nợ lòng
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 84 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Saohom42 09.01.2011 16:29:59 (permalink)
0
Mơ mộng đêm đông
 
Bình thường còn thấy nhớ
Huống hồ lạnh cắt da
Nên nỗi nhớ người ta
Cứ trào dâng lồng ngực...
 
Ngoài đường cây xơ xác
Run rẩy phận cô đơn
Người cũng có gì hơn
Co ro phần chăn mỏng
 
Rồi chìm vào mơ mộng
Nghĩ về nơi rất xa
Người ấy với người ta
Đang mặn nồng hạnh phúc
 
Nõi đau đè nặng ngực
Cố quên mà không quên
Cơn gió lạnh ngoài hiên
Đưa mình về thực tại...

_____________________________

K.N


Nỗi nhớ đêm đông
 
Tiếng cành rơi, lá rụng
Xào xạc giữa đêm đông
Gợi nỗi nhớ mênh mông
Ngập tràn trong lồng ngực
 
Trân trân đôi mắt thức
Cố nhìn về nơi xa
Tìm bóng dáng "Người ta"
Đã một thời thân thuộc
 
Chẳng có lời hẹn ước
Cứ lặng lẽ âm thầm
Gửi trao những lời câm
Mà lòng đầy hoa nở
 
Rồi đông về trắc trở
Hoa tàn rụng, phôi pha!
Ta-mình ngày một xa
Cô đơn dày nỗi nhớ!!!
 
             Sao Hôm

Liên Thơ 16.01.2011 16:38:13 (permalink)
0
Nhớ nợ
     Còm dăm bữa nữa tết rồi
Lấy gì tính nợ lời thề năm xưa
     Lời nói thì theo gió đưa
Ai cũng không nhớ
                                   em chưa quên lời
     Dẫu là đã nát, đã dời
Non xanh nước biếc đã vơi cạn nguồn
     Biển còn dào dạt sóng tuôn
Lòng em mang nặng nỗi buồn nợ vay
 
    Dù anh xóa bỏ nợ này
Lòng em canh cánh không thay đổi gì
    Một mình em bến tình si
Một mình em vướng bước đi vội vàng
   Một mình em chốn lỡ làng
Một mình em nhớ nợ vàng tình anh…
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                     Vào chiều 15/1/2011 
 
Dạ Lan 21.01.2011 19:57:39 (permalink)
0


CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG

Chiều nay ta trở về đây
Trời nghiêng nghiêng nắng hao gầy dáng Thu
Lao xao Hạ rớt sương mùa
Cho bông phượng nở hồng đùa mắt duyên
Đông trờ bước tới mái hiên
Xuân mang sắc mới dịu hiền tiếng thơ
Mai vàng nụ ướm màu mơ
Cúc, lan, đào mộng đón chờ Xuân sang
Ta cùng chung bước xuống đàng
Người đông điểm hẹn khang trang phố phường
Việt Nam thắng cảnh quê hương
Hồ Gươm, Đà Lạt đường trường Hạ Long
Tóc mây trong gió vàng hong
Bãi biển thoai thoải sóng song Vũng Tàu
Nha Trang ta cũng thăm nào
Sò, nghêu ... đặc sản tình dào dạt quê
Du sơn ngoạn thủy triền khê
Đường lên đỉnh núi tràn trề nước non
Ngắm cảnh tạc tượng sắc son
Quê hương một dải tình còn mãi sau

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 20:00:39 bởi Dạ Lan >
Dạ Lan 21.01.2011 20:19:38 (permalink)
0




XUÂN VỀ

Xuân về em chúc anh nha
Làm ăn phát đạt cửa nhà khang trang
Phước, lộc, thọ, tài giàu sang
Đủ đầy dư dã tới quan năm à
Năm này năm nữa nữa ha
Anh cùng thi hữu cả nhà vui Xuân

Dạ Lan

Đính kèm (1)
 
 
Dạ Lan xinh quá là xinh
Trẻ trung đài các duyên tình mộng mơ
Hương thơm tỏa ngát trang thơ
Bao nhiêu lữ khách thẫn thờ hàng đêm...
 
K.N


TỪ GIẢ

Huynh trưởng khen muội thật à
Thích gì hơn nữa anh mà khen em
Cảm ơn đại ca nhìn xem
Tấm hình mới chụp để đem treo tường
Đi đâu cũng có hình lườm
Trộm không vào được mà lường đạo gian
Muội có tấm hình thật gan
Tay trái cầm nỏ giương ngang cung chờ
Tay phải đao lớn phòng hờ
Kẻ gian hôi của muội phơ die liền
Bây giờ từ giả huynh hiền
Muội rời quý quốc lên thuyền vinh quy
Tạm biệt đại huynh muội đi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2011 15:01:59 bởi Dạ Lan >
Dạ Lan 23.01.2011 02:03:36 (permalink)
0



TAY CUNG TAY KIẾM

Tay cung tay kiếm giương ngang
Phòng hờ trộm đạo trấn an mọi nhà
Mắt nhìn sáng quắc để mà
Hù gian nhát trộm thấy là sợ ngay
Đại huynh thấy muội thật oai
Khen là : "Muội dữ không trai cưới à !"
Muội vui to mắt cười "kà"
Cảm ơn trai ấy xa ra muội nhờ
Vì muội lắm việc nhiều giờ
Liên tu bất tận đến quờ mắt luôn

Dạ Lan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 02:07:10 bởi Dạ Lan >
Dạ Lan 23.01.2011 02:06:35 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97043/8F32DF537EC24995B4C6E094ACFB2AB9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 02:07:37 bởi Dạ Lan >
Attached Image(s)
kimrbl 23.01.2011 09:20:51 (permalink)
0
 
 
Gửi Dạ Lan
 
Biết rằng sáo đã sang sông
Muội đi lấy chồng mà chả báo tin
Đắm say hạnh phúc tình duyên
Trang thơ bỏ dở trăm nghìn người lo
Bằng Lăng tím mãi vườn thơ
Dạ Lan thoảng ngát qua bờ dậu cao
Ước thành trăng để lẻn vào
Chúc mừng Muội nhớ ngày nào làm quen...
Dạ Lan 23.01.2011 09:59:21 (permalink)
0



kimrbl 03.02.2011 00:18:43 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
 
Giao thừa khai bút mừng Xuân
Gửi lời chúc Tết bạn gần bạn xa
An khang thịnh vượng mọi nhà
Tri âm tri kỷ mặn mà hơn xưa...
 
Giao thừa Tân Mão
khucniemtu 03.02.2011 01:44:16 (permalink)
0


Liên Thơ 08.02.2011 05:25:00 (permalink)
0
Ngày Mai Lạc Bước

    Ngày mai ta Lạc bước nhau
Không lông ngỗng rắc biết đâu mà tìm
    Đi theo tiếng gọi con tim
Khác nào tăm cá bóng chim trên trời
    Đuổi theo nhau suốt một đời
Mà xa xôi mãi vẫn người lạ xa...
                         kimrbl
    Niềm tin
     Ngày mai lỡ  lạc mất nhau
Tìm đâu cho thấy kiếp sau sum vầy?
 
     Em tin  chỉ một chốn đây
Có tình anh giống vườn cây trĩu cành
     Líu lo chim hót chuyền nhanh
Xôn xao lá gọi ngọt lành mùa sang
 
     Em tin cõi đời mênh mang
Có nhau  chung một cổng làng về thăm
     Như hai kén chung  nong tằm
Cùng giăng tơ lụa …hồn đằm nương dâu
 
    Người ơi dù ở nơi đâu
Niềm tin về với buổi đầu có nhau
    Dung dăng người  trước em sau
Quê hương bảo bọc nỗi đau … dẫu dù
 
     Em biết đời là phù du
Em lặng lẽ xếp từng tờ lịch rơi
    Em nâng niu từng giây đời
Kẻo mai lạc bước xa vời chốn yêu …
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                       8/2/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 05:27:47 bởi Liên Thơ >
kimrbl 11.02.2011 15:50:54 (permalink)
0
 
 
Lục bát mùa xuân
 
Đất trời chuyển dạ sang Xuân
Gieo câu lục bát ươm vần yêu thương
 
Đã đi qua những đoạn trường
Cung buồn chìm giữa nhiễu nhương kiếp người
 
Con tim khắc khoải chơi vơi
Đa đoan mang nợ cuộc đời trầm luân
 
Mặc thời gian cứ xoay vần
Ngu ngơ giữ một chữ Nhân dại khờ
 
Trải lòng mình với câu thơ
Lênh đênh tìm một bến bờ nào đây
 
Vẫn còn rung động đắm say
Mà quên là có rủi may duyên tình
 
Chả bao giờ lột xác mình
Mộng mơ mãi chỉ ân tình mộng mơ
 
Ươm tằm mong sẽ có tơ
Mà sao lụa chả bao giờ dệt xong
 
Trách phận mình số long đong
Chỉ yêu thương ở trong lòng.Vậy thôi
 
Xuân đang rạo rực  muôn nơi
Đôi câu lục bát tặng người chiêm bao...
 
Xuân Tân Mão
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2011 15:53:12 bởi kimrbl >
tanny 11.02.2011 16:34:44 (permalink)
0
Trước kia có gió, có mây
Giờ sao biền biệt mình mây ngậm ngùi
Ráng chiều chầm chậm buông lơi
Mình mây hờ hững, chơi vơi giữa trời.

Gió đi chẳng rõ bến bờ
Mây ngồi, mây đứng, mây chờ, mây mong
Sáng, trưa, chiều, tối một mình
Xuân qua, hè lại, thu tàn, đông tan.

Gió đi xa tận chân trời
Chỉ mong gió nhớ chút lời mây khuyên
Ở nơi xa, có một mình
Lòng người khó đoán, chớ đừng vội tin
Mấy ai có được chân tình,
Biển người rộng lớn, biết mình về đâu.

(sưu tầm trên mạng)
kimrbl 13.02.2011 13:43:09 (permalink)
0
 
Valentine
 
Mai là Ngày Lễ Tình Nhân
Nén lòng mà vẫn tủi thân đau buồn
Suốt đời mang phận cô đơn
Mỗi năm lại cố một lần dửng dưng
Người ta nhộn nhịp tưng bừng
Quà hoa mua sắm vui chung nhân tình
Ngày mai vẫn cảnh lặng thinh
Valentine đến trừ mình.Vậy thôi...
 
Valentine2011
Saohom42 14.02.2011 16:50:34 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Lễ Tình Nhân

Giá mà đừng có Lễ Tình Nhân
Để phận cô đơn khỏi thất thần
Thiên hạ mừng vui quà tặng bạn
Còn mình buồn bã lệ rơi chân
Tránh không ra phố mong che ngượng
Trốn chả gặp người đỡ tủi thân
Cứ hỏi bao giờ duyên gặp phận
Valentine đến sướng rần rần



Ngày Valentine của Kim
 
Valentine Kim sướng rần rần
Phong nhã hào hoa đẹp tự thân
Chị Mộng môi hồng tay móng đỏ
Cô  Mơ má thắm gót hồng chân
Nhà hàng cấp bốn em la hoảng
Khách sạn năm sao anh thất thần
Khuya lắc ba người còn dạo phố
Sao hôm hờn dỗi …ấy nguyên nhân
 
Thanh Thanh Khiết
11.2.2011  


         Nhớ!
 
Ngày tình nhân ư?- anh
Ôi! thời gian trôi nhanh
Cuốn theo bao kỉ nhiệm
Của một thời "tình xanh"
 
Nhớ quãng đời buồn tênh
Có hai hồn khô khát
Với trái tim chông chênh
Giữa dòng đời chao chát
 
Nhìn thuyền trôi cũ nát
Trời thương xui gặp nhau
Nhận được phép nhiệm màu
Cùng vượt qua bão táp
 
Bù cho nhau mất mát
Bằng tình nồng yêu thương
Từng chăm chút dịu dàng
 Lựa ngọt ngào lời nói
 
Quên những gì gian dối
Lạnh lẽo và ơ hờ
Của tháng ngày tăm tối
Thuyền vừa chạm bến mơ !
 
                 Sao Hôm
 
Kimrbl và Thanh Khiết ơi, hai bạn cứ thênh thang trên đường rộng, còn mình trở về ngõ nhỏ của mình đây.  
Thay đổi trang: << < 737475 > >> | Trang 75 của 84 trang, bài viết từ 1111 đến 1125 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9