nợ lòng
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 84 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Liên Thơ 17.02.2010 14:10:39 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl
Xin cứ dại khờ
 
     Ừ thì đã có gì đâu
Em vui bè bạn quên nhau là thường
     Vu vơ ôm mối tơ vương
Như mong tóm lấy hạt sương trên cành
     Chỉ là một chút mong manh
Mộng mơ tìm mối duyên lành tận đâu
     Ngu ngơ làm kẻ đi câu
Mà tin sẽ bắt được Sao đáy hồ
    Khi lòng đã trót vương tơ
Suốt đời xin cứ dại khờ yêu em...
 

Cơm nguội
                   Thương tặng chị H
     Suốt đời là người hát rong
Lang thang khắp nẻo long đong với tình
     Người ơi duyên thắm miệng xinh
Hoa yêu chớm nở lòng mình ngọt thơm
     Suốt đời xin cứ là cơm
Bưng bát cơm nguội hương đơm nhẹ nhàng...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                  17/2/2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2010 14:12:00 bởi Liên Thơ >
Saohom42 18.02.2010 18:26:00 (permalink)
0

Xin cứ dại khờ
Tặng H
 
Ừ thì đã có gì đâu
Em vui bè bạn quên nhau là thường
Vu vơ ôm mối tơ vương
Như mong tóm lấy hạt sương trên cành
Chỉ là một chút mong manh
Mộng mơ tìm mối duyên lành tận đâu
Ngu ngơ làm kẻ đi câu
Mà tin sẽ bắt được Sao đáy hồ
Khi lòng đã trót vương tơ
Suốt đời xin cứ dại khờ yêu em...
 
                K.N
 
Dẫu rằng chưa gặp mặt đâu
Bàn tay chưa nắm, hôn đầu chưa trao
Mà sao nỗi nhớ nôn nao !
Mà sao sóng cuộn dâng trào con tim
Mộng mơ anh mải kiếm tìm
Giọt sương lấp lánh, đậu êm trên cành
Sao trời nhấp nháy xanh xanh
Soi mình đáy nước, long lanh gọi vời
Thả hồn lơ lửng chơi vơi...
Còn em, đứng ở bên đời - yêu anh !
Dẫu là vụng dại ! - cũng đành !
 
            SH
Saohom42 19.02.2010 16:14:18 (permalink)
0
Gửi đến anh
 
Gửi đến anh một nửa em
Nơi xa, ru giấc êm đềm, mộng mơ
Một nửa em - một nửa thơ
Nửa phần còn lại, đợi chờ kiếp sau !!!
 
                    SH
 
Muốn cả em, muốn cả thơ
Muốn ngay, không đợi, không chờ kiếp sau
Chả may em bước qua cầu
Gió thổi bay mất những câu hẹn thề
Nhớ em, nhớ đến não nề !
Nỗi niềm mong được phu thê kiếp này !!!
 
           K.N

Saohom42 21.02.2010 12:48:58 (permalink)
0
Nhắn tin Sao Hôm
 
Sao hôm miss nhớ bao người
Cho bao nhiêu kẻ đợi lời thương yêu
Cho hòang hôn tím mỗi chiều
Tìm Sao nhắn gửi những điều mộng mơ
 
Một ngày bước ra từ thơ
Vòng tay ôm những hẹn hò mai sau !?!
 
                    K.N
 
Lời thơ thân thiện bao người
Vì ai ai cũng khát lời thương yêu
Cho đời giây phút phiêu diêu
Cho hòang hôn tím những chiều mộng mơ !
 
Mỗi lần hồn nhập vào thơ
Mỗi lần thóat tục, lửng lơ giữa trời !
 
                        SH
 
poem 21.02.2010 13:14:09 (permalink)
0

Nhắn tin Sao Hôm
 
Sao hôm miss nhớ bao người
Cho bao nhiêu kẻ đợi lời thương yêu
Cho hòang hôn tím mỗi chiều
Tìm Sao nhắn gửi những điều mộng mơ
 
Một ngày bước ra từ thơ
Vòng tay ôm những hẹn hò mai sau !?!
 
                    K.N
 
Lời thơ thân thiện bao người
Vì ai ai cũng khát lời thương yêu
Cho đời giây phút phiêu diêu
Cho hòang hôn tím những chiều mộng mơ !
 
Mỗi lần hồn nhập vào thơ
Mỗi lần thóat tục, lửng lơ giữa trời !
 
                        SH

Thơ trông tìm đến với người
Để cho thi hữu vui lời nhớ thương
Để cho tình mãi vấn vương
Tìm Sao Kim sáng soi đường vào mơ

Hằng ngày dìu bước vào thơ
Nối vòng tay lớn ý chờ gió xuân

Poem
poem 21.02.2010 14:54:05 (permalink)
0

XUÂN VỀ

Em về...
kéo áng sương chiều
Câu thơ nối lại
bao nhiêu ý tình

Em về...
để xuân thêm xinh
Cho hoa khoe sắc
cho mình cười vui

Em về...
cho nét thơ tươi
Cho tình sóng bước
có đôi thắm nồng

Em về...
Ánh nắng thêm hồng
Tình đôi lứa mặn
tim lòng rộn vui

Poem
kimrbl 23.02.2010 09:15:54 (permalink)
0

XUÂN VỀ

Em về...
kéo áng sương chiều
Câu thơ nối lại
bao nhiêu ý tình

Em về...
để xuân thêm xinh
Cho hoa khoe sắc
cho mình cười vui

Em về...
cho nét thơ tươi
Cho tình sóng bước
có đôi thắm nồng

Em về...
Ánh nắng thêm hồng
Tình đôi lứa mặn
tim lòng rộn vui

Poem
 
Tên Em là một bài thơ ( Poem )
Hồn Em là chốn mộng mơ ái tình
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Tôi mơ làm bướm vô hình lượn quanh
 
Cám ơn Poem đã ghé thăm và tặng thơ.

poem 23.02.2010 17:31:20 (permalink)
0
DUYÊN THƠ

Gió đến cạnh Trăng tự thuở nào
Mà hồ gợn nước sóng lao chao
Trăng non cười nụ duyên nửa miệng
Gió lắng tình thơ dạ dạt dào

Poem
poem 23.02.2010 20:18:30 (permalink)
0



XUÂN VỀ

Em về...
kéo áng sương chiều
Câu thơ nối lại
bao nhiêu ý tình

Em về...
để xuân thêm xinh
Cho hoa khoe sắc
cho mình cười vui

Em về...
cho nét thơ tươi
Cho tình sóng bước
có đôi thắm nồng

Em về...
Ánh nắng thêm hồng
Tình đôi lứa mặn
tim lòng rộn vui

Poem
 
Tên Em là một bài thơ ( Poem )
Hồn Em là chốn mộng mơ ái tình
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Tôi mơ làm bướm vô hình lượn quanh
 
Cám ơn Poem đã ghé thăm và tặng thơ.

kimrbl



Tên em là một bài thơ
Thơ chờ Trăng đến để mơ với vần
Trăng Thơ Trăng sáng trong ngần
Cho em men mãi đi dần vào mơ.

Poem
(Em ơn cám kimrbl nói tới tên Poem em ạ! He he he thích quá !)
Pe An 25.02.2010 21:48:39 (permalink)
0
Thơ....tìn.
 
Nợ thơ nợ tự bao giờ
Cuối năm tính lại..bất ngờ...giàu to
Một thiêng đem bỏ dzô kho
Nữa thiêng còn lại đem vo..cho tròn
Thành viên, thành cục , thành hòn
Mai này hết đá...ném.. còn..có thơ
Còn trời , còn đất...còn...cho...
Nợ lòng thì giữ bo bo..riêng mình
Thế nó mới..hết nghĩa tình....
........
 


anhtrangthu 26.02.2010 00:11:21 (permalink)
0
Trích đoạn: Saohom42

Gửi đến anh
 
Gửi đến anh một nửa em
Nơi xa, ru giấc êm đềm, mộng mơ
Một nửa em - một nửa thơ
Nửa phần còn lại, đợi chờ kiếp sau !!!
 
                    SH
 
Muốn cả em, muốn cả thơ
Muốn ngay, không đợi, không chờ kiếp sau
Chả may em bước qua cầu
Gió thổi bay mất những câu hẹn thề
Nhớ em, nhớ đến não nề !
Nỗi niềm mong được phu thê kiếp này !!!
 
           K.N


"Một nửa em - một nửa thơ"
Đủ rồi đâu phải đợi chờ kiếp sau
Sao Kim không hiểu lòng nhau
Để cho một nửa thấy đau trong lòng?
ATT


Trăng Thu phân tích lại thấy là SH đã phần hết cho SK rồi chứ
anhtrangthu 26.02.2010 01:11:16 (permalink)
0
Trích đoạn: Pé..An..cười..!

Thơ....tìn.
 
Nợ thơ nợ tự bao giờ
Cuối năm tính lại..bất ngờ...giàu to
Một thiêng đem bỏ dzô kho
Nữa thiêng còn lại đem vo..cho tròn
Thành viên, thành cục , thành hòn
Mai này hết đá...ném.. còn..có thơ
Còn trời , còn đất...còn...cho...
Nợ lòng thì giữ bo bo..riêng mình
Thế nó mới..hết nghĩa tình....
........
 




Nợ lòng...dễ trả hơn nợ...thơ
Nợ thơ...sẽ dẫn đến bất ngờ
Tóm lại...cả hai đều là nợ...
Vấn đề sao đến được...bến mơ...
anhtrangthu


Vấn đề nợ thơ này Trăng Thu gặp đã lâu chưa giải quyết được , hôm nay vào đây thấy có người đồng cảnh nên cũng đỡ lo lo

Đây là Khế ước đòi nợ này:

NGƯỜI ĐÒI NỢ

Có một người nợ đến mấy bài thơ
Không trả được nên luôn đi trốn nợ
làm chủ nợ luôn luôn thấy nhớ
Biết bao giờ mới đòi được nợ đây?

Mỗi bài thơ  sẽ sinh lãi mỗi ngày
thôi tính rẻ nợ năm bài tất cả
hẹn hết tuần này mà không trả nợ
Sẽ bắt người để trừ nợ cho thơ  

HRPT 27.02.2010 19:01:23 (permalink)
0


XUÂN VỀ

Em về...
kéo áng sương chiều
Câu thơ nối lại
bao nhiêu ý tình

Em về...
để xuân thêm xinh
Cho hoa khoe sắc
cho mình cười vui

Em về...
cho nét thơ tươi
Cho tình sóng bước
có đôi thắm nồng

Em về...
Ánh nắng thêm hồng
Tình đôi lứa mặn
tim lòng rộn vui

Poem
 
Tên Em là một bài thơ ( Poem )
Hồn Em là chốn mộng mơ ái tình
Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Tôi mơ làm bướm vô hình lượn quanh
 
Cám ơn Poem đã ghé thăm và tặng thơ.

kimrbl



Tên em là một bài thơ
Thơ chờ Trăng đến để mơ với vần
Trăng Thơ Trăng sáng trong ngần
Cho em men mãi đi dần vào mơ.

Poem
(Em ơn cám kimrbl nói tới tên Poem em ạ! He he he thích quá !)



NỤ CƯỜI THƠ

Nụ cười em rạng rỡ
Cho ta bước vào thơ
Với bao ngàn vần mơ
Trăm tình thương nỗi nhớ
Trăng rọi sáng biển bờ
Để toả ngời đường tơ

Tên em là bài thơ
Để lưu tình trăng mơ
Nắng sáng ngày nỗi nhớ
Chiều vàng ánh rán tơ
Cho mọi người yêu thơ
Cùng tìm đến vần chờ
...
HRPT
mai77 28.02.2010 23:46:06 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Xin cứ dại khờ
Tặng H
 
Ừ thì đã có gì đâu
Em vui bè bạn quên nhau là thường
Vu vơ ôm mối tơ vương
Như mong tóm lấy hạt sương trên cành
Chỉ là một chút mong manh
Mộng mơ tìm mối duyên lành tận đâu
Ngu ngơ làm kẻ đi câu
Mà tin sẽ bắt được Sao đáy hồ
Khi lòng đã trót vương tơ
Suốt đời xin cứ dại khờ yêu em...




Bác Kim vốn dại cũng nhiều
Tâm hồn bay bổng liêu xiêu mấy nàng
Trước đây mơ bóng Dạ Lan
Giờ đây nhớ giọng oanh vàng...thôi chả nói ra đâu
mai77
kimrbl 21.03.2010 09:23:31 (permalink)
0

 
Khóc Hữu Loan
 
Kính viếng hương hồn tác giả " Màu tím hoa sim "
 
Vậy là xong một kiếp người
Bài thơ để lại cho đời say mê
Ẩn mình nghèo khó chốn quê
Nai lưng thồ đá khen chê mặc lòng
Có tài mà phận long đong
Bao năm không thoát khỏi vòng trầm luân
Trung trinh gìn giữ chữ TÂM
Dẫu rằng giấy rách vẫn chăm giữ lề
Đẹp thay tình nghĩa phu thê
Chung vai gồng gánh muôn bề khổ đau
Thủy chung như một trước sau
Đồi cao hồn thác tím màu hoa sim
 
19/3/2010
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2018 20:13:58 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 84 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9