nợ lòng
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 84 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 30.11.2009 08:40:37 (permalink)
0
 
 
 
CỐM LÀNG VÒNG
 
 
Làng em đâu có gì cong
Mà tên lại gọi làng Vòng em ơi?
 
Vào Thu xanh ngắt da trời
Làng xanh cốm vị hương đời lúa quê
Còng lưng mẹ sảy , sàng , rê
Bếp hồng rát mặt bộn bề tay chân
Mai trong ngõ phố xa gần
Cốm thơm theo những bước chân rao mời
 
Thoáng buồn một chút trong tôi
Cốm Vòng ngày một ít người đam mê
Cầm tay em hẹn lại về
Cùng nhau giã cốm nối nghề cha ông
kimrbl 01.12.2009 09:50:09 (permalink)
0
Tìm về
Tìm về một  thoáng mộng mơ
Một cánh diều, một vần thơ, một chiều
Ai xui tiếng sáo phiêu diêu
Để cho ngơ ngẩn bao điều, Vì ai

Tìm về bến mộng thiên thai
Một con đường nhỏ, rừng phai, mây dừng
Hồn chiều tím ngắt rưng rưng
Giọt nhớ đọng lại trên từng gốc cây

Tìm về góc nhỏ mưa bay
Nắng xưa đã lạc, bàn tay lạnh rồi
Phượng hồng đã ngủ, giấc trôi
Bên đường hoa sữa rụng rời. Đã đông

Tìm về lối cũ hằng trông
Còn đâu mây với nắng hồng ủ tôi
Sương sa lạnh một góc trời
Người xa để lại một lời rưng rưng

Mây đi mây có về không
Tôi đang từng bước bâng khuâng. Tìm về….

30/11/2009
Thu Phong

Tìm về giữa nhớ và quên
Giữa mộng mơ với triền miên đau buồn
Giữa chông chênh buổi hoàng hôn
Những đêm hoang lạnh chập chờn tỉnh mê

Tìm về lối cũ ven đê
Cải vàng giữ những hẹn thề xa xưa
Bãi dâu ươm những mùa tơ
Cánh diều no gió vật vờ lượn bay

Tìm về với những đắm say
Mắt long lanh chặt vòng tay ấm nồng
Nổi chìm giữa những nhớ mong
Cau già đợi lứa trầu không úa vàng

Tìm về bến cũ đò ngang
Nơi người xưa đã phũ phàng bỏ đi
Phận duyên nay chả nên gì
Nhờ gió trả mối tình si ngày nào

Ngước trông xa tít trời cao
Sông Ngân đợi một vì sao .Tìm về


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 10:53:20 bởi kimrbl >
Tóc nâu 01.12.2009 16:16:00 (permalink)
0



Cho mùa hồi sinh
 
Thu qua trời đất chuyển mùa
Cành cây trơ trọi ngại đùa gió đông
Chờ Xuân sắc nắng ấm hồng
Nhú mầm non nhựa trong lòng sinh sôi
 
Cũng là một kiếp luân hồi
Vòng quay vô tận cho đời đổi thay
Bao lần nước mắt mặn cay
Bao lần hạnh phúc ngất ngây bao lần
 
Lá vàng rụng phủ dưới thân
Cho mai sau lá muôn phần xanh hơn
Cây hôm nay phận cô đơn
Ngày mai nắng sẽ ôm tròn bóng trưa
 
Lắt lay sống giữa nắng mưa
Cây âm thầm đợi cho mùa hồi sinh...
 

kimrbl






...  RẤT   THẬT  !


Trên bờ vai trơ trọi
Khẳng khiu nhánh thân gầy
Giữa đất trời hôm nay
Tiễn thu ngày lặng vắng...

Ta mong chờ chút nắng
Thấy tuyết trắng mù rơi
Phủ tang một khoảnh đời
Tựa nấm mồ mùa hoang.

Đàn chim chóc ngủ ngoan
Với lá cành xây tổ
Sao riêng ta đứng đó
Chịu gió nào lạnh căm !

Ôi, thân kiếp âm thầm
Mỗi mùa: nhận, đưa tiễn
Sầu không dâng thành tiếng
Tuy quyến luyến tràn dâng...


Người bảo ta rằng Xuân
Sẽ bội phần hạnh phúc
Thêm một lần xanh ngát...
Nghe : rất thật, niềm tin!



Tóc nâu




kimrbl 02.12.2009 10:35:08 (permalink)
0
 

Quê xưa
 
Dẫu rằng gốc gác nhà quê
Cứ như quên mấy khi về thăm đâu
Thời gian tựa cánh chim câu
Tha hương tóc đã phai màu chẳng hay
 
Tìm trong hoài niệm đâu đây
Cây đa giếng nước trường ngày ấu thơ
Tiếng gà ngơ ngác giữa trưa
Bầy con nít mắt tròn xoe ngập ngừng
 
Xốn xang một nỗi yêu thương
Cây gạo cổ thụ vẫn thường gặp nhau
Tháng ba trời đỏ một màu
Hái hoa tặng để thay câu hẹn thề
 
Bây giờ em chắc đã già
Có bao giờ bỗng tình cờ nhớ không
Tôi đem hoa thả trôi sông
Tìm ra biển lớn nối dòng ngày xưa...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 14:54:20 bởi kimrbl >
Cúc Hương 03.12.2009 13:24:25 (permalink)
0
CHƯA VỀ
 
Bây giờ đây em đã già
Nhưng còn thương lắm quê nhà năm xưa
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Dõi dòng sông ấy … người xưa chưa về!
 
CH

ThanhThanhKhiet 05.12.2009 07:03:55 (permalink)
0
     Chúc giáng sinh vui vẻ
 
                      ***

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D15CB8611EC744E48B22BD85311BF8B3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 07:07:44 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)
Liên Thơ 09.12.2009 21:29:37 (permalink)
0
Cho mùa hồi sinh

     Thu qua trời đất chuyển mùa
Cành cây trơ trọi ngại đùa gió đông
     Chờ Xuân sắc nắng ấm hồng
Nhú mầm non nhựa trong lòng sinh sôi

     Cũng là một kiếp luân hồi
Vòng quay vô tận cho đời đổi thay
     Bao lần nước mắt mặn cay
Bao lần hạnh phúc ngất ngây bao lần

     Lá vàng rụng phủ dưới thân
Cho mai sau lá muôn phần xanh hơn
     Cây hôm nay phận cô đơn
Ngày mai nắng sẽ ôm tròn bóng trưa

     Lắt lay sống giữa nắng mưa
Cây âm thầm đợi cho mùa hồi sinh...
                          kimrbl


Lại cô con gái...
     Đợi anh dưới  mái hiên đình
Ngóng anh từ buổi chúng mình chớm quen
     Kiếp nào còn có mùa sen
Bao nhiêu  thương nhớ thầm len đến người
     Thu vàng ... đông trắng... xuân tươi...
Nhuộm trong màu mắt nắng cười trên vai
     Âm thầm em đợi chờ ai
Mùa qua mùa lại ...một mai  hẹn thề
    Em còn ra đứng bờ đê
Khăng khăng lòng cứ ...
                                        đi...
                                              về...
                                                   đợi ..
                                                         trông...
    Trời xanh nghiêng xuống đất hồng
Có cô con gái chưa chồng ...tóc phai
    Sóng to gió cả ...ngày mai
Lại cô con gái nhớ ai ...đứng chờ...

                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  Đêm 4/9/12/2009
 


 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2009 21:33:44 bởi Liên Thơ >
dinhphuong 10.12.2009 21:52:27 (permalink)
0

+++
TIN SÁNG 2009

(Mừng Chúa Giáng Sinh 2009)

Một vì sao sáng chiếu lung linh
Trần thế hân hoan đón Giáng Sinh
Mừng Chúa thiên tòa gieo tin sáng
Vui con nước Việt được ơn lành.

Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới
Chúc mọi người vui hưởng thái bình
Chúc bác nhà nông đồng lúa trĩu
Chúc người trí thức rộng tâm tình.

Đinh Phương


Xin được chúc Bác và gia quyến!
ĐP
Liên Thơ 11.12.2009 12:29:02 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

 
 
 
CỐM LÀNG VÒNG
     Làng em đâu có gì cong
Mà tên lại gọi làng Vòng em ơi?
 
     Vào Thu xanh ngắt da trời
Làng xanh cốm vị hương đời lúa quê
     Còng lưng mẹ sảy, sàng, rê
Bếp hồng rát mặt bộn bề tay chân
     Mai trong ngõ phố xa gần
Cốm thơm theo những bước chân rao mời
 
     Thoáng buồn một chút trong tôi
Cốm Vòng ngày một ít người đam mê
     Cầm tay em hẹn lại về
Cùng nhau giã cốm nối nghề cha ông
 

     Hương quê
     Mời nhau gói cốm làng Vòng
Giữ trong thơm thảo tấm lòng người dân
     Tình quê chan chứa ân cần
Theo chân ta bước đoạn gần nẻo xa
     Dù cho lắm lúc phong ba
Tình quê ấp ủ lòng ta đỡ buồn
    Đời như dòng chảy đầu nguồn
Ào ạt một lúc, lặng tuôn hững hờ
    Quê hương giống hệt đôi bờ
Giữ cho dòng chảy không thờ ơ trôi
    Ấm lòng chẳng chút đơn côi
Nghĩ về quê mẹ sinh sôi nụ mầm
    Quê hương như tiếng nguyệt cầm
Nâng hồn thánh thiện, lỗi lầm  bao dung
    Nhận từ người bạn thuỷ chung
Làn hương lúa mới quyện cùng tháng năm…
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               6/11/12/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2009 12:32:17 bởi Liên Thơ >
Saohom42 11.12.2009 22:43:14 (permalink)
0
Vòng tay
 
Biết là không đủ vòng tay
Ôm em dẫu trái tim đầy yêu thương !
Thôi thì một chút vấn vương
Chỉ như một thóang qua đường mộng mơ !
Biết em có lắm người chờ
Suốt đời làm kẻ tình hờ cô đơn !
 
                                                       K.N.
 
Anh ơi nới rộng vòng tay
Ôm em với trái tim đầy yêu thương !
Ngực anh ủ ấm đêm trường
Bờ vai êm dịu, vương vương hương nồng !
Như bếp lửa giữa mùa đông
Nắng vàng rực sau bão dông mù trời !
Một lần gặp sẽ nhớ đời
Chứ đâu một thóang chơi vơi, mơ màng !
 
                                                       SH 
 
Liên Thơ 12.12.2009 11:20:22 (permalink)
0
Nhớ
         ơi...
     Nhớ ơi...gửi nhớ về trời
Chơi vơi nhớ ở trong lời  yêu thương
     Nhớ ơi...gửi nhớ tơ vương
Gói ghém nén chặt trong rương lụa là
     Nhớ ơi...gửi nhớ thật thà
Nỗi niềm như ánh trăng ngà rừng thu
     Vàng rơi trong cõi âm u
Nhớ ơi...nhớ cứ chu du cả đời...
     Dùng dằng chiếc lá vàng rơi
Gieo vào lòng đất bao lời tâm tư...
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          Đêm 3/12/2009
 




  Người dưng gửi nhớ cho nhau
Nhờ gió lại sợ qua cầu đánh rơi
     Nhờ mây mây tít trên trời
Biết nhờ ai gửi những lời thương yêu
     Thôi đành gửi tạm nắng chiều
Để quên đi những liêu xiêu nỗi lòng
     Hoàng hôn buông tím mặt sông
Lại làm chiếc lá theo dòng nước trôi
    Ngẩn ngơ trên nẻo đường đời
Vu vơ tìm đến cái người tôi thương...

                           K.N
Nỗi lòng của em
     Người thương trong trái tim si
Tìm chi ở chốn bụi lì hỡi anh
     Em là chiếc lá trên cành
Là hoa trên cánh đồng xanh anh trồng
     Em là nắng ấm tình nồng
Trong mùa giá rét ánh hồng em trao
    Em là dòng suối ngọt ngào
 Nai vàng soi bóng dạ bào nhớ mong
     Bâng khuâng thầm hỏi dòng trong
Trôi về đâu thế ...nỗi lòng của em...
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Ngày cuối tuần, 12/12/2009
Kimrbl thân mến, thơ bạn êm ái, ngọt ngào, mang nét đẹp dung dị với hình ảnh thân quen của làng quê, đọc nên thấy rất gần gụi, thân thương. Vì thế mình cũng bạo phổi họa theo.Vốn dĩ Liên Thơ mắc bệnh tim to nhưng gan bé.Học đòi giao lưu thơ với các thi hữu tình thâm  nên  dạo này gan cũng hơi lớn rồi.Do thân mến nên làm duyên với bạn, tự nhận “em là...” mà toàn là nói dốc thôi.Đừng phì cười khi đọc thơ mình nhé.
Sắp vào mùa giáng sinh rồi, chúc thi hữu tình thâm và gia quyến một mùa giáng sinh an lành nhé...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2009 11:34:19 bởi Liên Thơ >
phuonghaphuong 13.12.2009 23:51:05 (permalink)
0
:::::::::::::::::::::::::

SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi khắp mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép k êu Chúa không đ úng nơi)


KÍNH CHÚC BÁC KIMRBL VÀ GIA QUYẾN VUI VẺ; HƯỞNG PHẦN ƠN THÁNH TRONG MÙA ĐẠI LỄ
ThanhThanhKhiet 14.12.2009 08:53:10 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl


 
Thăm chốn cũ
 
Tặng Khiết nhân dịp ra HN
 
Em ra Hà Nội thăm chốn cũ
Nhớ lại ngày xưa mối tình xưa
Cùng soi bóng nước hàng liễu rủ
Đã xa rồi cái thuở mộng mơ
 
Phố Hàng Hành bây giờ khác quá
Chả còn là nơi để trẻ chơi
Anh và em bao lần tìm trốn
Tóm được nhau giữa khoảng chơi vơi
 
Anh ở đâu có vương chút nhớ
Em tìm anh chắc chẳng thấy đâu
Hai đứa mình mang nhiều duyên nợ
Cứ để em gánh hết nỗi sầu
 
Gửi Hồ Gươm đôi lời nhắn lại
Nhỡ tình cờ anh có lần qua
Lòng em như nước xanh xanh mãi
Em nhớ anh dù chẳng đợi chờ...
 
12/12/2009
 
K.N 
 
 


Ngả bóng

Nhớ mãi ngày xưa tuổi mộng mơ
Trăng soi bóng nước đẹp như thơ
Bên hồ liễu rủ xanh màu tóc
ánh mắt nhìn nhau chút  thẫn thờ

Thời gian ngả bóng gió bơ vơ
Lạc bước đường đi  bụi phủ mờ
Những muốn quay về bên nẻo cũ
Tằm đâu còn né để chăng tơ

............................

T.T.K.14.12.2009

kimrbl 14.12.2009 09:52:17 (permalink)
0
Tình ảo
 
Mặt hồ phẳng lặng nước trong veo
Dưới đáy in hình bóng trăng treo
Mơ mộng có người  tìm cách vớt
Trăng tròn là vậy bỗng tan theo
 
Tôi cứ âm thầm yêu một người
Ngỡ  hồn thanh thản phút chơi vơi
Đi tìm tình ảo trong đời thực
Ai biết thế nào chả trách cười
 
Tình tôi nào khác mảnh trăng rơi
Thấy đó nhưng mà thật xa vời
Trăng cứ vô tình treo lơ lửng
Còn em thì nghĩ chỉ trò chơi...
 
K.N
 
kimrbl 14.12.2009 14:42:23 (permalink)
0
 
Hà Nội mùa cúc vàng
 
Hà Nội vào đông
 Nắng nhàn nhạt trong làn hơi se lạnh
Hoa cúc nở vàng cánh đồng như mật sánh
Em thả hồn theo gió
mộng mơ ...
 
Hoa cúc vàng bừng lên khát vọng
đợi chờ
Xuân đến trăm hoa cùng khoe sắc 
Em đợi người yêu nồng nhiệt vòng tay
Má ửng hồng niềm hạnh phúc
lứa đôi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2014 13:39:02 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 60 của 84 trang, bài viết từ 886 đến 900 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9