nợ lòng
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 84 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 22.11.2010 09:45:34 (permalink)
0
 



Đời nhớ anh

Kính tặng anh Lê Văn Cuông

Anh không làm ông nghị để cho oai
Lòng canh cánh ý nguyện dân
bao điều trăn trở
Buồn bất lực còn nhiều dang dở
Việc giản đơn mà sao chẳng giản đơn ...?

"Một cánh én không làm nên mùa xuân"
Nhưng đời cần anh
cần thêm nhiều cánh én
Anh hãy tự hào
như một người lính chiến
Luôn dũng cảm đi tiên phong

Giữa thời buổi người ta
bằng mặt không bằng lòng
Có mấy người như anh nói thẳng ?
Họ mũ ni che tai
giấu bao toan tính
Muốn nói gì cũng nhìn trước ngó sau

Có thể việc anh làm cũng chả đến đâu
Nhưng chắc chắn luôn thấy mình thanh thản
Người dân tin anh
coi anh như điểm sáng
Còn gì hơn
đời nhớ anh
nhớ một chữ
TÂM
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 02:24:29 bởi kimrbl >
lethutrang 22.11.2010 16:00:45 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI BẠN ĐÃ TỪNG QUEN

Chào người bạn đã từng quen
Sao lâu không thấy chắc quên mình rồi
Mình đi ra biển xuống đồi
Tìm người tri kỷ gửi lời kết giao

Trang thơ lạnh lẽo cổng chào
Bạn thời đi vắng, nao nao dạ sầu
Thư gửi vần điệu ngọt ngào
Nhờ câu lục bát để trao mấy lời

Tìm chim chim ở trên trời
Tìm cá biển nước, biết thời tìm đâu
Ngày này mình gửi đôi câu
Chúc bạn khoẻ, luôn dạt dào ý thơ

lethutrang
Dạ Lan 28.11.2010 19:34:14 (permalink)
0


MÀU TÍM DẠ LAN

Em về ngàn thế kỉ sau
Vẫn màu mơ ấy tím nao nao chờ
Em về từ giấc tỉnh mơ
Vẫn màu tím ấy thẫn thờ Dạ Lan

Dạ Lan



Muôn đời tím một sắc hoa
Dạ lan e ấp trăng ngà tỏa hương
Mộng mơ suốt những canh trường
Người xưa biền biệt mãi phương trời nào?
 
K.N



Người xưa trở dấu gót hài
Mấy mùa hoa cải tím sai trĩu cành
Chiều đông mưa sầu thêm lạnh
Sương khuya lại rớt nặng quanh mi buồn

Dạ Lan


Liên Thơ 29.11.2010 23:11:05 (permalink)
0
Tình cờ
    Tình cờ gió, tình cờ mưa
Tình cờ người mới như vừa đi qua
     Tình cờ em đứng từ xa
Tình cờ em thấy bông hoa héo rồi…
                     Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              5/25/11/2010


Tình cờ cũng tại tình cờ
Con tim loạn nhịp vu vơ dâng trào
Tình cờ như một ánh sao
Đem bao thương nhớ gửi vào mộng mơ...
 
K.N


Kimrbl thân mến, cảm ơn bạn đã cùng Liên Thơ nói tiếp câu chuyện “Tình cờ” nhé.
Cảm tác từ hình ảnh ánh sao khuya , mình xin họa này
   Tình cờ
    Tình cờ có một vì sao
Đậu vào mắt nhớ nghiêng chao bầu trời
   Tình cờ có một cuộc đời
Làm gương chiếu ánh sáng ngời …ta trông…
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                              Đêm đầu tuần, 29/11/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 23:12:27 bởi Liên Thơ >
Dạ Lan 30.11.2010 10:19:57 (permalink)
0



TÍM MƠ

Tím màu tím mộng tím mơ
Mấy mùa hoa cải thiếp chờ trông tin
Chàng đi dặm bước đăng trình
Quê nghèo vẫn mãi chung tình dõi theo

Dạ Lan


Liên Thơ 09.12.2010 16:40:49 (permalink)
0
Thi hữu thân mến, ông bà ta có câu “Oan có đầu, nợ có chủ”.Nay Liên Thơ có món nợ nên ghé vào “Nợ lòng” của kimrbl.
Hi vọng đừng trốn nợ mà bỏ vườn thơ nhé.
   Nợ đền
     Em sống đợi nợ anh đền
Đợi duyên nồng thắm lâu bền tình ta
    Anh không trở lại quê nhà
Em không quên được xót xa lời vàng
    Anh không là chuyến đò ngang
Em không là khách muộn màng qua sông
   Bao giờ em vẫn tuổi hồng
Dù năm dù tháng chất chồng đắng cay
    Bao giờ tim vẫn mê say
Như cánh diều tím bay bay trên đồng
    Bao giờ cũng là hư không
Khi mắt còn mở ngóng trông…nợ đền…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 9/12/2010
kimrbl 10.12.2010 09:04:38 (permalink)
0

Thi hữu thân mến, ông bà ta có câu “Oan có đầu, nợ có chủ”.Nay Liên Thơ có món nợ nên ghé vào “Nợ lòng” của kimrbl.
Hi vọng đừng trốn nợ mà bỏ vườn thơ nhé.
   Nợ đền
     Em sống đợi nợ anh đền
Đợi duyên nồng thắm lâu bền tình ta
    Anh không trở lại quê nhà
Em không quên được xót xa lời vàng
    Anh không là chuyến đò ngang
Em không là khách muộn màng qua sông
   Bao giờ em vẫn tuổi hồng
Dù năm dù tháng chất chồng đắng cay
    Bao giờ tim vẫn mê say
Như cánh diều tím bay bay trên đồng
    Bao giờ cũng là hư không
Khi mắt còn mở ngóng trông…nợ đền…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 9/12/2010

Kệ ai
 
Đa đoan
vương món nợ đời
Cố lo trả
đến rối bời ruột gan
Trăng tròn
        trăng khuyết
                 trăng tàn
Mà sao
    nợ cứ dần dần
             nặng thêm
Trót một lời
       nói yêu em
Ngỡ là gió thoảng bên thềm
                                 rồi bay
Biết là nợ
       phải trả vay
Kiếp này
chắc chả có ngày trả xong
Thôi đành
       trốn cõi hư không
Kệ ai
   réo gọi
       ngóng trông
                nợ đền...
suongthu_99 11.12.2010 23:36:04 (permalink)
0
Thi hữu thân mến, ông bà ta có câu “Oan có đầu, nợ có chủ”.Nay Liên Thơ có món nợ nên ghé vào “Nợ lòng” của kimrbl.
Hi vọng đừng trốn nợ mà bỏ vườn thơ nhé.
   Nợ đền
     Em sống đợi nợ anh đền
Đợi duyên nồng thắm lâu bền tình ta
    Anh không trở lại quê nhà
Em không quên được xót xa lời vàng
    Anh không là chuyến đò ngang
Em không là khách muộn màng qua sông
   Bao giờ em vẫn tuổi hồng
Dù năm dù tháng chất chồng đắng cay
    Bao giờ tim vẫn mê say
Như cánh diều tím bay bay trên đồng
    Bao giờ cũng là hư không
Khi mắt còn mở ngóng trông…nợ đền…
                       Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 9/12/2010

Kệ ai
 
Đa đoan
vương món nợ đời
Cố lo trả
đến rối bời ruột gan
Trăng tròn
        trăng khuyết
                 trăng tàn
Mà sao
    nợ cứ dần dần
             nặng thêm
Trót một lời
       nói yêu em
Ngỡ là gió thoảng bên thềm
                                 rồi bay
Biết là nợ
       phải trả vay
Kiếp này
chắc chả có ngày trả xong
Thôi đành
       trốn cõi hư không
Kệ ai
   réo gọi
       ngóng trông
                nợ đền...

kimrbl


NẰM VẠ

Anh
thiếu
nợ em
mà anh
không lo
trả

Em
qua nhà
anh
sẽ
nằm vạ
khóc
la

Anh
đừng hòng
 ra
được
khỏi
cửa nhà
        
Em
đóng
chốt móc 
ngay
ngỏ
bù lu 
bù la
khóc oà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 23:41:17 bởi suongthu_99 >
suongthu_99 13.12.2010 23:40:41 (permalink)
0







BỜ MÔNG


Bến thương thuyền tách xa bờ mông
Trăn trở heo mây gió ngập lòng
Con nước trôi xa bờ viễn vọng
Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông

Sương Thu


Em chờ ai trước biển mênh mông
Con sóng nhấp nhô nhịp đập lòng
Thấp thoáng ngoài kia thuyền cập bến
Vỡ òa hạnh phúc mắt nhòa trông

K.N


Em chờ cánh trắng buồm xa mong
Biển sóng chiều nao xô xát lòng
Mong ngóng trùng dương bờ bến nhớ
Lảng vảng trời thu mỏi mắt trông

@ Cảm ơn Kim ca ca cho em tứ thơ hay ạ ! Hi hi hi...Kim ca ca nhớ thả thơ nhiều nhiều cho em lượm đọc nha ! Thích lắm cơ ! Ha ha ha
Liên Thơ 14.12.2010 13:49:51 (permalink)
0
Trích đoạn: suongthu_99








BỜ MÔNG


Bến thương thuyền tách xa bờ mông
Trăn trở heo mây gió ngập lòng
Con nước trôi xa bờ viễn vọng
Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông

Sương Thu


Em chờ ai trước biển mênh mông
Con sóng nhấp nhô nhịp đập lòng
Thấp thoáng ngoài kia thuyền cập bến
Vỡ òa hạnh phúc mắt nhòa trông

K.N


Em chờ cánh trắng buồm xa mong
Biển sóng chiều nao xô xát lòng
Mong ngóng trùng dương bờ bến nhớ
Lảng vảng trời thu mỏi mắt trông

@ Cảm ơn Kim ca ca cho em tứ thơ hay ạ ! Hi hi hi...Kim ca ca nhớ thả thơ nhiều nhiều cho em lượm đọc nha ! Thích lắm cơ ! Ha ha ha


Có phải vì em…?
Em vẫn chờ trông …biển vẫn mong
Sóng hát tình ca…  cánh buồm dong
Có phải thuyền anh từ xa tít
Đã trở về vì em nhớ anh ?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Vào chiều 3/14/12/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 13:51:09 bởi Liên Thơ >
khucniemtu 16.12.2010 18:56:21 (permalink)
0


 

MỜI NGHE ĐÀN


Lắng nghe Khúc Niệm Từ đàn
Trúc tơ lả ngọn Trăng vàng mộng mơ
Đàn Từ dệt mối đường thơ
Thu màu mắt biếc, Hạ chờ Xuân sang
Thiên nhiên cảnh thực mơ màng
Lung linh sao chớp nhẹ nhàng mi em
Đây này mười ngón tay tiên
Đưa qua nhẹ lướt dây hiền trầm tơ
Để tình Xuân mãi như mơ
Vần thơ em thấm lên tờ hồng xinh
Gửi anh nơi ấy chung tình
Bên đây vẫn mãi nguyên hình dáng thơ

Khúc Niệm Từ

@ Kim ca ca ơi ! Tiểu tiểu muội vào trêu Kim ca ca nè ! Hi hi hi

suongthu_99 18.12.2010 18:23:40 (permalink)
0







BỜ MÔNG


Bến thương thuyền tách xa bờ mông
Trăn trở heo mây gió ngập lòng
Con nước trôi xa bờ viễn vọng
Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông

Sương Thu


Em chờ ai trước biển mênh mông
Con sóng nhấp nhô nhịp đập lòng
Thấp thoáng ngoài kia thuyền cập bến
Vỡ òa hạnh phúc mắt nhòa trông

K.N


Em chờ cánh trắng buồm xa mong
Biển sóng chiều nao xô xát lòng
Mong ngóng trùng dương bờ bến nhớ
Lảng vảng trời thu mỏi mắt trông

@ Cảm ơn Kim ca ca cho em tứ thơ hay ạ ! Hi hi hi...Kim ca ca nhớ thả thơ nhiều nhiều cho em lượm đọc nha ! Thích lắm cơ ! Ha ha ha


Có phải vì em…?
Em vẫn chờ trông …biển vẫn mong
Sóng hát tình ca…  cánh buồm dong
Có phải thuyền anh từ xa tít
Đã trở về vì em nhớ anh ?
                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Vào chiều 3/14/12/2010



CHỜ

Hình như buồm trắng anh về lại
Em mỏi mắt chờ sương nặng vai
Hương gió xa đưa nghe vị mặn
Hương tình quyện tóc đùa bay
Em đứng chờ anh chờ mãi hoài
Mấy mùa sương muối sầu mi cay
Nhoà mơ khói toả chiều mây tím
Cánh hạc về không lạc bến tìm

Sương Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2010 20:06:31 bởi suongthu_99 >
Dạ Lan 19.12.2010 19:58:27 (permalink)
0


TÍM MỘT GIẤC MƠ
 
Gió đưa hoa cải về trời
  Rau răm ở lại chịu lời đắng cay " *
   Bằng lăng tím một thuở say
   Chông chênh nỗi nhớ đọa đày con tim...
 
* Ca dao
 
K.N




TÍM CHỜ

Tím chiều lối cũ im lìm
Bằng Lăng sắc tím tím tim chờ người
Ẩn mình bên phượng hồng rơi
Tím mơ ai nhớ một thời xa xôi

Dạ Lan



Chào Dạ Lan,
Đọc thơ Dạ Lan sao mà thấy như quen từ lâu lắm rồi...
Xin phép chủ nhà cho Thi Nang gửi lại đây vài dòng lưu niệm nha.

ĐỢI CHỜ

Từ khi hoa tím bay rồi,
Để người ở lại bồi hồi nhớ mong.
Nhớ ai mà tím cả lòng!
Ngày đêm chiếc bóng bên sông đợi chờ!
Thi Nang
 
 
Ngắm Dạ Lan nhớ hoa xưa
Xốn xang sắc tím những mùa yêu thương
Chỉ còn hoài niệm vấn vương
Bụi mờ phủ những nẻo đường người qua...
 
K.N




Vẫn màu hoa tím ngày xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa tình thơ
Tím sầu tím mộng tím mơ
Ngày qua tháng lại vẫn chờ tình xa

Dạ Lan
khucniemtu 24.12.2010 18:26:39 (permalink)
0


KÍNH CHÚC KIM CA CA GIÁNG SINH VUI VẺ


Xa_xăm 01.01.2011 13:36:14 (permalink)
0


KÍNH KIMRBL CA CA
VUI XUÂN NHƯ Ý


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2011 15:19:26 bởi Xa_xăm >
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 74 của 84 trang, bài viết từ 1096 đến 1110 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9