Hà Phương


Bác Kim Rờ Bờ Lờ đâu đấy?
Hôm nay về ghé thăm Bác đây
Tặng riêng cho bác bài này ấy
Lấy từ "VÔ ĐỀ" của Bác nầy!
NN PHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 05:26:06 bởi phuonghaphuong >
kimrbl 02.10.2009 10:06:41 (permalink)
0
Xin em
 
Xin em mãi mãi là Sao
Cứ lung linh tận trên cao giữa trời
Cho anh những lúc chơi vơi
Trao niềm tin của cuộc đời vào em
Cho anh mê mải kiếm tìm
Trò chơi đuổi bắt ú tim đêm ngày...
 
kimrbl
 
Saohom42 04.10.2009 13:56:34 (permalink)
0
               Em xin
       Em xin mãi mãi là Sao
    Thả ngàn tia sáng lọt vào tim anh
         Ru anh giấc ngủ an lành
    Xua tan cay đắng, chông chênh trong đời
         Nguyện cùng anh tới chân trời
    Trò chơi đuổi bắt - niềm vui bất ngờ !
 
                                                     SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 13:58:47 bởi Saohom42 >
ThanhThanhKhiet 13.10.2009 08:53:22 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Mong
 
Quê người đất lạ đã luôn mơ
Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ
Náo nức trao tình trong bóng nguyệt
Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ
 
T.T.K.11.10.2009


Yêu người có kẻ đã luôn mơ
Tình nghĩa trầu cau mãi đợi chờ
Thục nữ ẩn mình trong mộng ảo
Để tình giang dở những vần thơ...
 
kimrbl



Vần thơ
 
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mơ
Bến mộng lao xao giấc nhẹ chờ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
 
T.T.K.13.10.2009
 



Saohom42 13.10.2009 23:21:28 (permalink)
0
 Biển và Sao 
  
     Đêm buồn Biển muốn tìm Sao
Quên ngày mệt mỏi ầm ào sóng xô
     Tìm an ủi, chút mộng mơ
Để lòng Biển lặng phủ mờ ánh sao
      Kìa ngàn tia sáng ngọt ngào
Vỗ về Biển giấc chiêm bao ấm nồng
 
                                                        SH

 
Bầu trời chi chít là sao
Sao em sáng nhất soi vào hồn anh
Biển tình thăm thẳm trời xanh
Sao Hôm in bóng hóa thành mộng mơ
Ngỡ gần mà lại hoá xa
Giật mình mới biết chỉ là chiêm bao...
 
kimrbl



Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 56 của 84 trang, bài viết từ 826 đến 840 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9