nợ lòng
Trích đoạn: kimrbl
Tạ từ
Ngày mai ta sẽ chia tay
Tạ từ có chút lòng này mà thôi
Chẳng như sông lở lại bồi
Biệt ly là mãi suốt đời xa nhau
Những mong duyên phận trầu cau
Vì đâu phải chịu đớn đau bẽ bàng
Trời vừa mới chớm Thu sang
Lá còn xanh đã úa vàng tình ta
Còn gì ngoài lệ nhạt nhòa
Từ đây xa mặt lại xa cách lòng
Thế là hết đợi hết trông
Bài thơ bỏ dở nửa chừng chỏng trơ...
kimrbl
thôi rồi... có kẻ thờ ơ...
để cho ai đó trong mơ cũng buồn...
ừ thì chẳng nhớ chẳng thương
ừ thì chẳng bước con đường lá thu
ừ thì chẳng đợi chẳng chờ...
ừ thì để mặc bài thơ bẽ bàng
thôi thì tình đã sang trang
có người nhặt mộng dệt vàng duyên xưa
vô tình viết nốt bài thơ...
mong ai đó chẳng bơ vơ... khóc thầm...
VYBNRN
YÊU
Yêu rồi Yêu nữa Yêu thêm
Yêu cho trời đất phát thèm mới thôi
Yêu cho cháy bỏng làn môi
Cho nhau tan biến trong người mình Yêu...
Trích đoạn: Saohom42
YÊU
Yêu rồi Yêu nữa Yêu thêm
Yêu cho trời đất phát thèm mới thôi
Yêu cho cháy bỏng làn môi
Cho nhau tan biến trong người mình Yêu...
Kimrbl
Yêu gì Yêu đến là siêu ! Yêu cho " tan biến ", Chẳng liều thế đâu ! Cứ mưa dầm mới thấm sâu Cuồng si, đắm đuối sẽ mau phai tàn !!!

SH Trêu bạn một chút được không Kimrbl? Đã yêu nào sợ gì liều Yêu cho nghiêng ngả những chiều nhớ nhau Đã yêu nào tiếc gì đâu Làm thiêu thân lửa đèn dầu cũng cam... kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 12:21:08 bởi kimrbl >
Nhớ chuyện xưa
Ngày thơ chơi trò trốn tìm
Bạn tôi bấm nhỏ im lìm đi xa
Mình tôi bé nhỏ thật thà
Đứng chờ chỗ cũ hoá ra bạn lừa
Tôi cầm sợi gió đu đưa
Bỗng oà bật khóc như mưa một chiều
Ngước nhìn mây phủ cánh diều
Ước gì có cánh phiêu diêu lên trời
Bây giờ tôi đã hiểu đời
Thế mà vẫn gọi ời ời bạn ơi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
Sáng đầu tuần, 24/ 8/2009
Giá mà
Tuổi thơ chơi trò trốn tìm
Sao anh chả bắt được em một lần ...
Hai người mãi mãi bạn thân
Mà không lấn được sang phần tình duyên
Để rồi ván đã đóng thuyền
Vu vơ anh cứ đi tìm gặp em
Cả đời chịu phận số đen
Em như tăm cá bóng chim phương nào
Nhớ em nhớ đến cồn cào
Vần thơ nhắn gửi gửi vào hư vô...
Giá mà trở lại thuở xưa
Anh thề hé mắt để lừa tóm em
kimrbl
Trích đoạn: kimrbl
nợ lòng
nợ nần mọi thứ trả xong
chỉ còn một món nợ lòng mà thôi
chỉ vay em có một lời
mà lo trả suốt một đời không xong...
NỢ LÒNG
Tường Vi hoạ
Nợ lòng trả được cho nhau
Còn đâu duyên nợ kiếp sau hỡi người
Kiếp này gặp gỡ mà thôi
Là duyên không nợ nên rồi mình xa...
Tường Vi
24.10.2009 Tường Vi cảm ơn Kimrbl đã ghé thăm Bốn Mùa Yêu Thương và hoạ thật hay "Hương Trầm"cùng Tường Vi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2009 19:17:28 bởi tuongvi014 >
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Câu lục $ câu bát
Câu lục em viết trong tim
Vần thương tứ nhớ kiếm tìm tình anh
Mùa xuân hoa ngát tươi xanh
Xin anh câu bát cho thành …bài thơ
T.T.K.25.10.2009
Câu bát em phần cho anh
Câu lục em giữ để thành một đôi
Đứng riêng thì mãi đơn côi
Lục bát góp lại cho đời nở hoa...
kimrbl
Câu quan họ
Đông Đoài rộn rã lời ca
Giao duyên lục bát ta hoà niềm vui
Trầu têm cánh phượng thắm môi
Trao câu quan họ nồng vôi ngọt tình
T.T.K.26.10.2009
ĐỢI CHÀNG Kể từ cái buổi chia ly Em nhìn theo bước chàng đi ngậm ngùi Vắng chàng - vắng nửa nụ cười Nửa vầng trăng khuyết bên trời đơn côi Vắng chàng – hờ hững mắt môi Mây chiều buồn bã nhẹ trôi lững lờ Chốn xưa em vẫn đợi chờ Chàng về nối lại vần thơ hôm nào … 23-10-09 BL07 Bằng Lăng giờ đã theo chàng ( XRX )
Quán thơ đóng cửa nhện giăng mấy tầng
Người quen hụt hẫng bâng khuâng
Chẳng hay cuộc sống của Nàng giờ sao
Chẳng gì cũng thấy nôn nao
Có ai biết được khi nao Lăng về?
kimrbl
Vừa rồi Lăng phải đi xa Sân vườn quạnh quẽ , cửa nhà rêu phong Bìm bìm phủ kín tường đông Lối mòn cỏ mọc , nhện giăng tứ bề Song thưa lẻ ánh trăng thề Lá vàng lớp lớp não nề gió thu Dế buồn hát khúc tương tư Bướm bay chấp chới ảo hư bên thềm Khuôn viên vắng vẻ êm đềm Rào hoa mấy bụi cúc tần vương tơ Bằng Lăng đứng lặng , ngẩn ngơ Âm thầm mở cửa vườn thơ bước vào … 27-10-09 BL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 04:52:55 bởi banglang07 >
Trích đoạn: kimrbl
trăng vỡ
Trăng tròn vành vạnh trên trời
Vỡ ra muôn mảnh khi rơi xuống hồ
Tôi làm một kẻ ngây ngô
Cố gom mảnh vỡ lên bờ xếp trăng ...
TRĂNG VỠ
Tường Vi hoạ
Thôi thì vỡ một vầng trăng
Còn đâu mơ ước cung Hằng dạo chơi
Giờ thì hai mảnh hai nơi
Hai vầng trăng khuyết hai trời thương đau
Nửa vầng rơi xuống sông sâu
Nửa vầng lơ lửng bắc cầu cho ai...
Tường Vi
27.10.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2009 16:23:35 bởi tuongvi014 >
Nhớ !!! Thân tặng SD và NK Nhớ người hiểu thấu lòng nhau Lời thơ thấm tận thẳm sâu tâm hồn Cùng xốn xang lúc vui buồn Cùng lâng lâng phút mơ mòng thoảng yêu Cuộc đời dâu bể, liêu xiêu Có tình thơ tựa, mọi điều bằng an Tình thân bằng hữu chứa chan Tâm hồn đồng điệu vương mang, nặng lòng Yêu rồi nhớ nhớ, mong mong ! Tình yêu hư ảo mà lòng xuyến xao !!! SH Hai bạn Kimrbl và S. Đoan thân mến, Vi hai bài thơ của các bạn đều nói về chủ đề " Nhớ " nên tôi trả lời cùng một bài. Mong hai bạn thông cảm cho SH và xin cảm ơn nhiều !
Mùa hoa sữa Mùa Thu chưa đi qua Vẫn còn vàng sắc lá Nồng nàn mùi hoa sữa Con phố nhỏ ngày xưa... Em bây giờ đi xa Không cùng anh dạo bước Tay trong tay rạo rực Say tình cùng say hoa Anh cố quên mùa Thu Quên đi mùi hoa sữa Khi con tim dang dở Còn gì mà mộng mơ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2011 16:52:51 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Mùa hoa sữa
Mùa Thu chưa đi qua
Vẫn còn vàng sắc lá
Thơm nồng mùi hoa sữa
Con phố nhỏ ngày xưa...
Em bây giờ đi xa
Không cùng anh dạo bước
Tay trong tay rạo rực
Say tình cùng say hoa
Anh cố quên mùa Thu
Quên đi mùi hoa sữa
Khi con tim dang dở
Còn gì mà mộng mơ? Không phai Làm sao có thể quên Con đường xưa hoa rắc Phấn hương dù xa lắc Vẫn thầm thì bên tai Giọng êm đềm của ai Vẳng về trong nhung nhớ Vàng mơ mùa lá đổ Xao xuyến lòng không phai... Lê Minh Liên Thanh Thơ 6/30/10/2009 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/8A4B54DCCD83413587C2FD34D45A0359.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 13:52:08 bởi Liên Thơ >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: