nợ lòng
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 84 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 15.07.2008 11:16:29 (permalink)
0
hoa em 
 
 
Nếu người có thích hoa lan
Suốt đời em vẫn cứ làm bằng lăng
Tím màu không nhạt theo trăng
Như tình chung thuỷ vĩnh hằng trong em


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:41:29 bởi kimrbl >
#91
    kimrbl 15.07.2008 17:42:35 (permalink)
    0
     
     
    chợ tình ta hẹn Sapa
     



    Bao năm rồi kể đã lâu
    Mà tình xưa mãi nhói đau trong lòng
    Còn em , nhớ chút nào không
    Chia ly đâu có chia chung lời nguyền ...

    Lúc nào cũng nhớ về em
    Theo từng hơi thở tiếng tim gọi người
    Dù em ở tận chân trời
    Về đây ôn lại những lời ngày xưa

    Chợ tình ta hẹn Sa pa
    Cho say men rượu kẻo mà say em
    Thôi thì phận chẳng nên duyên
    Dành cho nhau trọn một đêm tự tình ...
     


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:41:54 bởi kimrbl >
    #92
      kimrbl 15.07.2008 17:48:26 (permalink)
      0
       
       
      tơ và thơ
       
       

      Con tằm rút ruột nhả tơ
      Còn tôi rút ruột viết thơ tặng nàng
      Tơ dệt nên lụa mỡ màng
      Thơ tôi khóc chuyện lỡ làng lứa đôi




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:42:10 bởi kimrbl >
      #93
        hoangau 16.07.2008 00:39:55 (permalink)
        0

        Trích đoạn: kimrbl


                  Hãy còn là gái chưa chồng
              Ong chưa hút mật nên không biết gì
              Ai ơi hãy lấy chồng đi
              Ngạc nhiên thấy tiếc những gì đã qua
              Giai nhân tình cảm đậm đà
              Am tường nhân thế chan hoà tình thương
              Ung dung sát cánh đoạn trường
              Ơn trời se chỉ uyên ương lâu bền..


         
        Hoangâu nghe kể, ngày xưa
        A_đam ế vợ phải cưa xương sườn 
        Chúa trời động đậy lòng thương
        Khúc sườn tỉa tót thành nường E_va.
        Rồi làm khối chuyện xảy ra
        Cô nàng thành vợ chàng ta thành chồng.
         
        Muôn đời cứ thế, tưởng xong.
        Nhưng mà, có một hôm ông say mèm
        Lại thêm trời tối nhá nhem
        Xương sườn không bẻ, bẻ lên ... xương đòn ...
         
        Ông Tơ bà Nguyệt véo von:
        " Có đâu sợi chỉ của con mà tìm !"
         
         

        Chào bạn kimrbl ! Cám ơn thiện cảm của bạn và những bài thơ hoạ bạn mang đến nhà hoangau ! Chúc bạn vui, và ghé thường xuyên nhé !
        #94
          kimrbl 16.07.2008 15:18:56 (permalink)
          0
          Chào bạn hoangau.
           Đã trả lời trong Topic của bạn.
          Được đọc định hướng của bạn :"Zai ziếc là phù du.Thầy u là mãi mãi " xin phép được phát triển thêm :
           
                Zai ziếc , gái ghiếc phù du
                Con xin ở với thầy u suốt đời
                Bao giờ con tìm đựơc người
                Như là trong mộng con thời xin đi
                Nào con đâu kén chọn chi
                Chỉ tỉ phú Mỹ có gì là cao?
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:42:30 bởi kimrbl >
          #95
            kimrbl 16.07.2008 17:26:28 (permalink)
            0



                      Hãy còn là gái chưa chồng
                  Ong chưa hút mật nên không biết gì
                  Ai ơi hãy lấy chồng đi
                  Ngạc nhiên thấy tiếc những gì đã qua
                  Giai nhân tình cảm đậm đà
                  Am tường nhân thế chan hoà tình thương
                  Ung dung sát cánh đoạn trường
                  Ơn trời se chỉ uyên ương lâu bền..


            Hoangâu nghe kể, ngày xưa
            A_đam ế vợ phải cưa xương sườn 
            Chúa trời động đậy lòng thương
            Khúc sườn tỉa tót thành nường E_va.
            Rồi làm khối chuyện xảy ra
            Cô nàng thành vợ chàng ta thành chồng.
             
            Muôn đời cứ thế, tưởng xong.
            Nhưng mà, có một hôm ông say mèm
            Lại thêm trời tối nhá nhem
            Xương sườn không bẻ, bẻ lên ... xương đòn ...
             
            Ông Tơ bà Nguyệt véo von:
            " Có đâu sợi chỉ của con mà tìm !"
             
             

            Chào bạn kimrbl ! Cám ơn thiện cảm của bạn và những bài thơ hoạ bạn mang đến nhà hoangau ! Chúc bạn vui, và ghé thường xuyên nhé !


            Đúng là vì Adam buồn
             Chúa bẻ sương sườn để tạo Eva
             Cũng bởi vì vậy nên mà
             Eva đẹp lại kém bề thông minh
             
             Đời sau vợ chẳng chọn xinh
             Mà đi tìm nửa của mình thế thôi
             Đổ cho tơ nguyệt do trời
             Nên nhiều người chịu cuộc đời khổ đau
             
             Mấy lời nhắn những người sau
             Muốn cho hạnh phúc bền lâu phải tìm
             Yêu bằng lý trí con tim
              Như Adam vẫn đang tìm Eva
              " Là phần thân thể của ta
               Eva cần phải trả về Adam "
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:42:48 bởi kimrbl >
            #96
              anhtrangthu 17.07.2008 08:54:16 (permalink)
              0

              Trích đoạn: kimrbl


              Trích đoạn: hoangau


              Trích đoạn: kimrbl


                        Hãy còn là gái chưa chồng
                    Ong chưa hút mật nên không biết gì
                    Ai ơi hãy lấy chồng đi
                    Ngạc nhiên thấy tiếc những gì đã qua
                    Giai nhân tình cảm đậm đà
                    Am tường nhân thế chan hoà tình thương
                    Ung dung sát cánh đoạn trường
                    Ơn trời se chỉ uyên ương lâu bền..


              Hoangâu nghe kể, ngày xưa
              A_đam ế vợ phải cưa xương sườn 
              Chúa trời động đậy lòng thương
              Khúc sườn tỉa tót thành nường E_va.
              Rồi làm khối chuyện xảy ra
              Cô nàng thành vợ chàng ta thành chồng.
               
              Muôn đời cứ thế, tưởng xong.
              Nhưng mà, có một hôm ông say mèm
              Lại thêm trời tối nhá nhem
              Xương sườn không bẻ, bẻ lên ... xương đòn ...
               
              Ông Tơ bà Nguyệt véo von:
              " Có đâu sợi chỉ của con mà tìm !"
               
               

              Chào bạn kimrbl ! Cám ơn thiện cảm của bạn và những bài thơ hoạ bạn mang đến nhà hoangau ! Chúc bạn vui, và ghé thường xuyên nhé !


              Đúng là vì Adam buồn
               Chúa bẻ sương sườn để tạo Eva
               Cũng bởi vì vậy nên mà
               Eva đẹp lại kém bề thông minh
               
               Đời sau vợ chẳng chọn xinh
               Mà đi tìm nửa của mình thế thôi
               Đổ cho tơ nguyệt do trời
               Nên nhiều người chịu cuộc đời khổ đau
               
               Mấy lời nhắn những người sau
               Muốn cho hạnh phúc bền lâu phải tìm
               Yêu bằng lý trí con tim
                Như Adam vẫn đang tìm Eva
                " Là phần thân thể của ta
                 Eva cần phải trả về Adam "


              Lấy đâu ra triết lý này
              Xương sườn tạo đẹp không tày thông minh
              Ở đời tất cả vợ xinh
              Lẽ nào ngốc nghếch tâm tình nhạt ghê?

              Chì đào Tơ Nguyệt bỏ bê
              Buộc nhầm nên nỗi não nề tơ duyên.
              anhtrangthu

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2008 09:05:27 bởi anhtrangthu >
              #97
                nhim_con75 17.07.2008 10:47:31 (permalink)
                0

                Trích đoạn: kimrbl


                Trích đoạn: hoangau


                Trích đoạn: kimrbl


                          Hãy còn là gái chưa chồng
                      Ong chưa hút mật nên không biết gì
                      Ai ơi hãy lấy chồng đi
                      Ngạc nhiên thấy tiếc những gì đã qua
                      Giai nhân tình cảm đậm đà
                      Am tường nhân thế chan hoà tình thương
                      Ung dung sát cánh đoạn trường
                      Ơn trời se chỉ uyên ương lâu bền..


                Hoangâu nghe kể, ngày xưa
                A_đam ế vợ phải cưa xương sườn 
                Chúa trời động đậy lòng thương
                Khúc sườn tỉa tót thành nường E_va.
                Rồi làm khối chuyện xảy ra
                Cô nàng thành vợ chàng ta thành chồng.
                 
                Muôn đời cứ thế, tưởng xong.
                Nhưng mà, có một hôm ông say mèm
                Lại thêm trời tối nhá nhem
                Xương sườn không bẻ, bẻ lên ... xương đòn ...
                 
                Ông Tơ bà Nguyệt véo von:
                " Có đâu sợi chỉ của con mà tìm !"
                 
                 

                Chào bạn kimrbl ! Cám ơn thiện cảm của bạn và những bài thơ hoạ bạn mang đến nhà hoangau ! Chúc bạn vui, và ghé thường xuyên nhé !


                Đúng là vì Adam buồn
                 Chúa bẻ sương sườn để tạo Eva
                 Cũng bởi vì vậy nên mà
                 Eva đẹp lại kém bề thông minh
                 
                 Đời sau vợ chẳng chọn xinh
                 Mà đi tìm nửa của mình thế thôi
                 Đổ cho tơ nguyệt do trời
                 Nên nhiều người chịu cuộc đời khổ đau
                 
                 Mấy lời nhắn những người sau
                 Muốn cho hạnh phúc bền lâu phải tìm
                 Yêu bằng lý trí con tim
                  Như Adam vẫn đang tìm Eva
                  " Là phần thân thể của ta
                   Eva cần phải trả về Adam "


                 
                Ngày xưa mỗi chiếc xương sườn
                Gắn vào đúng cái be sườn khít khao
                Bây giờ khoa học nhúng vào
                Xương (sườn )nào cũng gắn khít khao be sườn
                Chính vì thế mới thê lương
                Gây ra lắm cảnh chán chường khổ đau
                Người thì hoan hỷ duyên trao
                Người thì khóc hận sầu đau đêm trường
                Vì đâu nên cảnh lệ vương
                Cũng do gắn lệch...xương sườn mới ra
                Lý đâu gán tội Eva
                Đẹp mà không trí ? Chắc là ngủ mơ
                hay là mải miết làm thơ
                nên hồn bấn loạn nói mơ ban ngày ?!
                Đàn bà con gái xưa nay
                So bề tài trí sánh tày đàn ông
                Nói ra sợ bạn phiền lòng
                Viết còn sai lỗi....sánh tòng với ai ???
                Chẳng qua lệ cũ xưa nay
                Mang dòng phong kiến tưởng rày cao hơn
                Không tin kiếng , phải tin gương
                Tự nhìn soi kỹ rồi đương nữ tài.
                Chớ đừng học mới một hai
                Lại đòi học vượt mà bay lên trời.
                Nói ra chẳng phải khi lời
                Nam mà như bạn , ai đời thèm ưng
                Đừng mà trách cứ lung tung
                Tự mang tiếng xấu , kiếm chỗ..chun cho rồi.
                Thôi thôi chẳng phải phí lời
                Vạch đầu gối nói * dạy lời vui hơn.
                Nói người chẳng hiểu nguồn cơn
                Nước xao đầu vịt ** giả chân lỳ lỳ
                ù ù cạc cạc*** biết chi
                Nói ra có hiểu tiếng người chi đâu
                Nghe ra lại giả mặt sầu
                Giả đau , giả khổ để cầu lòng thương
                Kiếm vợ xấu...xuống Diêm Vương
                Chứ trên nhân thế chẳng đường kiếm đâu
                Ở đây chi khổ chi sầu
                Hoàng Tuyền thỏa nguyện kết cầu lương duyên.
                 
                 
                 
                #98
                  kimrbl 18.07.2008 00:19:41 (permalink)
                  0
                  Trích đoạn: anhtrangthu
                  Trích đoạn: hoangau




                            Hãy còn là gái chưa chồng
                        Ong chưa hút mật nên không biết gì
                        Ai ơi hãy lấy chồng đi
                        Ngạc nhiên thấy tiếc những gì đã qua
                        Giai nhân tình cảm đậm đà
                        Am tường nhân thế chan hoà tình thương
                        Ung dung sát cánh đoạn trường
                        Ơn trời se chỉ uyên ương lâu bền..
                   
                          kimrbl


                   

                  Hoangâu nghe kể, ngày xưa
                  A_đam ế vợ phải cưa xương sườn 
                  Chúa trời động đậy lòng thương
                  Khúc sườn tỉa tót thành nường E_va.
                  Rồi làm khối chuyện xảy ra
                  Cô nàng thành vợ chàng ta thành chồng.
                   
                  Muôn đời cứ thế, tưởng xong.
                  Nhưng mà, có một hôm ông say mèm
                  Lại thêm trời tối nhá nhem
                  Xương sườn không bẻ, bẻ lên ... xương đòn ...
                   
                  Ông Tơ bà Nguyệt véo von:
                  " Có đâu sợi chỉ của con mà tìm !"
                   
                   

                  Chào bạn kimrbl ! Cám ơn thiện cảm của bạn và những bài thơ hoạ bạn mang đến nhà hoangau ! Chúc bạn vui, và ghé thường xuyên nhé !
                   
                  hoangau



                  Đúng là vì Adam buồn
                   Chúa bẻ sương sườn để tạo Eva
                   Cũng bởi vì vậy nên mà
                   Eva đẹp lại kém bề thông minh
                   
                   Đời sau vợ chẳng chọn xinh
                   Mà đi tìm nửa của mình thế thôi
                   Đổ cho tơ nguyệt do trời
                   Nên nhiều người chịu cuộc đời khổ đau
                   
                   Mấy lời nhắn những người sau
                   Muốn cho hạnh phúc bền lâu phải tìm
                   Yêu bằng lý trí con tim
                    Như Adam vẫn đang tìm Eva
                    " Là phần thân thể của ta
                     Eva cần phải trả về Adam "


                  Lấy đâu ra triết lý này
                  Xương sườn tạo đẹp không tày thông minh
                  Ở đời tất cả vợ xinh
                  Lẽ nào ngốc nghếch tâm tình nhạt ghê?

                  Chì đào Tơ Nguyệt bỏ bê
                  Buộc nhầm nên nỗi não nề tơ duyên.
                  anhtrangthu




                    Chuyện Adam với Eva
                    Chỉ là truyền thuyết chỉ là...thế thôi
                    Đã là duyên số từng người
                    Nào ai có được cuộc đời mình mơ?
                    Nào ai biết đựơc chữ ngờ
                    Để mà tránh đựơc sợi tơ buộc mình...
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:43:36 bởi kimrbl >
                  #99
                    kimrbl 19.07.2008 21:23:03 (permalink)
                    0
                     
                    đợi anh
                     
                    đợi anh chờ cả một đời
                    lời thề đã bạc kiếp người trầm luân
                    anh đà có chỗ dừng chân
                    hay còn phiêu bạt chốn gần nẻo xa
                    theo lời hẹn ước người ta
                    hay mơ mộng bản tình ca dọc đường
                    biết minh tóc đã điểm sương
                    mà còn gửi những lời thương năm nào?

                    đợi chồng hoá đá núi cao
                    xưa nàng Tô Thị khác nào giờ em...
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2019 12:04:44 bởi kimrbl >
                    kimrbl 19.07.2008 22:06:29 (permalink)
                    0
                    ánh trăng thu
                     
                    ai mà không thấy bồn chồn
                    ngắm dòng suối đẹp mê hồn đêm thu
                    hững hờ thả mộng viễn du
                    tìm trăng lên tận tít mù trời cao
                    rõ nghe tiếng gió thì thào
                    anh như Từ Thức lạc vào cõi tiên
                    ngẩn ngơ mong gặp nhân duyên
                    gói thơ bầu rượu đi tìm tri âm
                    tàn canh buồn bã âm thầm
                    hận mình mãi kiếp giam cầm cô đơn
                    u sầu ngày một buồn hơn...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:44:15 bởi kimrbl >
                    anhtrangthu 21.07.2008 01:25:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: kimrbl


                    Trích đoạn: anhtrangthu


                    Trích đoạn: kimrbl


                    Trích đoạn: hoangau


                    Trích đoạn: kimrbl


                              Hãy còn là gái chưa chồng
                          Ong chưa hút mật nên không biết gì
                          Ai ơi hãy lấy chồng đi
                          Ngạc nhiên thấy tiếc những gì đã qua
                          Giai nhân tình cảm đậm đà
                          Am tường nhân thế chan hoà tình thương
                          Ung dung sát cánh đoạn trường
                          Ơn trời se chỉ uyên ương lâu bền..


                    Hoangâu nghe kể, ngày xưa
                    A_đam ế vợ phải cưa xương sườn 
                    Chúa trời động đậy lòng thương
                    Khúc sườn tỉa tót thành nường E_va.
                    Rồi làm khối chuyện xảy ra
                    Cô nàng thành vợ chàng ta thành chồng.
                     
                    Muôn đời cứ thế, tưởng xong.
                    Nhưng mà, có một hôm ông say mèm
                    Lại thêm trời tối nhá nhem
                    Xương sườn không bẻ, bẻ lên ... xương đòn ...
                     
                    Ông Tơ bà Nguyệt véo von:
                    " Có đâu sợi chỉ của con mà tìm !"
                     
                     

                    Chào bạn kimrbl ! Cám ơn thiện cảm của bạn và những bài thơ hoạ bạn mang đến nhà hoangau ! Chúc bạn vui, và ghé thường xuyên nhé !


                    Đúng là vì Adam buồn
                     Chúa bẻ sương sườn để tạo Eva
                     Cũng bởi vì vậy nên mà
                     Eva đẹp lại kém bề thông minh
                     
                     Đời sau vợ chẳng chọn xinh
                     Mà đi tìm nửa của mình thế thôi
                     Đổ cho tơ nguyệt do trời
                     Nên nhiều người chịu cuộc đời khổ đau
                     
                     Mấy lời nhắn những người sau
                     Muốn cho hạnh phúc bền lâu phải tìm
                     Yêu bằng lý trí con tim
                      Như Adam vẫn đang tìm Eva
                      " Là phần thân thể của ta
                       Eva cần phải trả về Adam "


                    Lấy đâu ra triết lý này
                    Xương sườn tạo đẹp không tày thông minh
                    Ở đời tất cả vợ xinh
                    Lẽ nào ngốc nghếch tâm tình nhạt ghê?

                    Chì đào Tơ Nguyệt bỏ bê
                    Buộc nhầm nên nỗi não nề tơ duyên.
                    anhtrangthu




                      Chuyện Adam với Eva
                      Chỉ là truyền thuyết chỉ là...thế thôi
                      Đã là duyên số từng người
                      Nào ai có được cuộc đời mình mơ?
                      Nào ai biết đựơc chữ ngờ
                      Để mà tránh đựơc sợi tơ buộc mình...
                     



                    Chuyện rằng bà Nguyệt ông Tơ
                    Vẫn hay ngồi đợi để chờ buộc duyên
                    Nếu anh muốn có vận hên
                    Mua ít rượu thịt đến bên mà ngồi
                    Đợi khi rượu thịt xong rồi
                    Anh hãy thỏ thẻ vài lời như sau:
                    "Xin ông bà chọn chỉ màu
                    Của nàng thiếu nữ trong đầu con mê
                    Đưa cho con tự mang về
                    Để con tự buộc tự se duyên mình"
                    Ông bà chắc hẳn đồng tình
                    Mắc quai há miệng rượu mình ông xơi
                    Thế là vui vẻ một đời
                    Mất một bữa rượu mà lời trăm năm...

                    anh trang thu
                    kimrbl 21.07.2008 10:03:37 (permalink)
                    0
                     
                            Hãy còn là gái chưa chồng
                          Ong chưa hút mật nên không biết gì
                          Ai ơi hãy lấy chồng đi
                          Ngạc nhiên thấy tiếc những gì đã qua
                          Giai nhân tình cảm đậm đà
                          Am tường nhân thế chan hoà tình thương
                          Ung dung sát cánh đoạn trường
                          Ơn trời se chỉ uyên ương lâu bền..
                     
                                                  kimrbl



                    Hoangâu nghe kể, ngày xưa
                    A_đam ế vợ phải cưa xương sườn 
                    Chúa trời động đậy lòng thương
                    Khúc sườn tỉa tót thành nường E_va.
                    Rồi làm khối chuyện xảy ra
                    Cô nàng thành vợ chàng ta thành chồng.
                     
                    Muôn đời cứ thế, tưởng xong.
                    Nhưng mà, có một hôm ông say mèm
                    Lại thêm trời tối nhá nhem
                    Xương sườn không bẻ, bẻ lên ... xương đòn ...
                     
                    Ông Tơ bà Nguyệt véo von:
                    " Có đâu sợi chỉ của con mà tìm !"
                     
                     

                    Chào bạn kimrbl ! Cám ơn thiện cảm của bạn và những bài thơ hoạ bạn mang đến nhà hoangau ! Chúc bạn vui, và ghé thường xuyên nhé !

                    hoangau


                    Chuyện rằng bà Nguyệt ông Tơ
                    Vẫn hay ngồi đợi để chờ buộc duyên
                    Nếu anh muốn có vận hên
                    Mua ít rượu thịt đến bên mà ngồi
                    Đợi khi rượu thịt xong rồi
                    Anh hãy thỏ thẻ vài lời như sau:
                    "Xin ông bà chọn chỉ màu
                    Của nàng thiếu nữ trong đầu con mê
                    Đưa cho con tự mang về
                    Để con tự buộc tự se duyên mình"
                    Ông bà chắc hẳn đồng tình
                    Mắc quai há miệng rượu mình ông xơi
                    Thế là vui vẻ một đời
                    Mất một bữa rượu mà lời trăm năm...

                    anh trang thu
                     
                     
                    Xưa nay bà Nguyệt ông Tơ
                     Xe duyên đôi lứa vô tư hết lòng
                    Lỗi lầm là chuyện không mong
                    Để cho nhiều cặp vợ chồng khổ đau
                    Biết mà có tránh được đâu
                    Ông Tơ thì cũng khác nào trần gian
                    Lúc bà bực bội giận hờn
                    Thế là xảy chuyện se oan cho người
                    Nếu đem rượu thịt ra mời
                    Họ say quên cả một đời không se
                    Vậy là thảm cảnh xảy ra
                    Ông già bà lão vẫn chưa gia đình...
                     
                    kimrbl
                     
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:44:44 bởi kimrbl >
                    kimrbl 23.07.2008 10:06:58 (permalink)
                    0
                     
                    ANH ĐÃ QUÊN ĐI MỘT DÒNG SÔNG
                     
                    Anh đã quên đi một dòng sông
                    Có bãi cát trước nhà em bỏng màu nhung nhớ
                    Cây gạo già bên anh hè vẫn bông trắng xoá
                    Bến nước xưa một con đò chờ đợi lẻ loi

                    Anh đã quên đi một dòng sông
                    Làn nước mát trong tưởng nhìn sâu tận đáy
                    Giận dữ thét gào khi lũ về tháng bẩy
                    Anh và em bao lần bơi qua tìm nhau

                    Anh đã quên đi một dòng sông
                    Bãi cát vẫn còn hoa gạo mùa vẫn nở
                    Con đò xưa vẫn lại qua đan dài nỗi nhớ
                    Anh đã không một lần trở về

                    Anh đã quên đi một dòng sông
                    Anh đã quên bến cũ vơi đầy bao con nước
                    Anh đã quên em , lời hẹn thề thuở trước
                    Em luôn ra bến cũ đợi anh về


                    Anh đã quên đi một dòng sông


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:45:07 bởi kimrbl >
                    kimrbl 27.07.2008 08:33:40 (permalink)
                    0
                    Giấc mơ đêm
                     
                    Tặng T
                     
                    Xa nhau rồi em về làm chi nữa
                    Trong giấc mơ để lại nhói lòng anh
                    Khi đang cố quên đi , tìm lại an bình
                    Từ cái buổi em mang đi tất cả...
                     
                    Giờ mọi thứ đã trở thành xa quá
                    Khoảng cách xa cho xa mặt cách lòng *
                    Tìm lại gì trong cái cõi hư không
                    Từ buổi ấy trái tim anh giá lạnh
                     
                    Gặp trên đường còn rẽ ngang để tránh
                    Nhưng trong mơ thì biết tránh vào đâu
                    Có lẽ nào lẩn tránh trong nỗi đau
                    Dù muốn giấu vẫn vô tư tồn tại
                     
                    Trong giấc mơ vẫn đôi lần gặp lại
                    Không thể giấu mình anh còn qúa yêu em
                    Chẳng còn gì mà vẫn muốn đêm đêm
                    Em cứ đến như một người xa lạ...
                     
                    27 / 7 /2007

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2013 17:45:24 bởi kimrbl >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 84 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9