nợ lòng
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 84 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Liên Thơ 16.04.2011 13:14:57 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Tình yêu và tôi

Tôi biết chả còn yêu được ai
Con tim rỉ máu đã sần chai
Chỉ còn biết sống trong hoài niệm
Gặp lại người xưa trong mộng dài

Tôi biết tôi là kẻ mộng mơ
Mộng mơ đến độ quá ngây thơ
Ngây thơ có hiểu gì tình ái
Tình ái không là phép cộng hai

Vụn vỡ trong tôi mọi đức tin
Ngu ngơ vén mở những tầm nhìn
Hoài nghi chính những gì say đắm
Một thuở dại khờ yêu như điên

Tôi đi tìm lại bóng hình tôi
Mặc bụi thời gian phủ lấp rồi
Chỉ kỷ niệm thôi là có thực
Ngày mai nào biết quá xa xôi

Tôi tin duyên phận số đơn côi
Cam chịu tai ương trả nợ đời
Kiếp trước kiếp này và kiếp nữa
Hay là muôn kiếp mãi thế thôi



Góp với kimrbl chút lời “bảo thủ” của “người cố chấp” nhé
Người xa tình gần
     Muốn thân nhưng chẳng được gần
Người dưng khác họ dần dần rồi xa
     Trầu xanh phủ kín tường nhà
Còn buồng cau lẻ mẹ già chưa mua
     Xào xạc ngọn lá gió đùa
Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình
    Lỡ duyên em đứng một mình
Không anh em chịu oan tình dèm pha
     Đành mong chóng đến tuổi già
Để em gặp được người xa tình gần.
                        Lê Minh Liên Thanh Thơ

                          16/4/2011




<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 13:18:27 bởi Liên Thơ >
lethutrang 16.04.2011 17:19:41 (permalink)
0

Thu Trang tương tư thơ
Tâm tư thấy thẫn thờ
Tủi thân tôi than thở
Tiếc tình ta trong thơ...
 
HiHii
 
Trêu Thu Trang

kimbri
....................................

Tấm tình thưở thương thơ
Tủi thân tâm thững thờ
Tơ tưởng tình than thở
Thôi thì thả thi thơ
.....................

Thoang thoảng tương tư, thơm thảo thầm
Thương từ thuở tiếc thơ tình thâm
Thơ thẩn thững thờ từng tỏ thiệt
Tạ từ thôi thế tận trong tâm

lethutrang




Liên Thơ 21.04.2011 22:07:30 (permalink)
0
Trích đoạn: Liên Thơ

Trích đoạn: kimrbl

Tình yêu và tôi

Tôi biết chả còn yêu được ai
Con tim rỉ máu đã sần chai
Chỉ còn biết sống trong hoài niệm
Gặp lại người xưa trong mộng dài

Tôi biết tôi là kẻ mộng mơ
Mộng mơ đến độ quá ngây thơ
Ngây thơ có hiểu gì tình ái
Tình ái không là phép cộng hai

Vụn vỡ trong tôi mọi đức tin
Ngu ngơ vén mở những tầm nhìn
Hoài nghi chính những gì say đắm
Một thuở dại khờ yêu như điên

Tôi đi tìm lại bóng hình tôi
Mặc bụi thời gian phủ lấp rồi
Chỉ kỷ niệm thôi là có thực
Ngày mai nào biết quá xa xôi

Tôi tin duyên phận số đơn côi
Cam chịu tai ương trả nợ đời
Kiếp trước kiếp này và kiếp nữa
Hay là muôn kiếp mãi thế thôi



Góp với kimrbl chút lời “bảo thủ” của “người cố chấp” nhé
Người xa tình gần
     Muốn thân nhưng chẳng được gần
Người dưng khác họ dần dần rồi xa
     Trầu xanh phủ kín tường nhà
Còn buồng cau lẻ mẹ già chưa mua
     Xào xạc ngọn lá gió đùa
Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình
    Lỡ duyên em đứng một mình
Không anh em chịu oan tình dèm pha
     Đành mong chóng đến tuổi già
Để em gặp được người xa tình gần.
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ

                          16/4/2011

Lại nữa này kimrbl ơi
 
       Đôi cánh diều mộng
     Biết không đến được cùng nhau
Tình ơi xin cứ trước sau một lời
     Vẫn trong tim một bầu trời
Đôi cánh diều mộng một đời lượn chao...
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                21/4/2011  



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2011 15:24:32 bởi Liên Thơ >
kimrbl 23.04.2011 17:49:50 (permalink)
0
Tình yêu và tôi

Tôi biết chả còn yêu được ai
Con tim rỉ máu đã sần chai
Chỉ còn biết sống trong hoài niệm
Gặp lại người xưa trong mộng dài

Tôi biết tôi là kẻ mộng mơ
Mộng mơ đến độ quá ngây thơ
Ngây thơ có hiểu gì tình ái
Tình ái không là phép cộng hai

Vụn vỡ trong tôi mọi đức tin
Ngu ngơ vén mở những tầm nhìn
Hoài nghi chính những gì say đắm
Một thuở dại khờ yêu như điên

Tôi đi tìm lại bóng hình tôi
Mặc bụi thời gian phủ lấp rồi
Chỉ kỷ niệm thôi là có thực
Ngày mai nào biết quá xa xôi

Tôi tin duyên phận số đơn côi
Cam chịu tai ương trả nợ đời
Kiếp trước kiếp này và kiếp nữa
Hay là muôn kiếp mãi thế thôi



Góp với kimrbl chút lời “bảo thủ” của “người cố chấp” nhé
Người xa tình gần
     Muốn thân nhưng chẳng được gần
Người dưng khác họ dần dần rồi xa
     Trầu xanh phủ kín tường nhà
Còn buồng cau lẻ mẹ già chưa mua
     Xào xạc ngọn lá gió đùa
Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình
    Lỡ duyên em đứng một mình
Không anh em chịu oan tình dèm pha
     Đành mong chóng đến tuổi già
Để em gặp được người xa tình gần.
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ

                          16/4/2011


Người gần thì lại tình xa
Trầu già cau chín mẹ cha thở dài
Chong chong con mắt chờ ai
Ngoài vườn sương rụng trong này lệ rơi ...

Giấu sầu đau vẫn hay cười
Kệ gièm pha trách em người vô tư
Mỗi năm tuổi lẻ thêm dư
Mẹ già gặng hỏi ầm ừ cho qua

Một đêm trăng sáng em mơ
Tình cờ gặp được người xa tình gần ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 17:50:54 bởi kimrbl >
Bé Lười 24.04.2011 00:47:27 (permalink)
0

Tưởng bở

Có một ngôi sao sáng
Cứ long lanh như cười
Giữa đêm khuya im ắng
Chắc là cười với tôi

Trên những con phố chật
Vô tình ánh mắt rơi
Nhìn xung quanh khắp lượt
Rồi tin dành cho tôi

Một ánh mắt xa lạ
Một ngôi sao không tên
Nghĩ thấy buồn cười thế
Cứ muốn vơ cho mình ?



CHỚ



Mà thử vơ xem sao
Liệu có được không nào
Ước mơ chỉ mơ ước
Đừng chặn lúc cao trào.

Biết đâu biết đâu đó
Mắt đằng kia muốn tỏ
Nhỏ đưa tay anh dắt
Dạo khắp phố không đèn.

Nào hãy mạnh dạn lên
Khơi lại ngọn nến tin
Ngôi sao đang chờ đón
Để người tới dặt tên.


BL vu vơ một chút cùng thi sĩ kimrbl nhé....Mong chớ cười

kimrbl 26.04.2011 11:45:20 (permalink)
0
TÌM ĐÂU LOÀI LÁ NGU NGƠ

Dung Thị Vân

Nếu anh tìm được Diêu Bông
Thì anh đáng mặt là chồng của em

Ngẫm người xưa nói mà xem
Lưng chừng câu dại - lại thêm khù khờ

Tìm đâu loài lá ngu ngơ
Tìm đâu loài lá bên bờ ruộng xưa

Đố anh buộc sợi nắng mưa
Bên rừng sương gió thiếu thừa Diêu Bông

Xót thương người mối tình không
Diêu Bông chị đố bềnh bồng tình ai

Thương cho loại lá tìm hoài
Để tình ai mãi năm dài tháng tan

Diêu Bông chị cứ thở than
Để thơ người khóc dối gian kiếp nào

Thương người xé giấc chiêm bao
Anh ơi tìm thử lá nào Diêu Bông!

D.T.V

Tôi đi tìm Lá

Hãy xem có ý nhị không
Từ chối khéo thách Diêu Bông tìm về


Tình đang cháy bỏng đam mê
Nỡ nào dội nước não nề lòng ai

Khen cô thôn nữ thật tài
Cứ như thử thách lòng trai lụy tình

Có sao chẳng nỡ trách mình
Lỗi tại người đã không rinh Lá về

Đàn ông mới thật u mê
Vẫn đang mê mải chốn quê biển rừng...

Thấy lá lạ đã vội mừng
Diêu Bông nào đã ai từng thấy đâu

Tôi làm phận của người sau
Cũng đang tìm Lá mang màu phận duyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 15:50:48 bởi kimrbl >
banglang07 29.04.2011 17:10:01 (permalink)
0
Lâu rồi mới ghé thăm Kim

Nợ lòng chưa trả, biết tìm nơi đâu ?

Trách mình chậm bước đi sau

Diêu Bông ai hái để đau lòng người …

29-4-2011

BL



LITTLE STAR 01.05.2011 15:37:42 (permalink)
0

Hoài niệm
 
Kể từ vương cánh bằng lăng
Hanh hao sắc tím gửi trăng đầu mùa
 
Nỗi buồn nào dễ bán mua
Đầy vơi tròn khuyết cho thừa nhớ nhung
 
Xa xôi giấc mộng tương phùng
Cánh chim cô lẻ vẫy vùng trời xa
 
Chỉ còn màu tím hững hờ
Ướp vào hoài niệm đợi chờ cố nhân...

kimrbl
 



VỌNG NIỆM

Từ ngày khuất dấu ngựa hồng
Vết hằn tuấn mã xoáy dòng thời gian

Bao mùa bụi cuốn quan san
Chờ tin nhạn Bắc uyên Nam mỏi mòn

Trắng canh sương điểm chồi non
Mà rừng thu vắng gót son ai về

Chỉ còn vọng niệm tái tê
Thu xưa vẫn ngóng bước về cố nhân

LITTLE STAR 01.05.2011 15:40:21 (permalink)
0
Lâu rồi mới ghé thăm Kim

Nợ lòng chưa trả, biết tìm nơi đâu ?

Trách mình chậm bước đi sau

Diêu Bông ai hái để đau lòng người …

29-4-2011

BL






Diêu Bông một lá buồn rơi
Ai nhặt xác lá nguyện lời chờ ai
Mấy mùa thời tiết đổi thay
Mà lòng chiếc lá vẫn hoài cố nhân




kimrbl 02.05.2011 10:22:23 (permalink)
0
Trích đoạn: LITTLE STAR

Lâu rồi mới ghé thăm Kim

Nợ lòng chưa trả, biết tìm nơi đâu ?

Trách mình chậm bước đi sau

Diêu Bông ai hái để đau lòng người …

29-4-2011

BL






Diêu Bông một lá buồn rơi
Ai nhặt xác lá nguyện lời chờ ai
Mấy mùa thời tiết đổi thay
Mà lòng chiếc lá vẫn hoài cố nhân
 
Cám ơn Litle Star đã ghé thăm
 
Diễn đàn có rất nhiều Sao
Sao nào Sao mới , Sao nào Sao quen
Cứ theo tên đệm Little
Xin chào Sao bé ghé thăm chốn này...
 
K.N
 


LITTLE STAR 03.05.2011 12:01:47 (permalink)
0

LITTLE STAR

LITTLE STAR tít tận trời xa
Cho ta ánh sáng quê nhà là đâu
Mấy mùa mưa tuyết trời Âu
Nhớ về chốn Á màu sầu sương giăng
LITTLE STAR đến cung Hằng
Hỏi thăm chú Cuội mượn thang ta về

LITTLE STAR
30.4.2011



Vậy ra Sao bé trên trời
Nhưng không biết có là người yêu Trăng
Hình như Cuội cũng yêu Hằng
Nên mới sốt sắng cho thang mượn về?!
KN

Cái thang đã mượn được rồi
Nhưng mà leo tới cổng trời khó ghê
Thôi nhờ Kim thổi gió về
Cho Sao bay bổng đến khuê cung Hằng
Hỏi rằng Kim được hay chăng

LITTLE STAR

@ Kim  ca ơi ! Hi hi hi... Kim ca khoẻ ạ ! Nhớ thơ Kim ca quá trời đi !

LITTLE STAR 03.05.2011 12:16:04 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: LITTLE STAR

Lâu rồi mới ghé thăm Kim

Nợ lòng chưa trả, biết tìm nơi đâu ?

Trách mình chậm bước đi sau

Diêu Bông ai hái để đau lòng người …

29-4-2011

BL






Diêu Bông một lá buồn rơi
Ai nhặt xác lá nguyện lời chờ ai
Mấy mùa thời tiết đổi thay
Mà lòng chiếc lá vẫn hoài cố nhân
 
Cám ơn Litle Star đã ghé thăm
 
Diễn đàn có rất nhiều Sao
Sao nào Sao mới , Sao nào Sao quen
Cứ theo tên đệm Little
Xin chào Sao bé ghé thăm chốn này...
 
K.N
 


LITTLE STAR sao nhỏ năm nào
Bị cơn bão nổi rơi ào sao băng
Hải tặc treo sao lủng lẳng
Phơi khô... sao chỉ về bằng hồn oan
Về thăm Kim ca canh tàn
Đèn dầu lụn hết sáng quàng biến thiên

LITTLE STAR

banglang07 08.05.2011 11:41:31 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Hoài niệm
 
Kể từ vương cánh bằng lăng
Hanh hao sắc tím gửi trăng đầu mùa
 
Nỗi buồn nào dễ bán mua
Đầy vơi tròn khuyết cho thừa nhớ nhung
 
Xa xôi giấc mộng tương phùng
Cánh chim cô lẻ vẫy vùng trời xa
 
Chỉ còn màu tím hững hờ
Ướp vào hoài niệm đợi chờ cố nhân...
 
 



Bằng Lăng tím mấy mùa lá rụng
Trăng thượng tuần hờ hững cứ trôi
Nỗi buồn khó bán , Kim ơi!
Ai người tri kỷ xua vơi giọt sầu ?
 
Ta với bạn , hai đầu cách trở
Mộng tương phùng lỡ dở từ lâu
Cánh chim lẻ bạn về đâu ?
Trời xanh thăm thẳm một màu nhớ thương
 
Thôi , đành hẹn kiếp sau người nhé !
Hoài niệm buồn xin bẻ làm đôi
Nửa này lưu lạc cùng tôi
Nửa kia gửi áng mây trôi sang người …
 
8-5-2011
BL
 
Bạn Kim thân mến ơi !
BL xin lôi vì đã hồi âm chậm trễ . Ko hiẻu sao máy BL ko vào được nên thỉnh thoảng BL mượn máy của em BL vào chút xíu .
Còn em LITTLE STAR thì BL hẹn đến mai vậy . Đừng buồn BL nha ngôi sao bé nhỏ !


ThanhThanhKhiet 16.05.2011 00:25:53 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Ghé thăm Lều dã quỳ

Hôm trước ghé qua Lều dã quỳ
Tiêu điều cảnh vật thật sầu bi
Chủ Lều mới lấy chồng thành phố
Dẫu quý nơi này vẫn phải đi ...



Kim ác
 
Mấy hôm bận việc …âm ty !
Sao Kim ác miệng rủa đi lấy chồng
Dã quỳ nhờ chẳng ai trông
Hỏi rằng như thế buồn không …hở trời !
Bây giờ Thanh Khiết về rồi
Lều hoa lại thả muôn lời thơ vui
 
Thanh Thanh Khiết
Liên Thơ 09.06.2011 15:16:49 (permalink)
0
Ru hời
          Thương tặng PL
     À ơi ru giấc ngủ say
Ngả vào cánh mộng gió lay trăng ngà
    Ngủ đi ơi giấc thật thà
Vờ quên đau khổ xoá nhoà trong tim

     À ơi ru đêm im lìm
Võng trời sao đính ta tìm dáng quen
     Ngủ thôi thinh lặng gió len
Thổi từng đêm trắng ngày chen lấn vào

     À ơi ru giấc mộng đào
Chỉ lời ru với nghẹn ngào lòng ta...

          Lê Minh Liên Thanh Thơ
         Chiều 8/6/2011
Nhận tin nhắn của bạn "Buồn quá không ngủ được"

     Nhớ người giấc ngủ không tròn
Đổ tại tin nhắn nên buồn .Nằm ru
Ngoài trời xào xạc lá thu
Giật mình ngỡ tiếng chân vừa tới thăm ...

                      K.N

Tất cả chỉ là mơ và mong kimrbl nhỉ
Lại nữa này kimrbl ơi (đừng chán nhé )
Hình như                         
           Ghe lui để lại dấu đằm

      Người yêu xa vắng dấu nằm còn đây
                                         Ca dao
        Hình như gió mát trăng rằm
Hình như sóng lớn dấu đằm ghe lui
       Hình như trời đất khiến xui
Song song đôi bóng cười vui bến vàng
 
       Hình như trên bãi dâu làng
Anh về …cả xóm ngỡ ngàng nhìn em
       Anh về lúc trời nhá nhem
Sáng bừng ngõ vắng người xem đông dày
 
       Hình như tay nắm bàn tay
Mắt nhìn tận mắt mê say em cười
       Vẫn còn e ấp màu tươi
Em - cô thôn nữ đôi mươi thưở nào
 
       Bây giờ má thắm hoa đào
Môi hồng là bởi ngọt ngào phấn son
      Giữ trong tim tiếng cười giòn
Thời gian lưu lại có mòn niềm yêu?
 
     Trời quê nâng bổng cánh diều
Vi vu gió hát bao điều em mong
    Sắc vàng của nắng ong ong
Trắng như hạt nước ai đong hạn về
 
    Bao ngày bao tháng bộn bề
Ngày ham công việc đêm về ngủ say
    Sáng ra sực nhớ ngày này
Câu thơ em lại như bay đến người…
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                             9/6/2011
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2011 15:31:04 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 767778 > >> | Trang 77 của 84 trang, bài viết từ 1141 đến 1155 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9