nợ lòng
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 84 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 26.04.2010 17:58:40 (permalink)
4
Không đề
 
Tôi là hành khất
                    ăn mày
Vu vơ

           tìm những đắm say
             giữa đời
Hoá vào nắng 

      gió
               trăng rơi
Bên thềm ăn vạ
           một người

             không quen

Vần thơ
       ai bắc
            cầu duyên
Cho tôi
         qua lại
     trong miền mộng mơ
Mặc cho
  ai rủa

        ngu ngơ
Trong chiêm bao
 vẫn thẫn thờ
     nhớ Em ...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2010 18:16:40 bởi kimrbl >
kimrbl 27.04.2010 11:22:33 (permalink)
0
 
Chuyện của bé
  
Mẹ chỉ ảnh cưới cho con
Bé bỗng ăn vạ nỉ non mách bà :
"Bà ơi ! chụp ảnh cả nhà
Sao lại chỉ có mẹ ba thế này?"
Bà cười dí trán ngón tay
"Cháu lúc đó vẫn còn bay trên trời"
Đêm bé khoe bạn cùng chơi
"Bà bảo tớ sống một thời cung trăng"
Rồi giơ tay chỉ chị Hằng:
"Thấy tớ cô ấy nhăn răng cười kià !"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2014 13:55:03 bởi kimrbl >
Pe An 27.04.2010 14:03:25 (permalink)
0


Không đề
 
Tôi là hành khất
                    ăn mày
Vu vơ

           tìm những đắm say
             giữa đời
Hoá vào nắng 

      gió
               trăng rơi
Bên thềm ăn vạ
          một người

             không quen

Vần thơ
      ai bắc
          cầu duyên
Cho tôi
        qua lại
   trong miền mộng mơ
Mặc cho
 ai rủa

        ngu ngơ
Trong chiêm bao
vẫn thẫn thờ
   nhớ Em ... 



Dzô...Đề
 
Chợt nhớ trời vẫn chưa..đêm
Nên Kim cứ đứng ngoài thềm....nhìn mây
Khi nào Trăng ngủ.... trên cây
Thì Kim sẽ móc sợi dây...leo.. rình 

[sm=icecream.gif][sm=z_harhar1.gif]
 
Pé..!
Lụa trắng 30.04.2010 14:02:27 (permalink)
0
Xin đừng oán trách đàn ông
Người ta hứa rất thật lòng đó em
Lỗi là bởi tại con tim
Phận đa đoan cứ thích tìm mong manh
Không còn lý trí trong anh
Vô tình mới bị trở thành hứa suông...

K.N
...

Xin đừng trách cứ đàn ông
Người ta thất hứa thật lòng mà thôi
Hôm qua say đắm tơi bời
Hôm nay thức dậy, tỉnh rồi, hết say...

30.4
kimrbl 01.05.2010 09:04:52 (permalink)
0
 
Tháng năm

Tháng năm ve gọi hè về
Bằng lăng tím , phượng đỏ đê gần nhà
Diều vi vu khúc hoan ca
Mây trôi bảng lảng như là nhớ ai
Thương em đêm ngắn ngày dài
Dở dang giấc mộng lạc loài mất nhau ...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 09:28:32 bởi kimrbl >
Xa_xăm 01.05.2010 13:48:34 (permalink)
0
 
Chuyện của bé
 
Mẹ chỉ ảnh cưới cho con
Bé bỗng ăn vạ nỉ non mách bà :
"Bà ơi ! chụp ảnh cả nhà
Sao lại có mỗi mẹ ba thế này?"
Bà cười dí trán ngón tay
"Cháu lúc đó vẫn còn bay trên trời"
Đêm bé khoe bạn cùng chơi
"Bà bảo tớ sống một thời cung trăng"
Giơ tay bé chỉ chị Hằng:
"Thấy tớ cô ấy nhăn răng cười kià !"
kimrbl


@ Hi hi hi...Thơ kimrbl hay và vui quá ! Ha ha ha....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 14:12:10 bởi Xa_xăm >
thaianh49 12.05.2010 19:43:27 (permalink)
0
 
Tháng năm

Tháng năm ve gọi hè về
Bằng lăng tím , phượng đỏ đê gần nhà
Diều vi vu khúc hoan ca
Mây trôi bảng lảng như là nhớ ai
Thương em đêm ngắn ngày dài
Dở dang giấc mộng lạc loài mất nhau ...
Kimbl
***********************
 Mùa Phượng đã về phải không anh
Ve kêu gợi nhớ rộn trên cành
Anh ơi màu tím bằng lang ấy
Tím cả một thời xưa em,anh !
 
Giờ đây anh ngắm đám mây trôi
Phượng đến tình ta cũng xa rồi
Nhớ nhau chỉ còn là hoài niệm
Mùa hạ về thương nhớ mà thôi !
Thái Anh
 
Kimbl ui,lâu rùi chị mới qua em,họa chút cho vui nè
Chúc em khỏe nhé
TA

 
 
Liên Thơ 28.05.2010 08:36:55 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

 
Chuyện của bé
 
Mẹ chỉ ảnh cưới cho con
Bé bỗng ăn vạ nỉ non mách bà :
"Bà ơi ! chụp ảnh cả nhà
Sao lại có mỗi mẹ ba thế này?"
Bà cười dí trán ngón tay
"Cháu lúc đó vẫn còn bay trên trời"
Đêm bé khoe bạn cùng chơi
"Bà bảo tớ sống một thời cung trăng"
Giơ tay bé chỉ chị Hằng:
"Thấy tớ cô ấy nhăn răng cười kià !"
kimrbl
     Chuyện của bé đến là yêu
Hồn nhiên cách nghĩ bao điều giản đơn

    Dù hiểu trẻ hết nguồn cơn
Vẫn không ngờ được dỗi hờn ngây thơ.

               Lê Minh Liên Thanh Thơ
     Kimrbl thân mến, bây giờ mình mới rỗi đây nên dạo vườn thơ thăm bạn. Bắt gặp bài thơ viết về tuổi thơ hay quá, mình viết vài câu chia sẻ.Tuổi thơ thật đáng yêu bạn nhỉ, dù chúng ta đã từng là trẻ thì vẫn khó mà hiểu hết những suy nghĩ , tình cảm và cách nhìn của các em.Hóa ra bạn không chỉ làm thơ tình hay mà viết thơ cho thiếu nhi cũng tuyệt vời lắm. Mong luôn được đọc những sang tác mới của bạn nhé.
Thân mến...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 08:38:18 bởi Liên Thơ >
Liên Thơ 28.05.2010 08:41:42 (permalink)
0
Trích đoạn: thaianh49

 
Tháng năm

Tháng năm ve gọi hè về
Bằng lăng tím , phượng đỏ đê gần nhà
Diều vi vu khúc hoan ca
Mây trôi bảng lảng như là nhớ ai
Thương em đêm ngắn ngày dài
Dở dang giấc mộng lạc loài mất nhau ...
Kimbl
***********************
 Mùa Phượng đã về phải không anh
Ve kêu gợi nhớ rộn trên cành
Anh ơi màu tím bằng lang ấy
Tím cả một thời xưa em,anh !
 
Giờ đây anh ngắm đám mây trôi
Phượng đến tình ta cũng xa rồi
Nhớ nhau chỉ còn là hoài niệm
Mùa hạ về thương nhớ mà thôi !
Thái Anh

Kimbl ui,lâu rùi chị mới qua em,họa chút cho vui nè
Chúc em khỏe nhé
TA
May quá gặp một lúc hai thi hữu tình thâm.Cho Liên Thơ ké chút nhé...
Tháng Năm
Tháng Năm ơi tháng Năm
Sắc trời bao màu thắm
Đỏ như màu tim nhớ
Tím như nỗi buồn vương
Trắng như lòng ước mong
Xanh như bao hi vọng…
Chia tay nhau độ ấy
Dõi lòng theo những đâu?
Mỗi năm tháng Năm đến
Lại trở về tiếng ve
Nỉ non bao câu chuyện
Riêng chúng mình biết thôi…
Người ơi tà áo ấy
Mắt ai nhìn xa xăm
Miệng ai cười bẽn lẽn
Nhớ hoài vạt nắng vàng
Một mùa hè kỉ niệm…
Thân thương nào sánh vai?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Hạ 1983-2010




 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 08:44:05 bởi Liên Thơ >
kimrbl 28.05.2010 19:10:11 (permalink)
0
 
Tháng năm

Tháng năm ve gọi hè về
Bằng lăng tím , phượng đỏ đê gần nhà
Diều vi vu khúc hoan ca
Mây trôi bảng lảng như là nhớ ai
Thương em đêm ngắn ngày dài
Dở dang giấc mộng lạc loài mất nhau ...
Kimbl
***********************
 Mùa Phượng đã về phải không anh
Ve kêu gợi nhớ rộn trên cành
Anh ơi màu tím bằng lang ấy
Tím cả một thời xưa em,anh !
 
Giờ đây anh ngắm đám mây trôi
Phượng đến tình ta cũng xa rồi
Nhớ nhau chỉ còn là hoài niệm
Mùa hạ về thương nhớ mà thôi !
Thái Anh

Kimbl ui,lâu rùi chị mới qua em,họa chút cho vui nè
Chúc em khỏe nhé
TA
May quá gặp một lúc hai thi hữu tình thâm.Cho Liên Thơ ké chút nhé...
Tháng Năm
Tháng Năm ơi tháng Năm
Sắc trời bao màu thắm
Đỏ như màu tim nhớ
Tím như nỗi buồn vương
Trắng như lòng ước mong
Xanh như bao hi vọng…
Chia tay nhau độ ấy
Dõi lòng theo những đâu?
Mỗi năm tháng Năm đến
Lại trở về tiếng ve
Nỉ non bao câu chuyện
Riêng chúng mình biết thôi…
Người ơi tà áo ấy
Mắt ai nhìn xa xăm
Miệng ai cười bẽn lẽn
Nhớ hoài vạt nắng vàng
Một mùa hè kỉ niệm…
Thân thương nào sánh vai?
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                 Hạ 1983-2010
 
Tháng Năm về

Anh ở xa em cũng ở xa
Tháng năm không về thăm ngôi trường cũ
Cây phượng già vẫn chói chang hoa đỏ
Sân trường còn in dấu bước chân em
 
Những kỷ niệm dịu êm
Mãi mãi cứ gợi về nỗi nhớ
Một tình yêu dang dở
Mong manh tên gọi mối tình đầu
 
Bao năm trời nỗi nhớ vẫn nôn nao
Cháy bùng lên giữa mùa hè nóng chảy
Dẫu từ lâu chẳng bao giờ gặp lại
Tháng năm về anh lại gọi tên em...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2010 11:56:03 bởi kimrbl >
Liên Thơ 29.05.2010 22:28:50 (permalink)
0
Tháng Năm về...
Anh ở xa em cũng ở xa

Tháng năm không về thăm ngôi trường cũ
Cây phượng già vẫn chói chang hoa đỏ
Sân trường còn in dấu bước chân em
 
Những kỷ niệm dịu êm
Mãi mãi cứ gợi về nỗi nhớ
Một tình yêu dang dở
Mong manh tên gọi mối tình đầu
 
Bao năm trời nỗi nhớ vẫn nôn nao
Cháy bùng lên giữa mùa hè nóng chảy
Dẫu từ lâu chẳng bao giờ gặp lại
Tháng năm về anh lại gọi tên em...
            kimrbl
Tháng Năm về ta thầm gọi tên nhau
Thân thương ấy anh làm sao hiểu hết
Phượng cháy cạn những dầu bấc cũ
Em nhóm tình ta, khêu  đỏ phượng hồng…
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Đêm, 29/5/2010
thaianh49 02.06.2010 20:21:12 (permalink)
0
Kỷ niệm mùa hè

Tặng chị TA

Hè xứ người không có tiếng ve
Không hoa phượng gợi nhớ trường lớp cũ
Nắng chói chang cho má ai bừng đỏ
Nỗi xốn xang tìm ký ức hè về

Vi vu sáo diều no gió ven đê
Cánh buồm nâu như tay ai vẫy gọi
Bãi dâu xanh che nỗi niềm bối rối
Sau hè này mỗi đứa đã một phương

Ôi mùa hè cháy bỏng yêu thương
Những cách xa khi mái đầu điểm bạc
Khi hè về vẫn bừng lên rạo rực
Như thấy mình vừa qua một giấc mơ...

Hè 2010

K.N
 
    THÁI ANH VÀ MÙA HẠ
 
Chị vẫn nhớ hạ về trên quê mẹ
Nắng xôn xao phượng đỏ lối đi về
Thênh thang thả diều no gió triền đê
Tiếng ve buồn gọi nhau mùa kỷ niệm
 
Chị xa lắm nhưng lòng đầy lưu luyến
Nhớ nồng nàn nắng hạ chối chang
Nhớ bóng râm cây gạo đầu làng
Ngồi hóng mát buổi trưa hè tránh nắng
 
Một mùa thương,một mùa xa vắng
Dưới mái trường phượng đỏ chia xa
Trang lưu bút những dòng chữ lệ nhòa
Viết trao nhau để bước vào đại học...
 
Mấy mươi năm rồi mùa hè ước vọng
Gặp lại bạn bè,gặp lại thầy cô
Vẫn chưa thành và đó chỉ là mơ
Xa lắm lắm biết bao giờ là thật ?
 
Cho chị gửi lời yêu về thăm hạ
Một mùa xa thương nhớ vẫn vơi đầy
Vẫn đượm nồng như màu phượng đỏ say
Vẫn thổn thức ước mong ngày hội ngộ
 
02/6/010
Thái Anh
 
Kimbl thân mến à,chị cảm ơn bài thơ em đã tặng,cảm động quá viết luôn cảm tác gửi cho em
Chúc em vui và có nhiều sáng tác hay
Chị TA 
  
 
kimrbl 07.06.2010 10:26:31 (permalink)
0
Nợ em
 
Về già hay nghĩ vu vơ
Nhớ trò chơi tuổi ấu thơ ngày nào
Những lần moi đất bờ ao
Nặn nồi thi đập ầm ào góc sân...
 
Em luôn luôn thắng mọi lần
Bao nhiêu đất cũng thành phần của em
Xấu hổ vừa bực vừa ghen
Tôi không đủ đất để đền liên miên
 
Vậy mà đã mấy chục năm
Xa xôi tôi ít về thăm quê nhà
Hình như em lấy chồng xa
Tôi buồn vô cớ như là nhớ ai
 
Nợ em trong một cuộc chơi
 Tôi canh cánh nhớ cả đời không quên
Hình như là phận là duyên
Để tôi chả có dịp đền người ta...
 
*Trò chơi thi đập nồi đất như sau : Hai người chơi lấy số đất bằng nhau nặn nồi rồi đập.Mỗi người phải lấy đất của mình đền vào phần nồi bị nổ của người kia.Cuộc chơi kết thúc khi một người không còn đất để đền nữa.
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2011 16:30:25 bởi kimrbl >
Lụa trắng 08.06.2010 21:53:01 (permalink)
0


Gửi chàng Kim

Cảm tạ chàng Kim đến chơi nhà
Chị Kiều thì vắng, chị Vân đà đi chơi
Chỉ còn có em đây thôi
Má chưa kịp thắm, môi cười chưa xinh
Một mình, nấp ở sau mành
Bỗng rơi chiếc lược..., giật mình chàng Kim...

Phải duyên, xin hãy đi tìm
Bờ tre ... mảnh chĩnh... mắt hiền... chờ ai...

cảm ơn bạn kim ghé thăm, đùa vui chút chút.
Saohom42 11.06.2010 03:18:21 (permalink)
0
Nhớ thời mới quen
 
Sao Hôm rạng rỡ biết bao !
Vì đâu lại muốn đi vào lãng quên?
Chán vì cuộc sống tình duyên
Hay thuyền nay đã cập bên bến rồi?
Đẻ ai buồn nỗi đơn côi
Vu vơ nhớ lại cái thời mới quen
 
K.N
 
Nhớ thời ta mới quen nhau
Câu thơ ứng họa xôn xao bạn bè
Lẫy lòng nảy chút đắm mê
Từ lâu chìm lặng giữa bộn bề đắng cay
Thơ dìu ta vào cuộc say
Mê mê, tỉnh tỉnh, ngây ngây dại khờ
Chẳng biết mình thức hay mơ
Nhận trao quấn quýt tựa hồ Phượng Loan
 
Cuộc vui chóng đến lúc tàn
Bàn tay thực tế cắt ngang giấc nồng
Thôi rồi, thôi thế là xong
Em đây, anh đấy mơ mòng được chăng???
 
                  SH
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2010 15:11:55 bởi Saohom42 >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 84 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9