nợ lòng
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 84 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
lethutrang 14.02.2011 17:20:20 (permalink)
0

Lễ Tình Nhân


Giá mà đừng có Lễ Tình Nhân
Để phận cô đơn khỏi thất thần
Thiên hạ mừng vui quà tặng bạn
Còn mình buồn bã lệ rơi chân
Tránh không ra phố mong che ngượng
Trốn chả gặp người đỡ tủi thân
Cứ hỏi bao giờ duyên gặp phận
Valentine đến sướng rần rần
kimbrl
.........................................

Thiên hạ bày tình với lễ Nhân
Cho bao kẻ được mộng lên thần
Cặp đôi kết đại thành đôi cánh
Hai đứa cặp kè sánh bước chân
Đừng tránh niềm yêu trao tỉ mẩn
Đến nhau thương nhớ tặng tương thân
Mến thì xin đến cùng hò hẹn
Chớ ngó Valentine khóc rần
lethutrang
.............................................
chúc người tươi sáng lễ tình nhân
đủ đầy vật chất, đẹp tinh thần
tiền bạc thu nhiều vui năm sớm
áo quần mốt mới đẹp trời xuân
tình ái dồi dào thêm hoa lá
công danh thăng tiến chẳng gian truân
mỗi bước lên đường xe đưa đón
phúc thọ an khang gấp mấy lần

............................................
Vui quá người ơi, lễ của nhân
Valentine đẹp mãi như thần
Sô-cô-la gửi trao tay nhận
Còn bó hoa hồng tặng gót chân
Thắm thiết ấm nồng mùa gợi nhớ
Thân thương đằm thắm kết tình thân
Hỡi đời gieo những mùa tương hội
Chỉ có mình là tủi khóc rần
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 17:22:33 bởi lethutrang >
kimrbl 14.02.2011 17:44:56 (permalink)
0
 
Tặng người dưng
 
Chúng mình là phận người dưng
Nên Valentine chả chúc mừng quà hoa

Cũng bâng khuâng chút thoáng qua
Giá như duyên phận để là tình nhân

Thì tôi chắc sẽ ân cần
Xun xoe cười nói nịnh đầm như ai

Để cho người mũi phổng dài
Những lời có cánh cho người lên mây

Để sẻ chia những đắm say
Cả năm chỉ có một ngày đáng yêu

Bỗng dưng thấy được cưng chiều
Để quên đi hết mọi điều lo toan

Để người lột xác gái ngoan
Nói năng nhỏ nhẹ chỉ toàn yêu thương

Nắm tay chung bước trên đường
Tôi vênh vang tựa ông Hoàng bên em ...

Valentine 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 14:57:38 bởi kimrbl >
lethutrang 23.02.2011 23:26:28 (permalink)
0

Bao giờ

Bao giờ cho đến Ngày Mai
Cho người xây được lâu đài mộng mơ
Mỗi tầng là những bài thơ
Cho ai hạnh phúc bên bờ sông Ngân...
kimbrl
......................................
Còn đó

NỢ LÒNG còn đó lần khân
Không cho ước hẹn ân cần gửi trao
TÔI BÁN NỖI BUỒN thật mau
Cho vơi hờn tủi từng thao thức lòng
lethutrang
Liên Thơ 07.03.2011 23:23:55 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

 
 
 
CHÚC MỪNG CÔ GIÁO LIÊN THƠ NHÂN NGÀY 8 THÁNG 3
 
Hôm nay mùng tám tháng ba
Liên Thơ sốt ruột chạy ra chạy vào
Học sinh lễ phép cúi chào
Mà cô hờ hững ầm ào cho xong
Bởi vì cô vẫn đang mong
Người ta đến với bó hồng trong tay...
 
HiHii
 
kimrbl
       Ơi người ta của em đây
Đoá hoa sắc thắm ngất ngây trong lòng
       Em cười như thể trời trong
Em vui như thể bể đong  sóng vàng
       Em bơi trong cõi rộn ràng
Rạng ngời từ đấy hỡi chàng …chàng ơi…
       Cảm ơn người đã tới nơi
Để em hướng phía chân trời …em đi…
                 Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        7/3/2011

kimrbl 11.03.2011 09:30:57 (permalink)
0
Nam Anh
 
Tặng cháu Nam Anh
 
Cháu tên là bé Nam Anh
Sau này  cháu lớn sẽ thành Đại gia
Cháu yêu bố mẹ ông bà
Vâng lời cô dạy cháu là bé ngoan...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2011 14:46:58 bởi kimrbl >
kimrbl 18.03.2011 17:10:48 (permalink)
0
 
Rét nàng Bân
 
Lê thê rét suốt cả tuần
Vợ càu nhàu rét nàng Bân đấy mà
Cậy nhờ quyền thế Vua cha
Dở hơi mới rét tháng ba đầu hè
 
Bao lần truyền thuyết đọc nghe
Mà khen cho sự vụng về của ai
Nghĩa tình chồng vợ dài dài
Cần gì chót lưỡi thói đời lời hay
 
Nóng sao mặc áo len này
Để mà cảm nhận bàn tay nhân tình
Thôi thì thiên hạ hy sinh
Cho người ta tỏ lòng mình lòng nhau
 
Vậy mà em có hiểu đâu
Lại còn oán trách càu nhàu chê bai
Anh mong em cũng như ai
Đan tặng chồng áo mặc ngày rét run
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 15:10:18 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 19.03.2011 19:55:39 (permalink)
0
Bao giờ

Bao giờ cho đến Ngày Mai

Cho người xây được lâu đài mộng mơ
Mỗi tầng là những bài thơ
Cho ai hạnh phúc bên bờ sông Ngân...
kimbrl
 
Sao Hôm mãi đợi sao  Mai
Sớm thương chiều nhớ đêm dài mộng mơ
Ru lòng viết một dòng thơ
Nỗi niềm  đọng lại không ngờ...trắng đêm
..............
 
Thanh Thanh Khiết


kimrbl 24.03.2011 09:51:48 (permalink)
0
 
GIÁ NHƯ
 
Dẫu cho phận đã an bài
Lòng tôi vẫn cứ ngậm ngùi : Giá như...
 
Giá như đừng dễ mộng mơ
Giá như không có thời cơ gặp Nàng
Giá như duyên chả trái ngang
Giá như một thoáng bẽ bàng người dưng
Giá như đừng có yêu thương
Giá như tôi cố vững vàng trước em
Giá như nhốt chặt con tim
Giá như không phải bao đêm một mình
Giá em không khổ vì tình
Giá như em có gia đình ấm  êm...
 
Giá em...không phải là em
Để riêng tôi với bình yên khoảng trời
Khổ đau dồn hết cho tôi
Để em hạnh phúc một đời.Giá như...
 
26/2/2002
kimrbl 28.03.2011 12:22:11 (permalink)
0
 
 
 
Chợ tình Khâu Vai

Hẹn em ngày rất rõ ràng
Tháng ba hai bảy nhớ sang chợ tình

Đến Khâu Vai trước bình minh
Ngỡ đâu chỉ có mỗi mình sớm thôi
Chen chân giữa một biển người
Nôn nao  háo hức  bồi hồi  ngóng em ...

Bao người cũng nhớn nhác tìm
Rộn ràng nhịp đập con tim thuở nào
Mây bồng bềnh trắng trên cao
Nhớ khăn đã tặng quàng vào cổ ai

Xôn xao tiếng nói , khóc , cười ...
Vòng tay ôm chặt như hồi đang yêu
Người vui mình lại buồn nhiều
Chôn chân chỗ hẹn đăm chiêu ngượng ngùng

Người ta đều có đôi chung
Còn trơ mình với thẹn thùng không tên
Lẽ nào em đã vội quên
Như Từ Thức lỗi hẹn tiên trên trời

Lê chân quay gót rụng rời
Tình xưa đã chết lòng người rồi sao ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 15:22:07 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 30.03.2011 12:10:17 (permalink)
0
Lạc né
 
Ngu ngơ gửi mộng trong mơ
Tằm vào lạc né chăng tơ cuối mùa
Kén em mỏng mảnh ai mua
Tương tư bến vắng gió lùa buồn tênh
 
Thanh Thanh Khiết
 
TTK ghé thăm Kim. Chúc vui
 
kimrbl 06.04.2011 17:11:28 (permalink)
0
Tình yêu và tôi
 
Tôi biết chả còn yêu được ai
Con tim rỉ máu đã sần chai
Chỉ còn biết sống trong hoài niệm
Gặp lại người xưa trong mộng dài
 
Tôi biết tôi là kẻ mộng mơ
Mộng mơ đến độ quá ngây thơ
Ngây thơ có hiểu gì tình ái
Tình ái không là phép cộng hai
 
Vụn vỡ trong tôi mọi đức tin
Ngu ngơ vén mở những tầm nhìn
Hoài nghi chính những gì say đắm
Một thuở dại khờ yêu như điên
 
Tôi đi tìm lại bóng hình tôi
Mặc bụi thời gian phủ lấp rồi
Chỉ kỷ niệm thôi là có thực
Ngày mai nào biết quá xa xôi
 
Tôi tin duyên phận số đơn côi
Cam chịu tai ương trả nợ đời
Kiếp trước kiếp này và kiếp nữa
Hay là muôn kiếp mãi thế thôi
 
 
 
 
kimrbl 07.04.2011 10:51:02 (permalink)
0
 
Thơ gom về
 
Tên em màu tím

Tặng BL

Em chọn tên hoa mang sắc tím
Để anh vật vã những cơn mơ
Ngại ngùng nào dám buông lời hẹn
Chỉ biết tỏ tình trong ý thơ

Em cứ hồn nhiên như gió thổi
Em luôn im lặng như làn mây
Trời cao anh thấp sao mà với
Anh gửi nhớ thương chốn ảo đây

Biết là duyên phận do Trời định
Anh vẫn chờ Trời lầm lỡ sai
Anh ước vần thơ mà có cánh
Thay anh quỳ gối trước em thôi

Nhớ em anh mộng giữa ban ngày
Bắc nhịp cầu thơ tay nắm tay
Anh ép chùm hoa mang sắc tím
Đầu giường thay gối để mà say ...


 
Mang nợ mùa Thu
 
Trót nợ em một lời ru
Mà tôi nợ cả mùa Thu lá vàng
Cái ngày em bước sang ngang
Ngẩn ngơ tôi chạy vội vàng ra sông

Rước dâu không đốt pháo hồng
Chỉ tim tôi đập phập phồng thật to
Quen em trong một chuyến đò
Ngỡ rằng em mãi sẽ là của tôi

Phận đời nước chảy bèo trôi
Bờ sông bên lở bên bồi xưa nay
Chả còn muối mặn gừng cay
Chia tay vào đúng cái ngày Thu sang

Nào đâu có chuyện trái ngang
Chỉ là tình gặp giữa đàng vậy thôi
Lá rơi cây sớm đâm chồi
Tình tan vỡ để cho tôi sầu buồn

Tôi gom đốt lá trong vườn
Cứ như đốt cả tâm hồn mộng mơ
Mùa Thu tôi bị vương tơ
Mùa Thu tôi trả tình hờ lại em

Đêm nay lá rụng bên thềm
Mùa Thu đến để bắt đền chuyện xưa ...

 
Mùa Thu không có lỗi

Thu không làm lá rụng rơi
Thu không đem nhuộm bầu trời thật xanh
Thu không làm em xa anh
Thu không muốn bỗng ta thành người dưng ...

Vào Thu anh cứ ngập ngừng
Vì mình nhầm lẫn nên đừng trách Thu
Nắng vàng nhuộm trái mù u
Mùa Thu là lúc giã từ xa em ...


Hoài niệm

Cứ nhẹ như là khói
Cứ bồng bềnh như mây
Tìm gặp lại hoài niệm
Dang dở tình đắng cay

Cứ đổ tại duyên phận
Cái số mình không may
Nên cả đời lận đận
Cả cuộc đời trắng tay

Em mãi là tất cả
Cho anh tỉnh anh say
Khi hai đứa hai ngả
Anh còn gì nữa đây ...?


Cuộc tình
Cuộc tình
là có
là không
Là vay mượn
để lòng vòng
nợ nhau

đời không có
khổ đau
Thì đâu ai biết
được màu

Tình yêu


Nỗi buồn bất chợt

Nếu không có tháng tư
Cơn mưa chiều bất chợt
Không ghé chung mái hè
Chắc gì mình đã gặp

Thấy em vai đeo cặp
Nên đoán là sinh viên
Nếu không liếc ngó nghiêng
Biết đâu đôi mắt đẹp

Em có đôi mắt đẹp
Nhưng sao lại u buồn
Nếu đúng em nói thật
Cũng như mình cô đơn

Ngoài trời mưa tắt cơn
Sao muốn còn mưa mãi
Mới quen nên còn ngại
Tạnh rồi đành chia tay

Về nhà còn ngất ngây
Người vừa quen xa lạ
Chợt nhớ mình khờ quá
Đã biết gì về em

Mong manh một cái tên
Không biết trường chỗ ở
Một người quen xa lạ
Khác nào biển mò kim

Vô vọng cuộc truy tìm
Khắp hang cùng ngõ ngách
Chỉ còn điều duy nhất
Một cái tên của em

Có lẽ tại phận duyên
Chỉ một lần gặp mặt
Khi con mưa bất chợt
Mà lại vào tháng tư...


Vô đề

Chỉ từ một bát cháo hành
Thị Nở đánh thức cái tình sót rơi
Còn ai xem Chí là người
Đưa tay nâng đỡ giữa lời thị phi

Giàu sang phú quý làm gì
Khi trái tim lạnh mất đi tính người
Thật buồn sống giữa cuộc đời
Chỉ là tính toán lãi lời thôi ư ?

Tưởng bở

Có một ngôi sao sáng
Cứ long lanh như cười
Giữa đêm khuya im ắng
Chắc là cười với tôi

Trên những con phố chật
Vô tình ánh mắt rơi
Nhìn xung quanh khắp lượt
Rồi tin dành cho tôi

Một ánh mắt xa lạ
Một ngôi sao không tên
Nghĩ thấy buồn cười thế
Cứ muốn vơ cho mình ?

 
Ngu ngơ

Một chút
anh
một chút
em
Trộn vào nhau
để đi tìm
vu vơ

Để khi nhận thấy
ngu ngơ
Cũng là lúc
chẳng bao giờ
gặp nhau ...

 
Tháng tám

Trời rất xanh
như mắt ai xanh
Gió heo may
đùa cánh hoa vừa rụng
Cả không gian
sao bỗng nhiên
vắng lặng
Nghe rõ từng chiếc lá đang rơi

Chỉ còn sự trống vắng
chơi vơi
Tê liệt cả trong từng ý nghĩ
Khi cuộc sống
khoác áo màu vô vị
Lòng bồi hồi
nhớ lại
những Thu qua ...

Một tuần

Hôm nay lại thứ bảy
Và lại qua một tuần
Mình ngày nào chả vậy
Làm gì có weekend ?

Thời gian trôi hờ hững
Một nỗi buồn không tên
Hết đêm trời lại sáng
Một vòng tròn liên miên

Sống hay là tồn tại
Có gì để mà vui
Vô vị và trống trải
Mà cứ gọi cuộc đời ?...

 
Trăng rằm và em

Đêm Trung thu
anh khen em
đẹp
Như trăng rằm
tỏa sáng lung linh
Em lại buồn
anh thật vô tình
Qua mười sáu
chị Hằng sẽ khuyết
Xin anh đừng yêu em
chì vì hình thức
Bởi mai này
em già xấu
sẽ thôi yêu
Anh nhìn em
mà nặng trĩu
đăm chiêu
Em luôn nghĩ
những điều sâu sắc quá ...

Thu buồn

Thu xưa em bên cạnh
Quên lá vàng heo may
Chỉ thấy trời xanh ngắt
Nồng nàn tay trong tay

Thu nay em xa cách
Lối cũ bụi mù bay
Đám lá vàng chồng chất
Nỗi buồn treo chân mây

Xa nhau thu mấy độ
Nhớ thương đã bao ngày
Xin đừng như sắc lá
Mong em đừng đổi thay ...



 
lethutrang 07.04.2011 16:11:54 (permalink)
0

Tình yêu và tôi


Tôi biết chả còn yêu được ai
Con tim rỉ máu đã sần chai
Chỉ còn biết sống trong hoài niệm
Gặp lại người xưa trong mộng dài

Tôi biết tôi là kẻ mộng mơ
Mộng mơ đến độ quá ngây thơ
Ngây thơ có hiểu gì tình ái
Tình ái không là phép cộng hai

Vụn vỡ trong tôi mọi đức tin
Ngu ngơ vén mở những tầm nhìn
Hoài nghi chính những gì say đắm
Một thuở dại khờ yêu như điên

Tôi đi tìm lại bóng hình tôi
Mặc bụi thời gian phủ lấp rồi
Chỉ kỷ niệm thôi là có thực
Ngày mai nào biết quá xa xôi

Tôi tin duyên phận số đơn côi
Cam chịu tai ương trả nợ đời
Kiếp trước kiếp này và kiếp nữa
Hay là muôn kiếp mãi thế thôi

kimbri
............................................

Chân Tình và Tôi

Cái nghĩa chân tình gửi đến ai.
Thời gian dẫu tặng những sần chai.
Nhưng trót có bao nhiêu kỷ niệm.
Còn nhau hãy rõ mộng mơ dài.

Thưở trước vấn vương những ước mơ.
Tình yêu lại đến với ngây thơ.
Mây trời có biết cho tương ái.
Khi nhớ chưa từng phép cộng hai.

Thời gian dần xóa những niềm tin.
Thương yêu còn khuất cả tầm nhìn.
Rời xa tất toán lòng say đắm.
Cho ngu khờ ngụ ngắm cuồng điên.

Giờ có trời mây anh với tôi.
Ngồi lại trà châm, cạn mấy rồi.
Chia tay kỷ niệm từng là thực.
Để rồi ngăn cách ở xa xôi.

Từ nay giữ trọn vẹn tình côi.
Phần số trời ban phải trả đời.
Nếu lỡ sau còn thêm kiếp nữa.
Mong về ấm lạnh chỉ tôi thôi.

lethutrang

(Kim ơi, mình họa bài này tặng bạn, nếu k thích nói mình vào xóa nhé.Thân)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 16:58:52 bởi lethutrang >
lethutrang 09.04.2011 06:37:10 (permalink)
0


Yêu em anh tập làm thơ
Viết tặng em những mộng mơ đầu đời
Dỗ em khi khóc lệ rơi
Vui cùng em lúc em cười ngả nghiêng

Thơ là cảm xúc thiêng liêng
Nỗi niềm tâm sự của riêng mỗi mình
Cùng em chia sẻ tâm tình
Thơ anh bỗng chốc hóa thành của chung

kimbri
..........................................

Vần từ câu chữ trong thơ
Họa lên một bức tranh mơ trên đời
Ngoài kia rớt giọt mưa rơi
Ý thơ cũng rớt từng lời ngả nghiêng

Ân tình gửi tặng thiêng liêng
Sẽ không dời đổi luân phiên đời mình
Chút lòng cảm tạ ân tình
NỢ LÒNG hãy giữ cho hình còn chung

lethutrang

lethutrang 15.04.2011 17:45:20 (permalink)
0

Đêm khuya say giấc chiêm bao
Ngất ngây mơ thấy anh vào hôn em
Rộn ràng nhịp đập con tim
Em vùng ngay dậy để nhìn ngắm anh
Đung đưa cửa mở rung mành
Hóa ra là tại gió lành vào ra
Đỏ bừng mặt:" Cứ ngỡ là..."
Hôm nào anh đến không tha.Bắt đền !

kimbri
................................

Gió hôn không để lại tên
Cho liễu buồn khóc vì quên, dấy mà...
NỢ LÒNG lần nữa bước qua
Trêu NGÀY MAI, sẽ sang nhà anh nha...

Bắt đền anh, một món quà
Ít thì.... chè Thái, nhiều là.... bài thơ
Anh nhớ chuẩn bị, chớ lơ...
Bắt đền cho hết tội.... mơ... trêu người

lethutrang

Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 76 của 84 trang, bài viết từ 1126 đến 1140 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9