nợ lòng
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 84 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Liên Thơ 27.01.2010 05:51:16 (permalink)
0
 
Đơn côi
Biết là số phận đơn côi
Suốt đời chẳng có một người tri âm
Long đong với những thăng trầm
Trách đời nào dám trách thầm ai đâu
Kimrbl
Đơn côi
Lặng thầm đứng ngắm xa xời
Chân trời tim tím có ngời ánh mai?
Người đi ... đi mãi... không ngoái lại
Những sớm đông về lạnh buốt vai ...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chủ nhật, 20/12/2009
Bài thơ này mình họa với bạn lâu rồi, từ năm ngoái kia nhưng  vì mình đau nên chưa gửi tặng bạn đấy.Giờ khỏe rồi nên đến đòi "nợ" đâyĐã ngán cái mặt này chưa? Bao giờ chán rồi thì bảo nhé...hehe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 05:52:38 bởi Liên Thơ >
anhtrangthu 28.01.2010 15:38:51 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

 
Đơn côi
Biết là số phận đơn côi
Suốt đời chẳng có một người tri âm
Long đong với những thăng trầm
Trách đời nào dám trách thầm ai đâu
Kimrbl
Đơn côi
Lặng thầm đứng ngắm xa xời
Chân trời tim tím có ngời ánh mai?
Người đi ... đi mãi... không ngoái lại
Những sớm đông về lạnh buốt vai ...
               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Chủ nhật, 20/12/2009
Bài thơ này mình họa với bạn lâu rồi, từ năm ngoái kia nhưng  vì mình đau nên chưa gửi tặng bạn đấy.Giờ khỏe rồi nên đến đòi "nợ" đâyĐã ngán cái mặt này chưa? Bao giờ chán rồi thì bảo nhé...hehe



Trời cho anh hết đơn côi
Nhưng anh mơ mộng xa vời trăng sao
Thì ra anh vẫn làm cao.
Bao cô chờ đợi anh nào có ưng ... duyệt
anhtrangthu


Liên Thơ 29.01.2010 12:59:40 (permalink)
0
Thời gian cứ vậy trôi đi
Em bơ vơ gốc cây si chờ người
Bao nhiêu rễ mới đâm chồi
Tóc em chớm bạc rụng rơi thêm nhiều
Nặng lòng với một chữ yêu
Khư khư ôm chặt những điều thề xưa
Ngờ đâu sớm nắng chiều mưa
Tin anh qua lại càng thưa theo ngày
Nuốt vào trong nỗi đắng cay
Đợi anh em tự đọa đày thân em...
 
kimrbl

     Biết anh thương xót người hiền
Nên em cứ dại để phiền  lòng anh
    Nợ lòng dan díu mãi xanh
Ước gì nhắm mắt trôi nhanh hết đời

(doạ đấy, sợ chết lắm)
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                       29/1/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 13:03:31 bởi Liên Thơ >
Thuỵ Du 30.01.2010 14:54:43 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Nỗi buồn
 
Vậy là  em đã có người
Vần thơ cùng với cuộc đời em trao *
Nỗi buồn theo gió hanh hao
Anh ôm một giấc chiêm bao chưa tròn
 
 
*Vần thơ em biết trao ai ( Thụy Du )
 
kimrbl
 
 

VẦN
THƠ NGÀY ẤY


Vần thơ ngày ấy mỏi mòn
Tìm người trao gửi sắt son cùng người
Trãi bao vật đổi sao dời
Rồi em cũng kiếm được người trao thơ
..........

Thuỵ Du
kimrbl 05.02.2010 10:04:16 (permalink)
0
 
 
Tặng Hoa Cỏ May
 
Đường quê lắm cỏ nhiều cây
Biết bao cánh nhọn bám đầy quần anh
Loài hoa dại vốn rất lành
Đơn sơ mộc mạc mong manh một đời
 
Nhặt chùm thơ vụng ai rơi
Tìm trong con chữ hình người làm thơ
Hồn nhiên nhí nhảnh ngây thơ
Từ trong trang giấy học trò bước ra
 
Chọn tên nào phải tình cờ
Cho ai bắt gặp ngẩn ngơ một chiều...
anhtrangthu 06.02.2010 00:45:20 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

 


 
Thơ viết thì là hoa cỏ may
Ảnh post hoa lau thế mới gay
Tâm hồn của bác...treo đâu thế?
Gửi bác anh hoa cỏ thật đây!






[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/7EA099D3E61A4B23AD348DDA464517D1.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 11.02.2010 19:09:05 (permalink)
0
Saohom42 12.02.2010 18:30:30 (permalink)
0

 

Mến chúc Kim năm mới vui vẻ, yêu đời, nhiều thơ hay !
                                     SH
anhtrangthu 12.02.2010 23:52:10 (permalink)
0



Chúc anh Kim sang năm mới tóm được 2 cô này nhá





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/F520C8924554483A869E7252A381DCC5.jpg[/image]
Attached Image(s)
dinhphuong 13.02.2010 08:10:48 (permalink)
0
***

„CUNG CHÚC TÂN XUÂN“

Xuân về khai nhụy khắp muôn nơi
Vui con đất mẹ đón lộc trời
Chúc cho non nước hưng-thái-phát!
Chúc người tài-phúc nhất trần đời!


Đinh Phương
_________________

banglang07 14.02.2010 09:48:51 (permalink)
0


BL thân chúc bạn Kim cùng gia quyến một năm mới
SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !




Liên Thơ 14.02.2010 11:03:14 (permalink)
0
Ngày đầu năm Canh Dần cũng là ngày lễ tình nhân.1/1 * 14/2.Thật thú vị bạn nhỉ?
Thân mến tặng thi hữu tình thâm nhé...
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F2CAFA6B25AA465DB6179BDB90E856B2.gif[/image]
Attached Image(s)
KimGiang 14.02.2010 22:54:41 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/10833/5026B122773E4632BEEC56E3AFA55CE0.jpg[/image]

* Ngày đặc biệt: Ngày đầu Xuân trùng ngày Valentine, xin kính chúc anh Kimrbl cùng Gia đình: Hạnh phúc yêu thương nồng nàn, Lộc tràn như ước! - Kim Giang

XUÂN TÌNH NHÂN

"Em như cô gái hãy còn xuân
Trong trắng thân chưa lấm bụi trần"
Cánh Mẫu Đơn gieo vào giấc mộng
Hồn Từ Thức lạc giữa đêm Xuân
Men thơ sóng sánh môi hồng ngọc
Bước nhạc chòng chành mắt tình nhân
"Xuân đến Xuân đi" Xuân trở lại
Mơ màng bóng Nhạn bến "Sông Vân"

* Những câu trong "..." trích từ (Cô gái Xuân - Thơ Nguyễn Bính)

Kim Giang
Liên Thơ 15.02.2010 23:01:50 (permalink)
0
Hạt mưa
            Thương tặng Minh Đức…
    Tiếng lòng em đã gửi trao
Riêng mang những nỗi ước ao dịu dàng
     Trở thành giấc mộng thiên đàng
Mùa xuân gửi lại khẽ khàng hạt mưa…
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  1/1/ Canh Dần * 14/2/2010

   Nỗi nhớ
 
     Giao thừa mưa bụi bay bay
Anh gieo nỗi nhớ bám đầy tóc em
    Mùa Xuân vừa đến bên thềm
Giang tay ôm trọn êm đềm tình anh...
 
                                  kimrbl
Khoảng trời dấu yêu
     Xuân đến gieo bụi mưa tình
Cây khô nảy lộc bình minh rạng ngời
    Anh đem nỗi nhớ trao lời
Em nâng niu giữ khoảng trời có anh…

               Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm 15/2/2010
Trân trọng cảm ơn bạn đã lưu bút lại cho “Nối lời yêu thương” bài thơ  hay với hình ảnh thân quen, rất đỗi  đáng yêu của mùa xuân…

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2010 23:05:51 bởi Liên Thơ >
kimrbl 17.02.2010 12:24:38 (permalink)
0
 
Xin cứ dại khờ
Tặng H
 
Ừ thì đã có gì đâu
Em vui bè bạn quên nhau là thường
Vu vơ ôm mối tơ vương
Như mong tóm lấy hạt sương trên cành
Chỉ là một chút mong manh
Mộng mơ tìm mối duyên lành tận đâu
Ngu ngơ làm kẻ đi câu
Mà tin sẽ bắt được Sao đáy hồ
Khi lòng đã trót vương tơ
Suốt đời xin cứ dại khờ yêu em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 14:51:56 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 62 của 84 trang, bài viết từ 916 đến 930 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9