nợ lòng
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 84 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Saohom42 19.08.2010 16:46:22 (permalink)
0
Bói hoa
 
Em ngồi bứt những cánh hoa
Yêu thương, hạnh phúc ,hay là chia ly...
Lững lờ theo nước trôi đi
Cánh hoa cuối nói điều gì vậy em?
 
Mong manh là chuyện tình duyên
Vu vơ nhờ cậy diệu huyền từ hoa
Trót mang thân phận đàn bà
Mười hai bến nước sa đà tận đâu
 
Cầu trời trước cũng như sau
Cánh hoa cuối chỉ mang màu tình yêu
Cho em tôi giữa tím chiều
Chứa chan hy vọng vào điều em tin...
 
     K.N
 
 
Xa rồi, xa đã thật xa
Cái thời mê mải bói hoa đóan dò:
yêu, không yêu, quá hững hờ
Cứ thầm hi vọng đợi chờ vu vơ
Cánh hoa bí ẩn, ánh mơ
Rơi rơi nhè nhẹ suốt bờ sông xanh
Tình đi, tình đến mong manh
Lúc êm dịu, lúc sóng duềnh đẩy xô
Khổ đau, vướng mắc, dại khờ
Níu lấy hoa để cậy nhờ giải khuây...
 
Bây giờ hoa có rơi đầy
Cũng không khơi gợi mảy may... một thời...
 
                    SH
 

HoacHuong 19.08.2010 16:57:30 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
Má lúm đồng tiền

Em cười
trông đã rất duyên
Còn thêm
má lúm đồng tiền
càng xinh
Biết bao con mắt
đa tình
Rơi vào cứ mãi
chùng chình
không ra
Mong em
cười với người ta
Lúm đồng tiền
cất ở nhà
giùm anh




CHỜI ƠI


Hình em chỉ tặng riêng anh
Sao anh lại nở đem phành ra đây?????

hồ ác hương
P.M.T 20.08.2010 14:42:46 (permalink)
0
Má lúm đồng tiền

Em cười
trông đã rất duyên
Còn thêm
má lúm đồng tiền
càng xinh
Biết bao con mắt
đa tình
Rơi vào cứ mãi
chùng chình
không ra
Mong em
cười với người ta
Lúm đồng tiền
cất ở nhà
giùm anh

kimrbl

Trời sanh
em đặng chút duyên
Má lúm đồng tiền
em để ở đâu
Dấu sau vành thúng
cao trầu
Phiên chiều
em đợi
người trao ân tình
Giận em,
anh mãi lặng thinh
Má lúm một mình
em biết tỏ
cùng ai

P.M.T

kimrbl 21.08.2010 10:37:52 (permalink)
0


                                 
 
Tâm sự Thị Nở Chí Phèo
 
Người ta nặn tượng chúng tôi
Chắc không vì cái vẻ ngoài xưa nay
Chí dữ tợn suốt ngày say
Nở xấu xí lại ngây ngây dở người
 
Cũng không nặn tượng để cười
Có gì đâu để cho đời phải vui?
Phận nghèo khó lại đơn côi
Đến với nhau bởi tại Trời xót thương
 
Hãy tìm xem giữa đời thường
Còn bao cảnh ngộ tai ương đói nghèo
Hóa thân vào những vai chèo
Mua buồn có được bao nhiêu hỡi đời
 
Chí Phèo Thị Nở sánh đôi
Nương vào nhau một kiếp người khổ đau
Hẳn là đến tận mai sau
Chúng tôi còn được nhắc lâu tên mình
 
Cũng không vì ghét vì khinh
Nhưng người được gán quả tình không ưa
Một câu cửa miệng khó chừa
Dẫu lòng nào nghĩ  bao giờ xấu đâu
 
Tốt dễ quên xấu nhớ lâu
Ngàn năm bia miệng mang màu thị phi
Nói vậy thôi chả ích gì
Ai buồn thì ngắm tượng đi.
Rồi cười...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2017 18:59:14 bởi kimrbl >
Lụa trắng 21.08.2010 23:16:20 (permalink)
0
Bài này hay quá bạn ạ.
kimrbl 22.08.2010 10:05:41 (permalink)
0

 
CHÚC MỪNG BẰNG LĂNG




Em đi tìm GIẤC MƠ HOANG
Tôi đi ươm giấc mộng vàng cuối thu
Gió mang đi mọi lời ru
Chỉ còn ảo vọng trong mùa yêu thương...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 10:07:11 bởi kimrbl >
kimrbl 22.08.2010 11:12:11 (permalink)
0

THU VỀ

Thu về tà áo chơi vơi
Hồ Thu đong cả khoảng trời trong veo
Mảnh tình vời vợi Trăng treo
Cánh buồm Thu nhớ bến neo câu thề

Ai xui ai gọi Thu về
Để nôn nao gió hồn Quê Cốm vàng
Lá gieo nốt nhạc mơ màng
Giật mình cánh Bướm bàng hoàng trước Thu

Kim Giang
 
Thu về sao em chửa về
Lá buồn vàng sắc dầm dề sương đêm
Ánh trăng ngơ ngác bên thềm
Hương cau đậu chiếc gối mềm lẻ loi
 
Ao làng sen nở khắp nơi
Cốm Vòng len lỏi gọi mời ngõ xa
Em ơi có nhớ Thu nhà
Cúc vàng kỷ niệm một mùa ái ân...
kimrbl 25.08.2010 11:54:00 (permalink)
0
Mong Thu đừng đến
 
Tôi gặp hồn Thu trong mắt em
Ngỡ ngàng xa lạ nửa như quen
Bỗng rơi rơi mãi vào vô tận
Đáy nước trong veo tựa đánh phèn
 
Cứ ngẩn ngơ tìm lại chính mình
Như lòng thiếu nữ buổi trung trinh
Bụi đời chưa chạm vương màu bẩn
Thanh khiết hồn mơ chốn ái tình
 
Đời thêm khô héo mỗi Thu qua
Búp mới non tơ thay lá già
Chỉ mỗi tâm tư không trẻ lại
Nỗi buồn cách mặt để lòng xa
 
Gặp lại mùa Thu qua mắt em
Khác nào hoài niệm để buồn thêm
Tìm ai tình chết không trăng trối
Thu đến thì xin ở ngoài thềm
 
Thu 2010
 
 
 
 
kimrbl 25.08.2010 15:47:09 (permalink)
0
 
 
Gái một con
 
Trời đày ai mang nỗi buồn
Si mê phụ nữ một con thật phiền
Người ta có phận có duyên
Đứa con dứt ruột nối liền mẹ cha
Không điều tiếng chả bất hòa
Có theo đuổi dẫu đến già uổng công...
 
Nào ai cấm đoán ngắm trông
Cứ như thiên hạ yên lòng là hơn
Gái một con , mắt trông mòn *
Cố mà giấu nỗi héo hon trong lòng
 
*Gái một con trông mòn con mắt ( Tục ngữ )
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2010 15:48:44 bởi kimrbl >
Hải Quỳnh 25.08.2010 20:57:17 (permalink)
0


Mong Thu đừng đến
 
Tôi gặp hồn Thu trong mắt em
Ngỡ ngàng xa lạ nửa như quen
Bỗng rơi rơi mãi vào vô tận
Đáy nước trong veo tựa đánh phèn
 
Cứ ngẩn ngơ tìm lại chính mình
Như lòng thiếu nữ buổi trung trinh
Bụi đời chưa chạm vương màu bẩn
Thanh khiết hồn mơ chốn ái tình
 
Đời thêm khô héo mỗi Thu qua
Búp mới non tơ thay lá già
Chỉ mỗi tâm tư không trẻ lại
Nỗi buồn cách mặt để lòng xa
 
Gặp lại mùa Thu qua mắt em
Khác nào hoài niệm để buồn thêm
Tìm ai tình chết không trăng trối
Thu đến thì xin ở ngoài thềm
 
Thu 2010
 
 
 

 
 
Thu cứ về
 
Mùa thu mùa của lắm sầu đau
Mùa của chia xa với mộng đào
Vườn yêu rụng lá cành hon héo
Gió bấc đâu về dạ xuyến xao
 
Một chút hồn thu theo bóng hồng
Mang người đi khuất có nhớ không
Chỉ người ở lại còn trông mãi
Con nước bâng khuâng phút chạnh lòng
 
Mùi sương sao cứ về chi vậy
Cánh nhạn lơ lững giữa phương này
Lạnh tràn khơi dậy bao nỗi uất
Cướp người đi mất có nào hay
 
HQ
 
 
KimGiang 26.08.2010 23:38:35 (permalink)
0



Thu về sao em chửa về
Lá buồn vàng sắc dầm dề sương đêm
Ánh trăng ngơ ngác bên thềm
Hương cau đậu chiếc gối mềm lẻ loi
 
Ao làng sen nở khắp nơi
Cốm Vòng len lỏi gọi mời ngõ xa
Em ơi có nhớ Thu nhà
Cúc vàng kỷ niệm một mùa ái ân...
 
K.N
 

THU SẦU

Lá buồn đã rụng đầy sân
Thu vàng như chỉ một lần này Thu
Trăng xa khuất bóng mây mù
Trái tim mở khoá thả tù tự do

Bến khuya tạnh tiếng gọi đò
Cầu qua sông đó còn chờ nữa ai
Gió Thu rầu rĩ thở dài
Hương Cau lẳng lặng rũ vài hạt Ngâu

Kim Giang

* Tâm sự Thị Nở Chí Phèo của anh hay quá - Chúc mừng anh!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2010 23:41:28 bởi KimGiang >
kimrbl 28.08.2010 10:29:37 (permalink)
0

 

Thu về sao em chửa về
Lá buồn vàng sắc dầm dề sương đêm
Ánh trăng ngơ ngác bên thềm
Hương cau đậu chiếc gối mềm lẻ loi
 
Ao làng sen nở khắp nơi
Cốm Vòng len lỏi gọi mời ngõ xa
Em ơi có nhớ Thu nhà
Cúc vàng kỷ niệm một mùa ái ân...
 
K.N
 

THU SẦU

Lá buồn đã rụng đầy sân
Thu vàng như chỉ một lần này Thu
Trăng xa khuất bóng mây mù
Trái tim mở khoá thả tù tự do

Bến khuya tạnh tiếng gọi đò
Cầu qua sông đó còn chờ nữa ai
Gió Thu rầu rĩ thở dài
Hương Cau lẳng lặng rũ vài hạt Ngâu

Kim Giang

Thời gian tựa bóng chim câu
Thu qua người ấy mang sầu ra đi
Lệ em vừa cạn trên mi
Mà Thu lại đến lấy gì khóc đây?
 
Trăng tàn ũ rũ cùng mây
Em buồn xếp lá tính ngày xa nhau
Gió ơi gửi chút hương cau
Vài hạt sương đậu giàn trầu tặng anh...
 
K.N
ThanhThanhKhiet 28.08.2010 17:53:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

May !
 
Nửa đời đứng ăn mày
Nơi cửa đền vệ nữ
Ước lệ ra trấn giữ
Nợ tình không trả -  vay
 
Hoá …may !
 
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010
 
Gác đền Thần vệ nữ
Vì sao phải cố giữ
Ái tình không nợ vay
Thật dở !
 
K.N



 
Trong đền thiêng vệ nữ
Soi lòng nơi vần thơ
Bóng yêu thương ấp ủ
Ru linh hồn ngu ngơ
 
Chỉ mơ !
 
Thanh Thanh Khiết
28.8.2010 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2010 17:55:20 bởi ThanhThanhKhiet >
kimrbl 29.08.2010 10:22:01 (permalink)
0
 
 
Em là thần linh
 
Một thoáng nhìn đã liêu xiêu
Nửa nụ cười đủ cả chiều ngẩn ngơ
Anh yêu bằng sự tôn thờ
Em là Bà Chúa em là Thần Linh
 
Em không ngự ở chùa đình
Tim anh xây tháp anh dành thờ em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2010 16:52:36 bởi kimrbl >
yen_99888 30.08.2010 00:20:10 (permalink)
0

Mong Em luôn mở trái tim
Để cho anh khỏi phải tìm đâu xa
Em đừng làm dải Ngân Hà
Thấy Em nhưng chẳng bao giờ gặp nhau ...

Kim Nguyên



Nhưng em là dải Ngân Hà
Thôi thì đành phải chia xa nẻo đường
Kiếp nào đàn vướng tơ vương
Kiếp nào ta vẫn mờ sương lối sầu

Yên

( He he he...Kim ca ca ơi ! He he hi hi hi hì )


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 00:22:51 bởi yen_99888 >
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 71 của 84 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9