nợ lòng
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 84 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 30.08.2010 10:31:04 (permalink)
0
 
Muôn đời màu tím
 
Tặng BL
 
Bằng Lăng bỗng bỏ đi đâu
Lẽ nào để lại ưu sầu người dưng
Trót mê màu tím bằng lăng
Hồn thơ đẹp tựa ánh trăng đêm rằm
Bao người mang mối tình câm
Mơ vòng tay chặt tri âm cùng người
Biết là dâu bể cuộc đời
Buồn vui dễ khiến ta rơi lệ nhòa
Chỉ lòng mình mới hiểu ta
Cô đơn gửi ánh sao xa cuối trời
Lòng ôm nỗi nhớ chơi vơi
Ép dòng dư lệ thay lời biệt ly
Xin lặng im chớ nói gì
Hồn theo từng mỗi bước đi đồng hành
Muôn đời cây lá tươi xanh
Muôn đời màu tím để dành tặng em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2010 10:35:44 bởi kimrbl >
kimrbl 30.08.2010 14:28:58 (permalink)
0


Rằng...

Rằng người đã bỏ đi rồi
Thơ còn viết đứng viết ngồi với ai
Mùa thu giờ cũng chia hai
Nỗi buồn nửa mảnh dặm dài tơ vương...

Rằng người quên mất vần thương
Tôi gom chữ nhớ trên tường rụng rơi
Mưa trời dệt mãi chẳng thôi
Chén buồn nhấp mãi đơn côi vẫn hoàn...

Thu Phong


.

Bởi

Bởi cuộc vui đến lúc tàn
Đành gom nỗi nhớ cho lần biệt ly
Thu đến rồi Thu lại đi
Riêng tình mình đã chắc gì còn vương

Bởi từ nay phải tha phương
Đem theo hoài niệm trên đường đi xa
Mưa chiều giăng bụi nhạt nhoà
Cánh chim cô lẻ biết là về đâu ?

kimrbl 31.08.2010 15:02:08 (permalink)
0
Nửa của mình
 
Lẽ nào chỉ nói vậy thôi
Mà không có thật nửa người nửa ta?
 
Cứ đời thường ngẫm suy ra
Nhân duyên là bởi ông bà Nguyệt Tơ
Yêu thì chỉ biết mộng mơ
Lấy nhau rồi để hững hờ giá băng
Hôn nhân hay chớ được chăng
Vợ chồng dị mộng đồng sàng vì đâu
Ngỡ rằng một nửa của nhau
Sẻ chia hạnh phúc bạc đầu yêu thương
Tan đàn xẻ nghé chia đường
Biết tìm đích thực nửa phương trời nào?
 
Ông Trời nhăn mặt trên cao
Đừng mang thơ thẩn vận vào lứa đôi
Văn hoa thì nói vậy thôi
Vợ chồng là phải hiểu người biết ta
Trái tim rộng lượng vị tha
Cứ coi tìm được để mà yêu nhau...
 
vitchetduoi 31.08.2010 19:09:07 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Nửa của mình
 
Lẽ nào chỉ nói vậy thôi
Mà không có thật nửa người nửa ta?
 
Cứ đời thường ngẫm suy ra
Nhân duyên là bởi ông bà Nguyệt Tơ
Yêu thì chỉ biết mộng mơ
Lấy nhau rồi để hững hờ giá băng
Hôn nhân hay chớ được chăng
Vợ chồng dị mộng đồng sàng vì đâu
Ngỡ rằng một nửa của nhau
Sẻ chia hạnh phúc bạc đầu yêu thương
Tan đàn xẻ nghé chia đường
Biết tìm đích thực nửa phương trời nào?
 
Ông Trời nhăn mặt trên cao
Đừng mang thơ thẩn vận vào lứa đôi
Văn hoa thì nói vậy thôi
Vợ chồng là phải hiểu người biết ta
Trái tim rộng lượng vị tha
Cứ coi tìm được để mà yêu nhau...
 




nhân gian thế sự muôn màu...
làm sao cứ phải cắm đầu vào yêu
có nghe lá rụng cuối chiều
hay nhìn gió hát cánh diều vút bay
một nhành cỏ dại đắm say
thời gian xanh thắm tháng ngày rong chơi
yêu làm chi mệt cả người
lúc em hờn dỗi anh cười... như ma
tặng em ngát một nhành hoa
ép trong trang vở để mà... héo khô
thôi thì viết một vần thơ
tặng người quen cũ dại khờ đang yêu

***
ghé thăm viết một đôi điều
thực ra tớ cùng yêu nhiều như ai...






kimrbl 02.09.2010 10:04:30 (permalink)
0
 
Trốn tìm
 
Tuổi thơ bịt mắt , trốn tìm
Lần nào cũng bắt được em sau cùng...
 
Mười năm đèn sách học chung
Mến nhau mà chả vượt vùng bạn thân
 
Đường đời chia những bước chân
Thời gian khoảng cách cứ dần xa nhau
 
Mấy mươi năm chuyện bể dâu
Sầu mình mình giữ biết đâu sầu người
 
Vậy mà bên dốc cuộc đời
Vu vơ lại cứ nhớ lời khi nao
 
Mỗi khi mình bắt được nhau
Anh đùa :Em có trốn đâu vẫn tìm
 
Em như tăm cá bóng chim
Ẩn mình nào biết nổi chìm tha hương
 
Chắc là Trời chả cho thương
Ngậm ngùi bên đống rơm thường vẫn chơi...
 
 
 
 
kimrbl 03.09.2010 10:06:01 (permalink)
0





Xếp lá mùa Thu
 
Mùa Thu năm ấy đã  xa rồi
Nhắc lại để mà Nhớ...thế thôi
Vắng bóng người đi từ dạo đó
Tôi chờ thêm một mùa lá rơi...
 
Người đi biền biệt mãi không về
Thu đã tàn rồi đông lê thê
Tôi đếm lá vàng gom nhặt được
Có bao nhiêu mùa Thu qua đi
 
Chồng lá dày lên theo mỗi năm
Gửi niềm thương nhớ mối tình câm
Từng bài thơ viết trên lá úa
Buồn lại giở ra để khóc thầm... 
 
kimrbl 03.09.2010 17:14:55 (permalink)
0
 
Lưu Bình Dương Lễ
 
Tích xưa Dương Lễ Lưu Bình
Với Châu Long mối nghĩa tình khó tin
 
Bạn bè nào kể sang hèn
Ân tình nào đợi đáp đền mai sau
Đời nay không thể có đâu
Nhờ vợ giúp sống cùng lầu bạn xưa
 
Tình bạn đẹp như bài thơ
Tình vợ chồng sáng như là ngọc trong
 
Trống chèo khơi những nỗi lòng
Những bông hoa dại trên đồng thời gian
 
kimrbl 03.09.2010 18:15:22 (permalink)
0
Thơ thiếu nhi ( gom về )

Thắc mắc của bé

Con trai chú đến chơi nhà
Bé ngạc nhiên được gọi là bằng anh
Nhớ lời cha mẹ dặn mình
Bé ấp úng cứ lặng thinh ngượng ngùng
Bé đi tìm để hỏi ông
Sao anh ấy gọi lạ lùng thế kia
Khác hẳn lời dặn mẹ cha
Ai lớn hơn phải gọi là chị , anh
Ông cười hôn bé thật nhanh
Đầu hè con sáo đồng tình hót vang ...
 
Bé soi gương

Bé đòi mẹ gương để soi
Nhăn mặt , dẩu mỏ , bé cười vào gương
Ảnh ba treo ở trên tường
Soi chung cùng bé bé mừng la to :
-Mẹ ơi ba ở đảo xa
Bao giờ ba mới về nhà thăm con ?
 
Bà và cháu

Nấp sau cánh cửa trong nhà
Bà vào bé bỗng " Hú hà " thật to
Trêu bé bà ngã giả đò
Rưng rưng bé hỏi xem bà có đau
Bà cười ngồi dậy xoa đầu
" Bà ngã cho chóng lớn mau thôi mà "*
Ôm nhau bà cháu cười xoà
Sáo bắt chước cũng khà khà ngoài hiên ...
 
*Lời nói đùa của người lớn khi trẻ con ngã
 
Đêm rằm Trung thu

Đêm nay vằng vặc trăng rằm
Quây quần các bé bên mâm cỗ đầy
Bánh nướng ,bánh dẻo , trái cây
Hồng , na , bưởi , chuối , táo ,xoài , chôm chôm ...
Mẹ tươi cười hỏi các con :
Bạn bè xem thử ai còn thiếu đây
Bé đứng ngay dậy chỉ tay
Còn chị Hằng nữa trên mây kia kìa
Đêm nay chị bận không về
Đang thắp sáng để thôn quê vui đùa

Đèn kéo quân

Vui Trung thu ở ngoài sân
Bé thích nhất đèn kéo quân quay vòng
Con trâu đang cày ngoài đồng
Đuổi theo lính lệ quan ông áo dài
Con hổ đuổi bắt con nai
Vẫn không tóm được rõ tài lạ ghê ...

Trong chiêm bao bé năm mê
Dẫn đầu con nít chạy đê đầu làng
 
Bé tập vẽ

Mẹ tặng bé hộp bút màu
Bé lấy vở tập vẽ trâu mèo gà
Sao trên ve áo của ba
Hoa trên cối giã trầu bà vẫn ăn
Hình mẹ quét rác ngoài sân
Hình bé xem đèn kéo quân đêm rằm
Mỗi khi có khách đến thăm
Không ai bảo bé cũng cầm ra khoe

Sáng nay bé định khóc nhè
Mẹ vào lấy vở bé im re liền ...

Ai thổi bóng

Trời mưa bé ngó trân trân
Những bong bóng nổi ngoài sân phập phồng
Bé mang thắc mắc trong lòng
Hỏi mẹ ai thổi để mong trả lời
Mẹ giơ tay chỉ lên trời
Bé vui mừng bỗng reo cười thật to :
" Thế là con khỏi phải lo
Từ nay thổi bóng con nhờ được không ?"
 
Bé đòi ăn trầu

Hết răng bà vẫn ăn trầu
Bà giã bằng cối lên màu thời gian
Ngắm bà sau mỗi lần ăn
Môi bà đỏ gấp mấy lần tô son
Lại gần bà bé nỉ non :
Bà cho cháu thử một lần xem sao

Rắc rối của bé

Bà nội là mẹ của ba
Bà ngoại người đã sinh ra mẹ mình
Còn bao cách gọi rối tinh
Cô dì chú cậu ...thật tình bé quên
Cho nên bé chỉ nhớ tên
Còn phần đệm đợi lớn lên mới dùng


Xem pháo hoa

Đêm qua xem bắn pháo hoa
Bé cười nắc nẻ cả nhà đều vui
Đêm sau bé đòi mọi người
Cho bé xem nữa ...ỉ ôi khóc nhè
Bố nhanh trí bật ti vi
Pháo hoa rực rỡ tức thì bé im ...

Bé nghe điện thoại

Có người gọi điện đến nhà
Láu ta láu táu bé ra nghe liền
Khách sợ lời nhắn bị quên
Bé nhắc rành rọt người khen bé tài


Quả thị của bé

Bé về quê bà cho quà
Một quả thị chín nõn nà vàng ươm
Mấy lần mẹ nhắc bé ăn
Mà sao bé cứ tần ngần không vui
Gặng hỏi bé mới trả lời:
Con thương mẹ chả có người phụ cho
Bố thì ở mãi đảo đảo xa
Mình mẹ vất vả việc nhà vì con
Con mong từ quả thị thơm
Cô Tấm xuất hiện sớm hôm đỡ đần
Mẹ cười nước mắt rân rân
Con ngoan cô sẽ có lần ghé thăm...
 
Ao sen nhà bé

Trước nhà bé có ao sen
Hôm qua nhìn chỉ thấy tuyền màu xanh
Sáng nay thức dậy giật mình
Đầy ao hoa nở thình lình như mơ
Hương thơm thoang thoảng khắp nhà
Bé chờ Hoàng tử hiện ra để chào ...
 
Chuồn chuồn tập bơi
 
Ông cùng bé đứng cầu ao
Mấy con chuồn ớt lộn nhào thật vui
Mỗi lần nhúng nước ướt đuôi
Ông cười bảo nó tập bơi ấy mà
Bé khoe nhắc lời của ba :
Cho chuồn cắn rốn vậy là biết bơi
 
 
 
 



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2011 15:59:03 bởi kimrbl >
kimrbl 03.09.2010 19:49:32 (permalink)
0
 
ƯU TƯ THỊ MẦU
 
Trương Nam Hương
  
Bao dung đừng trách Thị Mầu
Quả cau lỡ chát lá trầu lỡ cay
Ái tình không có mùa chay
Khát khao ẩn dưới đuôi mày lá răm
 
Chân tu tiếng mõ đêm rằm
Nghe hư vô cả trăm năm kiếp người
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nâu sồng chị khép phận đời trớ trêu
 
Tin yêu vụng dại đâm liều
Em chơi vơi quá đơm điều chị thôi
Ẵm bồng giọt máu mồ côi
Ăn mày cửa Phật một lời từ bi
 
Đời em nào dám mong gì
Cầu xin lòng chị nhu mỳ thứ tha
Chị em mình phận đàn bà
Cỏ dù cao thấp vẫn là cỏ thôi
 
Đừng buồn em, Thị Kính ơi
Nỗi oan của chị có đời hiểu cho
Tên em bồ hóng cửa chùa
Gỡ tai tiếng mãi đến giờ chưa bong
 
T.N.H
 
Thị Mầu


Đời vẫn đùa  " oan Thị Mầu "
Mà sao không thấu nỗi đau nhân tình

 
Cái thời nam trọng nữ khinh
Đàn bà mãi chỉ bóng hình đàn ông
Cái thời tứ đức tam tòng
Vẫy vùng không thoát khỏi vòng lễ nghi

 
Nói xem Mầu có tội gì
Tình yêu nam nữ tuổi thì xuân xanh ?
Bị giam trong mái nhà tranh
Nhưng ai giam được mối tình lứa đôi
Môn đăng hộ đối kệ đời
Gia nô cô chủ vượt lời thị phi

 
Trách Thị Mầu để làm chi
Đổ oan Thị Kính cũng vì phú ông ...
Thị Kính thác được ghi công
Hóa thành Phật ngự sen hồng oai nghiêm

 
Trống chèo vẫn dậy mỗi đêm
Tích xưa vẫn nhắc người xem bao lần
Vu vơ tưởng giữa đời trần
Có Thị Mầu bước vào sân lễ chùa...


 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2010 19:50:59 bởi kimrbl >
kimrbl 05.09.2010 15:53:38 (permalink)
0
Chuyện tình hoa sim
 
Khi sống bận lo làm người
Chết đi được thác trên đồi hoa sim
Vuông chành chạnh khối gỗ lim
Bao năm chịu những nổi chìm đắng cay
Đánh rậm đắp điếm qua ngày
Gò mình thồ đá chai tay lưng gù
Với đời còn mãi bài thơ
Một nhân cách lớn tôn thờ mai sau
Luôn luôn đứng thẳng cao đầu
Bất bình trước những khổ đau nhân tình...
 
Chúng con là phận hậu sinh
Chuyền tay nhau đọc chuyện tình người xưa
Bình hoa cưới đựng nhang thờ
Bài thơ khóc một giấc mơ chưa tròn
Bây giờ hồn được gặp hồn
Hoa sim tím lại tình son thuở nào...
 
 
ThanhThanhKhiet 06.09.2010 10:48:13 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Saohom42

Nụ cười

"Tôi phải lòng" nụ cười

Rạng rỡ nở trên môi
Em vô tư ban tặng
Cho hết thảy mọi người

Thế mà tôi cứ tưởng
Thế mà tôi đinh ninh
Nụ cười em - phần thưởng
Chỉ dành riêng cho mình

Nhìn đâu tôi cũng thấy
Đôi môi mọng thắm hồng
Ánh răng ngà lấp lánh
Thật quyến rũ vô cùng !!!

SH
__________________


Cười nụ
 
Nụ cưòi của anh
Thấp thoáng – mong manh
Như hoa khép nhuỵ
Đậu trên cành xanh
 
Nụ cười của anh
Gửi mắt long lanh
Nhìn sâu trong đó
Rõ lòng chân thành
 
Mong manh chơi vơi
Em mang nụ cười
Vào trong giấc ngủ
Làm tiếng ru hời
 
Em mang nụ cười
Dệt vần thơ tươi
Sớm mai ngâm hát
Ơi ! tình yêu ơi !
 
Thanh Thanh Khiết
6.9.2010 
  
 
khucniemtu 06.09.2010 19:14:14 (permalink)
0

NỢ LÒNG
(chủ đề của kimrbl)

Nợ lòng gia chủ trả chưa
Ta cho vay vốn đủ vừa hay không
Nếu không thì cho vàng ròng
Gia chủ vay tạm ngày mồng * trả ta
Hay là khất lại ngày ra **
Nhưng lãi gấp bội...chịu là...thì vay
Không thì ta cất lại ngay
Suốt đời gia chủ vẫn hoài nợ duyên

Khúc Niệm Từ

( Trêu gia chủ cho vui nha ! Làm quen há ?)

* Muồng 1, mồng 2...mồng mười...

** Ra giêng

Hi hi hi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 19:16:01 bởi khucniemtu >
kimrbl 06.09.2010 23:58:30 (permalink)
0

NỢ LÒNG
(chủ đề của kimrbl)

Nợ lòng gia chủ trả chưa
Ta cho vay vốn đủ vừa hay không
Nếu không thì cho vàng ròng
Gia chủ vay tạm ngày mồng * trả ta
Hay là khất lại ngày ra **
Nhưng lãi gấp bội...chịu là...thì vay
Không thì ta cất lại ngay
Suốt đời gia chủ vẫn hoài nợ duyên

Khúc Niệm Từ

( Trêu gia chủ cho vui nha ! Làm quen há ?)

* Muồng 1, mồng 2...mồng mười...

** Ra giêng

Hi hi hi
 
Cám ơn khucniemtu đã có tốt.
 
Nợ lòng mà trả được sao?
Vàng  họ cũng chả nhận đâu người à
Suốt đời thương nhớ người ta
Để rồi chồng chất thành ra Nợ lòng
 
K.N



HRPT 07.09.2010 22:18:35 (permalink)
0


NỢ LÒNG
(chủ đề của kimrbl)

Nợ lòng gia chủ trả chưa
Ta cho vay vốn đủ vừa hay không
Nếu không thì cho vàng ròng
Gia chủ vay tạm ngày mồng * trả ta
Hay là khất lại ngày ra **
Nhưng lãi gấp bội...chịu là...thì vay
Không thì ta cất lại ngay
Suốt đời gia chủ vẫn hoài nợ duyên

Khúc Niệm Từ

( Trêu gia chủ cho vui nha ! Làm quen há ?)

* Muồng 1, mồng 2...mồng mười...

** Ra giêng

Hi hi hi
 
Cám ơn khucniemtu đã có tốt.
 
Nợ lòng mà trả được sao?
Vàng  họ cũng chả nhận đâu người à
Suốt đời thương nhớ người ta
Để rồi chồng chất thành ra Nợ lòng
 
K.N


Nợ lòng muốn trả cho xong
Trả người nhận lại...buồn trong trong buồn
Thôi thì để đấy cất luôn
Đành sầu chứ chẳng chịu buông nợ lòng

H R P T

@ Ghé thăm kim ca ! Nhớ quá ! Hic
ThanhThanhKhiet 08.09.2010 16:57:19 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Hết rồi

Dà Lạt chiều nay lất phất mưa
Đường trơn em trượt anh nhìn chưa?
Bàn tay ấm nóng đâu còn nữa !
Để đỡ em lên như thủa xưa...

Thanh Thanh Khiết


Chốn cũ đêm nay rắc rắc mưa
Ta đến từ lâu , em vẫn chưa
Trăng tan, trăng lặn..ta còn đợi
Em có còn không như thuở xưa?
NB

MỘNG
Anh về Đà Lạt buổi  chiều mưa .
Bóng dáng người xưa đã đến chưa?
Mơ phút sum vầy ong bướm cũ.
Mộng tình tan hợp  suối ngày xưa.
                 ichnguyen


Đà Lạt
 
Chiều nay Đà Lạt lại không mưa
Nắng ấm chan hoà cảnh đẹp chưa
Bướm trắng vờn hoa xào xạc gió
Mộng mơ một cõi - tự ngàn xưa
 
Thanh Thanh Khiết
4.9.2010
 

Có lẽ trời cao thương xót chăng?
Để duyên tìm lại được mùa trăng
Gió trổi mây tan trời ấm áp
Mơ ngày tao ngộ rực hoa đăng.
NB

Trăng thu
 
Trăng thu rực rỡ giữa mùa trăng
Ánh sáng hoa đăng bì được chăng ?
Mắt nguyệt long lanh nhìn cõi thế
Nhân duyên khát vọng mãi giăng giăng
 
Thanh Thanh Khiết
6.9.2010
 

Rạng rỡ đêm rằm dưới ánh Trăng
Sao không hạ giới hả chị Hằng
Đẹp xinh chỉ để cho người ngắm
Chị nỡ vô tình đến thế chăng?
 
K.N
 


Thi nhân đắm mãi với tình sao”H”
Mộng ước vu vơ cũng ngọt ngào
Liễu rủ bên hồ ôm bóng nguyệt
Hồn thơ rọi sáng ánh lao  xao
 
Thanh Thanh Khiết
8.9.2010
Thay đổi trang: << < 707172 > >> | Trang 72 của 84 trang, bài viết từ 1066 đến 1080 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9