nợ lòng
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 84 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 05.11.2009 15:07:57 (permalink)
0
 


 Chuyện tình ao bèo

Hai nhà chung một ao bèo
Xốn xang hoa tím những chiều mộng mơ
Bồng bềnh con nhện giăng tơ
Lanh chanh một lũ cá cờ đuổi nhau
Trên bờ hai đứa ngồi câu
Trái tim chung những nhịp đầu thương yêu ...

Nhà quê chung một cảnh nghèo
Cùng chung khát vọng những điều giản đơn
Bỏ nhà làng xóm mảnh vườn
Em lao vào chốn vàng son thị thành
Đem theo chút nhớ mong manh
Anh hàng xóm , nụ hoa chanh sau nhà ...

Ao bèo nở mấy lần hoa
Bặt tin em , đúng là xa thật rồi
Ngắm hoa giấu những bồi hồi
Màu hoa vẫn tím mà người mãi đâu ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 15:25:37 bởi kimrbl >
kimrbl 06.11.2009 14:55:43 (permalink)
0
 
Yêu 2
 
Yêu là
Dành hết cho người
Nhịp tim hơi thở
Nụ cười nỗi lo
 
Là chông chênh một con đò
Giữa miền ảo vọng
Bến bờ đại dương...
vao_ha 07.11.2009 01:36:05 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Yêu 2
 
Yêu là
Dành hết cho người
Nhịp tim hơi thở
Nụ cười nỗi lo
 
Là chông chênh một con đò
Giữa miền ảo vọng
Bến bờ đại dương...
[color=#ff0000 size=4] 
[color=#ff0000 size=4]    Yêu thương muôn thủa không xa
[color=#ff0000 size=4]Tình chung môi thắm mượt mà ai trao
[color=#ff0000 size=4]     Gởi lời thơ ngọt dường nào
[color=#ff0000 size=4]Yêu thương mộng ảo làm mình đảo chao
[color=#ff0000 size=4] 
[color=#ff0000 size=4]    Xôn xao tiếng gió vọng vào
[color=#ff0000 size=4]Hồn ai chao đảo tiếng ngào tình yêu
[color=#ff0000 size=4]    Khát khao một thủa bên người
[color=#ff0000 size=4]Nói cười trao gửi vần thơ cho đời
kimrbl 07.11.2009 14:03:09 (permalink)
0
Sự tích Sao Hôm - Sao Mai
 
Tương truyền có chàng tiều phu
Gặp tiên nữ tắm trong hồ rừng sâu
Chắc là duyên phận với nhau
Xiêm y chàng giấu còn đâu về Trời
Nên đành phải sống cùng người
Vẫn nhớ tiên cảnh bồi hồi chốn xưa
Một hôm do sự tình cớ
Nàng thấy xiêm áo trong bồ thóc đây
Đưa con chiếc lược cầm tay
Nàng rằng :Mẹ phải về ngay thiên đình
Dãu rằng nặng nghĩa ân tình
Tiên người khác giống nên đành chia ly
Chàng tiều phu lúc trở về
Khóc than dau đớn tái tê nỗi niềm
Ngày ngày rongf rã đi tìm
Thế rồi cũng gặp các tiên xuống trần
Mủi lòng câu chuyện thế nhân
Giúp lên thượng giới một lần hàn huyên
Cũng là cái phận cái duyên
Nàng đành phải tiễn bố con về trần
Đưa cho họ một nắm cơm
Đặt ngồi mặt trống rồi than khóc rằng :
Thiếp mang ân nghĩa vợ chồng
Từ nay bị cấm sẽ không gặp người
Khi nào chàng xuống đến nơi
Gõ mặt trống thiếp cắt rời dây ra
Chẳng may con quạ bay qua
Mổ cơm tiếng trống bay xa cửu đình
Đứt dây thân xác tan tành
Chàng tiều phu bị biến thành Sao Mai
Sao Hôm là vợ trên trời
Không bao giờ gặp suốt đời xa nhau
Con trai đòn gánh nỗi đau
Nối cha mẹ một nỗi sầu thiên thu...
 
Tôi mơ thành gã tiều phu
Gặp Sao Hôm ở cái hồ tắm xưa
 
kimrbl
 

ThanhThanhKhiet 07.11.2009 15:33:08 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl


Yêu 2
 
Yêu là
Dành hết cho người
Nhịp tim hơi thở
Nụ cười nỗi lo
 
Là chông chênh một con đò
Giữa miền ảo vọng
Bến bờ đại dương...

Yêu là …
 
Yêu là ý hợp tâm đầu
Đôi lòng hoà nhập trước sau ngọt ngào
Yêu là hồn đã gửi trao
Dòng thương đằm thắm dạt dào nơi tim
Yêu là những phút lặng im
Kề vai tựa má tay tìm tay nhau…
Yêu là san sẻ nỗi đau
Buồn vui sướng khổ lựa câu  tâm tình
Yêu là hoa của trời sinh
Để cho nhân loại biết mình đẹp hơn
 
T.T.K.6.11.2009
 
Saohom42 07.11.2009 22:02:59 (permalink)
0
Yêu 2
 
Yêu là
Dành hết cho người
Nhịp tim hơi thở
Nụ cười nỗi lo 
 
Là chông chênh một con đò
Giữa miền ảo vọng
Bến bờ đại dương...

                                  Kimrbl
Yêu là …
 
Yêu là ý hợp tâm đầu
Đôi lòng hoà nhập trước sau ngọt ngào
Yêu là hồn đã gửi trao
Dòng thương đằm thắm dạt dào nơi tim
Yêu là những phút lặng im
Kề vai tựa má tay tìm tay nhau…
Yêu là san sẻ nỗi đau
Buồn vui sướng khổ lựa câu  tâm tình
Yêu là hoa của trời sinh
Để cho nhân loại biết mình đẹp hơn
 
T.T.K.6.11.2009

 


Yêu là...
 
Yêu là khắc khỏai chờ mong
Là ghen tuông, là chất chồng nỗi đau
Là khát khao phút gặp nhau
Là tơ vương suốt đêm thâu, ngày dài
Là ngơ ngẩn mỗi sớm mai
Là lơ ngơ bước như người mộng du !!!
 
                                                         SH
kimrbl 09.11.2009 08:21:18 (permalink)
0
 

Lục Bát Người Dưng
 
Tặng Someone
 
 
Gieo câu Lục Bát Người Dưng
Chỉ thương chỉ nhớ nhưng đừng yêu em
Mộng mơ giấu ở trong tim
Cố quên khát vọng đi tìm gặp nhau
Vần thơ nối những nhịp cầu
Vu vơ hẹn ước kiếp sau chờ người...
 
Mai này vật đổi sao dời
Có còn ai nhớ tới lời Người Dưng?
 
K.N
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2009 09:47:25 bởi kimrbl >
kimrbl 09.11.2009 13:32:57 (permalink)
0
Tình ảo
 
Tặng Someone
 
Từ nay có em là tình ảo
Chắp cánh cho tôi những mộng mơ
Cứ ngỡ như mình đang trẻ lại
Men tình say đắm những vần thơ...
 
K.N
ThanhThanhKhiet 09.11.2009 17:36:06 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl



Lục Bát Người Dưng
 
Tặng Someone
 
 
Gieo câu Lục Bát Người Dưng
Chỉ thương chỉ nhớ nhưng đừng yêu em
Mộng mơ giấu ở trong tim
Cố quên khát vọng đi tìm gặp nhau
Vần thơ nối những nhịp cầu
Vu vơ hẹn ước kiếp sau chờ người...
 
Mai này vật đổi sao dời
Có còn ai nhớ những lời Người Dưng?
 
K.N


Người  dưng
 
Người dưng mãi nhớ mãi thương
Chỉ vì đã trót  tơ vương tự ngày …
Rượu chưa uống – lòng đã say
Dù cho bão giật mưa giây vẫn chờ…
Đêm trăng hẹn ngọc trong thơ
Gối vào khát vọng mà mơ bóng hình
Thề vàng luôn giữ bên mình
Đợi ngày tương ngộ đẹp tình …lứa đôi
 
T.T.K.9.11.2009
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2009 17:37:40 bởi ThanhThanhKhiet >
Saohom42 09.11.2009 21:25:20 (permalink)
0
Sự tích Sao Hôm - Sao Mai

Thân tặng H

Tương truyền có chàng tiều phu
Gặp tiên nữ tắm trong hồ rừng sâu
Chắc là duyên phận với nhau
Xiêm y chàng giấu còn đâu về Trời
Nên đành phải sống cùng người
Vẫn nhớ tiên cảnh bồi hồi chốn xưa
Một hôm do sự tình cớ
Nàng thấy xiêm áo trong bồ thóc đây
Đưa con chiếc lược cầm tay
Nàng rằng :Mẹ phải về ngay thiên đình
Dãu rằng nặng nghĩa ân tình
Tiên người khác giống nên đành chia ly
Chàng tiều phu lúc trở về
Khóc than dau đớn tái tê nỗi niềm
Ngày ngày rongf rã đi tìm
Khi nào chàng xuống đến nơi
Gõ mặt trống thiếp cắt rời dây ra
Chẳng may con quạ bay qua
Mổ cơm tiếng trống bay xa cửu đình
Đứt dây thân xác tan tành
Chàng tiều phu bị biến thành Sao Mai
Sao Hôm là vợ trên trời
Không bao giờ gặp suốt đời xa nhau
Con trai đòn gánh nỗi đau
Nối cha mẹ một nỗi sầu thiên thu...

Tôi mơ thành gã tiều phu
Gặp Sao Hôm ở cái hồ tắm xưa

kimrbl



Ước muốn
 
Cám ơn anh, tấm lòng lành
Biến miền cổ tích trở thành Nàng thơ
Mối tình dang dở xửa xưa
Vẫn còn vọng lại sững sờ hôm nay
Đời người phúc, họa ai hay
Đã là số phận đắng cay - cũng đành !
 
Sao Hôm ước muốn cùng anh
Đến Hồ xưa, mộng tác thành tình duyên
Chiều chiều soi bóng lung liêng
Rủ anh hưởng phút thần tiên... cõi trần !
 
                                                           SH
kimrbl 09.11.2009 22:50:08 (permalink)
0
 
Ước muốn
 
Cám ơn anh, tấm lòng lành
Biến miền cổ tích trở thành Nàng thơ
Mối tình dang dở xửa xưa
Vẫn còn vọng lại sững sờ hôm nay
Đời người phúc, họa ai hay
Đã là số phận đắng cay - cũng đành !
 
Sao Hôm ước muốn cùng anh
Đến Hồ xưa, mộng tác thành tình duyên
Chiều chiều soi bóng lung liêng
Rủ anh hưởng phút thần tiên... cõi trần !
 
                                                           SH


Mộng mơ
 
Cùng mang khát vọng thần tiên
Hóa thân cổ tích tắm miền mộng mơ
Chẳng còn chuyện của ngày xưa
Tiền duyên chờ đợi bây giờ là đây
Cả đời xin chịu đắng cay
Chỉ mong mãi được đắm say bên người
 
Giữa thiên nhiên giữa đất trời
Hồ xưa soi sáng những lời thề trao
Đêm đêm từ phía trời cao
Sao Hôm rơi xuống đậu vào hồn anh...
 
K.N 
 

vao_ha 10.11.2009 01:31:34 (permalink)
0
                     Mong
          Bỗng đâu gió thổi vi vu
     Làm tan giấc mộng,thực hư tỏ bày
         Khiến tôi hai mắt cay cay
   Thương cho ngỗ cảnh chốn này tha hương
 
        Giúp tôi nhé bạn muôn phương
     Gửi lời bè bạn....đồng hương xa gần
        Thơ tôi viển vẹn mấy vần
     Tình tôi tựa ánh trăng ngần đêm nay
 
 
kimrbl 10.11.2009 09:45:31 (permalink)
0
Lục Bát Người Dưng
 
Tặng Someone
 
 
Gieo câu Lục Bát Người Dưng
Chỉ thương chỉ nhớ nhưng đừng yêu em
Mộng mơ giấu ở trong tim
Cố quên khát vọng đi tìm gặp nhau
Vần thơ nối những nhịp cầu
Vu vơ hẹn ước kiếp sau chờ người...
 
Mai này vật đổi sao dời
Có còn ai nhớ tới lời Người Dưng?
 
K.N


Người  dưng
 
Người dưng mãi nhớ mãi thương
Chỉ vì đã trót  tơ vương tự ngày …
Rượu chưa uống – lòng đã say
Dù cho bão giật mưa giây vẫn chờ…
Đêm trăng hẹn ngọc trong thơ
Gối vào khát vọng mà mơ bóng hình
Thề vàng luôn giữ bên mình
Đợi ngày tương ngộ đẹp tình …lứa đôi
 
T.T.K.9.11.2009
 
 
Người dưng thương nhớ người dưng
Chỉ là khát vọng chỉ chừng đó thôi
Cách xa nhau một phương trời
Nhỡ nhàng duyên phận đâu rơi vào mình
Đơn phương ôm một mối tình
Cứ say đắm mãi bóng hình người ta
Kiếp này gần vậy mà xa
Kiếp này không gặp nữa là kiếp sau...
 
K.N
 

 

 
Liên Thơ 11.11.2009 20:52:51 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl




 Chuyện tình ao bèo
     Hai nhà chung một ao bèo
Xốn xang hoa tím những chiều mộng mơ
     Bồng bềnh con nhện giăng tơ
Lanh chanh một lũ cá cờ đuổi nhau
     Trên bờ hai đứa ngồi câu
Trái tim chung những nhịp đầu thương yêu ...

     Nhà quê chung một cảnh nghèo
Cùng chung khát vọng những điều giản đơn
     Bỏ nhà làng xóm mảnh vườn
Em lao vào chốn vàng son thị thành
     Đem theo chút nhớ mong manh
Anh hàng xóm , nụ hoa chanh sau nhà ...

     Ao bèo nở mấy lần hoa
Bặt tin em , đúng là xa thật rồi
     Ngắm hoa giấu những bồi hồi
Màu hoa vẫn tím mà người mãi đâu ?


Ừ thì...
     Sắc hoa mãi mãi thắm màu
Như câu chuyện cổ bên bàu hoa sen
     Hai ta chung một ngọn đèn
Thả câu, giăng lưới ...thổi khèn chờ trăng...
 
     Chờ cho khuất  nẻo... sao băng...
Cho người yên phận ...cho bằng lòng ai
     Cho thời gian còn đôi tai
Dỏng nghe tin tức một mai xa dần...
 
     Ngóng nhìn lòng những bần thần
Nhớ người nhớ cảnh  nhớ lần chia li
     Dang tay tôi cố kéo ghì
Thời gian mật ngọt ...ừ thì ...
                                                thế thôi...
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             Đêm 11/11/2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2009 20:56:16 bởi Liên Thơ >
kimrbl 12.11.2009 13:16:52 (permalink)
0
 

Thơ dọc đường
 
Mình về mình nhớ Người Dưng
Người ta ở lại không chừng lại quên
Biết là tình ảo không bền
Mà sao vẫn cứ say miền mộng mơ
Kiếp sau liệu có ai chờ
Xin đừng quên những vần thơ ngày nào
Hoàng hôn tím những hanh hao
Nỗi buồn gom lại gửi vào vô...
 
 *
 *  *
 
Anh như là cục than hồng
Em như nước đá mùa đông hững hờ
Khó mà chia sẻ giấc mơ
Để  anh ngày tháng thẫn thờ vì em
Để anh tan nát con tim
Hết niềm hy vọng đi tìm gặp nhau...
 
*
*   *
 
Nào ai trách gió hững hờ
Mây lang thang giữa đợi chờ lãng quên
Anh đâu dám trách gì em
Đơn phương vô vọng nỗi niềm mộng mơ
Con tim nông nổi dại khờ
Cứ vương vào những vu vơ âu sầu
Anh về cất giấu nỗi đau
Trả lại em ở kiếp sau muộn màng
Kiếp nay cam phận bẽ bàng
Cũng là duyên phận lỡ làng.Thế thôi !
 
 
T.H 11/11/2009
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2009 13:18:45 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 58 của 84 trang, bài viết từ 856 đến 870 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9