nợ lòng
buồn
Vẫn biết là em rất dễ buồn
Chỉ mong đừng có để lệ tuôn
Bao nhiêu đau khổ anh đang gánh
Thêm nữa phần em xin mang luôn
Em khóc nhiều rồi cho duyên phận
Tóc điểm pha sương mãi cô đơn
Phương trời cách biệt chia nỗi nhớ
Anh gửi tới em chút tình con
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:37:01 bởi kimrbl >
thơ và lụa
Thuở bé rủ chơi trò chồng vợ
Em nuôi tằm dệt vải ươm tơ
Anh là thầy giáo dăm đứa nhỏ
Ao ước một ngày biết làm thơ
Em đùa sẽ dệt anh tấm lụa
May áo đón Xuân đẹp nhất khu
Anh cười hồ hởi em chờ nhé
Tết đọc thơ tình chắc mỗi cô
Vải chửa dệt xong , thơ chưa tặng
Chiến tranh loạn lạc bặt tin nhau
Luôn nhớ tới em thời xa vắng
Em sống ra sao , hiện ở đâu ?
Thơ viết lâu rồi đang chờ tặng
Gói trọn tình thân suốt những năm
Em đã chồng con nên ngại nhận
Hay lụa chưa xong cứ khất lần ?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2019 11:54:18 bởi kimrbl >
lời cuối cho em
Biết là chả đâu vào đâu
Sao còn cứ mãi dối nhau làm gì ?
Đã quên hết mọi lời thề
Gió bay , nước cuốn trôi về đại dương
Chả còn tình nghĩa , yêu thương
Thì chia tay để ai đường nấy đi
Gặp nhau không có duyên gì
Chỉ là một chốc cuồng si đời người
Nói nhiều cũng thế mà thôi
Coi như lần cuối một lời cho em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:37:33 bởi kimrbl >
cà phê cao nguyên
Anh chưa một lần lên Đắc lắc
Cũng chưa từng đến với Ban mê
Em ở trên này xa xôi quá
Gặp qua điện thoại , nhắn tin về
Em bảo vào mùa hương ngào ngạt
Ong bướm dạo tình hút nhuỵ hoa
Trời trong nắng óng tươi màu mật
Rải xuống một vùng xanh cà phê
Một bữa nhận quà em gửi xuống
Túi kín giấu sao vị Ban mê
Từng giọt như tình em thổn thức
Ngập ngừng chuyện cũ lại hiện về ...
Anh nhấp chút vị hương đắng đắng
Mà sao cứ giữ mãi trên môi
Cà phê đắng như tình ta đắng
Anh nhớ về cao nguyên xa xôi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:37:52 bởi kimrbl >
từ nay em chết trong tôi
Từ nay em chết trong tôi
Tôi vừa vùi chặt tận nơi đáy lòng
Chả còn nỗi nhớ , ước mong
Chả còn hờn giận ...và không còn gì
Người ta khóc lúc chia ly
Tôi cười tay tự chôn đi mối tình !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:38:11 bởi kimrbl >
si mê hận
SI yêu quên cả bản thân
Muốn cả vũ trụ muôn phần tặng em
MÊ là say đắm yếu mềm
Để ai điều khiển trái tim đa sầu
HẬN là thù ghét lẫn nhau
Chẳng nhìn mặt muốn đất đào đổ đi
Cả ba chữ HẬN MÊ SI
Nhân gian đâu có dễ gì vượt qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:38:26 bởi kimrbl >
đêm vắng
Xa em chỉ còn là đêm vắng
Để một mình thức trắng đợi đêm qua
Sương cứ rơi , lá cứ rụng , gió cứ lùa
Anh vô cảm tiếng chim khuya ly biệt
Ở phương xa em ngủ rồi hay thức
Có giật mình lúc giấc mộng cắt ngang ?
Có quờ tay chưa tỉnh những ngỡ ngàng
Khoảng trống vắng bên em tràn hơi lạnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:38:44 bởi kimrbl >
Em về
Em về vàng rực nắng chiều
Trời anh no gió cánh diều ngân nga
Em về vạt cải nở hoa
Sóng say níu mãi con đò nghiêng nghiêng
Em về không trống không chiêng
Bến sông vẫn rộn nhịp tim hai người
Quên đi sông nước đất trời
Thời gian dừng lại chờ đôi nhân tình ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2019 11:58:42 bởi kimrbl >
hoài cảm
Ngồi buồn nhìn cánh bèo rơi
Theo dòng nước đến phương trời nào đây
Ngồi buồn nhìn gió đuổi mây
Nhìn đàn én lượn ,diều bay rộn ràng
Ngồi buồn lại nghĩ đến nàng
Phương trời xa liệu có đang ưu sầu
Bao giờ ta mới gặp nhau
Tựa vai cùng ngắm lên bầu trời xanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:39:20 bởi kimrbl >
vạn dặm
Một vạn dặm có là bao
Yêu em anh gửi tình vào trời xanh
Anh sẽ thành ngọn gió lành
Thổi cho em mát luôn quanh bên người
Anh sẽ làm ánh sao trời
Qua khung cửa sổ gửi lời yêu thương
Anh sẽ thành những giọt sương
Êm êm rơi nhẹ bên tường nhà em
Anh sẽ thành giấc mơ êm
Thăm em trong mộng những đêm đông dài
Vạn dặm xa cách với ai
Với anh anh vẫn bên người anh yêu ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:39:38 bởi kimrbl >
cho tôi
Giá mà xin đựơc của ai
Mộng mơ một chút để tôi nhớ nàng
Để tôi làm chú dã tràng
Xây lâu đàì sóng phũ phàng phá đi
Cho tôi làm gió rầm rì
Miên man kể chuyện những khi tối trời
Cho tôi làm vệt sao rơi
Sáng lên một chút giữa đời mộng du
Cho tôi làm ánh trăng thu
Soi vào góc tối âm u lòng người
Cho tôi cứ mãi chơi vơi
Tưởng say mà tỉnh đợi người hồi hương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:39:55 bởi kimrbl >
ru em
Anh về ru lại thuở xưa
Bồng bềnh làn điệu dân ca đầu đời
Anh về ru những chơi vơi
Những rung động của một thời yêu em
Anh về ru những đêm đêm
Nhớ ai lệ ướt gối mềm đơn côi
Anh về ru những nụ cười
Bạn bè xa với những người thân quen ...
Anh về ru Nhịp Cầu Duyên
Để cùng chia sẻ nỗi niềm riêng tư ...
Trong muôn tiếng hát ầu ơ
Có dành riêng... có bao giờ ru em?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:40:11 bởi kimrbl >
đêm buồn Chiều se lạnh bên nhạc buồn heo hắt
Giọt mưa rơi nhỏ nỗi nhớ vào ai
Gió vô tình đùa giỡn lá đơn côi
Chim lẻ bạn hướng về nơi vô vọng
Đâu bến đỗ , đâu đêm nay tổ ấm
Chim và người cũng có khác gì nhau
Cứ triền miên một nỗi nhớ đớn đau
Đêm sắp đến lại chờ cho trời sáng ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:40:28 bởi kimrbl >
biển lạnh Em ngồi đó đơn côi bên biển lạnh
Trăng lẻ loi gạt lệ đám mây đêm
Thuyền bơ vơ nằm bất động im lìm
Đám sao nhỏ chơi vơi trong khoảng lặng
Em ngồi đó đợi chờ đêm dần sáng
Bình minh lên người ấy sẽ trở vế
Sóng rì rầm xoá mọi vết trầm tư
Bãi cát trắng bừng lên niềm hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:40:45 bởi kimrbl >
thu sang
Bao giờ cũng độ thu sang
Trời đem nắng gió sắc vàng lá cây
Gió buồn chẳng đuổi theo mây
Em buồn ngồi khóc cho ngày biệt ly !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:41:02 bởi kimrbl >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: