nợ lòng
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 83 của 84 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
kimrbl 08.09.2015 15:21:53 (permalink)
0
 
 
BẾN VẮNG CHIỀU MƯA

Bên vắng mưa nặng hạt sa.
Em người viễn khách ngang qua đò chiều.
Biết rằng chẳng phải người yêu
Sao người làm biết bao điều vì nhau?

Chiều mưa nghiêng những giọt sầu.
Xòe tay em đón để xâu nỗi buồn...
Chuyến đò ngang giữa hoàng hôn
Chở che một mảnh tâm hồn tha hương.

Đò anh nhân ái yêu thương.
Lo em lạc bến nhầm đường ,lại xa...
Mưa còn giăng mắc nhạt nhòa.
Mai đò cập bến khó mà quên nhau...
 
TG
 
Chuyến đò mơ
Mưa giăng bến vắng trắng trời
Như hôm cô gái khẩn nài sang sông
Chút thương ái ngại trong lòng
Đi đâu giửa buổi chiều đông sắp tàn ?
 
Nhận chén nước nóng , chiếc khăn
Mặt cô bỗng ửng hồng dần xinh tươi
Không quen nên chỉ đôi lời
Giọt mưa nghiêng ngả rối bời chân tay...
 
Nhìn mưa đuổi bóng cao gầy
Thẫn thờ liệu có một ngày gặp nhau
Cô ơi hiện ở phương nào?
Hễ mưa tôi lại nôn nao nhớ người ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2015 16:42:41 bởi kimrbl >
kimrbl 09.09.2015 18:27:11 (permalink)
0
Thăm con
 
Mẹ ra Hà Nội thăm con
Tàu đông , chạy chậm , Mẹ còn nặng tai
Quà quê nặng trĩu bờ vai
Con không thấy, biết hỏi ai , đường nào ...?
 
Con trai , con rể đợi tàu
Tìm Mẹ như thể lạc vào mê cung
Chỗ này không , chỗ kia không
Cứ tin Mẹ bận cuối cùng không ra 
 
Ngờ đâu Mẹ trở về nhà
Giận con mà chẳng hiểu là vì đâu
Bây giờ mẹ ở trên cao
Nghĩ về Mẹ lại cồn cào chuyện xưa ...
 
kimrbl 10.09.2015 15:42:57 (permalink)
0
 
LẲNG LƠ
Người khôn thả ánh trăng vàng  
Còn tôi đan rổ mượn sàng vớt trăng  
Dưới dòng sâu cá tung tăng  
Tôi say để lưỡi câu quăng xước mình  
Ngân hà sao sáng lung linh  
Mắt ai ...khiến kẻ si tình ngẩn ngơ  
Mộng đầy rót cả vào thơ  
Có thương có trách lẳng lơ cũng đành
Kim Giang 
"Mộng đầy rót cả vào thơ"
Để cho người đọc ngẩn ngơ cả tuần
Nhớ từng câu chữ âm vần ...
Lòng vẫn dối chẳng bần thần vì ai
Lẳng lơ cùng sự đa tài
Thành men rượu để ta say giữa đời
Mặc cho thiên hạ chê cười
Bỗng say luôn cả cái người làm thơ !
  
kimrbl 12.09.2015 10:27:38 (permalink)
0
 
 
Nửa vầng trăng
Họa NTBT
Ai đem chia nửa vầng trăng
Để tôi giấu những úa vàng xa xăm
Nhạt nhòa hoài niệm tháng năm
Đôi guốc mộc,áo ướt đầm sương đêm ...
 
Những bài thơ viết tặng em
Theo thời gian cứ dày thêm tội tình
Đa đoan mang nợ vào mình
Xa lòng cách mặt lặng thinh xứ người...
 
Tôi nhìn trăng ,ngắm sao trời
Nửa vầng trăng, nửa cuộc đời ra đi
Hương cau ngát buổi xuân thì
Giá tôi quên đã nói gì với em ...




THƯƠNG GIANG 02.10.2015 02:19:52 (permalink)
0
kimrbl
                                                            BẾN VẮNG CHIỀU MƯA
                                                                 Bên vắng mưa nặng hạt sa.
 
Em người viễn khách ngang qua đò chiều.
Biết rằng chẳng phải người yêu
Sao người làm biết bao điều vì nhau?

Chiều mưa nghiêng những giọt sầu.
Xòe tay em đón để xâu nỗi buồn...
Chuyến đò ngang giữa hoàng hôn
Chở che một mảnh tâm hồn tha hương.

Đò anh nhân ái yêu thương.
Lo em lạc bến nhầm đường ,lại xa...
Mưa còn giăng mắc nhạt nhòa.
Mai đò cập bến khó mà quên nhau...
 
Vũ Thương Giang
 
CHUYẾN ĐÒ MƠ 
Mưa giăng bến vắng trắng trời
Như hôm cô gái khẩn nài sang sông
Chút thương ái ngại trong lòng
Đi đâu giửa buổi chiều đông sắp tàn ?
 
Nhận chén nước nóng , chiếc khăn
Mặt cô bỗng ửng hồng dần xinh tươi
Không quen nên chỉ đôi lời
Giọt mưa nghiêng ngả rối bời chân tay...
 
Nhìn mưa đuổi bóng cao gầy
Thẫn thờ liệu có một ngày gặp nhau
Cô ơi hiện ở phương nào?
Hễ mưa tôi lại nôn nao nhớ người ...
 

Cám ơn bài thơ họa của anh gửi tặng em. Em thật lòng xin lỗi vì thời gian này em không thể viết gì đựoc .Cho em xin khất nợ lại anh Kimrbl nhé! Chúc anh cảm xúc luôn thăng hoa và dồi dào bút lực!
 Vũ Thương Giang 


kimrbl 03.10.2015 16:42:52 (permalink)
0
 
 
   
 
Dối lòng

Nhớ ai giọt nắng rơi nghiêng ?
Thương ai chiếc lá chùng chiềng không rơi ?
Chờ ai mây tụ góc trời ?
Tìm ai sóng bỏ biển khơi vào bờ ?

Tôi dối lòng những ngẩn ngơ
Kể từ buổi ấy bất ngờ gặp em ...
 

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.11.2015 14:02:58 bởi kimrbl >
kimrbl 09.11.2015 10:36:21 (permalink)
0
 
 
 
KHÚC BIỆT LI

Trần Nguyễn Dạ Lan

Người đi chẳng khúc tạ từ
Tim ta đau đến dại khờ người ơi!
Nước chảy mà bèo chẳng trôi
Quẩn quanh duyên mỏng tình ôi lửa đèn

Nhủ rằng thôi! Hãy lãng quên
Gió mây tan hợp nên duyên kiếp gì!
Vô thường cõi tạm vân vi
Con đường duyên nợ chân đi bềnh bồng

Ừ thôi! Cạn đáy dòng sông
Đào sâu tâm mộ lặng chôn má hồng
Trăm năm tạc một chữ đồng
Sao giờ đá nát, vàng không vẹn vàng?

Thu xanh xanh đến ngỡ ngàng
Ô kìa! Lá khóc hàng hàng lệ rơi
Thung sầu bão táp tả tơi
Bơ vơ đá cuội mồ côi non ngàn

Giấc hồng ngày ấy đã tan?
Nhói đau ký ức, hoa tàn cỏ hoa
Khóc đâu, sao nước mắt nhòa 
Gần trong gang tấc, xót xa nghìn trùng...
 
8/9/2015
 
T.N.D.L
 

Cõi đời hết hợp rồi tan
Yêu thương để chịu muôn vàn nỗi đau
Nợ vay câu hát tình đầu
Mong manh chiếc áo qua cầu gió bay ...

Nhớ nụ hôn ,nhớ vòng tay...
Mùa Thu vàng lá cũng lay lắt buồn
Gối đơn đẫm  giọt lệ tuôn
Năm canh trằn trọc dỗi hờn vu vơ

Mai sau còn có bao giờ
Say mê đối họa vần thơ trùng phùng
Truân chuyên một kiếp má hồng
Biệt ly ai bẻ chữ đồng làm đôi ?

Ngỡ ngàng duyên phận chia phôi
Từ nay cách trở xa xôi muôn trùng
Biết rằng xa mặt cách lòng
Chuyện xưa chôn chặt trong dòng thời gian ...

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2019 20:39:08 bởi kimrbl >
kimrbl 18.11.2015 15:59:14 (permalink)
0
 
 
 
Gặp lại Thầy cũ
 
Lớn lên sẽ nối nghiệp Thầy
Lòng con mơ ước từ ngày học sinh
Mang bao kỷ niệm ân tình
Trên bục giảng thấy lòng mình nôn nao ...
 
Nhớ tuổi thơ mới ngày nào
Ngây thơ ,nghịch ngợm với bao trò đùa
Đứng sau ma quỷ là trò
Thầy cô nhiều bận âu lo buồn phiền
 
Miệt mài chèo lái con thuyền
Đưa các em tới những miền ước mơ
Thầy cô già yếu hơn xưa
Vẫn sống đạm bạc đơn sơ mái nhà...
 
Sân trường cứ ngỡ như mơ
Mừng vui rớm lệ Thầy trò bên nhau
Dù đang sinh sống mãi đâu
Vẫn đau đáu nhớ ngày đầu lạ quen ...
 
Kiếp người sướng khổ sang hèn
Nhưng ai đi học lại quên ơn Thầy
Run run tay nắm chặt tay
Là đồng nghiệp là trò thầy ngày xưa


R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 03:13:21 bởi Nguyệt Hạ >
kimrbl 07.12.2015 09:55:54 (permalink)
0
 
Tình xa 

Tình gần còn khó nữa là 
Nói chi tới chuyện tình xa vô thường 
Vậy mà vẫn cứ yêu thương 
Để cho câu chữ đêm trường hẹn nhau... 

Cám ơn lục bát nhiệm mầu 
Thành cầu nối nhịp hai đầu sông Tương ! 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2015 13:22:04 bởi kimrbl >
kimrbl 17.02.2016 17:09:29 (permalink)
0
KHÔNG
Giao thừa không khai bút mừng Xuân
Không gửi lời chúc bạn xa gần
Co mình trong số không tròn trĩnh
Không buồn nhưng cảm thấy tủi thân ...



 
 
kimrbl 06.11.2016 15:44:51 (permalink)
0
 
 
Vô đề
 
Cứ mùa Hạ là nóng
Mùa Xuân  là xanh tươi
Đông về là giá lạnh
Thu sang xanh ngắt trời ...
 
Có bao điều mặc định
Chỉ trừ với con người
Tưởng vậy mà không phải
Ai biết lòng biển khơi ?!
 
Hạnh phúc hay đau khổ 
Không phân chia rạch ròi
Thân phận như chiếc lá
Trong vòng xoay cuộc đời ...
 
kimrbl 12.04.2017 19:21:57 (permalink)
0
 
 
Xóa bài
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2017 12:19:43 bởi kimrbl >
kimrbl 13.04.2017 12:18:29 (permalink)
0
 
Viếng bạn 
 
To SH
 
 
Bây giờ bạn đã đi xa
Cõi cực lạc hay la đà tận đâu
Chúng mình chưa được gặp  nhau
Chút ân hận với nỗi đau không lời ...
 
Dẫu rằng mạng ảo cuộc chơi
Để quên buồn chán một đời trầm luân
Họa thơ thi hữu xa gần
Đi tìm đồng cảm tri âm bạn bè ...
 
Tình thơ cầu nối đam mê
Không cần quen biết hiểu về người ta
Đàn ông ,phụ nữ ,trẻ , già ...
Ẩn sau cái nick vậy mà vấn vương !
 
 Ta bà vốn đã vô thường
Tham sân si dễ nhiễu nhương kiếp người
Vậy mà vẫn cứ chơi vơi
Thay nhang xin gửi đôi lời viếng ai !
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2017 16:08:40 bởi kimrbl >
kimrbl 14.04.2017 11:24:08 (permalink)
0
Tiếng Lòng
Tặng KG nhân đọc Tiếng Lòng
 
Ước như ai cất Tiếng Lòng
Cho bao con sóng trào mong gặp bờ
Tôi ngại ngùng giấu mộng mơ
Nợ Lòng mang nặng dại khờ trần gian ?!
 
Tiếng Lòng vang tựa cung đàn
Cho không gian mãi ngập tràn tình yêu
Cho  hồn bay bổng cánh diều
Xốn xang say đắm những chiều nhớ nhau ...
 
Cho hôm nay cho mai sau
Tiếng Lòng là khúc dạo đầu lứa đôi
Không còn buồn chán đơn côi
Nợ Lòng trả hết cho người mình vay ...
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2017 16:16:35 bởi kimrbl >
kimrbl 20.05.2017 09:06:59 (permalink)
0
 
 
 CHÌM…

Vũ Thương Giang

Nghĩa tình ai nỡ bán buôn 
Chỉ ngần ngại sợ, gieo buồn cho anh 
Một mai duyên nợ chẳng thành 
Tình như sương khói mong manh tan rồi…

Đôi tay nắm chợt buông lơi 
Lời ru gãy nhịp chia đôi nẻo đường 
Sợ bao nhung nhớ yêu thương 
Chìm trong sầu hận, còn vương bóng hình?

 
T.G
 
  NỔI
Con tim đâu biết gần xa
Duyên vương một chút vậy mà thương nhau
Để khi lỡ phận trầu cau
Suốt đời mang nợ một câu hẹn hò ...
 
Bỗng dưng thành bến thành đò
Bể dâu bồi lở đôi bờ con sông
Tình sao chẳng chịu xuôi dòng
Nổi trôi hình bóng trong lòng người xưa !

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2017 09:08:47 bởi kimrbl >
Thay đổi trang: << < 828384 > | Trang 83 của 84 trang, bài viết từ 1231 đến 1245 trên tổng số 1251 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 24 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9