nợ lòng
Trích đoạn: kimrbl
Tình yêu và tôi
Tôi biết chả còn yêu được ai
Con tim rỉ máu đã sần chai
Chỉ còn biết sống trong hoài niệm
Gặp lại người xưa trong mộng dài
Tôi biết tôi là kẻ mộng mơ
Mộng mơ đến độ quá ngây thơ
Ngây thơ có hiểu gì tình ái
Tình ái không là phép cộng hai
Vụn vỡ trong tôi mọi đức tin
Ngu ngơ vén mở những tầm nhìn
Hoài nghi chính những gì say đắm
Một thuở dại khờ yêu như điên
Tôi đi tìm lại bóng hình tôi
Mặc bụi thời gian phủ lấp rồi
Chỉ kỷ niệm thôi là có thực
Ngày mai nào biết quá xa xôi
Tôi tin duyên phận số đơn côi
Cam chịu tai ương trả nợ đời
Kiếp trước kiếp này và kiếp nữa
Hay là muôn kiếp mãi thế thôi
Kiếp Cô Liêu Em mang nổi buồn ở trong tim. Bao năm cố chấp mãi đi tìm. Hỏi khắp thế nhân lòng chung thủy, Người ở nơi nào vẩn lặng im. Em thấy hư ảo quá ngày mai. Bon chen giành giật ở ngày nay. Trọng nghĩa , chung tình trong giấc mộng, Tỉnh giấc mới thấy đời đắng cay. Em biết người trách em thờ ơ. Nhìn dòng đời trôi trong hững hờ. Người ơi!mong manh phận cát bụi, Được gì mà phải mộng với mơ ? Em có bài thơ viết giữa đêm. Lạc vần lỗi chữ chẵng ai xem. Ghi bao ký ức thời thơ ấu, Một thuở êm đềm tuổi thơ em. Em thường một mình trong nắng chiều. Nhìn cây trút lá nghĩ bao điều ... Em đã hiểu rồi từ lâu lắm, Trời dành phần em kiếp cô liêu. Song Nhi *Thanks Kimrbl đã ghé qua nhà SN và để lại bài thơ.SN thích bài này của Kim nên viết thêm đôi dòng .Câu chữ đơn sơ có gì không phải xin lượng thứ cho .Chúc Kim luôn vui khoẻ và thơ điều tay .
Song Nhi
Vui ngày gặp lại
Kính tặng thầy cô H H
Tay run run , lệ rưng rưng
Bốn hai năm đợi nỗi mừng hôm nay
Bạc phai mái tóc trò thầy
Ngồi ôn kỷ niệm những ngày xa xăm ...
Cùng nhau dựng lán đào hầm
Trong gian nan vẫn ươm mầm ước mơ
Cơm rau dưa chả đủ no
Mà luôn vui nhộn đủ trò quỷ ma ...
Nhà Thầy ở tận Thủ đô
Về dạy học chốn quê mùa nhà quê
Thổi vào trò những đam mê
Chân trời khoa học bộn bề chông gai
Cô người nhỏ bé mảnh mai
Duyên duyên mái tóc cặp dài sau lưng
Bao nhiêu nhiệt huyết yêu thương
Dành cho lớp mới vào trường cấp ba
Trò chân quê vẫn ranh ma
Xì xầm tán chuyện Thầy Cô cùng cười
Thầy Cô quả rất đẹp đôi
Chúng em luôn muốn hai người nên duyên
Bể dâu qua mấy chục niên
Lòng trò nào có ai quên Cô Thầy
Chỉ như là chuyện không may
Luôn luôn hy vọng có ngày gặp nhau
Bây giờ thiên hạ sang giàu
Cảnh thầy cô gợi nhói đau buồn lòng
Một gian nhà nhỏ ngõ trong
Sơ sài đạm bạc như không có gì
Thầy khó khăn mỗi bước đi
Mình Cô chăm sóc bộn bề lo toan
Cả đời đầy những gian nan
Nghỉ hưu mà có an nhàn đâu Cô ?
Làm lái đò giữa đôi bờ
Chỉ lo chuyên chở ước mơ cho đời
Chúng em vẫn nhớ từng lời
Noi gương cô để làm người có tâm
Cho dù học đã bao năm
Thầy Cô là ánh trăng rằm trong tim
Biết bao kỷ niệm êm đềm
Tình thầy trò những nỗi niềm khó chia
Dẫu làm ông nọ bà kia
Chúng em mãi vẫn là trò Thầy Cô ...
24/6/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2017 11:26:54 bởi kimrbl >
Nhà Thầy ở tận Thủ đô
Đi dạy ở tít bên hồ Kim Ngưu
Cô người nhỏ bé...như hươu
Ế chồng chạy mút miệt xuôi dựng chòi
Nhờ Kim mai mối nên đôi
Cô mà có chuyện chắc đòi nợ Kim

Pé..!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2011 11:25:44 bởi Pe An >
quote:
Trích đoạn: kimrbl
Lời ru ...
Lời ru theo gió ngàn bay.
Chỉ còn buồn rớt vai gầy đa đoan.
Lời ru níu đốm tro tàn,
Lửa lòng cố nhóm mong than cháy bùng...
Lời ru gói nỗi nhớ nhung.
Buâng khuâng "con nhện giăng mùng"* nhớ ai...
Ru con mắt lệ chảy dài.
Xót xa hẹn ước.."Trúc Mai một nhà"*
Nửa đời tóc điểm tuyết hoa.
Còn hoài niệm khúc dân ca ngọt ngào...
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao.
Nụ cười e thẹn , tay trao miếng trầu...
Hai mươi năm lẻ qua mau.
Dịu dàng ánh mắt trong nhau vẫn còn...
Chiều xa lặng lẽ ru con
Rưng rưng câu hát , lời buồn hắt hiu...
Thương Giang.
Lời ru
Lối đi thì có trăm đường
Lối về chỉ một :Quê hương của mình
Những ai quên hết nghĩa tình
Có là gì cũng chả thành người đâu !
Cái nơi cắt rốn chôn nhau
Bồng bềnh cánh võng nhiệm màu lời ru
Cái nơi bạc tóc thầy bu
Một đời vật lộn nỗi lo một đời ...
Con đi khắp chốn mọi nơi
Nghĩ về quê những ngậm ngùi nhớ thương
Bữa cơm rau muống , cà tương
Ngon hơn bữa tiệc con thường vẫn ăn
Quê nghèo trăm nỗi khó khăn
Chim khê , mùa trũng những lần bão mưa ...
Đau lòng con kẻ xứ xa
Chút tình con gửi về quê nghẹn ngào
Ở đâu cũng nghĩa đồng bào
Cũng dòng máu Việt một màu đỏ tươi
Xuân về khắp nẻo mọi nơi
Con về xum họp nhớ lời tổ tiên ...
Dù con ở khắp mọi miền
Đều chung chỉ một cái tên Lạc Hồng
Đừng làm Đất Mẹ đau lòng
Quê hương luôn nhắc , luôn mong con về ...
Những ai đang phải xa quê
Xin nghe lại những lời ru Mẹ hiền ...!
Cám ơn anh kimrbl ghé thăm và lưu thơ tặng.Em mới đi xa về chưa kịp phúc đáp nên xin khất nợ lại anh vài bữa sẽ hoạ sau anh nhé.
Ở lại
Nợ lòng biết trả làm sao
Nỗi buồn đeo bám đến lao đao
Bạn ơi ngày tháng dần trôi mất
Chút nghĩa tình thân ở lại hoài…
Lê Minh Liên Thanh Thơ
9/7/2011 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/0B2B1FC030D8426EB61DACD4E2A6365F.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 09:58:05 bởi Liên Thơ >
HỘI THƠ TÔI ĐẾN TÌM NGƯỜI
Hội Thơ tôi đến tìm người
Người ơi...Nhớ tím một trời Thơ bay
Ước gì được nắm bàn tay
Được soi đáy mắt bao ngày thầm mong
Lửa thiêng Đất Tổ Vua Hùng
Sáng trời Văn Hiến điệp trùng Bút Thơ
Yêu nhau từ bấy đến giờ
Tóc sương đắm đuối, mộng mơ rạng ngời
Hội Thơ tôi đến tìm người
Bâng khuâng quá...cả đất trời đang yêu
Nghìn năm có một Nguyên Tiêu
Bao nhiêu xa cách bấy nhiêu đợi chờ
Có vầng Trăng mật ngẩn ngơ
Lặn trong men sứ Câu Thơ để đời
Hội đông tôi chẳng thấy người
Như bông Cúc lạc bời bời nắng Xuân
Kim Giang
Bẽ bàng
Tôi tìm em trong Hội thơ
Vu vơ nào đã bao giờ gặp đâu
Giũa đám đông đủ sắc màu
Em là bất cứ người nào chưa quen
Những mong có dịp giao duyên
Được cầm tay mắt soi miền mộng mơ
Người xinh như những vần thơ
Đa đoan vương những đợi chờ thương yêu
Mưa Xuân rắc khói hương chiều
Mải mê vô vọng liêu xiêu mái đình
Có bao người cũng như mình
Mong manh trong một cuộc tình không tên
Đến đây ngỡ sẽ gặp em
Khó hơn Từ Thức gặp tiên trên trời
Ngậm ngùi như mớ thơ rơi
Bẽ bàng bông Cúc dành người lạ xa ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2011 18:14:07 bởi kimrbl >
Hội Lim
Thử một lần đến Hội Lim
Chứ đâu mong gặp mong tìm được ai
Tình Xuân như vẫn còn dài
Ẩn trong ánh mắt , nụ cười trao duyên
Liền anh liền chị trên thuyền
Buông câu tình tứ mà nên vợ chồng
Trải dài suốt cả con sông
Sóng tình chung nhịp sóng lòng đang dâng
Có ai chung những bâng khuâng
Để cùng nối điệu nối vần thơ ca
Ngỡ ngàng mớ bảy mớ ba
Ô lục soạn ,áo cặp the , yếm sồi ...
Tiêu Tương năm tháng đắp bồi
Trương Chi thấp thoáng bóng ngồi thuyền nan
Mối tình muôn kiếp không tan
Cứ lưu truyền mãi trong làn nước xanh...
15/2/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2016 09:44:12 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Lời ru
Lối đi thì có trăm đường
Lối về chỉ một :Quê hương của mình
Những ai quên hết nghĩa tình
Có là gì cũng chả thành người đâu !
Cái nơi cắt rốn chôn nhau
Bồng bềnh cánh võng nhiệm màu lời ru
Cái nơi bạc tóc thầy bu
Một đời vật lộn nỗi lo một đời ...
Con đi khắp chốn mọi nơi
Nghĩ về quê những ngậm ngùi nhớ thương
Bữa cơm rau muống , cà tương
Ngon hơn bữa tiệc con thường vẫn ăn
Quê nghèo trăm nỗi khó khăn
Chiêm khê , mùa trũng những lần bão mưa ...
Đau lòng con kẻ xứ xa
Chút tình con gửi về quê nghẹn ngào
Ở đâu cũng nghĩa đồng bào
Cũng dòng máu Việt một màu đỏ tươi
Xuân về khắp nẻo mọi nơi
Con về xum họp nhớ lời tổ tiên ...
Dù con ở khắp mọi miền
Đều chung chỉ một cái tên Lạc Hồng
Đừng làm Đất Mẹ đau lòng
Quê hương luôn nhắc , luôn mong con về ...
Những ai đang phải xa quê
Xin nghe lại những lời ru Mẹ hiền ...!
Mẹ là quê hương. Bước chân lưu lạc trăm miền,
Phồn hoa đất khách không quên lối về.
Dẫu nghèo nhưng vẫn là quê,
Nơi chôn núm ruột,nơi che chở mình...
Làm sao có thể ghẻ khinh ,
Chối bỏ nguồn cội cầu vinh ,hỡi người?
Đất cằn chiu chắt dưỡng nuôi.
Củ khoai , hạt lúa bao đời ta ơn...
Thương vai áo mẹ đã sờn ,
Mái đầu chẳng thể bạc hơn nữa rồi...
Xưa ru con thủa nằm nôi.
Giờ ai bên mẹ ngày trời trở giông?
Bờ tre, ruộng lúa,cánh đồng,
Quê hương là mẹ mênh mông biển tình.
Thương Giang
Anh thông cảm cho em" khất nợ "tiếp bài anh mới gửi nhé.Mới "trả "được có bấy nhiêu thui...
Sông Vàng
Nhớ sông thăm lại Sông Vàng
Sông thật đẹp giữa đêm trăng tròn đầy
Thuyền xưa sao chẳng còn đây
Chỉ còn cái bóng của ngày hôm qua
Bể dâu sóng nước ấy mà
Cô lái đò lấy chồng xa lâu rồi ...
Lặng im nhìn nước sông trôi
Sông Vàng chở những bồi hồi đi đâu ...
Kim Nguyên
Trích đoạn: kimrbl
Sông Vàng
Nhớ sông thăm lại Sông Vàng
Sông thật đẹp giữa đêm trăng tròn đầy
Thuyền xưa sao chẳng còn đây
Chỉ còn cái bóng của ngày hôm qua
Bể dâu sóng nước ấy mà
Cô lái đò lấy chồng xa lâu rồi ...
Lặng im nhìn nước sông trôi
Sông Vàng chở những bồi hồi đi đâu ...
Kim Nguyên
Cung sầu chẳng đợi mùa ngâu Nương theo làn gió canh thâu bão bùng Cảnh xưa chẳng thể trùng phùng Qua cơn giông tố ánh hồng nắng mai. Chúc anh luôn vui và khoẻ nhé!
Nợ lòng em đã gây ra Chẳng thể nào trả cho vừa tình nhau Tủi thương thân phận má đào Tình thu vẫy gọi thấy đau đáu lòng Biết rằng duyên tình chẳng phân Vì tương lai sáng của anh em từ Lo sợ thương tổn...lừ chừ... Cố để anh hiểu mà thư thái lòng Kiếp này nợ trả không xong Tình em vẫn tựa bên lòng của anh.
Trích đoạn: kimrbl
DỐI LÒNG
Biết bao người phải Dối lòng
Cố quên nhưng vần nhớ mong một người
Dối lòng giấu nước mắt rơi
Nhờ mây nhờ gió trả lời hẹn xưa
Mặc cho thuyền đã hững hờ
Dối lòng là bến ngóng chờ ngày đêm
Dối lòng anh Dối lòng em
Cho thời gian cứ say mèm yêu thương ...
Kim Nguyên
Tiếc nuối...
Đâu đây trong cuộc đời thường,
Có bao đôi lứa yêu thương chẳng thành...
Sợi tơ vốn rất mong manh,
Lỏng lơi để tuột, tình thành dở dang...
Để rồi tiếc nuối muộn màng,
Con đò dời bến sang ngang chẳng về.
Bến sông từ đó vắng hoe,
Dối lòng ai giấu lời thề ... Còn nguyên...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 05:19:29 bởi THƯƠNG GIANG >
Lục bát qua cầu Em là con gái Bắc Giang Lấy chồng Hà Nội nhỡ nhàng duyên anh ... Thì thôi số phận cũng đành Nhỡ nhàng cau đậu trầu xanh đã nhiều Vẫn còn đó những ngày yêu Ao sen in bóng tím chiều hoàng hôn Bây giờ bận bịu chồng con Hội hè bỏ bẵng đâu còn gặp nhau Quên thì em chả quên đâu Làm thân con gái qua cầu là xong Sông Thương nước chảy theo dòng Nhớ thương thì cũng chả mong nợ đền Muốn mà không dám kiếm tìm Chôn vùi kỷ niệm im lìm từ lâu ... Kim Nguyên
Lục bát gửi người. Hữu duyên thơ bắc nhịp cầu , Giao lưu đối hoạ gặp nhau mỗi ngày... Bạn bè Nam ,Bắc ,Đông ,Tây... Kim bằng hội ngộ về đây một nhà. Thơ thì gần , người thì xa, Tìm vui câu chữ ,xem là nợ duyên. Chốn đời chợ họp bao phiên, Ngại ngần người chẳng dám chen chân vào. Đành buông lời ngỏ hanh hao. Mòn theo ngày tháng trôi vào hư không. Người xưa xa bến theo chồng, Đâu hay lặng lẽ bến sông người chờ... Kim vàng khâu vá đường tơ, Ban sơ thủa ấy ,bây giờ còn Nguyên? Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 05:27:20 bởi THƯƠNG GIANG >
Lục bát gửi người.
Hữu duyên thơ bắc nhịp cầu ,
Giao lưu đối hoạ gặp nhau mỗi ngày...
Bạn bè Nam ,Bắc ,Đông ,Tây...
Kim bằng hội ngộ về đây một nhà.
Thơ thì gần , người thì xa,
Tìm vui câu chữ ,xem là nợ duyên.
Chốn đời chợ họp bao phiên,
Ngại ngần người chẳng dám chen chân vào.
Đành buông lời ngỏ hanh hao.
Mòn theo ngày tháng trôi vào hư không.
Người xưa xa bến theo chồng,
Đâu hay lặng lẽ bến sông người chờ...
Kim vàng khâu vá đường tơ,
Ban sơ thủa ấy ,bây giờ còn Nguyên?
Thương Giang
Lục bát người dưng
Gieo câu lục bát người dưng
Chỉ thương chỉ nhớ nhưng đừng yêu em
Mộng mơ cứ giữ trong tim
Cố quên khát vọng đi tìm lẫn nhau
Vần thơ nối những nhịp cầu
Vu vơ ước hẹn kiếp sau chờ người
Mai này vật đổi sao dời
Có còn ai nhớ những lời người dưng ?
Thương em giấu những ngập ngừng
Thuyền tình cập bến xin đừng quá Giang
Kim Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2011 12:11:43 bởi kimrbl >
Sông Vàng
Nhớ sông thăm lại Sông Vàng
Sông thật đẹp giữa đêm trăng tròn đầy
Thuyền xưa sao chẳng còn đây
Chỉ còn cái bóng của ngày hôm qua
Bể dâu sóng nước ấy mà
Cô lái đò lấy chồng xa lâu rồi ...
Lặng im nhìn nước sông trôi
Sông Vàng chở những bồi hồi đi đâu ...
Kim Nguyên
BỒI HỒI NGẨN NGƠ
Tri ân một tấm lòng vàng
Những bâng khuâng những ngổn ngang vơi đầy
Xin đừng là gió là mây
Cuốn theo kỷ niệm những ngày đã qua
Nếu xa thì thật là xa
Giả như ảo ảnh nhạt nhoà ấy thôi
Để dòng sông lặng lờ trôi
Chở ra biển những bồi hồi ngẩn ngơ
Kim Giang
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: