nợ lòng
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 84 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 19.07.2011 17:20:40 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

Lục bát gửi người.

Hữu duyên thơ bắc nhịp cầu ,
Giao lưu đối hoạ gặp nhau mỗi ngày...
Bạn bè Nam ,Bắc ,Đông ,Tây...
Kim bằng hội ngộ về đây một nhà.

Thơ thì gần , người thì xa,
Tìm vui câu chữ ,xem là nợ duyên.
Chốn đời chợ họp bao phiên,
Ngại ngần người chẳng dám chen chân vào.

Đành buông lời ngỏ hanh hao.
Mòn theo ngày tháng trôi vào hư không.
Người xưa xa bến theo chồng,
Đâu hay lặng lẽ bến sông người chờ...

Kim vàng khâu vá đường tơ,
Ban sơ thủa ấy ,bây giờ còn Nguyên?


Thương Giang



 
Lục bát người dưng

Gieo câu lục bát người dưng
Chỉ thương chỉ nhớ nhưng đừng yêu em
Mộng mơ cứ giữ trong tim
Cố quên khát vọng đi tìm lẫn nhau
Vần thơ nối những nhịp cầu
Vu vơ ước hẹn kiếp sau chờ người

Mai này vật đổi sao dời
Có còn ai nhớ những lời người dưng ?
Thương em giấu những ngập ngừng
Thuyền tình cập bến xin đừng quá Giang

Kim Nguyên
 
Lục bát lang thang
 
Chiều buông vạt nắng úa vàng,
Thương câu lục bát lang thang xứ người.
Buồn ai thả giữa dòng trôi ,
Để ai vớt phải những lời vu vơ…
 
Người dưng khác họ tình cờ,
Biết có còn gặp mà chờ kiếp sau?
 
Phận bèo lạc chốn trời Âu,
Mịt mờ tăm cá ,hẹn nhau thêm  buồn.
Thoảng  nghe lời cũ trách hờn ,
Thấu chăng người hỡi  ,cô đơn  sông Vàng...?

 Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2011 17:22:05 bởi THƯƠNG GIANG >
nevermind 22.07.2011 20:51:31 (permalink)
0
        Vầng dương rạng chiếu nhuộm trần gian
        Vạn vật say mơ cười rỡ ràng
        Chim chóc chuyền cành ríu rít hỏi
        Trăng ngà lưu luyến mộng chưa tan (?!?)
 
                ( Trăng treo rạng đông )
 
               I love my Sun ( nevermind)

Hình như chỉ một mặt trời
Của chung nhân loại , riêng người nào đâu
Sun này ý nói người yêu
Cháy bùng thương nhớ những chiều mộng mơ ...



Kim Nguyên

 
         Nắng hồng lóng lánh sương mai
   Đâu mong chiều xuống kéo dài mộng mơ
              Vì đời... đêm trắng nên thơ
   Vì mình duyên tủi phận mờ... đành thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2011 21:01:26 bởi nevermind >
mưa phố núi 23.07.2011 16:17:18 (permalink)
0
HOA CÚC QUỲ ( DÃ QUỲ ) nét đặc trưng của phố núi (pleiku) .thương tặng bạn !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/10D89DF58A754A98A24C8649FAA09438.jpg[/image]

Hoa quỳ vàng nở rộ
Ông mặt trời con con
Nắng leo lên đồi nắng ở...
Chuyền cành chim hót véo von !
(trích Ký ức cao nguyên tôi -mưa phố núi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2011 16:22:19 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
mưa phố núi 27.07.2011 09:54:53 (permalink)
0
Cứ việc gì làm không nên
Là em đổ lỗi bắt đền tại anh .
Đêm qua không chịu học hành
Bởi vì bận đọc thư tình anh trao .

Đêm nay nhìn bầu trời sao ,
Có ông sao sáng lắc đầu cười chê .

KIM NGUYEN



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/7A59C6BEA3E8491D867642B5B6FC0AC8.jpg[/image]

Ê ! ê em chẳng sợ quê !
Bởi trăng là bạn của sao kia mà .
Tại anh làm phiền người ta !
Tại anh hết đó trăm điều tại anh .

Tại anh -Tại anh -Tại anh ...huhuhu

Người ta còn phải học hành.
Công thành danh toại...Anh ...có mừng cho em ? (có hôn ?)

Mừng em một chiếc xe hơi (BMW)
Thêm ngôi nhà lớn (4 phòng )...cho anh dìa ở chung .

( ở chung mpn vui lắm ah ! phải đẹp trai mới được nha !)
Mưa phố núi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2011 10:09:39 bởi mưa phố núi >
Attached Image(s)
Liên Thơ 31.07.2011 17:30:13 (permalink)
0
Đón em
     Đón em một chuyến đò ngang
Đường làng trải thảm rơm vàng như nhung
     Lòng em xao xuyến vô cùng
Nghe như hương mật tương phùng ngày vui
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                        22/6/2011

     Còn duyên em cứ làm cao

Để cho duyên phận đi vào hư vô
     Kiếp sau liệu có hẹn hò

Hay là lại lỡ chuyến đò sang ngang ?
                        Kim Nguyên
               Kiếp nào
    Kiếp nào thì vẫn thương nhau
Quả tim chung nhịp trước sau một lòng
    Rằng xa xăm …phải ngược dòng
Kiếp nào  rẽ sóng  buồm dong về nguồn
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                      Ngày cuối cùng của tháng 7/2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2011 17:34:52 bởi Liên Thơ >
kimrbl 06.08.2011 10:18:45 (permalink)
0




Sông Thương

Em mang tên một con sông
Bên trong bên đục đôi dòng về đâu
Có xuôi về mạn sông Cầu
Hay xuôi sông Lục rủ nhau cùng về

Bắc Ninh có phải là quê
Ra giêng náo nức hội hè Hội Lim
Cùng say câu hát giao duyên
Người ơi đã đến thì xin đừng về

Hay Bắc Giang mới là quê
Rượu Làng Vân uống đê mê lòng người
Vải Lục Ngạn ngọt đỏ tươi
Chùa Bồ Đà gợi lại thời xa xưa

Tên sông có tự bao giờ
Nơi ly biệt tiễn người ra biên thùy
Bao nhiêu thương nhớ đem đi
Bao nhiêu lệ nhỏ theo về đại dương ...

Em mang tên của sông Thương
Vu vơ anh bỗng vấn vương sông này !
KimGiang 10.08.2011 01:22:38 (permalink)
0



|||TÌNH||||THƠ|||

Ai người hiểu rõ ý tình thơ.
Tiếng nói con tim tha thiết mơ.
Từng chữ yêu đương đan nỗi nhớ.
Mỗi câu quyến luyến nối đường tơ.
Hồn thơ mang lại bao rung động.
Ý nhạc trao về những ngẩn ngơ.
Vắt cạn nỗi lòng khi cảm xúc.
Gởi vào tâm sự dệt vần thơ.

Trần Mạnh Hùng 15-5-2009


CẠN Ý THƠ

Cất bút lên mà cạn ý thơ …
Ai làm khô héo góc trời mơ
Khi nao sóng bạc tô màu nước
Thuở ấy trăng vàng trải mối tơ
Nghĩa bạn tình thơ vang tiếng gọi
Đầu gành cuối bãi khó làm ngơ
Giờ sao biển lặng trời u tối
Cất bút lên mà cạn ý thơ !

Lá chờ rơi

NGƯỜI YÊU DẤU

Xao xuyến tình yêu lại dệt thơ.
Mơ màng thổn thức chốn ươm mơ.
Nhớ làn môi mộng câu hồn phách.
Yêu cánh tay ngà thả lưới tơ.
Say nét dễ thương khi nũng niụ.
Say tình khi nhớ đến ngu ngơ.
Tên em anh viết Người Yêu Dấu
Quay quắt vì em, lại dệt thơ.

Trần Mạnh Hùng

THY LỄ


Đứng trước tiền nhân bỗng bí thơ
Sững sờ chả biết tỉnh hay mơ
Huynh trao tâm sự vang lời ngọc
Bác gửi nỗi lòng lặng ý tơ
Cảm bời ân tình đâu thể trốn
Vui vì nghĩa cử dám làm ngơ
Hậu sinh ráng kiếm đôi vần mọn
Thy lễ cùng người xướng hoạ thơ

Liên Hương


Tình Đến Từ Thơ

Vào vườn góp nhặt cánh hoa thơ
Cảm thấy hồn dâng những sóng mơ
Tiếng sáo ngày xưa ghi dạ nhớ
Cung đàn năm ấy dậy tim tơ
Đong đưa ánh mắt như ngây dại
Mấp máy bờ môi luống ngẩn ngơ
Ngắm ánh sao trời lòng tự hỏi
Tình yêu có phải đến từ thơ?

Sương Anh


THƠ

Hư cấu kết thành những chuỗi thơ.
Thế mà dệt mộng chốn trời mơ.
Để đem thương nhớ vào tâm thức.
Xin nguyện tình yêu kết tóc tơ.
Vẫn biết tình thơ là ảo giác.
Thế sao hồn phách lại ngu ngơ.
Thơ là trừu tượng không là thật.
Biết thế nhưng lòng vẫn thẩn thơ.

Trần Mạnh Hùng

ÚA THƠ !

Giá trước ta đừng lạc chốn thơ
Để rồi kết mộng với đan mơ
Thì không bận trí dăm dòng nhạc
Cũng chẳng nao lòng mấy khúc tơ
Tình thắm ngày dài trơ mắt dõi
Người quen phút chốc ngoảnh đầu lơ
Lời thương gió cuốn về xa thẳm
Chua xót ùa về liệm úa thơ !




NHỚ THƠ

Nguyệt Ánh lâu rồi vắng bóng thơ
Lấy chồng hạnh phúc cõi trời mơ
Quán xưa ảm đạm buông rèm vải
Bạn cũ sầu buồn đứt sợi tơ
Xa mặt cách lòng âu cũng lẽ
Vì cây dây quấn vậy mà lơ
Tình xưa nghĩa cũ đâu còn nhớ
Chả biết bao giờ lại thả thơ ?

K.N

TRĂNG RỌI TRỜI THƠ

Cũng vì trăng sáng rọi trời thơ !
Thao thức gieo vần dệt mộng mơ
Sân trước chim khuya ngừng tiếng hót
Đầu kèo con nhện cứ giăng tơ
Bảy chữ tám câu tình nối ý
Nửa chừng đứt đoạn chữ làm ngơ
Mất ngủ nhưng bài thơ chẳng trọn
Cũng vì trăng sáng rọi trời thơ !

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi

Đắm Ý Tình Thơ

Nâng niu trân quý một bài thơ.
Anh gởi cho em những ước mơ.
Mỗi chữ, mỗi câu đầy ý vị.
Từng lời, từng ý kết duyên tơ.
Tình lên ngôi những lần mong đợi
Tình đắm say trong lúc ngẩn ngơ
Em nhớ anh lòng tràn cảm xúc.
Anh yêu ơi! đắm ý tình thơ

Nguyễn Thị An Giang

HONG THƠ

Hỡi ánh trăng vàng đắm suối thơ
Thương hồn bướm trắng lạc vườn mơ
Cho đêm trở gió vương sầu nhớ
Để sáng bơ phờ gỡ mối tơ
Thấy cánh chim xuân lòng nuối tiếc
Trông thuyền bến hạ dạ lơ ngơ
Giơ tay níu nắng hong màu lụa
Sợ nữa Ngâu rồi úa nét thơ

Kim Giang

kimrbl 13.08.2011 17:15:17 (permalink)
0



quote:

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

TÌM QUÊN...



Thôi nào ..,chôn chặt nỗi đau.

Vết thương đừng khoét ,bao lâu mới lành?

Cuộc đời con tạo xoay quanh,


Vì không duyên phận...,cũng đành vậy thôi.




Tâm hồn nghèo xác xơ rồi,

Gia tài khánh kiệt thơ trôi vật vờ...

Chỉ còn mỏng manh sợi tơ.

Trói sao nổi mối duyên mờ mịt xa?




Lửng chiều ,hắt bóng nhạt nhoà.

Hoàng hôn chầm chầm trong ta buông dần...

Lặng nghe văng vẳng khúc ngân.

Như lời tiễn biệt ...một lần ly tan...


Thương Giang




Tìm quên trong những nỗi đau
Con tim chai sạn nát nhàu mộng mơ
Tìm quên trong những đợi chờ
Kiếp này , kiếp nữa hay là kiếp sau ...

Tìm quên trong những sắc màu
Hanh hao ảo thực biết đâu bến bờ
Tìm quên trong những vần thơ
Hoàng hôn tím giữa ngu ngơ kiếp người

Tìm quên trong những chơi vơi
Tạ từ ly biệt một lời cho nhau
Tìm quên trong những nông sâu
Biển mênh mông sóng bạc đầu .Tìm quên ...
THƯƠNG GIANG 17.08.2011 15:37:15 (permalink)
0


Tìm quên...

Tìm quên trong những nỗi đau
Con tim chai sạn nát nhàu mộng mơ
Tìm quên trong những đợi chờ
Kiếp này , kiếp nữa hay là kiếp sau ...

Tìm quên trong những sắc màu
Hanh hao ảo thực biết đâu bến bờ
Tìm quên trong những vần thơ
Hoàng hôn tím giữa ngu ngơ kiếp người

Tìm quên trong những chơi vơi
Tạ từ ly biệt một lời cho nhau
Tìm quên trong những nông sâu
Biển mênh mông sóng bạc đầu .Tìm quên ...

Kim Nguyên




Chẳng thể...

Ngỡ rằng quá khứ ngủ yên,
Cho lòng khép lại muộn phiền ngày qua.
Tìm quên , chôn nỗi xót xa,
Hương yêu mùa cũ nhạt nhoà đêm thu...

Ngờ đâu còn vẳng  lời ru,
Lời buồn man mác ca từ lắng sâu.
Kiếp này hay đến kiếp sau*
Đợi người đi dẫu  bao lâu vẫn chờ...

Chiều buông vạt nắng ngu ngơ,
Hanh hao nỗi nhớ câu thơ chợt buồn.
Tìm quên sầu muộn héo hon,
Mà đâu có dễ...bởi còn nhớ thương.

Thương Giang

@-Anh KN ơi!

Em mới đi thành phố xa về nên chỉ hoạ được có bấy nhiêu thôi mong anh thông cảm nhé.
Tâm Tư 24.08.2011 21:04:42 (permalink)
0
Lời đáp

Về gặp người quen cũ
Bỗng thấy lòng yên vui
Dù xa lâu đến thế
Gặp nhau, thấy bùi ngùi...

Người đi, vì lẻ bóng
Người về, vì nhớ người
Tình chìm trong dâu bể
Về lại bến xưa thôi...

Cám ơn bạn nhé. mong ghé thăm tôi luôn!
kimrbl 07.09.2011 17:26:28 (permalink)
0

Giá thu đừng đến

Mùa Thu lại về dẫu không chờ đợi
Gợi nhớ ngày xưa một thuở mộng yêu
Hanh hao lá vàng , trời xanh ngăn ngắt
Đã vô cảm rồi Thu đẹp mấy cũng thế thôi ...

Nức nở tiếng lòng nỗi buồn hoài niệm
Ngày cứ trôi tẻ nhạt tiếng đồng hồ
Buồn cứ vô hình không đo , đong ,đếm
Ảo thực quay cuồng tan nát những giấc mơ

Thu cứ vô tình đến đi lại đến
Người xưa vô tình im lặng với thời gian
Mất hết niềm tin kể cả là ký ức
Có là gì hạt bụi chốn trần gian

Giá Thu đừng về , mặc Thu xưa đã chết
Đừng bắt ai nhớ lại mùa Thu
Tôi mang nợ năm nào Thu cũng đến
Trắng tay rồi sao trả nổi Thu ơi ?

Thu 2011
kimrbl 18.09.2011 10:59:08 (permalink)
0


XIN LỖI NGƯỜI THƯƠNG

Chạm vào một chút tơ vương
Cho ta xin lỗi người thương của mình
Chỉ là một chút lung linh
Theo Trăng ngụp sóng ao đình mà thôi

Đa mang chút nợ ở đời
Có vay không trả được người trong mơ
Phút say đắm phút hững hờ
Có đâu cầm sắt mà ngờ đậm sâu

Chẳng tan dập một miếng trầu
Ông tơ bà nguyệt cơ cầu thế thôi
Là ta có lỗi với người
Đã thương vời vợi đất trời cách xa

Mong người hiểu thấu lòng ta
Tha cho ánh mắt ngắm hoa bên đường
Trót say làn gió đưa hương
Thánh đâu tim cũng đời thường như ai

Để không lắm mộng đêm dài
Thương nhau thương cả cái sai lúc lầm
Vợ Chồng là nghĩa trăm năm
Có khi khuyết vẫn luôn rằm cho nhau

Xin đừng trách đừng làm đau
Vu vơ yếm thắm qua cầu gió bay
Có vàng cầm chắc trong tay
Phòng đêm hoang nhớ phòng ngày trộm mong

Kim Giang


NGOẠI TÌNH ẢO

Biết thân biết phận của mình
Ngoài đời chả dám ngoại tình người dưng
Trái tim nồng cháy yêu thương
Giấu chồng giấu vợ tìm đường mộng mơ ...

Từ tơ vương những vần thơ
Rồi tơ vương mối tình hờ tận đâu
An bài duyên nợ trầu cau
Thì tìm chốn ảo khỏi đau lòng người

Giá mà ở tuổi đôi mươi
Ngại gì lặn lội chân trời tìm nhau
Dối lòng hò hẹn kiếp sau
Mà nào có biết đến đâu lượt mình

Chẳng mang duyên nợ ba sinh
Thì duyên thơ một chút tình vẫn hơn
Để quên đi cảnh cô đơn
Năm canh ôm những tủi hờn trần gian

Người mê nhau một tiếng đàn
Tôi mê ai trốn trong làn dân ca
Yếm sồi , mớ bảy mớ ba ...
Từ trong mộng bỗng bước ra đời thường
kimrbl 03.10.2011 16:03:56 (permalink)
0


Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

TÌM QUÊN...



Thôi nào ..,chôn chặt nỗi đau.

Vết thương đừng khoét ,bao lâu mới lành?

Cuộc đời con tạo xoay quanh,


Vì không duyên phận...,cũng đành vậy thôi.




Tâm hồn nghèo xác xơ rồi,

Gia tài khánh kiệt thơ trôi vật vờ...

Chỉ còn mỏng manh sợi tơ.

Trói sao nổi mối duyên mờ mịt xa?




Lửng chiều ,hắt bóng nhạt nhoà.

Hoàng hôn chầm chầm trong ta buông dần...

Lặng nghe văng vẳng khúc ngân.

Như lời tiễn biệt ...một lần ly tan...


Thương Giang




Tìm quên trong những nỗi đau
Con tim chai sạn nát nhàu mộng mơ
Tìm quên trong những đợi chờ
Kiếp này , kiếp nữa hay là kiếp sau ...

Tìm quên trong những sắc màu
Hanh hao ảo thực biết đâu bến bờ
Tìm quên trong những vần thơ
Hoàng hôn tím giữa ngu ngơ phận người

Tìm quên trong những chơi vơi
Tạ từ ly biệt một lời cho nhau
Tìm quên trong những nông sâu
Biển mênh mông sóng bạc đầu .Tìm quên ...

thaianh49 02.11.2011 02:53:50 (permalink)
0
Kim ơi:
Em trai dạo này có khỏe không
Quê nhà bây giờ đã vào đông
Đã có em nào mang chăn ấm
Đặp hộ cho KIM khỏi lạnh lùng ?
 
Chuẩn bị thùng to đựng nước xáo
Chị sẽ đem về nước xáo voi
Em Kim chuyến này khao thoải mái
Có bạn gái rồi, khao cả luôn
 
 hehe lâu lắm chị bận ko sang thăm em
 hẹn tết nhé,chị em mình lại hội ngộ
chúc em vui
KimGiang 02.11.2011 20:51:08 (permalink)
0


Trích đoạn: KimGiang



HOÀNG  HÔN

Hoàng Hôn ơi
Sắp tắt rồi
Trái tim vỡ máu tím trời
Biệt ly

Người ngoảnh mặt
Kẻ bước đi
Dửng dừng dưng thể
Chưa hề biết nhau

Mà thương bao lớp sóng nhàu
Muốn thoa
Muốn xóa
Nỗi đau ngập hồn

Hoàng Hôn ơiiiiiiiiiiiiiii
Hoàng hôn
Hoàng hôn
Hoàng hôn

Kim Giang

 
BÌNH MINH

Bình Minh lên
Lại một ngày
Người xưa ủ nóng men say
Trùng phùng

Nỗi niềm riêng
Nỗi đau chung
Biệt ly dang dở
Vẫn cùng nhớ nhau

Giấu sao màu tóc mái đầu
Sợi thương
Sợi giận
Trói câu hẹn tình
Bình Minh ơiiiiiiiiiiiiiii
Bình minh
Bình minh
Bình minh

 
Kimrbl
 
NHỚ QUÊN
 
Nhớ quên
Dù nhớ dù quên
Màu hoa nắng nụ cười hiền
Thân thương
 
Nỗi niềm xưa
Mãi vấn vương
Dẫu không chung lối
Chung đường cầm tay
 
Gửi vào hương gió tóc bay
Người trong mộng
Ảo gọi ngày
Nhớ quên
Nhớ quên ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Nhớ quên
Nhớ quên
Nhớ quên
Khảm vào Thu
Một cánh chim ngang trời
 
Kim Giang
Thay đổi trang: << < 798081 > >> | Trang 79 của 84 trang, bài viết từ 1171 đến 1185 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9