nợ lòng
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 84 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 18.07.2010 16:11:16 (permalink)
0
Trích đoạn: hoàng hoài nam

Nhớ

Nén lòng để học chữ Quên
Trong mơ vẫn Nhớ triền miên một người
Bàng hoàng hụt hẫng chơi vơi
Ánh sao vụt tắt giữa đời phù du

Làm sao tránh được mùa Thu
Gợi bao nỗi nhớ lời ru ngày nào
Nỗi buồn gói lá hanh hao
Gói nào giữ lại gói nào trả em

Lệ trời thành hạt sương đêm
Lệ người rơi đậu cỏ mềm chờ nhau



chào anh. chúc mừng anh 02 năm đến với trang thơ với bao nhiêu kỷ niệm vui buồn, bao nhiêu cảm súc,và những gì riêng tư anh gửi vào thơ.chúc anh có thêm nhiều kỷ niệm và nhiều niềm vui cùng với vn thư quán và ngày càng có nhiều bài thơ hay cho trang thơ cũng như góp cho đời những bông hoa đẹp. chúc anh luôn vui khỏe

CHIA SẺ NỖI LÒNG CÙNG NỢ LÒNG

hai năn anh đến diễn đàn
biết bao kỷ niệm vui buồn sớt chia.
nợ lòng ai bán mà mua
nỗi buồn anh bán ai mua nỗi buồn.
thả lòng vui với gió sương
em đi bơi với nỗi niềm riêng tư.
đọc thơ đọc cả tâm tư
yêu thơ yêu cả ngây thơ một thời.
tâm tư để lại cho người
nợ lòng san sẻ cho vơi nỗi lòng.
ân tình trả lại hư không
nỗi lòng lại gặp nỗi lòng đầy vơi.

 
Cám ơn Hoàng Hoài Nam nhiều.
 
Nợ lòng cứ nặng hơn lên
Mang nợ bè bạn nỗi niềm cảm thông
Như là chút lửa mùa đông
Như làn gió mát hương đồng hè qua
Chút tình ân nghĩa dẫu xa
Sẻ chia nâng bước cho ta lúc buồn...
 
K.N
 
 
Tú_Yên 18.07.2010 18:08:34 (permalink)
0
Nợ ?
 
 
Có phải lòng riêng mãi nợ nần
Những vần thơ mộng lắm bâng khuâng
Gió thoảng...hương đưa...rèm khẽ động
Tim tím chiều nghiêng...nghiêng bước chân...
 
Là đấy, tình thơ cứ vấn vương
Nhớ trăng soi bóng giữa đêm trường
Lung linh trãi lụa bên thềm vắng
Nhớ lá ru buồn trong gió sương.
 
Là nợ tình thơ - nợ thế nhân
Nợ mình câu_chữ với bao lần...
Trở trăn, thương nhớ và mong đợi...
Một bến bình yên giữa cõi trần.
 
Tú_Yên
 
 
 
 
* Anh Kim Nguyên
TY thấy nhà anh rồi nè :) 
ThanhThanhKhiet 19.07.2010 16:33:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Lỡ hẹn
 
Lỡ hẹn anh ơi ! buổi tối nay
Lòng buồn cảnh sắc cũng sầu  thay
Đôi chim gác mỏ che nhau ấm
Chạnh nghĩ thương mình …em khóc đây
 
Thanh Thanh Khiết
14.7.2010


Bao đêm rồi lại như đêm nay
Em đợi chờ ở sự đổi thay
Vò võ năm canh buồn tủi hận
Anh vô tình anh chẳng qua đây
 
K.N

 
 


Lửa
 
Ngọn gió làm trăng đã lạc lòng
Tình em nhóm lửa giữa đêm đông
Hòn than lạnh ngắt không lên lửa
Có đợi trăm năm hương chẳng nồng
 
Thanh Thanh Khiết
19.7.2010
Liên Thơ 21.07.2010 18:19:22 (permalink)
0
Cách…
     Cách  dòng là đến khổ thơ
Cách sông đến chợ, cách bờ là thung
 
     Cách non là núi trập trùng
Cách mây là gió mông lung khắp trời
 
     Cách thuyền biển lặng chơi vơi
Cách mặt lòng mãi bời bời chẳng yên
 
     Cách xa là nhớ triền miên
Kiếm bao nhiêu cách ta liền gặp nhau.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                          3/20/7/2010


   Cách sông đã có con đò
Cách bờ biển biết cậy nhờ triều lên

    Cách lòng gửi nhớ vào tim
Cách xa không biết gặp em khi nào

    Ước thành làn gió hanh hao
Nhớ thương gửi hết cả vào nụ hôn
                           K.N
      Cảm ơn kimrbl đã gửi lại cho  « Nối lời yêu thương » một bài thơ ngắn mà say lòng người.(Không phải « nịnh » bạn đâu mà là xúc cảm của Liên Thơ đấy. Xưa nay thơ hay không nhất thiết phải nhiều lời bạn  nhỉ)
 
Hỏi gió ?
                           «  Gió sao gió mát sau lưng
          Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này »
                                                        (Ca dao)
 
      Đêm nao  trăn trở vườn đào
Đêm nao thao thức cồn cào nỗi xa
     Đêm nao nhung nhớ người ta
Đêm nao vẫn chỉ thiết tha nhủ lòng...
 
     Ơi con gió mát quay vòng
Cớ sao cứ đếm cứ đong phía người?
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                          21/7/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2010 18:22:04 bởi Liên Thơ >
kimrbl 24.07.2010 22:47:46 (permalink)
0
LẼ NÀO?

   Trần Nguyễn Dạ Lan
              Tặng Anh

Lẽ nào anh lại giận em
Để cho tơ liễu buông rèm ngẩn ngơ
Nắng vàng tắt giữa câu thơ
Vầng trăng lẻ bạn bơ vơ giữa trời.


Sông xưa năm tháng lở bồi
Lăn tăn sóng biếc, ngậm ngùi dòng xanh.
Tưởng rằng em đã có anh
Ngờ đâu kỷ niệm hóa thành hư vô…

Thôi đành xa những mộng mơ
Hoàng hôn khép lại chẳng chờ đợi ai?
Quỳnh hương khe khẽ thở dài  
Lối xưa cỏ mọc lan ngoài thềm hoa.

Chúng mình xa thật là xa
Nhớ thương đến mấy vẫn là người dưng
Sông sâu, núi thẳm điệp trùng
Còn đâu mơ ước đi cùng vần thơ.

Em về lại chốn hoang sơ
Ẩn trong lau lách, đôi bờ biệt ly
Chiều chiều vẳng tiếng từ quy
Buồn thương, khắc khoải: Người đi xa rồi…

12-5-2010
 T.N.D.L
 
Lẽ nào

Lẽ nào ta lại mất nhau
Lẽ nào phải chịu nỗi đau khôn cùng
Lẽ nào hết dạo chơi chung
Lẽ nào chẳng được ngồi cùng họa thơ

Lẽ nào lẻ bóng bơ vơ
Lẽ nào hết những mộng mơ với người
Lẽ nào trăng sẻ làm đôi
Lẽ nào vụt tắt nụ cười tặng anh

Lẽ nào trầu thiếu cau xanh
Lẽ nào phút chốc bỗng thành người dưng ...

Ngoài kia nắng tắt giữa chừng
Trong này em lệ rưng rưng : Lẽ nào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 22:49:14 bởi kimrbl >
kimrbl 25.07.2010 09:31:56 (permalink)
0
 
TRĂNG VÀ LỤC BÁT

Trăng và lục bát mê nhau
Có gì đâu, có gì đâu...thế mà...
Người đời chê gã trăng già
Chê cô lục bát-đàn bà lẳng lơ...
Trăng già ăm ắp tứ thơ
Lục bát say  đắm ngẩn ngơ tối ngày
Lục bát duyên  dáng xưa nay
Muôn người mê mẩn có tày lão trăng???
 
buithison

Người dưng và Thơ
Trăng và lục bát mê nhau (BTS)
Như người dưng bỏ bùa sầu trong thơ
Chả gì mà cứ mộng mơ
Cứ say cái mối tình hờ mãi đâu
Cố tìm tình ý trong câu 
Để mong được bắc nhịp cầu con tim
Nhớ nhau Lục bát đi tìm
Thương nhau chờ đợi con thuyền của ai...

kimrbl 25.07.2010 12:27:25 (permalink)
0
 
Lỡ làng

Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi
Tựa như cánh mỏng gió ngoài song thưa
Nhắc chi hai chữ ngày xưa
Tay lơi tay níu chẳng thừa nỗi đau.

Phù hoa một chuyến qua cầu
Xuôi dòng nước chảy về đâu... mặc đời
Câu hò đứt nhịp à ơi
Cây tình lá rụng xác xơ thu tàn.

Cùng nhau khép giấc mộng vàng
Từ đây đôi ngả lỡ làng duyên mơ.

 
Như Quỳnh 

Tình thơ
 
Vấn vương một chút tình thơ
Mộng mơ một chút hững hờ người dưng
Ngẩn ngơ bối rối ngập ngừng
Lời ai sao lại nửa chừng lạ quen
 
Chuyến đò nên nghĩa nên duyên
Câu thơ đọng mãi trong miền tâm tư
Chông chênh cõi thực cõi hư
Lỡ làng đôi lứa chờ mùa ái ân
 
Tôi ôm giấc mộng phù vân
Tình thơ dang dở câu vần chờ ai?

lathuphai 25.07.2010 12:46:27 (permalink)
0
Lỡ làng

Tình ta chỉ bấy nhiêu thôi
Tựa như cánh mỏng gió ngoài song thưa
Nhắc chi hai chữ ngày xưa
Tay lơi tay níu chẳng thừa nỗi đau.

Phù hoa một chuyến qua cầu
Xuôi dòng nước chảy về đâu... mặc đời
Câu hò đứt nhịp à ơi
Cây tình lá rụng xác xơ thu tàn.

Cùng nhau khép giấc mộng vàng
Từ đây đôi ngả lỡ làng duyên mơ.
 
Như Quỳnh 

Tình thơ
 
Vấn vương một chút tình thơ
Mộng mơ một chút hững hờ người dưng
Ngẩn ngơ bối rối ngập ngừng
Lời ai sao lại nửa chừng lạ quen
 
Chuyến đò nên nghĩa nên duyên
Câu thơ đọng mãi trong miền tâm tư
Chông chênh cõi thực cõi hư
Lỡ làng đôi lứa chờ mùa ái ân
 
Tôi ôm giấc mộng phù vân
Tình thơ dang dở câu vần chờ ai?
K.N




MƠ TÌNH

Trắng canh chờ mộng đêm dài
Giấc mơ trĩu nặng sương ray rức sầu
Phù vân bay mãi trời nao
Hư vô tiềm thức ai hoài hư không

Chờ Trăng lên đến lầu Hằng
Giai nhân vọng nguyệt băn khoăn lòng trần
Chập chờn vũ khúc Thiên sang
Đàn Tiên trầm bỗng miên man nỗi niềm

Cung thương réo sắc sầu riêng
Như sương giọt đọng ngoài hiên gợi buồn
Nhạc tình như thác gào tuôn
Ào ào sóng nổi lòng muôn tiếng gầm.

lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 22:14:37 bởi lathuphai >
Liên Thơ 25.07.2010 22:04:01 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

TRĂNG VÀ LỤC BÁT
      Trăng và lục bát mê nhau
Có gì đâu, có gì đâu...thế mà...
     Người đời chê gã trăng già
Chê cô lục bát-đàn bà lẳng lơ...
     Trăng già ăm ắp tứ thơ
Lục bát say  đắm ngẩn ngơ tối ngày
    Lục bát duyên  dáng xưa nay
Muôn người mê mẩn có tày lão trăng???

                                     buithison


Người dưng và Thơ

     Trăng và lục bát mê nhau (BTS)
Như người dưng bỏ bùa sầu trong thơ
    Chả gì mà cứ mộng mơ
Cứ say cái mối tình hờ mãi đâu
    Cố tìm tình ý trong câu 
Để mong được bắc nhịp cầu con tim
    Nhớ nhau Lục bát đi tìm
Thương nhau chờ đợi con thuyền của ai...
                       kimrbl

Liên Thơ góp cùng hai bạn một nỗi niềm với “người dưng” nhé  
          Cớ sao?
     Cả đời chẳng thấy mặt nhau
Cả đời chỉ thấy khổ đau  lòng vòng
     Tương tư nhớ chẳng cầm lòng
Thơ như con sóng long đong mạn thuyền
     Hình như chẳng có nợ duyên
Cứ xuôi về phía tình nguyên vẹn màu…
 
     Dằm đâm chẳng dám kêu đau
Thầm than khi nát lòng nhau cuối đời
     Gặp bao gương mặt sáng ngời
Cớ sao chẳng thấy mặt người …người ơi…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 Chủ nhật, 25/7/2010




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 09:48:57 bởi Liên Thơ >
kimrbl 26.07.2010 10:20:06 (permalink)
0
BIÊT LÀ …

Biết là yêu sẽ khổ đau
Như con sóng mãi lạc nhau đôi bờ
Thuyền đi để bến đợi chờ
Cố nhân vời vợi, hững hờ khói mây

Biết là sau phút ngất ngây
Trăm năm sầu mãi dâng đầy tim côi
Vô tình ngày tháng cứ trôi
Hồn hoang hóa cánh lá rơi úa vàng

Biết là tình gửi cho chàng
Một chiều nắng rụng, đôi đàng cách xa
Người đi về chồn phù hoa
Cánh chim lặng lẽ bay qua vườn hồng

Biết là … Có đấy mà không
Tình thơ vẫn trải mênh mông giữa trời
Bao nhiêu thương nhớ ngậm ngùi
Riêng dành gửi tặng đến người tôi yêu …

TNDL
 
Biết là
 
Biết là một phút mộng mơ
Vẫn chờ vẫn đợi tình hờ người dưng
Đêm đêm tỉnh giấc nửa chừng
Ngoài vườn lá rụng vội mừng chân ai
 
Biết là mộng giữa ban ngày
Vẫn ôm hy vọng vẫn say vì tình
Cứ dối gian với chính mình
Tháng ngày vương một bóng hình chưa quen
 
Biết là không thể yêu em
Vu vơ mang một nỗi niềm không đâu
Kiếp này không cả kiếp sau
Cầu vồng chả nối hai đầu cách xa
 
Biết là tình ảo thôi mà
Tình thơ câu chữ hóa ra bạc tình
Nhớ thương tôi giữ cho mình
Hương cau thơm ngát sân đình đầy trăng...
BĂNG NGUYỆT 26.07.2010 13:43:40 (permalink)
0

Chân thành cám ơn lời chúc của Sếp Băng Nguyệt nhiều nghen.

Cũng nhờ các Sếp mở sân chơi
Mới được họa thơ với mọi người
Thư quán lớn lên mình cũng lớn
Tâm hồn trẻ lại tuổi đôi mươi

Kimrbl

 
Anh gọi Sếp bn mắc cỡ quá đi...chúc anh vui với những vần thơ mãi nha.
 
Thư Quán vẫn lớn mỗi ngày
Nhờ có các bạn góp tay đó nè,
1 cây thì sẽ íu ngoe..
Mấy ngàn cây trong vườn mới loẹt loè sắc xinh hihihihihi
Sát Thủ Trên Cây Đủ 26.07.2010 18:24:54 (permalink)
0


Trích đoạn: kimrbl

BIÊT LÀ …

Biết là yêu sẽ khổ đau
Như con sóng mãi lạc nhau đôi bờ
Thuyền đi để bến đợi chờ
Cố nhân vời vợi, hững hờ khói mây

Biết là sau phút ngất ngây















Trăm năm sầu mãi dâng đầy tim côi
Vô tình ngày tháng cứ trôi
Hồn hoang hóa cánh lá rơi úa vàng

Biết là tình gửi cho chàng
Một chiều nắng rụng, đôi đàng cách xa
Người đi về chồn phù hoa
Cánh chim lặng lẽ bay qua vườn hồng

Biết là … Có đấy mà không
Tình thơ vẫn trải mênh mông giữa trời
Bao nhiêu thương nhớ ngậm ngùi
Riêng dành gửi tặng đến người tôi yêu …

TNDL
 
Biết là
 
Biết là một phút mộng mơ
Vẫn chờ vẫn đợi tình hờ người dưng
Đêm đêm tỉnh giấc nửa chừng
Ngoài vườn lá rụng vội mừng chân ai
 
Biết là mộng giữa ban ngày
Vẫn ôm hy vọng vẫn say vì tình
Cứ dối gian với chính mình
Tháng ngày vương một bóng hình chưa quen
 
Biết là không thể yêu em
Vu vơ mang một nỗi niềm không đâu
Kiếp này không cả kiếp sau
Cầu vồng chả nối hai đầu cách xa
 
Biết là tình ảo thôi mà
Tình thơ câu chữ hóa ra bạc tình
Nhớ thương tôi giữ cho mình
Hương cau thơm ngát sân đình đầy trăng...








  • Biết là

    Biết là giờ đã muộn màng
    Mà sao lòng cứ…ngỡ ngàng mới đây
    Một mình cũng ngất cũng ngây
    Cũng khờ cũng dại… cũng đầy ước mơ

    Mà em thì mãi xa mờ
    Để cho thương nhớ vật vờ mỗi đêm
    Biết là… sẽ nhớ nhiều thêm …
    Mà lòng vẫn cứ … êm đềm ngóng trông…

    Biết là trót mang nợ lòng
    Biết là suốt kiếp phải mong phải chờ
    Biết là phải ngẩn phải ngơ
    Biết là cũng chỉ…cơn mơ hoang đường !!!

    Vậy mà… cừ vấn cứ vương
    Chút tình khờ dại , niềm thương một mình
    Vậy mà cứ mãi lặng thinh
    Cứ chờ cứ đợi bóng hình xa xăm…!!!!



kimrbl 27.07.2010 15:17:23 (permalink)
0
 
GIÁ MÀ
Giá mà sinh sớm ngàn năm
Như Mầu em cũng siêng năng lên chùa
Cũng mơ nhặt quả táo chua
Mười tư thấp thỏm bỏ bùa cho sư
Ngàn năm giấc mộng tương tư
Ngàn năm sau đến bao giờ Mầu ơi!
Vãi gieo tiếng ở trên đời
Lẳng lơ khắp dưới gầm trời thế a ?

Giá mà gió nổi can qua
Sẻ đôi dải yếm em ra quét chùa

 
Nguyễn Tuyết Tuyết



TÔI XIN

Giá em mà hoá Thị Mầu
Bao đàn ông hẳn rủ nhau lên chùa
Trồng khắp vườn những táo chua
Để mong cũng được bỏ bùa bùa yêu
Thế gian đơm đặt đã nhiều
Người ta vẫn cứ liêu xiêu .Kệ đời

Thị Mầu đi nhặt táo rơi
Tôi xin nhặt hết những lời thị phi ...

 
K.N


HoacHuong 27.07.2010 15:35:59 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
GIÁ MÀ
Giá mà sinh sớm ngàn năm
Như Mầu em cũng siêng năng lên chùa
Cũng mơ nhặt quả táo chua
Mười tư thấp thỏm bỏ bùa cho sư
Ngàn năm giấc mộng tương tư
Ngàn năm sau đến bao giờ Mầu ơi!
Vãi gieo tiếng ở trên đời
Lẳng lơ khắp dưới gầm trời thế a ?

Giá mà gió nổi can qua
Sẻ đôi dải yếm em ra quét chùa


Nguyễn Tuyết Tuyết



TÔI XIN

Giá em mà hoá Thị Mầu
Bao đàn ông hẳn rủ nhau lên chùa
Trồng khắp vườn những táo chua
Để mong cũng được bỏ bùa bùa yêu
Thế gian đơm đặt đã nhiều
Người ta vẫn cứ liêu xiêu .Kệ đời

Thị Mầu đi nhặt táo rơi
Tôi xin nhặt hết những lời thị phi ...

 
K.N









Thị Mầu
 
Nghe mà muốn biến ThịMầu
 Để cho trai tráng cạo đầu đi tu
Trên trời thì lính nhảy dù
Nhảy đâu không nhảy cứ  bu nóc chùa
Sân chùa táo ngọt thành chua
Cái chuông cái mỏ không khua cũng rền
Cây cờ không gió cũng lên
Sư cụ , chú tiểu cũng quên ngồi thiền
Thị Mầu nghe nói thật hiền
Cảnh chùa được hóa ra tiên cảnh rồi
 
Hoa chướng
 




kimrbl 27.07.2010 17:10:42 (permalink)
0
Thị Mầu

Nghe mà muốn biến Thị Mầu
Để cho trai tráng cạo đầu đi tu
Trên trời thì lính nhảy dù
Nhảy đâu không nhảy cứ bu nóc chùa
Sân chùa táo ngọt thành chua
Cái chuông cái mỏ không khua cũng rền
Cây cờ không gió cũng lên
Sư cụ , chú tiểu cũng quên ngồi thiền
Thị Mầu nghe nói thật hiền
Cảnh chùa được hóa ra tiên cảnh rồi

Hoa chướng

Thời nay đâu thiếu Thị Mầu
Có điều họ chả rủ nhau lên chùa
Đâu thèm chú tiểu , táo chua
Người ta chỉ thích bỏ bùa các quan
Lắm tiền , quyền chức , giàu sang
Mới tương xứng cái ngàn vàng bỏ ra
Chả lẳng lơ , rất nết na
Tình thừa tiền thiếu đâm ra tham giàu
 
Khổ thân cho ả Thị Mầu
Dám yêu phải chịu biết bao miệng đời...
 
K.N
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 68 của 84 trang, bài viết từ 1006 đến 1020 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9